Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 05:04

Trận này Hà Lan thắng 5 - 1 thật là quá bất ngờ cho đội đương kim vô địch  :-bd 
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 07:53

:cheers: 

COLOMBIA - HY LẠP 3-0

Có bàn thắng sớm ở phút thứ 5, Colombia đã chơi đầy mưu mẹo.

Được đánh giá cao hơn, Comlombia đã chứng tỏ vị thế của đội bóng hạt giống. Ngay phút thứ 5, Pablo Armero đã mở tỉ số sau pha phối hợp đẹp mắt cùng các đồng đội. Có bàn thắng sớm, Colombia chủ động nhường sân cho Hy Lạp để thực hiện lối chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả. Tuy nhiên, trong hiệp 1 các đồng đội của Falcao (ngồi trên khán đài) đã không ghi thêm được bàn thắng. Về phần Hy Lạp, dù rất cố gắng nhưng đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần cũng không thể có bàn gỡ hòa trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, vẫn là thế trận chủ động phòng ngự của Colombia khiến Hy Lạp gặp rất nhiều khó khăn. Đến phút 58, từ quả phạt góc, Gutierrez đã dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần để nâng tỉ số lên 2-0 cho Colombia. Sau đó, Hy Lạp đã có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng số 17 Theofanis Gekas lại đánh đầu đưa bóng tìm đến xà ngang.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, thì đến phút bù giờ thứ 3 tài năng trẻ James Rodriguez đã dứt điểm kĩ thuật để ấn định tỉ số sau pha phản công nhanh. Thắng trận 3-0, Colombia đã có sự khởi đầu như mơ để hướng về 1 tấm vé vào vòng knock-out.

Chung cuộc: Colombia 3-0 Hy Lạp

Ghi bàn:

Colombia: Pablo Armero (5), Teofilo Gutierrez (58), James Rodriguez (90+3)

Đội hình ra sân:

Colombia: Ospina, Zapata, Yepes, Sanchez, Armero, Aguilar, Gutierrez, Rodriguez, Cuadrado, Ibarbo, Zuniga.

Hy Lạp: Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Kone, Salpingidis, Torosidis, Gekas, Sokratis, Cholevas, Katsouranis.

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 07:57

:cheers: 

URUGUAY - COSTA RICA : 1-3

Cất tiền đạo số 1 Suarez trên băng ghế dự bị vì mới bình phục chấn thương, khởi đầu trận đấu Uruguay vẫn chứng tỏ được vị thế của đội bóng cửa trên với lực lượng đồng đều hơn. Sau 24 phút bóng lăn, Uruguay đã mở được tỉ số với pha đá 11m thành công của tiền đạo Cavani. Tuy nhiên, đến khi kết thúc hiệp 1, Uruguay vẫn không thể có thêm bàn thắng.

Bước sang đầu hiệp 2, Costa Rica đã chứng tỏ họ không phải là đội lót đường. Liên tiếp chỉ trong vòng 4 phút, Joel Campbell (54), Oscar Duarte (57) đã chọc thủng lưới Uruguay trong sự ngỡ ngàng của đối phương ngay trong 2 tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy bàn thắng thứ 2 của Costa Rica do công của Duarte được ghi ở tư thế việt vị. Vươn lên dẫn trước, Costa Rica chơi càng tự tin để phòng ngự kín kẽ khiến Uruguay không tài nào có bàn thắng gỡ hòa. Không chỉ có vậy, đến phút 84 Urena còn ghi bàn thắng thứ 3 trong sự bất lực của hàng thủ Uruguay.

Không dừng lại ở đó, đến phút bù giờ số 16 Pereira còn phải lĩnh thẻ đỏ sau pha bóng ác ý thể hiện sự ức chế khi Uruguay bị thua ngược đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Như vậy sau chiến thắng kinh hoàng 5-1 của Hà Lan trước Tây Ban Nha, World Cup 2014 tiếp tục có thêm một cú sốc khi đội bóng được đánh giá là lót đường như Costa Rica đã đánh bại đội bóng hạt giống ở bảng D là Uruguay với tỉ số là 3-1 hoàn toàn xứng đáng.

Chung cuộc: Uruguay 1-3 Costa Rica

Ghi bàn:
Uruguay: Cavani (24)
Costa Rica: Joel Campbell (54), Oscar Duarte (57), Urena (84)
Thẻ đỏ: Maxi Pereira (90+4)

Đội hình thi đấu:

Uruguay: Muslera, Caceres, Lugano, Godin, Pereira, Gargano (Gonzalez 59), Arevalo, Rodriguez (Hernandez 76), Stuani, Forlan (Lodeiro 59), Cavani.

Costa Rica: Navas, Gamboa, Umana, Gonzalez, Duarte, Diaz, Bolanos (Barrantes 87), Borges, Tejeda (Cubero 74), Ruiz (Urena 83), Campbell.

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 08:01

:cheers: 

Ý - ANH 2-1

Với đội hình giàu sức trẻ, ĐT Anh không ngần ngại chơi đôi công với Italia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có lẽ vì trong khung gỗ của Italia không phải là Buffon (Sirigu bắt thay) nên các cầu thủ Tam Sư quyết định sử dụng nhiều cú sút xa. Từ Sterling, Welbeck tới Henderson, Johnson đều tìm vận may nhưng không thành công.

Với ĐT Italia, hướng tấn công chủ đạo của họ diễn ra bên cánh phải với sự góp mặt của Candreva. Và cũng từ một quả phạt góc bên cánh phải, đội bóng màu áo Thiên Thanh đã vươn lên dẫn trước dù không có thế trận tốt hơn ĐT Anh. Phút 35, Pirlo bỏ bóng thông minh để Marchisio sút xa hóc hiểm, hạ gục Joe Hart.

Tuy nhiên niềm vui của ĐT Italia chỉ kéo dài được đúng 2 phút. ĐT Anh đã lập tức có bàn gỡ hòa sau một pha phản công. Rooney chuyền vào như đặt bên cánh trái và Sturridge dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới Italia. Thời gian còn lại của hiệp 1, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, ĐT Anh vẫn nắm giữ thế trận, thế nhưng họ lại một lần nữa bị thủng lưới. Balotelli với khoảnh khắc hiếm hoi thoát ra khỏi sự kèm cặp của hàng thủ ĐT Anh, đã đánh đầu hạ gục Joe Hart. Sau đây, cả hai HLV Hodgson và Prandelli đều đưa ra những chiến thuật khác nhau, người hướng tới tấn công mạnh mẽ hơn, người tập trung cho phòng ngự. Dù vậy tỷ số 2-1 nghiêng về Italia vẫn được giữ nguyên tới hết trận.

Do Uruguay bất ngờ thua Costa Rica nên cơ hội dành cho tuyển Anh vẫn chưa hết. Tuy nhiên nói sao đi nữa, đây xứng danh là bảng đấu tử thần.

Chung cuộc: Anh 1-2 Italia

Ghi bàn: Sturridge 37' - Marchisio 35', Balotelli 50'

Đội hình xuất phát:

Anh: 1 Joe Hart 3 Leighton Baines 2 Glen Johnson 6 Phil Jagielka 5 Gary Cahill 4 Steven Gerrard 19 Raheem Sterling 14 Jordan Henderson 11 Danny Welbeck 10 Wayne Rooney 9 Daniel Sturridge.

Italia: 12 Salvatore Sirigu 20 Gabriel Paletta 4 Matteo Darmian 3 Giorgio Chiellini 15 Andrea Barzagli 16 Daniele De Rossi 23 Marco Verratti 21 Andrea Pirlo 8 Claudio Marchisio 6 Antonio Candreva 9 Mario Balotelli.


 :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 15 Jun 2014, 15:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 15:28

Rooney bị "phang", Balotelli được ca ngợi như người hùng

Sau trận đấu tâm điểm bảng D World Cup 2014, giới truyền thông Anh và dư luận quốc tế đã tập trung vào thất bại của người Anh trước đối thủ đã loại họ ở EURO 2012. Các báo Anh đã mổ xẻ kỹ trận thua của đội nhà, trong khi giới truyền thông Italia vui sướng ca ngợi các chàng trai của đội bóng áo màu thiên thanh.

BBC giật tít: “Mario Balotelli mang lại chiến thắng cho Italia”. Nhà báo Phil McNulty từ Manaus nhận định rằng ĐT Anh trả giá do những sai lầm trong phòng ngự, nhưng thể hiện chung của họ vẫn chưa đến mức quá tồi tệ để Roy Hodgson phải thực sự lo lắng. “Wayne Rooney, nếu không được chơi ở vị trí của một “số 10”, thì tốt nhất là đừng ra sân làm gì”, McNulty nói.

Cựu danh thủ Chris Waddle nói trên BBC Radio Live 5 rằng World Cup 2014 này sẽ thích hợp hơn trong vai trò một cơ hội học hỏi cho những tuyển thủ mới, và triển vọng của Tam sư thực sự nằm ở EURO 2016 tại Pháp chứ không phải Brazil mùa Hè này.

Trong khi đó, Thierry Henry đánh giá rằng Anh không hề thua kém về mặt thế trận so với Italia, chỉ có điều họ không thể biết những cú chạm cuối thành bàn thắng. Pha bỏ lỡ của Rooney theo góc nhìn của Henry chính là bước ngoặt của trận đấu.

Tờ The Guardian cũng tỏ ra tích cực trong đánh giá. Đội bóng mới của Roy Hodgson đã chơi tấn công có sức sống hơn hẳn so với những năm trước, như thể họ muốn tạo dựng nên một bản sắc riêng chỉ trong một đêm. Cây viết Daniel Taylor đánh giá cao quyết định sử dụng Raheem Sterling đằng sau Daniel Sturridge của Hodgson, cho rằng nó giúp Tam sư luân chuyển bóng nhanh và hiệu quả hơn bên phần sân đối phương.

Tờ Daily Mail tỏ ra ít tha thứ hơn. Giật tít “Fumble in the Jungle” (“Dò dẫm trong rừng”, chơi chữ của trận boxing nổi tiếng “Rumble in the Jungle” giữa Muhammad Ali và George Foreman), Daily Mail cho rằng một loạt cơ hội mà tuyển Anh tạo ra là hoàn toàn không đủ, và tuyến sau của họ lại không thể bảo vệ được thành quả mà Daniel Sturridge đã tạo ra. Tờ này cũng cho biết một sự kiện khôi hài đã diễn ra khi Sturridge gỡ hòa: bác sĩ Gary Lewin ăn mừng trong vui sướng tới mức trượt chân ngã và bị trật mắt cá.

Với báo chí Italia, Mario Balotelli là một người hùng đích thực. Tờ Gazzetta dello Sport đánh giá: “Những gì mà Italia thể hiện còn mạnh mẽ hơn và vượt qua cả những sự không may mắn mà họ gặp phải, trong đó có chấn thương của Gianluigi Buffon. Mario Balotelli đã ghi một bàn thắng siêu việt, và Salvatore Sirigu đã không đổ gục trước áp lực trong 90 phút bắt chính”.

Tờ Tuttosport đặc biệt đánh giá cao hai cánh của Italia. “Antonio Candreva thực sự là một phát hiện mới từ trận đấu này, còn Claudio Marchisio vẫn xuất sắc như thường lệ. Họ hoàn toàn không hề bị nao núng khi đối đầu với các hậu vệ Anh, và đã cho Glen Johnson với Leighton Baines một đêm vã mồ hôi. Hàng tiền vệ của chúng ta là một trong những hàng tiền vệ đồng đều nhất góp mặt ở World Cup năm nay”.

Từ Tây Ban Nha, tờ Marca của cho rằng đây là một trận đấu giải trí hơn hẳn so với màn đọ sức buồn ngủ của hai đội ở tứ kết EURO 2012. “Anh đã tỏ ra là đội quyết liệt hơn, trực diện hơn, thế nhưng cơ hội của họ lần lượt trôi mất. Mỗi bên đều đã có những thời điểm gặp may, nhưng khung gỗ cứu cho Joe Hart khỏi Candreva và Pirlo, hay Jagielka phá bóng vạch vôi để ngăn cản Balotelli”.

Tờ Marca cũng cho rằng khi Mario Balotelli nâng tỷ số lên 2-1, đó cũng là lúc mà ĐT Anh gần hết sạch hy vọng vì Italia đã đá với cả 11 người bên phần sân nhà trong thời gian còn lại.

Quân Hoàng (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 15:30

VẠN SỰ NHƯ ... Ý

Đội tuyển Anh đã làm tất cả ngờ bất cả với lối chơi nhanh, đầy sức sống, mang đường nét của Liverpool. Nhưng Italia như thường lệ vẫn tỏ ra lạnh lùng, đúng kiểu "nghề Ý".

Cú sút làm rung rinh xà ngang tuyển Anh của Andrea Pirlo ở cuối trận đã tóm tắt lại cách chơi của Italia trận này: nhìn vậy mà không phải vậy.

Người Ý như thường lệ vẫn là bậc thầy về chiến thuật. Mới cách đây 2 năm họ chơi 3-5-2 rất rõ nét thì bây giờ, đội hình đã trở thành 4-3-2-1 hình cây thông. Và vũ khí bí mật, một “con dao giấu trong tay áo” của Cesare Prandelli trận này chính là Antonio Candreva.

Italia tấn công không nhiều, nhưng mỗi khi họ lên bóng thì người tạo dấu ấn cuối cùng luôn là Candreva. Trận này Ý có 8 quả tạt bóng thì 7 quả đến từ chân của tiền vệ này.

Người Anh chơi bóng bổng giỏi, nhưng Prandelli đã đánh vào đúng sở trường của cặp trung vệ Anh. Đấy là điều mà có lẽ HLV Roy Hodgson đã không ngờ đến.

Có nhiều lý do để Prandelli chọn Candreva làm con bài tẩy của mình trận này, nhưng yếu tố quan trọng nhất là ông muốn khoét vào vị trí hậu vệ trái của tuyển anh, do Leighton Baines đảm nhận. Baines là một trong những hậu vệ trái hay nhất Premier League, nhưng kinh nghiệm quốc tế của anh chưa nhiều. Everton không dự Cúp châu Âu và bản thân Baines cũng chưa từng là sự lựa chọn số 1 của đội tuyển trước giải đấu này.

Nhìn gương mặt của Baines, người ta có cảm giác không yên tâm. Và Candreva đã càng làm cho điểm yếu ấy rõ ràng hơn nữa.

Pha ngoặt bóng rồi chuyền ngược vào trong cho Mario Balotelli ghi bàn ấn định tỷ số là một nét đẹp thật sự. Nó loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của đội tuyển Anh để đưa Balotelli vào tình thế chỉ còn khung thành trước mặt.

Đấy là cơ hội thật sự thứ... 2 của Italia trong trận đấu. Lạnh lùng như tông màu xanh quen thuộc. Prandelli đã lấy tĩnh để chế động, lấy lạnh lùng đánh sôi nổi, lấy kinh nghiệm để đánh sức trẻ và ông đã thành công. Đâu đó vẫn còn chút âu lo về vấn đề phòng ngự khi Giorgio Chiellini cho thấy anh có thể sẽ là tử huyệt của Azzurri tại giải lần này.

Tuy nhiên nhìn chung, trận ra quân của Italia đã mỹ mãn. Chấn thương của Gianluigi Buffon trước trận không làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của Azzurri bởi họ đã có một Salvatore Sirigu cũng vô cùng đáng tin cậy.

Trước khi rời sân Marco Verratti đã chơi tốt. Hỗ trợ cho Candreva - người hay nhất trận - cũng là một Darmian rất đĩnh đạc, tin cậy.

Hàng thủ của Italia thỉnh thoảng vẫn lộ ra những khoảng trống, chẳng hạn như khi bẫy việt vị của họ thất bại và Wayne Rooney có bóng ở một vị trí hết sức thuận lợi. Nhưng khi ấy Rooney - chơi hoàn toàn mờ nhạt trong hiệp 2 - lại đá bóng ra ngoài.

Một trận đấu hay về mặt chiến thuật của Prandelli khi ông chưa tung ra hết những quân bài chiến thuật của mình. Giành 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng "tử thần" khi Uruguay bất ngờ sa chân, Italia chỉ cần hạ Costa Rica là có vé vào vòng trong. Theo thành ngữ Việt Nam, ta gọi đó là ... vạn sự như Ý vậy.

Bình Minh (Khampha.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 15:34

Đội tuyển Anh đang sống trong sự trả thù của người Anh

Đội tuyển Anh đã thất bại trong trận ra quân. Lại một kỳ World Cup hứa hẹn thất bại. Và dường như, đội bóng này sẽ vĩnh viễn phải sống trong sức ép tâm lý đến từ chính các CĐV nhà, những người vừa yêu vừa hận họ.

Khi những người Brazil xuống đường phản đối một giải đấu bóng đá quá tốn kém, người ta quên rằng những người Anh đã phải “cắn răng” nuôi giải đấu tốn kém nhất thế giới trong gần 2 thập kỷ qua mà chỉ biết nuôi ấm ức.

Cách đây 2 ngày, tờ Daily Mirror lại khui ra một scandal của Liên đoàn bóng đá Anh trước thềm World Cup: theo phóng sự điều tra của tờ báo này, họ có thể mua được những chiếc vé VIP vốn chỉ dành cho các quan chức Liên đoàn hoặc cầu thủ ngoài chợ đen với giá cực cao. Như thế, nghĩa là đã có một ai trong nội bộ FA hoặc một danh thủ nào đó tuồn vé ra ngoài, điều bị FIFA cấm.

Lại scandal, vào cái lúc mà người ta tưởng rằng báo chí Anh đã tha cho đội tuyển. Kỳ World Cup nào gần đây của tuyển Anh cũng bắt đầu bằng những scandal. Năm 2006, là khi vụ cặp kè của HLV Sven-Goran Eriksson với cô thư ký Faria của FA bị phanh phui. Năm 2010, là vụ John Terry ngủ với người yêu Wayne Bridge và bị tước băng đội trưởng. Vụ nào, báo chí cũng làm đến nơi đến chốn, dư luận cũng xôn xao.

Nếu nhìn vào cách báo chí Anh khai thác World Cup, thì thật khó nói rằng họ đang một lòng ủng hộ đội tuyển, nếu không muốn nói là chống đội tuyển. Truyền thông đã thổi bùng vụ John Terry ngoại tình lên đến mức, chính các CĐV Anh trước thềm World Cup cũng la ó anh này.

Nếu so sánh cách làm của truyền thông Anh với truyền thông Đức, Pháp hay Tây Ban Nha, sẽ rất dễ nhận ra sự khác biệt: trong khi ở các nước khác, là những chiến dịch tuyên truyền cổ động đình đám, thì ở Anh cứ nhè World Cup là người ta khui ra scandal.

Đó dường như là kết quả của một tâm lý ẩn ức: CĐV của đất nước này, đã luôn phải trả mức giá vé cao nhất thế giới để nuôi các “ông sao” như Terry, Rooney, Ashley Cole, Lampard sống trong nhung lụa. Giá vé của Premier League đắt một cách phi lý, khiến cho các hội CĐV liên tục ca thán.

Đơn cử, Arsenal bán vé đắt tới mức khi họ gặp Bayern, lãnh đạo đội bóng Đức đã phải “trợ giá” cho CĐV Đức để họ tới Emirates cổ vũ.

Họ vẫn tới kín các sân. Họ vẫn yêu. Nhưng trong yêu dường như có lẫn cả sự thù hận của những người phải chịu thiệt thòi trong một mối quan hệ. Họ bất mãn, tìm mọi cơ hội để chỉ trích.

CĐV Brazil có thể xuống đường và từ chối bóng đá. CĐV Anh thì vẫn phải sống cùng Premier League, giải đấu đắt đỏ nhất hành tinh. Nếu tính tổng chi phí của Premier League kể từ khi nó ra đời đến nay, thì con số này lên tới hàng chục tỷ USD. Tiền phần lớn là từ CĐV Anh, từ nước ngoài chỉ chiếm một phần nhỏ.

Đó là lý do mà tại sao những ngôi sao người Anh, đội tuyển Anh và Liên đoàn có thể dễ dàng bị dìm xuống bùn đen đến thế sau những scandal. Bởi người Anh vừa yêu vừa hận.

Một trong những lý do khiến đội tuyển Anh thường xuyên thất bại ở các giải đấu lớn chính là sức ép tâm lý. Thường xuyên thấy những ngôi sao hàng đầu của Premier League bỗng nhiên chơi bóng như những kẻ nghiệp dư khi bước ra thế giới, với Rooney ở World Cup 2010 là một ví dụ.

Lại một kỳ World Cup nữa, báo giới và dư luận Anh đè tạ lên ngực đội tuyển khi cố khui ra những scandal. Và thật ra, họ đã liên tục gây sức ép cho đội tuyển suốt từ vòng loại đến nay, mặc nhiên xếp Tam Sư vào danh sách ứng viên.

Liệu đây có thể là một kỳ World Cup khác? Họ sẽ thành công? Hay đội tuyển nước này sẽ vĩnh viễn sống trong sự “trả thù” về mặt tinh thần từ các khách hàng bất mãn của Premier League?

Đức Hoàng - Báo Lao Động

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 15:39

:cheers: 

BỜ BIỂN NGÀ - NHẬT BẢN 2-1

Samurai 'gãy gươm' choáng váng trước 'Voi rừng'

Trước trận đấu, giới chuyên môn đều nhận định Bờ Biển Ngà nhỉnh hơn Nhật Bản cả về sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên Nhật đã có được trận đấu khá tốt nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận thất bại một cách đáng tiếc.

Đối đầu với đội bóng sở hữu sức mạnh và thể lực rất tốt, Nhật hiểu rõ cần phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không muốn bị đối thủ 'vờn' trong khoảng thời gian cuối trận đấu. Thực tế trên sân cũng cho thấy Nhật dâng lên tấn công và tạo ra những pha nguy hiểm trước khung thành Bờ Biển Ngà với tam tấu được hình thành bởi Shinji Kagawa, Kesiuke Honda và Shinji Okazaki.

Sự sắc bén trong lối chơi đã giúp Nhật có được đền đáp xứng đáng. Vào phút 16 của trận đấu, cảm xúc các CĐV Nhật được dâng lên đỉnh điểm khi Honda nhận bóng từ pha phối hợp ném biên trước khi tung ra cú sút cực mạnh giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới khá sớm, buộc Bờ Biển Ngà phải đẩy cao đội hình tấn công, nhưng những đường lên bóng của họ đều gặp phải sự phản kháng dữ dội của các cầu thủ xứ sở mặt trời mọc. Tấn công không thành, Bờ Biển Ngà đàng chấp nhận kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 0-1. Đến lúc này các CĐV đội bóng châu Phi mới nhớ tới cái tên được xem là biểu tượng của Bờ Biển Ngà Didier Drogba, cầu thủ phải dự bị vì đang trong thời gian hồi phục chấn thương.

Trong những phút đầu hiệp 2, kịch bản vẫn diễn ra tương tự như thời gian trước đó,  Bờ Biển Ngà vẫn đem quân đánh chiếm phần sân đối phương và Solomon Kalou trở thành mối đe dọa nguy hiểm với khung thành của Nhật, lúc này buộc đội bóng châu Á phải ở vào thế phòng ngự.

Phút 63 trận đấu, những tiếng vỗ tay reo hò của các CĐV Bờ Biển Ngà vang lên không ngớt khi HLV Sabri Lamouchi chấp nhận mạo hiểm tung tiền đạo ngôi sao của mình Didier Drogba vào sân nhằm cải thiện hiệu quả trên hàng công.

Như có thêm động lực và sức mạnh không tưởng, đội tuyển Bờ Biển Ngà đã biến niềm hân hoan của các CĐV Nhật trở thành bi kịch khi 'đốt cháy' khung thành đội bóng thân thương của họ hai lần liên tiếp chỉ trong vòng hai phút bóng lăn.

Đầu tiên là màn tỏa sáng của Bony với pha đánh đầu cắt mặt hậu vệ Nhật mang về bàn thắng gỡ hòa, kế tiếp cũng là một kịch bản tương tự nhưng lần này người lập công là cầu thủ đang khoác áo AS Roma, Gervinho. Điều đáng nói xuất phát của hai bàn thắng này đều đến từ đôi chân của Aurier bên cánh phải.

Dù không lập công nhưng tiền vệ đội trưởng Yaya Toure đã đóp góp rất lớn đến lối chơi của Bờ Biển Ngà, anh được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 50 đường chuyền và 2 cú sút bóng.

Chiến thắng này đã giúp Bờ Biển Ngà có được vị trí thứ hai tại bảng D World Cup năm nay với cùng 3 điểm với Colombia nhưng kém hơn về hiệu số (Colombia thắng Hy Lạp 3-0). Đồng thời, Nhật Bản đành chấp nhận với vị trí thứ 3, cơ hội vẫn chưa hết với Nhật nếu họ có thể tạo nên sự khác biệt trong những trận đấu sắp tới.

K.H - Thể Thao Việt Nam

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 15:44

Bờ Biển Ngà – Nhật Bản: Cảm hứng từ Drogba

Drogba vào sân từ ghế dự bị đã tạo nên những bước ngoặt cho trận đấu.

Hiệp một, Nhật Bản là đội chơi hợp lý và hiệu quả hơn. Họ phòng ngự chắc, cản phá thành công những đợt lên bóng tốc độ của đối phương và sau đó thực hiện những cú phản đòn lợi hại. Đến phút 16, từ một tình huống phối hợp khá đơn giản, Honda sút rất căng vào góc cao mở tỷ số cho Nhật Bản.

Nhật Bản (phải) mở tỷ số nhưng vẫn thất bại

Bờ Biển Ngà loay hoay với những đợt tấn công nhưng không thể nào xuyên phá được hàng phòng ngự đội bóng châu Á. Mọi việc chỉ đảo chiều sau khi Drogba vào sân. Anh lập tức làm phân tán lực lượng phòng ngự của Nhật Bản, mở ra khoảng trống cho Bony và Gervinho ghi 2 bàn liên tiếp chỉ trong 2 phút.

Những phút cuối trận, chính Drogba là người tạo áp lực khủng khiếp lên khung thành Nhật Bản nhưng anh lại tỏ ra vô duyên trong những pha dứt điểm suýt thành bàn của mình. Dù sao, Bờ Biển Ngà cũng đã có được chiến thắng rất quan trọng trong ngày ra quân.

Chung cuộc: 2-1

Ghi bàn: Bony 64’, Gervinho 66’ – Honda 16’

Đội hình ra sân:

Bờ Biển Ngà: Barry; Aurier, Bamba, Zokora, Boka; Tiote, Serey Die, Yaya Toure; Gervinho, Kalou, Bony.

Nhật Bản: Kawashima; Uchida, Morishige, Yoshida, Nagatomo; Yamaguchi, Hasebe; Okazaki, Honda, Kagawa; Osako.

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13Sun 15 Jun 2014, 15:51

:cheers:  ĐÊM NAY, SÁNG MAI  :cheers: 

THỤY SĨ - ECUADOR  
18 GMT+1 ngày 15/6/2014 (23h đêm 15/6 giờ VN)


PHÁP - HONDURAS 
21h00 GMT+1 15/6/2014 (2h sáng ngày 16/6 giờ VN)


ARGENTINA - BOSNIA  
00h00 GMT+1 16/6/2014 (5h sáng ngày 16/6 giờ VN)
 :cheers:  :-bd  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I   WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN III
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» 2014 World Cup Wallpapers
» Ảnh chế siêu vui về Worldcup 2014
Trang 3 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-