Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HỌC XÓA MÙ :)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 11:38

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 New-year-2010
Chết cha,vậy mà U kg biết ở đây thơ phải nghiêm chỉnh đúng luật đàng hòang chứ kg phải ngẫu hứng là được,vậy mà mới lên U đã viết búa xua,kg biết có sai phạm chỗ nào kg,kg khéo lại làm giảm đi giá trị của Đào Viên nữa,thành thật xin lỗi,rất mong được sự chỉ giáo thêm của các huynh tỷ ,cám ơn nhìu,NU
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 17:23

hàn phong đã viết:
KHOE THƠ

Lắm việc nên thân chạy quáng quàng
Cuối năm vật giá lại leo thang
Đường thi tắt hứng đành thôi hẳn
Lục bát buồn tình phải bỏ ngang
Thư Quán chồn chân nên chẳng đến
Đào Viên ngại mặt cũng không sang
Chiều nay vớ được bài thơ mới
Vội xách đi khoe khắp cả làng

Tú lòng...thòng

Khoe thơ

Thấy bác khoe thơ vội viết quàng
Cũng là bắt chước vịn chân thang
Thất ngôn ú ớ vần gieo đại
Bát cú lơ là chữ giắt ngang
Đằng các theo buồm nhờ phước cả
Tước đài mài mực dựa người sang
Như mà có vụng đừng chê trách
Kẻo tớ quê thêm với xóm làng

Ái Hoa

_________________________
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 19:01

nha uyen đã viết:
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 New-year-2010
Chết cha,vậy mà U kg biết ở đây thơ phải nghiêm chỉnh đúng luật đàng hòang chứ kg phải ngẫu hứng là được,vậy mà mới lên U đã viết búa xua,kg biết có sai phạm chỗ nào kg,kg khéo lại làm giảm đi giá trị của Đào Viên nữa,thành thật xin lỗi,rất mong được sự chỉ giáo thêm của các huynh tỷ ,cám ơn nhìu,NU

NU khiêm tốn quá! thơ viết búa xua mà hay thế thì viết nghiêm chỉnh chắc speechless luôn! AH đang chờ đọc thêm thơ NU đây nè!

_________________________
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 21:12

hàn phong đã viết:
Việt Đường đã viết:
Bài thơ "GỞI CÔ CHÍN XÍ" của thi huynh Hàn Phong phạm lỗi "cưỡng vận" đó. "Lời thật" mong sẽ không "mất lòng" huynh HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 212552. Kính mời đọc :

http://daovien.forumvi.com/forum-f12/topic-t22.htm?sid=7bc7c284e887f01dadf65fc1198c6ef1


anh Việt Đường kính mến.
Dù sao HP cũng biết chỗ nào nên giận, chỗ nào không. Những lời góp ý như thế này thì không có lý do gì để giận cả. Cảm ơn nhiều là đằng khác.
Về vấn đề vận thì HP biết, nhưng do đặt nặng phần ý nên viết luôn. Chứ xưa nay, HP ít khi gieo vận kiểu "nửa nạc nửa mỡ" thế này Very Happy Gởi anh 1 bài đã cũ đọc cho vui, bài này thì chắc là ổn Very Happy


UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG

Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
Vốn con nhà lính, tính nhà quan
Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
Rượu uống vừa tưng đã nói càn
Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
Lại còn kém họ một phần gan
Vậy mà cũng vác dăm con chữ
Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn

Tú Lòng…thòng
Anh Tú không trách VĐ thì vui rồi. Bài "UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG" hay á ! Đọc thơ đủ biết cơ người... tánh anh đã vui mà còn khiêm tốn nữa ! HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_biggrin
Về Đầu Trang Go down
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 00:16

nha uyen đã viết:
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 New-year-2010
Chết cha,vậy mà U kg biết ở đây thơ phải nghiêm chỉnh đúng luật đàng hòang chứ kg phải ngẫu hứng là được,vậy mà mới lên U đã viết búa xua,kg biết có sai phạm chỗ nào kg,kg khéo lại làm giảm đi giá trị của Đào Viên nữa,thành thật xin lỗi,rất mong được sự chỉ giáo thêm của các huynh tỷ ,cám ơn nhìu,NU

hì, không đến nỗi vậy đâu NU ơi. nhưng cái gì toàn bích thì vẫn thích hơn chứ nhỉ HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_biggrin
Về Đầu Trang Go down
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 00:19

KHOE THƠ

Lắm việc nên thân chạy quáng quàng
Cuối năm vật giá lại leo thang
Đường thi tắt hứng đành thôi hẳn
Lục bát buồn tình phải bỏ ngang
Thư Quán chồn chân nên chẳng đến
Đào Viên ngại mặt cũng không sang
Chiều nay vớ được bài thơ mới
Vội xách đi khoe khắp cả làng

Tú lòng...thòng


Khoe thơ

Thấy bác khoe thơ vội viết quàng
Cũng là bắt chước vịn chân thang
Thất ngôn ú ớ vần gieo đại
Bát cú lơ là chữ giắt ngang
Đằng các theo buồm nhờ phước cả
Tước đài mài mực dựa người sang
Như mà có vụng đừng chê trách
Kẻo tớ quê thêm với xóm làng

Ái Hoa

khoe thơ xong lại...
KHOE NGƯỜI

Thẳng tính xưa nay ít nói quàng
Lâu lâu thuốc bổ tẩm vài thang
Nghe nơi lắm chuyện thường...chen bậy
Thấy chỗ đông người thích phá ngang
Chẳng cậy tài hèn sinh lấy tật
Không theo trưởng giả học làm sang
Thơ vui gắng họa dăm ba vận
Khó quá thì đây cũng...chạy làng
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_lol HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_lol

Tú lòng...thòng
Về Đầu Trang Go down
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 00:24

THƯ GỬI BÁC VIỆT ĐƯỜNG

Kính cẩn phong thư gửi Việt Đường
Chắc nay bác đã tóc pha sương?
Cho nên Âu, Á đều thông thạo
Thành thử cổ kim, vốn tỏ tường
Quyến luyến chẳng qua tình chữ nghĩa
Tương tư ấy bởi nợ văn chương
Cách nhau mấy chục đâu bao nhỉ?
Chủ yếu là...tình thương mến thương HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_biggrin

Tú lòng...thòng
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 06:00

KHOE THƠ

Lắm việc nên thân chạy quáng quàng
Cuối năm vật giá lại leo thang
Đường thi tắt hứng đành thôi hẳn
Lục bát buồn tình phải bỏ ngang
Thư Quán chồn chân nên chẳng đến
Đào Viên ngại mặt cũng không sang
Chiều nay vớ được bài thơ mới
Vội xách đi khoe khắp cả làng

Tú lòng...thòng


Khoe thơ

Thấy bác khoe thơ vội viết quàng
Cũng là bắt chước vịn chân thang
Thất ngôn ú ớ vần gieo đại
Bát cú lơ là chữ giắt ngang
Đằng các theo buồm nhờ phước cả
Tước đài mài mực dựa người sang
Như mà có vụng đừng chê trách
Kẻo tớ quê thêm với xóm làng

Ái Hoa

khoe thơ xong lại...
KHOE NGƯỜI

Thẳng tính xưa nay ít nói quàng
Lâu lâu thuốc bổ tẩm vài thang
Nghe nơi lắm chuyện thường...chen bậy
Thấy chỗ đông người thích phá ngang
Chẳng cậy tài hèn sinh lấy tật
Không theo trưởng giả học làm sang
Thơ vui gắng họa dăm ba vận
Khó quá thì đây cũng...chạy làng
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_lol HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_lol

Tú lòng...thòng


Bắt quàng làm họ

Bác Tú thơ hay vội bắt quàng
Qua nhà thuốc tễ xách dăm thang = nhờ chế NU sửa dùm cám ơn
Xuân về lấy mức dâng đầy ắp
Hạ đến mua quà biếu tắt ngang
Vịt nấu cà ri tô múc viếng
Nghêu bầm xã ớt dĩa đem sang
Đi xa giới thiệu người cùng xóm
Khách lạ bèn thưa bạn cuối làng

Vancali 1.12.10

Chúc quí thầy bạn luôn vui ...hì hì ...
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 785560
Cám ơn thấy Ái lâu lâu coi thầy mắt vẫn tin như thường hì hì , chúc thầy xắm Tết Canh Dần vui mạnh hì hì .. HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 785560


Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 14 Jan 2010, 09:43; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 07:34

Vancali coi lại bài thơ hoạ nghen, lỗi tùm lum hà! Mà con "ngan" viết không có "g"! HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Icon_cool

_________________________
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 08:42

vancali96 đã viết:

Cám ơn thấy Ái lâu lâu coi thầy mắt vẫn tin như thường hì hì , chúc thầy xắm Tết Canh Dần vui mạnh hì hì .. HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 785560

Mắt cú vọ không "tin" sao được ... hihi! HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 686999

_________________________
HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Thu 14 Jan 2010, 09:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌC XÓA MÙ :)   HỌC XÓA MÙ :) - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HỌC XÓA MÙ :)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: hàn phong-