Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HỌC XÓA MÙ :)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 09:22

KHOE THƠ

Lắm việc nên thân chạy quáng quàng
Cuối năm vật giá lại leo thang
Đường thi tắt hứng đành thôi hẳn
Lục bát buồn tình phải bỏ ngang
Thư Quán chồn chân nên chẳng đến
Đào Viên ngại mặt cũng không sang
Chiều nay vớ được bài thơ mới
Vội xách đi khoe khắp cả làng

Tú lòng...thòng

Khoe thơ

Thấy bác khoe thơ vội viết quàng
Cũng là bắt chước vịn chân thang
Thất ngôn ú ớ vần gieo đại
Bát cú lơ là chữ giắt ngang
Đằng các theo buồm nhờ phước cả
Tước đài mài mực dựa người sang
Như mà có vụng đừng chê trách
Kẻo tớ quê thêm với xóm làng

Ái Hoa

khoe thơ xong lại...
KHOE NGƯỜI

Thẳng tính xưa nay ít nói quàng
Lâu lâu thuốc bổ tẩm vài thang
Nghe nơi lắm chuyện thường...chen bậy
Thấy chỗ đông người thích phá ngang
Chẳng cậy tài hèn sinh lấy tật
Không theo trưởng giả học làm sang
Thơ vui gắng họa dăm ba vận
Khó quá thì đây cũng...chạy làng
HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol

Tú lòng...thòng


Bắt quàng làm họ

Bác Tú thơ hay vội bắt quàng
Qua nhà thuốc tễ xách dăm thang
Xuân về lấy mức dâng đầy ắp
Hạ đến mua quà biếu tắt ngang
Vịt nấu cà ri tô múc viếng
Nghêu bầm xã ớt dĩa đem sang
Đi xa giới thiệu người cùng xóm
Khách lạ bèn thưa bạn cuối làng

Vancali 1.12.10
XẤU HỔ

Sớn sát nên Quang lại đọc quàng
Người cười mắc cỡ núp cầu thang
Chờ đêm lén kiếm đường đi tắt
Đợi tối mò tìm lối rẽ ngang
Khô cổ ước ly trà chị Đến
Đói lòng mơ bát bún em Sang
Giận mình ham xỉn hơn ham học
Dẫu đã bò lên...chức trưởng làng HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 08

Nhuyễn A
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 09:46

nha uyen đã viết:
KHOE THƠ

Lắm việc nên thân chạy quáng quàng
Cuối năm vật giá lại leo thang
Đường thi tắt hứng đành thôi hẳn
Lục bát buồn tình phải bỏ ngang
Thư Quán chồn chân nên chẳng đến
Đào Viên ngại mặt cũng không sang
Chiều nay vớ được bài thơ mới
Vội xách đi khoe khắp cả làng

Tú lòng...thòng

Khoe thơ

Thấy bác khoe thơ vội viết quàng
Cũng là bắt chước vịn chân thang
Thất ngôn ú ớ vần gieo đại
Bát cú lơ là chữ giắt ngang
Đằng các theo buồm nhờ phước cả
Tước đài mài mực dựa người sang
Như mà có vụng đừng chê trách
Kẻo tớ quê thêm với xóm làng

Ái Hoa

khoe thơ xong lại...
KHOE NGƯỜI

Thẳng tính xưa nay ít nói quàng
Lâu lâu thuốc bổ tẩm vài thang
Nghe nơi lắm chuyện thường...chen bậy
Thấy chỗ đông người thích phá ngang
Chẳng cậy tài hèn sinh lấy tật
Không theo trưởng giả học làm sang
Thơ vui gắng họa dăm ba vận
Khó quá thì đây cũng...chạy làng
HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol

Tú lòng...thòng


Bắt quàng làm họ

Bác Tú thơ hay vội bắt quàng
Qua nhà thuốc tễ xách dăm thang
Xuân về lấy mức dâng đầy ắp
Hạ đến mua quà biếu tắt ngang
Vịt nấu cà ri tô múc viếng
Nghêu bầm xã ớt dĩa đem sang
Đi xa giới thiệu người cùng xóm
Khách lạ bèn thưa bạn cuối làng

Vancali 1.12.10
XẤU HỔ

Sớn sát nên Quang lại đọc quàng
Người cười mắc cỡ núp cầu thang
Chờ đêm lén kiếm đường đi tắt
Đợi tối mò tìm lối rẽ ngang
Khô cổ ước ly trà chị Đến
Đói lòng mơ bát bún em Sang
Giận mình ham xỉn hơn ham học
Dẫu đã bò lên...chức trưởng làng HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 08

Nhuyễn A

Thân chúc chế NU vui khỏe trẻ mãi hì hì .....
HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 513659
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 21:47

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Tú lòng...thòng


HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 ThuhoidapbacTuLongthong-Vntvnd

Thư Hồi Đáp Bác Tú Lòng...thòng

Bác Tú khen hay tính xỏ Đường
Lại dò hòi tóc ngả màu sương ?
Kinh thi đã bết, không rành rọt
Khổng giáo còn ngu, chẳng tận tường
Khắc phục thành quen nêu dẫn sách
Trau dồi mới thích vạch tìm chương
Hơn nhau cả giáp bằng so tuổi
Tiếng "đệ" kêu giùm nếu có thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol


Việt Đường
(14/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 22:44

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Tú lòng...thòng


HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 ThuhoidapbacTuLongthong-Vntvnd

Thư Hồi Đáp Bác Tú Lòng...thòng

Bác Tú khen hay tính xỏ Đường
Lại dò hòi tóc ngả màu sương ?
Kinh thi đã bết, không rành rọt
Khổng giáo còn ngu, chẳng tận tường
Khắc phục thành quen nêu dẫn sách
Trau dồi mới thích vạch tìm chương
Hơn nhau cả giáp bằng so tuổi
Tiếng "đệ" kêu giùm nếu có thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol


Việt Đường
(14/01/2010)


KHÉO GIẢ VỜ

Mấy chữ đơn sơ ngọt quá đường
Nghe ra đậm chất khách phong sương
Mê thơ chẳng kể gà bươi giậu
Mải sách màng chi mối đục tường
Áng nọ lời xưa chèn ít khúc
Bài kia tích cũ dẫn vài chương
Lại còn...giả bộ không rành rọt
Tú bực nên thời chửa muốn thương

Tú lòng...thòng


HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861 HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 23:56

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Tú lòng...thòng

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 ThuhoidapbacTuLongthong-Vntvnd


Thư Hồi Đáp Bác Tú Lòng...thòng

Bác Tú khen hay tính xỏ Đường
Lại dò hòi tóc ngả màu sương ?
Kinh thi đã bết, không rành rọt
Khổng giáo còn ngu, chẳng tận tường
Khắc phục thành quen nêu dẫn sách
Trau dồi mới thích vạch tìm chương
Hơn nhau cả giáp bằng so tuổi
Tiếng "đệ" kêu giùm nếu có thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol


Việt Đường
(14/01/2010)


KHÉO GIẢ VỜ

Mấy chữ đơn sơ ngọt quá đường
Nghe ra đậm chất khách phong sương
Mê thơ chẳng kể gà bươi giậu
Mải sách màng chi mối đục tường
Áng nọ lời xưa chèn ít khúc
Bài kia tích cũ dẫn vài chương
Lại còn...giả bộ không rành rọt
Tú bực nên thời chửa muốn thương

Tú lòng...thòng


HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861 HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861


TÚ LÒNG...THÒNG

Thiếu một tròn ba chục bước đường
Lẽ nào tóc đã nhuốm hơi sương
Con vừa đầy tuổi đi còn vấp
Vợ mới ba năm nết chửa tường
Trà rượu lu bù không đọ lít
Kinh thư tá lả chẳng so chương
Nhiều tài lắm tật nên gàn tí
Được cái hiền lành cũng đễ thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Nha Uyen
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Fri 15 Jan 2010, 05:04

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Tú lòng...thòng

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 ThuhoidapbacTuLongthong-Vntvnd


Thư Hồi Đáp Bác Tú Lòng...thòng

Bác Tú khen hay tính xỏ Đường
Lại dò hòi tóc ngả màu sương ?
Kinh thi đã bết, không rành rọt
Khổng giáo còn ngu, chẳng tận tường
Khắc phục thành quen nêu dẫn sách
Trau dồi mới thích vạch tìm chương
Hơn nhau cả giáp bằng so tuổi
Tiếng "đệ" kêu giùm nếu có thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol


Việt Đường
(14/01/2010)


KHÉO GIẢ VỜ

Mấy chữ đơn sơ ngọt quá đường
Nghe ra đậm chất khách phong sương
Mê thơ chẳng kể gà bươi giậu
Mải sách màng chi mối đục tường
Áng nọ lời xưa chèn ít khúc
Bài kia tích cũ dẫn vài chương
Lại còn...giả bộ không rành rọt
Tú bực nên thời chửa muốn thương

Tú lòng...thòng


HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861 HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861


TÚ LÒNG...THÒNG

Thiếu một tròn ba chục bước đường
Lẽ nào tóc đã nhuốm hơi sương
Con vừa đầy tuổi đi còn vấp
Vợ mới ba năm nết chửa tường
Trà rượu lu bù không đọ lít
Kinh thư tá lả chẳng so chương
Nhiều tài lắm tật nên gàn tí
Được cái hiền lành cũng đễ thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Nha Uyen

Anh Tú chửa muốn thương thì để Shiroi ... thương cho Twisted Evil
Để mấy anh thương nhau nghe cũng... hơi kỳ kỳ á :laughing15:
Lâu ngày hông phá anh VD, anh VD đừng có lấy chổi chà dzí em út nhen anh

Anh Việt Đường


Thành đô trú ngụ chính anh Đường
Sáng dậy đi làm áo đẫm sương
Khắc cốt quốc âm gìn tỏ rạng
Trì tâm Đường luật đạt minh tường
Cảm ai hào sảng xem từng chữ
Mến bạn chân thành nhắc mỗi chương
Thoả chí một đời vui hạnh ngộ
Thôi còn nửa kiếp ... để lòng thương

Chín Xi
14/01/2010

phá rồi dzọt lẹ.... :biking:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Fri 15 Jan 2010, 06:41

Hỏi anh Việt Đường ?

Đã được bao xuân hỡi bác Đường
Thân dài lỡ nhuộm mấy lần sương
Giang hồ dừng bước còn ghi dạ
Phong nguyệt đề thơ có khắc tường
Dạo bốn phương Trời câu ngạt chữ
Đi mười cõi Phật sách đầy chương
Yên hà kết bạn hồn phơi phới
Đêm lạnh buông mành ấp bóng thương ?

thím xẩm
15/01/10

Dzọttt ... HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 572275




Được sửa bởi quehuong ngày Fri 15 Jan 2010, 07:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Fri 15 Jan 2010, 07:21

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Tú lòng...thòng

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 ThuhoidapbacTuLongthong-Vntvnd


Thư Hồi Đáp Bác Tú Lòng...thòng

Bác Tú khen hay tính xỏ Đường
Lại dò hòi tóc ngả màu sương ?
Kinh thi đã bết, không rành rọt
Khổng giáo còn ngu, chẳng tận tường
Khắc phục thành quen nêu dẫn sách
Trau dồi mới thích vạch tìm chương
Hơn nhau cả giáp bằng so tuổi
Tiếng "đệ" kêu giùm nếu có thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol


Việt Đường
(14/01/2010)


KHÉO GIẢ VỜ

Mấy chữ đơn sơ ngọt quá đường
Nghe ra đậm chất khách phong sương
Mê thơ chẳng kể gà bươi giậu
Mải sách màng chi mối đục tường
Áng nọ lời xưa chèn ít khúc
Bài kia tích cũ dẫn vài chương
Lại còn...giả bộ không rành rọt
Tú bực nên thời chửa muốn thương

Tú lòng...thòng


HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861 HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 94861


TÚ LÒNG...THÒNG

Thiếu một tròn ba chục bước đường
Lẽ nào tóc đã nhuốm hơi sương
Con vừa đầy tuổi đi còn vấp
Vợ mới ba năm nết chửa tường
Trà rượu lu bù không đọ lít
Kinh thư tá lả chẳng so chương
Nhiều tài lắm tật nên gàn tí
Được cái hiền lành cũng đễ thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_biggrin

Nha Uyen

Anh Tú chửa muốn thương thì để Shiroi ... thương cho Twisted Evil
Để mấy anh thương nhau nghe cũng... hơi kỳ kỳ á :laughing15:
Lâu ngày hông phá anh VD, anh VD đừng có lấy chổi chà dzí em út nhen anh

Anh Việt Đường


Thành đô trú ngụ chính anh Đường
Sáng dậy đi làm áo đẫm sương
Khắc cốt quốc âm gìn tỏ rạng
Trì tâm Đường luật đạt minh tường
Cảm ai hào sảng xem từng chữ
Mến bạn chân thành nhắc mỗi chương
Thoả chí một đời vui hạnh ngộ
Thôi còn nửa kiếp ... để lòng thương

Chín Xi
14/01/2010

phá rồi dzọt lẹ.... :biking:


Hỏi anh Việt Đường ?

Đã được bao xuân hỡi bác Đường
Thân dài lỡ nhuộm mấy lần sương
Giang hồ dừng bước còn ghi dạ
Phong nguyệt đề thơ có khắc tương
Dạo bốn phương Trời thơ ngạt chữ
Đi mười cõi Phật sách đầy chương
Yên hà kết bạn hồn phơi phới
Đêm lạnh buông mành ấp bóng thương ?

thím xẩm 15/01/10

Kỳ này em nắm đuôi áo của tỷ Quê Hương chắc hong bị la hì hì ...
. HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 238244

Huynh Đường


Ba lê trấn thủ bởi huynh Đường
Thức sớm pha trà mặc gió sương
Bát cú tinh thông lời lãng mạn
Thất ngôn lão luyện ý am tường
Sách Tây hình ổng nhiều trang giấy
Báo Mỹ thơ chàng lấn mấy chương
Nổi tiếng tâm hiền đời quí mến
Trang nhà Thi Cát lắm người thương

Vancali 1.15.10

Thân chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ...
HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 574862
Về Đầu Trang Go down
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Sat 16 Jan 2010, 23:21

hihi, cảm ơn mọi người vào "giải vây" hén, nếu không thì Tú cũng chưa biết phải giải quyết ra sao đây HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 212552 Làm bài khác đổi không khí vậy...

CÁI SỐ

Mấy chục năm dư mộng chửa thành
Vẫn là tiểu tốt, vẫn vô danh
Mình vì lạ lối nên đi chậm
Họ bởi quen đường mới tiến nhanh
Số đỏ không ra, ra số...rệp
Tài cao chẳng thấy, thấy tài...lanh
"Thiên thư định phận" làm sao cãi
Tốt đẹp thì vui, xấu cũng đành...

Tú lòng...thòng
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13Sun 17 Jan 2010, 03:57

hihi, cảm ơn mọi người vào "giải vây" hén, nếu không thì Tú cũng chưa biết phải giải quyết ra sao đây HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Icon_lol HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 212552 Làm bài khác đổi không khí vậy...

CÁI SỐ

Mấy chục năm dư mộng chửa thành
Vẫn là tiểu tốt, vẫn vô danh
Mình vì lạ lối nên đi chậm
Họ bởi quen đường mới tiến nhanh
Số đỏ không ra, ra số...rệp
Tài cao chẳng thấy, thấy tài...lanh
"Thiên thư định phận" làm sao cãi
Tốt đẹp thì vui, xấu cũng đành...

Tú lòng...thòng


đổi không khí thì đổi nè, tiếp nè anh Tú

Cái số

Trăm năm đã hết ước mơ thành
Dù có mong gì một chữ danh
Nguyện chúc người may đời mãi đẹp
Xin cầu kẻ giỏi bước càng nhanh
Duyên hồng chẳng vẹn ôm duyên hẩm
Tiếng ngọt chưa tròn chịu tiếng lanh
Bất hứa bạch đầu đeo vận luật
Hoà vui tuyết nguyệt phận cam đành

th - Shiroi
16/01/2010

Hồng nhan tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu !


sorry anh Tú, bài thơ tính làm vui mà ra cái gì đâu hông à
Evil or Very Mad
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HỌC XÓA MÙ :)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: hàn phong-