Bài viết mới | Thơ Thiền Và (Ngọa Thiền) by mytutru Yesterday at 23:19
MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 20:06
GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 19:53
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 17:13
Núp Mưa !!! by Vo_thuong Yesterday at 12:42
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Vo_thuong Yesterday at 12:38
THƠ VUI CẨN VŨ. by Ai Hoa Yesterday at 08:21
Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Yesterday at 07:41
Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sun 22 Apr 2018, 23:10
Trường hận ca by HuyenLam Sun 22 Apr 2018, 22:05
Trường Tương Tư by HuyenLam Sun 22 Apr 2018, 22:01
Một Thời Để Nhớ by HuyenLam Sun 22 Apr 2018, 21:57
SỨc sống cuối đời by buixuanphuong09 Sun 22 Apr 2018, 13:27
Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Sun 22 Apr 2018, 12:58
CHỚ KHUẾCH TRƯƠNG by buixuanphuong09 Sun 22 Apr 2018, 10:14
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Apr 2018, 09:37
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 22 Apr 2018, 09:36
MÃNH HỔ SA CƠ (MT-167) by Gió Bụi Sun 22 Apr 2018, 05:15
Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Sun 22 Apr 2018, 05:11
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG by đông hương Sun 22 Apr 2018, 03:08
TÌNH BUỒN by lehong Sat 21 Apr 2018, 20:35
18 Pháp Bất Cộng by mytutru Sat 21 Apr 2018, 20:21
HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Sat 21 Apr 2018, 18:58
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Fri 20 Apr 2018, 22:23
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Fri 20 Apr 2018, 19:56
Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Fri 20 Apr 2018, 15:39
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Thu 19 Apr 2018, 08:18
Đoản Khúc ... Giao Mùa by Thiên Hùng Thu 19 Apr 2018, 05:51
Xướng Họa 2018 by buixuanphuong09 Wed 18 Apr 2018, 21:47
Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Wed 18 Apr 2018, 21:30
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Mon 18 Aug 2014, 16:42 | |
| Ngốc Ơi
Ngốc à, Ngốc ơi Mẹ ru hời Bồng con trên đôi tay mềm mại Cha đi mãi không về Gửi gió đồng vi vút chân đê Ngốc vụng về Cũng biết đỏ mặt trước hẹn thề trai gái Người Ngốc yêu cũng đi, đi mãi Hoa cải vàng Vàng rực sông xưa
Ngốc à Ngốc ơi Mẹ ru hời Con ngon giấc ban trưa Gội nắng chan mưa Cho con một hình hài son trẻ Ngốc cười khe khẽ Mơ thấy gì mà he hé môi xinh
Ngốc dại khờ Cũng thích làm thơ Ngốc mộng mơ Ngốc lại yêu như thời con gái Trao niềm vui vào trong hư ảo Để nhận về giông bão đời thường
Ngốc đáng thương Nước mắt còn vương trên má Miệng cười xòa Tim Ngốc vỡ tan ra...
Phương Nguyên |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 19 Aug 2014, 08:08 | |
| Kỷ Niệm Cũ
Cái bài thơ em viết cho anh Chưa kịp gửi đã thành dĩ vãng Em viết nó trong chiều bảng lảng Có một tia nắng sáng rọi vào
Tình yêu đầu chẳng mấy ngọt ngào Nhiều chua chát, cồn cào nỗi nhớ Một đôi lúc tim đau ngẹt thở Đó là khi trăn trở chia tay
Anh đi rồi còn gió heo may Da căng nẻ những ngày buốt giá Quê mình đã vào mùa hối hả Lúa gặt về rộn rã sân phơi
Mình chia tay đã mấy năm rồi Chợt nhớ lại thấy bồi hồi quá Em đã bớt thắm hồng đôi má Dáng không còn óng ả như xưa
Chiều hôm nay lại một chiều mưa Chợt nỗi nhớ người xưa dào dạt Nước mắt rơi, tuy không ào ạt Cũng đủ làm ngan ngát không gian .......... Mưa thôi rơi, buồn còn chưa tan...
Phương Nguyên |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Tue 19 Aug 2014, 21:24 | |
| Nếu Có Một Ngày Anh Quên Em
Vào cái ngày anh nói yêu em Hoa đua nở, chim rộn ràng ca hát Trên cao tít trời xanh bát ngát. Mây lang thang trôi rất êm đềm.
Vào cái ngày anh nói yêu em Nắng rất nhẹ tô hồng đôi má Em bẽn lẽn cúi đầu, xinh quá Nắng thẹn thùng nắng trốn vào đêm.
Sau cái ngày anh nói yêu em Niềm hạnh phúc ngập tràn tim nhỏ Mưa cũng tạnh, mặt trời rực đỏ. Sông hiền hòa, sóng vỗ nhẹ êm.
Sau cái ngày anh nói yêu em Niềm vui cứ nhẹ nhàng lan tỏa Như bếp lửa đẩy lùi buốt giá Anh mang theo hơi ấm dịu dàng.
Nếu có ngày anh nói xa em Con tim nhỏ có buồn tan nát Hoa có héo, chim có còn ca hát Mây có buồn, hay vẫn trôi êm?
Nếu có ngày anh nói quên em Bão có nổi, chân trời chớp giật Bóng tối có bao trùm trái đất Em có giận hờn trách móc đêm đêm?
Nếu có ngày anh hết yêu em Em không giận, chỉ buồn tê tái Khép chặt lại mối tình ngang trái Chờ thời gian hàn lại trái tim đau.
Phương Nguyên |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 22 Aug 2014, 00:04 | |
| Ngõ Vắng
Anh đứng đợi em nơi NGÕ VẮNG Vào một chiều có nắng xôn xao Cúc tỏa hương trong gió ngọt ngào Và anh thấy nôn nao nỗi nhớ
Nhớ kỷ niệm ngày đầu bỡ ngõ Khi tình yêu hé nở trong tim Ta trao nhau e ấp mắt nhìn Rồi từ đó chúng mình hò hẹn
Nhớ ánh mắt nhìn anh e thẹn Nhớ dáng em bẽn lẽn ngập ngừng Nhớ môi em, nhớ má em hồng Nhớ nhiều lắm kể không hết được
Từ hôm đó anh thường mơ ước Được cùng em chung bước đường về Gửi vào đây tất cả say mê Tặng em nhé... xôn xao NGÕ VẮNG
Phương Nguyên |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 22 Aug 2014, 08:50 | |
| Một Mình
Vườn yêu cũ giờ chỉ mình em bước Đêm chênh chao những giọt nước mắt trào Anh đã quên lời ngọt ngào thệ ước Quên phút êm đềm bữa trước rồi sao
Hàng phượng vĩ vẫn rì rào ca hát Nhưng lòng em đã tan nát từ lâu Giọt mưa thu lại trên đầu té tạt Ngọn đèn đêm trông nhợt nhạt u sầu
Ánh mắt ấy chợt pha mầu u tối Khiến lòng ai thêm bối rối ngỡ ngàng Con chim sáo tạm biệt làng đi vội Để cánh diều mãi chới với mênh mang
Lúa sắp chín trên đồng vàng rực rỡ Hàng bằng lăng có lẽ nhớ anh hoài Bông cúc tím cũng ngân dài nhịp thở Nói rằng thôi... mình hãy cố nguôi ngoai
Chắc từ nay sẽ thấy ngày dài lắm Biết bao giờ hết đăm đắm buồn thương Mỗi chiều xuống ngóng con đường xa thẳm Nước mắt rơi... rơi ướt đẫm canh trường
Phương Nguyên 22/8/2014 |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 22 Aug 2014, 14:40 | |
| Muộn Màng
Nhà xưa cửa đóng then cài Ta về không thấy tiếng ai hỏi chào Trên cành chim khách lao nhao Hoa hồng lạ thế một màu trắng tinh
Rau giền đỏ, trái cà xanh Mùng tơi rũ xuống, tỏi hành vươn lên
Rụt rè hỏi chị nhà bên Mỉm cười "Suýt nữa thì quên chuyện này!" Nhẹ nhàng đưa bức thư tay Có đôi ba chỗ chữ bay mực nhòe
Đọc rồi lệ ướt tay che Người dưng đã tới đón về làm dâu Cái bữa ấy... Ta ở đâu Sao không lau hết lệ sầu mi em
Gió thu lay nhẹ cánh rèm Vườn hoang cỏ với rêu mềm xanh um...
Phương Nguyên. 22/8/2014 |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 22 Aug 2014, 23:49 | |
| Ôm Thu
Thu mới về trước ngõ Trên cây bàng già nua Tán tròn xoe đón gió Chích bông đang nô đùa
Thu rẽ vào trong nhà Vòng tay chào khe khẽ Nụ hôn thu rất nhẹ Chạm vào môi nồng nàn
Bông cúc tím mơ màng Cánh hồng xanh khao khát Hàng thông cao giọng hát Mời mùa thu lên ngai
Long lanh giọt sương mai Em nghiêng đầu chải chuốt Bàn tay thon nà nuột Ôm một vòng đầy thu...
Phương Nguyên 23/7/2013 |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 343 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 04:43 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ôm Thu
Thu mới về trước ngõ Trên cây bàng già nua Tán tròn xoe đón gió Chích bông đang nô đùa
Thu rẽ vào trong nhà Vòng tay chào khe khẽ Nụ hôn thu rất nhẹ Chạm vào môi nồng nàn
Bông cúc tím mơ màng Cánh hồng xanh khao khát Hàng thông cao giọng hát Mời mùa thu lên ngai
Long lanh giọt sương mai Em nghiêng đầu chải chuốt Bàn tay thon nà nuột Ôm một vòng đầy thu...
Phương Nguyên 23/7/2013
Thơ của Phương Nguyên hay quá,Trăng khen thật lòng đó,bạn hầu như giỏi tất cả các thể thơ mà cảm xúc cùng ý tưởng cũng dạt dào,phong phú Trăng chỉ đọc thôi chứ hoạ theo thì không nổi PN à |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1259 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 08:07 | |
| - Trăng đã viết:
Thơ của Phương Nguyên hay quá,Trăng khen thật lòng đó,bạn hầu như giỏi tất cả các thể thơ mà cảm xúc cùng ý tưởng cũng dạt dào,phong phú Trăng chỉ đọc thôi chứ hoạ theo thì không nổi PN à Cám ơn Trăng động viên. Có thơ đăng, lại có người đọc và khen hay là PN thích mê tơi rồi Trăng à. Chúc Trăng nhiều sức khỏe và mau chóng thành công trong công cuộc chinh phục lớp sơ cấp Đường Luật nha |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 343 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 23 Aug 2014, 09:31 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
Thơ của Phương Nguyên hay quá,Trăng khen thật lòng đó,bạn hầu như giỏi tất cả các thể thơ mà cảm xúc cùng ý tưởng cũng dạt dào,phong phú Trăng chỉ đọc thôi chứ hoạ theo thì không nổi PN à
Cám ơn Trăng động viên. Có thơ đăng, lại có người đọc và khen hay là PN thích mê tơi rồi Trăng à. Chúc Trăng nhiều sức khỏe và mau chóng thành công trong công cuộc chinh phục lớp sơ cấp Đường Luật nha
Nhắc tới lớp sơ cấp Đường luật,đau lòng ghê lắm PN à ,lẹt đẹt bài 1 hoài hà  |
|  | | |
Trang 1 trong tổng số 24 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |