Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 04:59

Thomas Mueller: Trên lối mòn dẫn đến ngôi đền huyền thoại

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Thomas-muller

World Cup 2010, đội tuyển Đức mở màn bằng một chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Úc, Thomas Mueller đóng góp 1 bàn thắng. World Cup năm nay, Đức cũng mở màn chiến dịch chinh phục bằng trận đại thắng trước Bồ Đào Nha, và lần này Mueller lại góp công cho người Đức bằng một Hattrick bàn thắng.

Mueller không hào nhoáng, không bóng bẩy, không quá kĩ thuật cũng như không quá mạnh mẽ. Mueller chơi đơn giản nhưng khôn ngoan và hiệu quả. Chiếc giày vàng World Cup 2010 đang bước đi trên con đường tiến đến ngôi đền của những huyền thoại.

Có thể nói Mueller là người quan trọng nhất trong chiến thắng trước Bồ Đào Nha lần này. Ngoài 3 bàn thắng in dấu giày của mình, Mueller còn là tác nhân trực tiếp dẫn đến chiếc thẻ đỏ cho Pepe. Chiếc thẻ đỏ có lẽ hơi nặng tay, nhưng Pepe phải tự trách mình. Tính nóng nảy và thói hổ báo đã không ít lần khiến Pepe dính thẻ, vậy mà anh vẫn không rút ra kinh nghiệm cho những trận cầu đỉnh cao như thế này. Mueller đã rất khôn ngoan trong tình huống đó, đây chính là sự tinh quái cần thiết cho một cầu thủ. Đức chiếm thế áp đảo trong hầu hết thời gian trước đó với 2 bàn thắng, nhưng từ sau chiếc thẻ đỏ gần như cục diện đã an bài cho đoàn quân áo bã trầu.

Vẫn là những bàn thắng như thế, vẫn là Mueller như 4 năm về trước, đơn giản và hiệu quả. Mueller không phải là mẫu cầu thủ khéo léo hay có khả năng gây đột biến cao. Mueller cũng không phải là cầu thủ có những cú sút búa bổ kiểu Podolski thời trai trẻ. Mueller chỉ là con người chăm chỉ chạy, có mặt đúng lúc, sút và vào. Nhưng đó là tất cả những gì người ta cần ở một tiền đạo, đó là bản năng sát thủ. Mueller dường như luôn đánh hơi được khu vực sẽ có bàn thắng, dễ dàng như bóng bật ra hay cắt mặt đón những đường căng ngang của đồng đội.

Ở vị trí tiền đạo, Mueller có phong cách hao hao giống người đàn anh tiền nhiệm Klose. Cái cách chơi bóng của họ thường không mỹ miều và cũng không có nhiều xúc cảm. Cái cách ăn mừng của Mueller cũng như cái cách anh gi những bàn thắng, nhẹ nhàng nhưng đầy khát vọng trong ánh mắt.

8 bàn thắng ở 2 kì World Cup, nó đều đến tự nhiên như cái cách người ta luôn nghĩ, đơn giản đó là tình huống phải có bàn thắng. Nhưng nếu thế thì hattrick đầu tiên của World Cup chẳng phải của anh, nó phải thuộc về một ngôi sao nào đó như Neymar, Persie hay Messi chẳng hạn. Mọi thứ đâu dễ dàng đến như vậy, đó là sự khôn ngoan trong những tình huống nhạy cảm mà Thomas Mueller có được, đó là khả năng chọn vị trí thông minh và hội tụ của một tinh thần đồng đội quý giá. Một tiền vệ chạy cánh nhưng có bản năng sát thủ, đây chính là điều lợi hại của đội tuyển Đức ở những kì World Cup này.

Mueller là mẫu người toàn diện, anh không phải là ngôi sao lớn nhưng lại là cầu thủ của những trận đấu lớn. Ở cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Mueller là cầu thủ rất quan trọng trên sân nhưng hầu hết người ta lại không đánh giá quá cao tiền vệ này. Như ở Bayern thì đối thủ luôn đặt mũi tiến công Ribery và Robben lên hàng báo động cao. Ở đội tuyển Đức, sự chú ý lại dồn về Ozil hay Gotze mà quên mất chiếc giày vàng World Cup 4 năm về trước đang có mặt trên sân. Bồ Đào Nha đã chết vì quá chủ quan với một cầu thủ như vậy.

Mueller là hội tụ những tinh hoa của bóng đá Đức, đặc biệt là tinh thần đoàn kết đã thành truyền thống của đội bóng này. Mueller chơi rất đồng đội, cái cách anh phối hợp cũng đề cao tinh thần đoàn kết vốn có của những con người Đức. Mueller là con người của một tập thể, Mueller sống vì tập thể nhiều hơn là sống cho cá nhân mình. Chính vì thế, Mueller cứ ngày một hoàn thiện, những bàn thắng cứ đến như một lẽ tất nhiên.

Đức có một vua dội bom Gerd Mueller. Rất có thể sau mùa World Cup này, cái tên Thomas Mueller sẽ là vua dội bom thứ 2 của đội tuyển Đức đương đại. Mueller sinh năm 1989, ở cái tuổi 25, còn rất trẻ cho giấc mơ chinh phục những điều kì diệu. Con đường đến ngôi đền của những huyền thoại vẫn rất dài, nhưng nó đã rộng thênh thang với chàng trai trẻ Thomas Mueller.

Anh Hào

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 11:44

Báo chí: ĐT Đức từ cỗ xe tăng thành oanh tạc cơ mới

Tờ Bild đã dùng cụm từ “neue Bomber der Nation” (Oanh tạc cơ mới) để viết về chiến thắng mang tính hủy diệt Bồ Đào Nha của ĐT Đức.

Được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức thế nhưng thực tế, ĐT Đức đã quá dễ dàng đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số đậm đà 4-0. Vì thế báo chí Đức đã không ngớt lời tung hô thầy trò Joachim Joew, trong đó tờ Bild còn dùng tới cụm từ “neue Bomber der Nation” (Oanh tạc cơ mới) như để mô tả về sức mạnh của "Die Mannschaft".

Nhân vật chính Thomas Muller, người xuất sắc lập cú hattrick, đương nhiên được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của ĐT Đức. Tờ Bild giật dòng tít nổi bật “Super-Muller” (Siêu Muller) kèm theo những câu chữ bình luận: “Trong sơ đồ không tiền đạo, Muller đã giải quyết công việc ghi bàn quá tuyệt vời. Muller có kĩ năng săn bàn tốt chẳng kém bất kì một chân sút cự phách nào…”

Trang chủ của tờ Bild còn đăng tải hình ảnh Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel vào tận phòng thay đồ của ĐT Đức để mở tiệc ăn mừng cùng các cầu thủ và Ban huấn luyện. Đó là niềm động viên, khích lệ tinh thần không thể lớn hơn với thầy trò Joachim Loew cho hành trình tiếp theo.

Ngoài ra, Bild cũng không quên đá xoáy Ronaldo theo cách chơi chữ, “RoNULLdo rasiert!” (ám chỉ rằng Ronaldo đã hoàn toàn vô dụng trên sân). Quả thật, những gì mà đương kim QBV FIFA trình diễn trước ĐT Đức đã không đáp lại kì vọng của người hâm mộ nói chung.

Tờ Kicker có cái nhìn khác, cụ thể là không tung hô ĐT Đức quá nhiều. Trong bài viết có tiêu đề “ĐT Đức khởi đầu suôn sẻ nhờ sự tỏa sáng của Muller”, tờ báo này đã đánh giá tầm quan trọng của chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Không chỉ là giành 3 điểm, đảm bảo cho ngôi đầu bảng G mà còn đánh dấu sự tiến lên của “cỗ xe tăng” sau 4 năm.

Đối lập lại, báo chí truyền thông Bồ Đào Nha thất vọng tột độ. Tờ A Bola giật dòng tít: “Enorme Pesadelo” (Cơn ác mộng kinh hoàng), với lời bình: “Trận mở màn đã trở thành cơn ác mộng. Bồ Đào Nha bị Đức đè bẹp với cú hattrick của Muller và 1 bàn của Hummels”.

Trên các trang báo nổi tiếng của Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, tất cả đều có phần bất ngờ với chiến thắng hết sức chênh lệch này. Tuy nhiên đi sâu vào phân tích, quan điểm chủ đạo là ĐT Đức thực sự rất biến ảo với sơ đồ không có tiền đạo đích thực đồng thời cho rằng Bồ Đào Nha đã quá phụ thuộc vào Ronaldo.  

Nhật Quang (khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 11:47

Đức - Bồ Đào Nha: Ám ảnh kinh hoàng

Ronaldo và các đồng đội đã trải qua trận đấu đáng quên.

Đội tuyển Đức là những người nhập cuộc tốt hơn với khả năng cầm bóng tuyệt vời. Nhưng Bồ Đào Nha mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng Ronaldo đã không thắng được Neuer ở góc hẹp. Ngay sau đó, sai lầm của thủ thành Patricio suýt chút nữa khiến BĐN phải trả giá nhưng cú sút của Khedira đi ra ngoài khung thành bỏ trống.

Nhưng các khán giả cũng không phải chờ lâu để chứng kiến bàn thắng. Phút 12, Muller thực hiện thành công quả penalty sau tình huống Gotze bị Pereira phạm lỗi trong vòng cấm. Có bàn thắng sớm, Đức chơi càng thong dong khiến BĐN gần như không có cơ hội. Đến phút 32, Hummels nâng tỉ số lên 2-0 cho "Cỗ xe tăng" từ pha đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của Kroos.

Ác mộng vẫn chưa dừng lại với Ronaldo và các đồng đội. Phút 37, Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Muller. Đến phút 45+1, Muller còn nâng tỉ số lên 3-0 với pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người và dẫn trước 3 bàn, Đức chơi rất nhàn nhã nhưng vẫn tạo ra khá nhiều cơ hội. Một trong số đó đã thành công với pha đá bồi của Muller ở phút 78 để giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập được hattrick ở kì World Cup năm nay.

Về phần Bồ Đào Nha, những nỗ lực của Ronaldo và các đồng đội đã không đem lại kết quả. Tình huống đáng chú ý nhất của "Brazil châu Âu" trong hiệp 2 có lẽ là pha đòi penalty của CR7 khi đồng đội của anh là Eder bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 75 nhưng trọng tài không thổi phạt. Ngoài ra, Seleccao còn thiệt đơn thiệt kép với chấn thương của hậu vệ trái Coentrao (trước đó trong hiệp 1, tiền đạo Almeida cũng phải rời sân do chấn thương).

Thua trận với tỉ số kinh hoàng 0-4 trước ĐT Đức, ĐT Bồ Đào Nha đã có trận thua đáng quên nhất trong lịch sử tham gia các kì World Cup. Ngoài ra, HLV Paulo Bento còn mất Pepe (thẻ đỏ) và nhiều khả năng là cả Almeida và Coentrao ở trận đấu tiếp theo gặp Mỹ.

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 11:49

Fan Bồ Đào Nha nức nở, tâm phục "cỗ xe tăng" Đức

“Tôi đến đây không chỉ để xem Đức với Bồ Đào Nha mà tôi còn đến xem sự khởi sắc của Ronaldo, nhưng tôi đã thất vọng”
- một cổ động viên nói.

Đêm qua 16/6, nhiều quán café với điều hòa và ti vi màn hình lớn là không gian lý tưởng cho những fan hâm mộ thỏa mãn niềm yêu thích môn thể thao vua. Tại đây, rất nhiều người hâm mộ được trải nghiệm những phút giây thú vị của trận đấu được đón đợi nhất trong ngày giữa hai đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha.

Ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu, người hâm mộ cỗ xe tăng đã vững một niềm tin chiến thắng. Bởi nhìn lại lịch sử, 17 lần chạm trán với Đức, đồng đội và CR7 mới chỉ giành được 3 chiến thắng nhọc nhằn. Cổ động viên Bồ Đào Nha cũng có quyền tự hào khi có trong tay Ronaldo, song họ biết chạm chán với đội tuyển được đánh giá là có hàng công mạnh nhất vòng loại World Cup khu vực châu Âu này là một thách thức lớn mà chỉ có mình CR7 là chưa đủ.

Phải chăng sự sang chấn tâm lí trước một thất bại trông thấy đã khiến các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento thi đấu hơi đuối so với những gì họ làm được. Ngay từ hiệp 1, Bồ Đào Nha đã khiến fan thất vọng khi bị thủng lưới bàn đầu tiên. Tiếp sau là thẻ đỏ dành cho Pepe.

Kết thúc hiệp 1, Bồ Đào Nha chỉ có thể nuôi hi vọng kiếm 1 bàn thắng danh dự sau khi để đối thủ chọc thủng lưới 3 bàn.

Ở hiệp 2, chỉ vài phút đầu tiên, thầy trò Paulo Bento chứng tỏ được sự trở lại phong độ khi có những pha tấn công quyết liệt vào cầu môn của đối phương, song lại khiến cổ động viên thất vọng vì lối chơi bị khớp “tâm lí” trước đối thủ. Có cơ hội sút phạt tới 3 lần nhưng dường như CR7 không thể lập kì tích như Messi. Một cổ động viên duy nhất của Bồ Đào Nha còn lại ở quán café nói : Tôi đến đây không chỉ để xem Đức  với Bồ Đào Nha mà tôi còn đến xem sự khởi sắc của Ronaldo, nhưng tôi thất vọng.”

Tại nơi chiếu trận đấu, các fan của Bồ Đào Nha và phần nhiều là fan của Cristiano Ronaldo (CR7) đều thất vọng. "Tôi biết rằng hôm nay Ronaldo cùng đồng đội sẽ khó lòng chiến thắng được Đức, Bồ Đào nha chưa từng đá hay ở vòng bảng trong khi Đức lại là đối thủ nặng kí cho chức vô địch. Nhưng thật không ngờ rằng Bồ Đào Nha lại quá dễ dàng để lọt lưới 3 quả ngay hiệp 1” - anh Dũng (sinh viên) chia sẻ.

Cùng quan điểm trên, nhiều fan hâm mộ người Việt còn cho rằng trọng tài có phần mạnh tay trong quả sút phạt 11m đầu tiên dành cho Đức và thẻ đỏ cho trung vệ Pepe.

Trận đấu kết thúc, chiến thắng 4-0 của Đức trước Bồ Đào Nha khiến fan Đức mãn nhãn, niềm vui hân hoan trên từng khuôn mặt cho dù đã khá muộn, và ngày mai nhiều người phải bắt đầu công việc từ sớm.


 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 11:52

ĐT Đức: Lạnh lùng mà tiến
ĐT Đức dễ dàng hạ Bồ Đào Nha với lối chơi theo kiểu tiki-taka

Chiến thắng 4-0 của Đức trước Bồ Đào Nha tuy rất đậm đà, nhưng nó dường như chưa phản ánh sức mạnh thật sự của Mannschaft bởi đối thủ đã “tự sát” nhiều hơn là Đức phô diễn sức mạnh thật sự của họ.

Đức của Joachim Loew, hay Đức của Pep Guardiola? Đấy là câu hỏi lớn khi nhìn vào đội hình xuất phát của Đức với Philipp Lahm ở vị trí tiền vệ trung tâm và một hàng tấn công không có tiền đạo thực thụ. Cách chơi của Đức cũng được xem là học theo Bayern Munich của Pep trong mùa giải vừa qua. Nhưng tiqui-taca của Đức được bao nhiêu điểm thì chúng ta chưa thể đưa ra ngay câu trả lời.

Có một điều dễ thấy: trong khi ĐT Đức thăng hoa bởi giải vô địch Bundesliga sớm ngả ngũ và các cầu thủ của họ đã có một khoảng nghỉ đủ dài thì Bồ Đào Nha kiệt quệ về thể lực bởi những con người đã cùng Real Madrid cày ải suốt mùa bóng vừa qua. Fabio Coentrao mờ nhạt, thậm chí còn va vào Nani trong một pha tấn công. Cristiano Ronaldo chỉ là chiếc bóng mờ của chính mình so với một CR7 đã tung tẩy ở 2 trận play-off trong khi Pepe rơi vào "bẫy diễn xuất" của Thomas Mueller một cách quá dễ dàng.

Đội hình Bồ còn có một Nani không còn cảm giác bóng khi phải ngồi dự bị suốt cả mùa bóng vừa qua tại Man United, một Hugo Almeida mãi là tiền đạo tầm trung của châu Âu. Đội hình ấy y hệt như đội hình đã thua Đức tại Euro 2012, nhưng với thể lực và ý tưởng đều chỉ còn phân nửa. Bồ Đào Nha không thua mới lạ.

Vì thực lực của Bồ quá tệ nên mọi kết luận về Đức sau trận đầu tiên đều quá muộn màng. Huống hồ Đức luôn có truyền thống khởi đầu những giải đấu lớn cực tốt.

Từ World Cup 1990 đến nay, Đức luôn thắng trong trận mở màn và có đến 5/7 lần họ ghi ít nhất là 4 bàn. Nghĩa là cái chất lạnh lùng, tàn nhẫn của “xe tăng” Đức vẫn được HLV Joachim Loew giữ vững.

Còn về lối chơi thì sao? Đó sẽ là một đề tài thú vị. World Cup 2006 đánh dấu một cuộc thay da đổi thịt của đội tuyển Đức cùng Jurgen Klinsmann. Từ ấy đến nay họ tấn công đẹp hơn, phóng khoáng hơn để thay đổi hình ảnh của "cỗ xe tăng" lạnh lùng, nặng nề trong quá khứ.

Nhưng nếu như tại World Cup 2010 và Euro 2012, Đức đá pressing cực hay theo kiểu Dortmund thì đến World Cup lần này, Đức lại chơi tiqui-taca theo kiểu Bayern. Phải chăng những giải đấu lớn liên tiếp không thành công đã khiến cho Loew hoang mang trong việc theo đuổi cách chơi quen thuộc?

Trước khi Đức có bàn mở tỷ số, Lahm đã có 2 lần mất bóng ở vị trí nguy hiểm. Đấy rõ ràng là một Lahm rất khác với sự đĩnh đạc ở Bayern. Phải chăng vì bên cạnh anh không còn Bastian Schweinsteiger và phía trên anh không còn là những cầu thủ gây áp lực cực tốt lên khung thành đối phương như cặp "Robbery".

Hãy chú ý đến con số thống kê. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Đức chỉ là 54%, không cao nếu so với con số bình quân đến hơn 70% của Bayern mùa bóng vừa qua. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác và số cú sút của Đức đều ngang với Bồ. Nếu xét đến việc Đức chơi hơn người trong phần lớn thời gian thì đấy là những con số nghèo nàn, phản ánh một thứ tiqui-taca lớt phớt, chưa đến nơi đến chốn của Loew.

Ông còn giấu bài hay ĐT Đức chưa "thấm" được tiqui-taca? Cứ phải chờ xem trận thứ 2 vậy.

Bình Minh (khampha.vn)

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 17 Jun 2014, 16:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 11:56

Đừng khóc cho Bồ Đào Nha và Ronaldo

Không ít CĐV của BĐN và Ronaldo cảm thấy ấm ức sau thất bại 0-4 trước ĐT Đức. Nhưng xét cho cùng người ta cũng không cần phải than khóc cho CR7 và các đồng đội.

Những người tôn thờ CR7 chỉ trích các quyết định của ông trọng tài Mazic trong 2 tình huống dẫn đến quả penalty mở tỉ số của Thomas Mueller và chiếc thẻ đỏ của Pepe. Chưa bàn đến sự đúng sai trong nhận định của ông vua áo đen người Serbia này, điều quan trọng hơn là Bồ Đào Nha không cho người ta thấy họ là một đội bóng. Brazil Châu Âu chỉ giống như những mảnh ghép riêng rẽ với miếng ghép to nhất là Ronaldo. Bồ Đào Nha cũng không cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Trong hoàn cảnh cần sự bình tĩnh hơn bao giờ hết (đã bị dẫn 2-0) thì Pepe - một cầu thủ có thừa kinh nghiệm trận mạc, lại nổi nóng không đúng lúc. Không ai có thể phủ nhận một sự thật rằng, trung vệ của Bồ Đào Nha đã húc đầu vào Thomas Mueller, và cho dù hành động ấy có thể không có nhiều lực, nhưng bản chất của nó vẫn là một hành vi đánh nguội. Cần nhớ rằng, lẽ ra Mueller mới là người cần nổi khùng hơn, khi chính anh là người đã bị Pepe sử dụng tiểu xảo ngay trước đó. Ấy vậy mà, cầu thủ chỉ đáng hàng đàn em (kém Pepe tới 7 tuổi) lại là người giữ được cái đầu lạnh, tỉnh táo hơn.

Ngay cả Ronaldo cũng vậy, khó có thể nói rằng đội trưởng của Bồ Đào Nha đã có một trận đấu tốt, thậm chí chính anh cũng có rất nhiều tình huống tỏ ra sốt ruột nôn nóng. Những điều này phần nào phơi bày một sự thật rằng: Bồ Đào Nha vẫn chưa có đủ bản lĩnh và tâm lý cần thiết của một đội bóng lớn. Vì thế, có lẽ nếu không có quả 11m gây tranh cãi mà Mario Goetze mang lại thì người Bồ cũng khó có thể làm nên chuyện, khi mà đối thủ của họ, ĐT Đức lại cho thấy một bộ mặt khác hẳn.

Khác với Bồ Đào Nha, đội quân của Joachim Loew thực sự là một thể thống nhất, mà ở đó mỗi cầu thủ chỉ giống như một mắt xích trong một cỗ máy hoàn thiện. Bởi vậy, bất cứ sự thiếu vắng hay thay đổi nào cũng không gây ảnh hưởng gì đáng kể. Trong khi Ronaldo phải chạy đua với thời gian để kịp ra sân ở trận này, thì ĐT Đức nhẹ nhàng để Schweinsteiger chưa hoàn toàn sung sức trên băng ghế dự bị. Chưa hết, Loew còn thoải mái xáo tung các vị trí của Mannschaft. Hai hậu vệ cánh của ĐT Đức ở trận này đều là những người chuyên đá trung vệ, trong đó Hoewedes còn chưa bao giờ có kinh nghiệm đá cánh như Boateng.

Nhưng tất cả những điều đó không hề làm ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐT Đức. Họ vẫn vận hành cực kì trơn tru mà không có bất kì sự trục trặc nào. Dường như chính nhờ có sức mạnh tập thể đồng đều như vậy mà ông thầy Loew mới có thể tự tin thực hiện những quyết định chẳng giống ai. Điển hình như chỉ mang đến World Cup một tiền đạo duy nhất, người không mấy đá chính trong phần lớn mùa giải vừa rồi Klose hay ngay cả Khedira vốn chỉ đá vài trận trong nửa năm do chấn thương cũng vẫn có suất đến Brazil.

Vì thế, đừng khóc cho Ronaldo và các đồng đội. Đơn giản bởi sau 3 trận thua liên tiếp trước đối thủ, lần này họ vẫn chưa xứng đáng để nghĩ đến một chiến thắng, và quan trọng hơn là Bồ Đào Nha đã thua một đội tuyển mang dáng dấp của nhà vô địch!

Đức Phan - Trí Thức Trẻ

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 12:00

ĐT Đức: Không cần phải có siêu sao

Cho đến lúc này, Đức cùng với Hà Lan và Italia là những đội thể hiện sức mạnh chiều sâu tốt nhất World Cup.

Trong lúc World Cup 2014 đang diễn ra và thu hút sự chú ý của toàn cầu, một sự kiện thể thao nổi tiếng khác vừa kết thúc. San Antonio Spurs đánh bại Miami Heat trong loạt NBA Finals 2014 để trở thành nhà vô địch mới của bóng rổ nước Mỹ.

Xứng danh ứng viên nặng ký cho ngôi vương

Serie này khép lại khi Spurs thắng trong 5 trận (4-1), một thành tích đáng ngạc nhiên khi Miami Heat sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng rổ, LeBron James. James ghi trung bình 31 điểm/trận trong 5 trận, tức là cầu thủ xuất sắc nhất của cả serie. Tuy nhiên đội bóng của anh thất bại, trong khi Spurs không có một ai ghi quá 20 điểm/trận nhưng lại vô địch.

Thắng lợi của Spurs đến từ việc họ có rất nhiều cầu thủ tỏa sáng đúng lúc trong những phút vào sân thi đấu, trong đó có tới 7 cầu thủ ghi điểm số trung bình ở con số hàng chục. Họ là một trong những đội bóng chơi đồng đội nhất tại NBA, giải đấu đang ngày càng bị phủ bóng bởi tài năng cá nhân của các siêu sao và ít CLB nào dành thời gian để xây dựng một lối chơi tập thể kỷ luật.

Bất chấp sự khác biệt về bản chất giữa hai môn thể thao, những xu hướng đang diễn ra với bóng rổ cũng không khác xa những gì diễn ra với bóng đá. Và tại World Cup này, chân lý mà bóng rổ đã chứng minh có thể sẽ lại đúng với bóng đá, mà chẳng đâu xa, chúng ta vừa thấy điều đó trong trận Đức - Bồ Đào Nha.

Khi mà Bồ Đào Nha mới có một cú đá nhẹ của Almeida và Ronaldo bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt Neuer, Joao Pereira đã phạm lỗi với Mario Gotze trong vòng cấm và Thomas Muller mở tỷ số trên chấm 11m. Chỉ ngay sai lầm đó thôi cũng đã đủ khiến Bồ Đào Nha gặp thêm khó khăn, khi mà ngay từ đầu người ta đã biết họ sẽ chỉ biết dựa vào Cristiano Ronaldo.

Và câu chuyện càng diễn ra theo chiều hướng xấu hơn cho Bồ. Almeida bị chấn thương, Mats Hummels nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha không chiến, và cay nhất là thẻ đỏ của Pepe (cho dù quá nặng). Hiệp 1 chưa kịp kết thúc, người ta đã lại chứng kiến thêm một bàn thắng của Đức, Thomas Muller đá rất căng trong vòng cấm ngay sau khi Bruno Alves có một pha phá bóng hờ hững.

Chừng đó cũng đủ kết thúc trận đấu. HLV Paulo Bento trước giờ thi đấu đã phải thừa nhận rằng ông chỉ biết dựa vào Ronaldo chứ không ai khác. Và quả thực khi trận đấu diễn ra, phương diện tấn công của Bồ Đào Nha chỉ đơn giản là “đưa bóng cho Ronaldo và đi chỗ khác chờ”. Với một lối chơi như thế thì hy vọng thắng thế nào trước một đội bóng đồng đều khắp các tuyến như Đức?

Sức mạnh của sự đồng lòng

Điều tuyệt vời nhất khi nói về trận đấu này là gì? Đó là Đức chơi một thứ bóng đá rất đồng đội, với sự luân chuyển bóng diễn ra gần như ở mức tuyệt đối. Nếu không tính thủ môn Manuel Neuer, các cầu thủ Đức không ai chạm bóng dưới 30 lần và chỉ Mertesacker là chạm dưới 40 lần. Chúng ta có thể gọi đó là tiki-taka, nhưng tiki-taka là thứ bóng đá chậm, chờ khoảng trống xuất hiện, còn thứ bóng ngắn mà Đức chơi diễn ra một cách rất nhanh và trực diện hơn, với các cầu thủ có sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng xử lý của nhau.

Điều đó cho thấy chiều sâu của Đức vượt trội so với một Bồ Đào Nha không biết dựa vào ai ngoài Cristiano Ronaldo. Và ngay cả Ronaldo cũng không làm gì được trong một thế trận như thế này, anh hoàn toàn không thắng được ai trong bất kỳ pha 1-chọi-1 nào, một điều hiếm hoi xảy ra ở một cầu thủ vốn qua người như cơm bữa ở La Liga. Đức đã tổ chức phòng ngự đủ chặt chẽ để liên tục dồn Ronaldo vào những không gian hẹp và buộc anh phải chuyền về.

Có thể Bồ Đào Nha vẫn sẽ thoát khỏi vòng bảng, nhưng đi tới chức vô địch thì rất khó. Thậm chí đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho bất cứ đội tuyển nào dựa vào một ngôi sao trong khi những đồng đội xung quanh đều mất tích, nhất là Argentina của Lionel Messi.

Chiều sâu mới là yếu tố then chốt mang đến chiến thắng ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup và cho đến lúc này, Đức cùng với Hà Lan và Italia và những đội thể hiện sức mạnh chiều sâu tốt nhất.

Quân Hoàng (khampha.vn)

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 17 Jun 2014, 16:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 12:04

Tiết lộ cách người Đức khiến Ronaldo bị "cóng chân"

Hậu vệ Benedikt Howedes cho rằng kế hoạch phong tỏa Ronaldo của ĐT Đức khá đơn giản.

Ở “đại chiến” với ĐT Đức đêm qua, Ronaldo đã không có nhiều không gian để hoạt động cũng như những pha bứt tốc rồi dứt điểm như thường thấy. Ngoài một cú sút phạt ít nhiều gây khó khăn cho thủ thành Neuer ở trong hiệp hai, tiền đạo hiện đang đầu quân cho Real hầu như không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào trước hàng phòng ngự của “cỗ xe tăng” Đức.

Có thể nói, ngoài việc được thi đấu hơn người, “khóa chân” được Ronaldo chính là chìa khóa giúp các học trò của HLV Joachim Loew thi đấu tự tin và có được chiến thắng đậm 4-0 trước Bồ Đào Nha.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Joachim Loew cho rằng các học trò của ông đã đặc biệt tuân thủ chiến thuật và vô hiệu hóa hoàn toàn được siêu sao Ronaldo. Đó chính là một trong những thành công lớn của hàng phòng ngự của ĐT Đức.

“Trước trận đấu, chúng tôi xác định việc ngăn chặn Ronaldo vô cùng quan trọng bởi cậu ấy luôn rất nguy hiểm. Mục tiêu của chúng tôi là phá rối Ronaldo mỗi khi cậu ấy có bóng. Tôi cho rằng Boateng cùng đồng đội đã làm rất tốt điều này”, vị thuyền trưởng của ĐT Đức vui mừng nói sau trận đấu.

Trong khi đó, theo trang Goal, học trò của ông Joachim Loew là Benedikt Howedes đã cho rằng việc phong tỏa Ronaldo rất “đơn giản”: “Chúng tôi đã lên một kế hoạch rất đơn giản. Cả đội bóng có 11 người và tất cả đều phải có nhiệm vụ để mắt đến những cầu thủ nguy hiểm của đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chỉ với 4 người chúng tôi đã luôn kiểm soát được cậu ấy (Ronaldo) và chúng tôi đã thành công.”

Howedes cũng tỏ ra hết sức hài lòng khi có một trận đấu khá thành công, dù anh không được chơi ở vị trí sở trường: “Đó không phải vị trí sở trường của tôi. Nhưng đây là giải đấu lớn và cần thiết khi HLV sử dụng các cầu thủ linh hoạt ở nhiều vị trí. Điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo cho khung thành đội nhà và tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận gặp Bồ Đào Nha.”

Sau cùng, Howedes đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của đồng đội Thomas Muller, người đã có cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2014. “Thomas Muller là một cầu thủ rất tuyệt. Cậu ấy đã có màn trình diễn chói sáng. Thật kinh ngạc khi cậu ấy có thể ghi bàn từ bất cứ cơ hội nào có được”, hậu vệ của ĐT Đức nói thêm.

Phạm Tuấn (Khampha.vn)

 :cheers: 


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 17 Jun 2014, 16:30; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 16:18

Ronaldo, Pepe, Casillas…& ác mộng của dàn sao Real

Những nhà đương kim vô địch Champions League đã có trận đấu mở màn của mình ở World Cup 2014 không thể thất vọng hơn.

Từ pha “đốt đền” lịch sử của Marcelo

Phút thứ 11 trận đấu khai màn của World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil và Croatia, từ một tình huống căng ngang của Ivica Olic từ hành lang trái, Marcelo lúng túng đưa bóng từ từ lăn vào lưới nhà, giúp Croatia bất ngờ có được bàn mở tỉ số.

Sau đó, hậu vệ của Brazil đứng thẫn thờ như “người mất hồn”, sau trận đấu Marcelo cho biết anh đã phải rất khó khăn mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Marcelo, bởi anh vừa khiến hàng triệu người yêu bóng đá Brazil “choáng váng” với pha phản lưới nhà của mình, đúng lúc vào thời điểm World Cup khai màn trên quê hương mình.

Ngoài ra, với pha phản lưới nhà ấy, hậu vệ hiện đang đầu quân cho Real đã chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên “đốt” lưới nhà tại World Cup. Nhưng rất may khi Marcelo vẫn được hưởng niềm vui vào cuối trận, bởi các đồng đội của anh như Neymar hay Oscar đã kịp tỏa sáng để giúp chủ nhà World Cup có màn lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Nếu không, rất có thể Marcelo trở thành “tội đồ” khó có thể tha thứ. Bởi không ai có thể tin một hậu vệ đẳng cấp thế giới như Marcelo lại có tình huống phản lưới nhà “ngớ ngẩn” đến thế.

Đến "nỗi ám ảnh" của TBN, BĐN và cả dàn sao Real

Không được may mắn như Marcelo, những sai lầm tai hại của Casillas cùng Ramos – những đồng đội của anh ở Real Madrid đã khiến nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha nhận trận thua thảm 1-5 trước Hà Lan. Trong đó, trung vệ Ramos đã mắc không ít sai lầm khi liên tục để những Van Persie hay Robben dễ dàng qua mặt.

Ramos tỏ ra chậm chạp và chỉ còn là cái bóng của chính mình, hình ảnh khác hẳn với một Ramos thi đấu chói sáng giúp Real giành chức vô địch Champions League cách đây chưa lâu. Đồng đội của anh, Casillas thậm chí còn có một ngày thi đấu “thảm họa” hơn nữa. Chứng kiến màn trình diễn của “Thánh Iker”, nhiều người đã kêu gọi HLV Del Bosque nên loại thủ thành này ra khỏi đội hình nhà đương kim vô địch.

Và đêm qua, cũng trên sân đấu Arena Fonte Nova ấy đã chứng kiến một cơn ác mộng khác của những người hàng xóm của Tây Ban Nha trên bán đảo Iberia. Và không hề nói quá nếu cho rằng những nhân vật chính khiến Bồ Đào Nha thảm bại 0-4 trước người Đức vẫn là những cầu thủ hiện đang đầu quân cho Real.

Có thể nhiều người cho rằng trọng tài đã quá nặng tay trong tình huống phạt thẻ đỏ với Pepe, nhưng trung vệ này cũng cần phải nhìn lại chính mình khi không thể tự kiềm chế được bản thân, nhất là trong một trận cầu khá căng thẳng với người Đức. Chính chiếc thẻ đỏ ấy của Pepe là bước ngoặt khiến các đồng đội của anh khổ sở, gồng mình lên chống đỡ các đợt tấn công của “xe tăng” Đức.

Và Ronaldo thì bất lực trước người Đức...

Một đồng đội khác của Pepe là Coentrao cũng có một ngày thi đấu khá tệ bên hành lang trái của Bồ Đào Nha. Hậu vệ của Real kết thúc một ngày không thể tệ hơn của mình bằng việc rời sân do chấn thương. Và theo như chẩn đoán mới nhất của các bác sĩ thì rất có thể Coentrao sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày, coi như World Cup đã kết thúc với hậu vệ này nếu người Bồ không thể vượt qua được vòng bảng.

Và chúng ta không thể không nhắc đến Ronaldo, người “bất hạnh” nhất trong ngày Bồ Đào Nha thảm bại trước ĐT Đức. Trước trận đấu, người ta thấy Ronaldo hào hứng bao nhiêu, thì tiền đạo này lại thất vọng bấy nhiêu sau trận đấu. Siêu sao 29 tuổi này đã bất lực nhìn đội nhà hứng chịu thêm một tấn “bi kịch” nữa trước người Đức.

Casillas, Ramos, Pepe, Ronaldo, Coentrao…đều vừa có một mùa giải hết sức thành công trong màu áo Real Madrid khi giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn thành “Giấc mơ Decima”. Nhưng người ta hẳn có lý khi cho rằng việc phải dốc sức cày ải cho Real đến trận chung kết Champions League khiến các cầu thủ Real kể trên phải trả giá khi về khoác áo ĐTQG thi đấu ở World Cup.

Có 12 cầu thủ Real tham dự World Cup 2014 gồm: Iker Casillas, Sergio Ramos và Xabi Alonso (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao (Bồ Đào Nha), Raphael  Varane, Karim Benzema (Pháp), Marcelo (Brazil), Angel di Maria (Argentina), Luka Modric (Croatia) và Sami Khedira (Đức). Ngoài màn tỏa sáng của Benzema trong trận thắng của ĐT Pháp trước Honduras, phần lớn các cầu thủ còn lại đều ít nhiều gây thất vọng.

Phạm Tuấn (khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 16:21

Pepe lại lĩnh thẻ đỏ: Tật cũ không chừa

Vẫn biết việc Bồ Đào Nha thua lấm lưng trắng bụng ở trận ra quân gặp Đức không phải lỗi của một mình trung vệ Pepe nhưng cũng phải thừa nhận cầu thủ Real Madrid là nguyên nhân chính.

Công bằng mà nói, tài ăn vạ của Thomas Mueller đã không đến nỗi tồi. Tuy nhiên, Pepe vung tay trúng mặt tiền vệ người Đức và sau đó có tình huống tranh cãi rất dại dột. Trung vệ CLB Real Madrid đã chạy lại phía Mueller và quát tháo bằng một thái độ rất hung hăng, kèm theo đó là một pha húc đầu thẳng vào mặt cầu thủ này.

Không rõ là liệu ông vua áo đen người Serbia có nghe thấy Pepe nói gì không, nhưng rõ ràng hành động của hậu vệ mang áo số 3 bên phía Bồ Đào Nha là rất đáng trách. Nó khiến người ta một lần nữa nhớ đến cái biệt danh chẳng mấy hay ho của anh: “Gã đồ tể”.

Chính tấm thẻ đỏ có phần lãng xẹt mà Pepe phải nhận đã nhấn chìm hoàn toàn nỗ lực gượng dậy của Bồ Đào Nha sau khi bị dẫn 2 bàn từ sớm. Và kết quả thua chung cuộc 0-4 sau đó mà Ronaldo cùng các đồng đội phải nhận là điều chẳng có gì bất ngờ.

Pepe luôn được biết đến là hậu vệ chơi xấu nhất La Liga và Real Madrid, đặc biệt dưới thời Jose Mourinho. Không khó hiểu bởi Người đặc biệt thường khuyến khích các học trò, đặc biệt Pepe đá rắn để hạn chế đối thủ, đặc biệt là đội bóng đầy kỹ thuật Barcelona.

Những con số tưởng chừng rất khô khan nhưng nó chứng minh sự thật rằng Pepe là mẫu trung vệ chơi "chặt chém" bậc thầy. Trong 4 mùa gần đây cùng Real Madrid, Pepe đều nhận ít nhất 8 thẻ vàng mỗi mùa, trong đó đỉnh điểm là mùa 2011/2012 với 15 chiếc và không ít lần đẩy CLB Hoàng gia vào thế khó khi chịu những quả penalty.

Còn tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Pepe đã 4 lần bị các trọng tài cảnh cáo sau những tình huống vào bóng thô bạo của mình. Chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Đức hôm qua là lần thứ 5 trung vệ này bị truất quyền thi đấu ở một giải chính thức. Một con số đáng phải suy nghĩ.

Còn nhớ cách đây gần 1 năm, chính Pepe là cầu thủ đã chơi tệ nhất của Kền kền trắng và chứng kiến Lewandowski lập 1 poker. Bốn bàn thắng đó đã khiến Real Madrid bị loại ở bán kết ở mùa giải đó. Một Pepe chỉ chăm chăm "chặt chém" và thi đấu dưới phong độ đã bị chỉ trích rất nhiều.

Thời gian gần đây, cụ thể là mùa giải 2013/2014 vừa qua, "gã đồ tể" Pepe đã hiền lành hơn rất nhiều so với ngày xưa. Anh cho thấy hình ảnh một trung vệ đã biết chơi bóng bằng cái đầu chứ không chỉ là một máy chém đơn thuần. Và điều đó đã được cầu thủ người Bồ Đào Nha chứng minh hết sức thuyết phục trong hành trình hoàn thành giấc mơ Decima cùng Real Madrid tại đấu trường Champions League.

Chính vì sự xuất sắc mà Pepe đã thể hiện ở mùa giải mới kết thức, anh còn được sử dụng nhiều hơn cả Ronaldo với 3618 phút thi đấu trên sân ở đội hình Real Madrid. Bản thân Pepe đã có lúc thừa nhận: "Tôi biết mình đang có một mùa giải rất thành công". Còn HLV Ancelotti đã ca ngợi anh: "Cậu ấy đã làm rất tốt vai trò của mình ở cả mùa giải này".

Thế nhưng, tình huống thiếu kiềm chế sau pha va chạm không đáng có ở trận đầu tiên trên đất Brazil năm nay đã khiến Pepe phải nhận rất nhiều lời chỉ trích thậm tệ. Một lần nữa, cái biệt danh “gã đồ tể” rất đáng xấu hổ lại được nhớ đến như hình ảnh gắn liền với trung vệ 31 tuổi này.

Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng rõ ràng HLV Paulo Bento cùng các học trò sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở 2 trận còn lại ở vòng bảng. Một lá chắn thép đã không còn ít nhất là trận gặp Ghana hôm 26/6 sắp tới. Và Pepe tất nhiên là nguyên nhân chính, anh tự làm khó đội tuyển ở thời điểm được kỳ vọng nhất.

Triệu Xuân (khampha.vn)

 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Tue 17 Jun 2014, 16:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» 2014 World Cup Wallpapers
» Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-