Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 31 Jan 2018, 11:22 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 31 Jan 2018, 21:08 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 31 Jan 2018, 21:15 | |
| - chuoigia đã viết:
Cái bang thế kỷ 21 đây: Tin các báo, nhiều đệ tử Cái bang, sáng xách bị chống gậy đi ăn mày, tối về đi bia ôm, karaoke ôm như ông vua. Chứng nhân thấy cảnh đời ấy bèn ghi lại thành vế đối như thế này:
Ăn mày SÁNG BỊ GẬY, CHIỀU ... GHỊ BẬY [HSN]
Cờ bạc NGÀY SÈ TAY, TỐI SAY TÈ [TH]
Say xỉn TRƯA CAN BÌNH, SỚM BINH CÀN [AH]
Thầy bói NGÀY RỜ MAI, TỐI RƠ MÀI [HSN] Rờ mai : Rờ mai rùa, gieo quẻ
TRƯA ME ĐÀO, TỐI ĐÈ MAU (cg) BỊ GẬY không có ý ngầm gì khác sao thưa chú HSN? (như Nhất Bổng với gì đó ...)Đáp: -kg có ý ngầm gì khác cả chuoigia ạ.Dám ĐÈ (ÔNG) MAO không sợ Hồng Vệ Binh của Si Nô Quốc hỏi tội hay sao??? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 31 Jan 2018, 21:35 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
- Trích dẫn :
Câu đối SANH TỬ
KHE SANH THÀNH KHE TỬ [HSN]
CỬA HỮU HÓA CỬA VONG [VĐ]
CỬA ĐÁY THỰC CỬA CHUNG [AH]
RẠCH THỦ PHỤ RẠCH CÔNG [TH]
RẠCH ĐIỆP HIẾP RẠCH PHONG [HSN]
-RẠCH ĐIỆP: RẠCH BƯỚM, tức RẠCH CÂY BƯỚM ở Nhà Bè -RẠCH PHONG: RẠCH ONG ở Quận 8. Địa danh này trong sách sử triều Nguyễn ghi là Đại Phong Giang và Tiểu Phong Giang. Với chữ PHONG nghĩa là CON ONG. Nhưng dân gian lâu ngày đã gọi trệch đi thành RẠCH ÔNG LỚN và RẠCH ÔNG BÉ. RẠCH ONG này cũng chính là RẠCH ÔNG vậy.
Trong cái quá trình bẻ khóa tìm chìa, tôi cũng đã tìm được một số câu đáp lý thú như sau. Xin ghi lại đây để bạn hữu giải sầu: CỬA ĐẠI KHIỂN CỬA TIỂU [HSN]Cửa Đại, Cửa Tiểu: 2 cửa sông Cửu Long Ý ngầm Cửa Đại: back gate, Anus. PHỐ HIẾN QUẾN PHỐ HOÀN [HSN]HIẾN: hiến dâng - HOÀN: trả lại Ý ngầm phố Hến quyến rũ phố Hòn. Phố Hoàn Kiếm Hà Nội Phố Hiến Hưng Yên CỬA MỘC HÓA CỬA KIM [HSN]Cửa khẩu Môc Bài Tây Ninh Ý ngầm: cửa tự nhiên, cửa thô, cửa kg o bế, kg chăm sóc... Cửa kim: cửa làm ra vàng, sinh ra vàng! LỖ GIẢN KHÁC LỖ ĐƠN [HSN]Lỗ Giản: khe suối nươc mặn ở Quảng Nam... Ý ngầm dấu ngã thay cho dấu hỏi CỬA GIÁN HÓA CỬA THĂNG [HSN]Gián khẩu Ninh Bình. Nơi Tây sơn đại phá quân Lê Trịnh. Ý ngầm: cửa bị mụn nhọt phải dán thuốc cao, không ngờ biến thành cái cửa giúp ... thăng quan tiến chức! CỬA GIẢ HÓA CỬA CHÂN [HSN] LỖ GIẢ HÓA LỖ CHÂN [HSN] Cửa giả, Lỗ giả của sex-doll được sử dụng thay cho đồ thật Ý này rất hay, tiếc là kg có địa danh nào tên là LỖ GIẢ, CỬA GIẢ cả. Phải bỏ tiếc quá! |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 31 Jan 2018, 23:08 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2559 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 01 Feb 2018, 00:11 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 01 Feb 2018, 02:22 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 01 Feb 2018, 05:03 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
-
Hán(g) thâm nữa: Một tráng sĩ nọ hộ vệ nữ hoàng về cung. Trên đường đi, bất chợt có một con chó sói xồ ra. Tráng sĩ sợ chó sói, bỏ chạy. Thế là nữ hoàng lọt vào ổ chó sói. Khách bên đường thấy vậy ghi lại việc đó thành ra câu đối này: TRÁNG SĨ CỤ LANG, NỮ HOÀNG LÂM Ổ [HSN] Nghĩa: Tráng sĩ sợ chó sói, Nữ hoàng lọt vào hang ổ (sói)
-CỤ: sợ (động từ) -LANG: chó sói (danh từ) -LÂM: vướng vào, dính vào, lọt vào (động từ) -Ổ: hang ổ (danh từ)
Mời quý hữu ... CỤ LANG!
... đệ vui với Nguyên huynh
TRUNG NÔNG THU ĐẠM, PHU TRẠM HỔ NANG (TH)
- ông nhà nông có chút tiền đã thu mua hết phân đạm, người phu trạm nầy chắc gái giả trai mắc cở nhìn cái túi ...
Có Hán ép nữa đây ANH THƯ TIÊM HỔ, PHU LỖ THẤU ĐỒN (cg)Nữ anh hùng diệt hết lũ hổ dữ, bắt đám giặc càn tụ tập lại trong trại binh.TIÊM: (đt) tiêu diệt, giết hết. (đt) đâm, xiênPHU LỖ: (dt) tù binh, giặc bắt đượcTHẤU: (đt): tụ họp, tụ tập, túm lạiĐỒN: (dt) trại binh |
| | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 01 Feb 2018, 06:52 | |
| - chuoigia đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
-
Hán(g) thâm nữa: Một tráng sĩ nọ hộ vệ nữ hoàng về cung. Trên đường đi, bất chợt có một con chó sói xồ ra. Tráng sĩ sợ chó sói, bỏ chạy. Thế là nữ hoàng lọt vào ổ chó sói. Khách bên đường thấy vậy ghi lại việc đó thành ra câu đối này: TRÁNG SĨ CỤ LANG, NỮ HOÀNG LÂM Ổ [HSN] Nghĩa: Tráng sĩ sợ chó sói, Nữ hoàng lọt vào hang ổ (sói)
-CỤ: sợ (động từ) -LANG: chó sói (danh từ) -LÂM: vướng vào, dính vào, lọt vào (động từ) -Ổ: hang ổ (danh từ)
Mời quý hữu ... CỤ LANG!
... đệ vui với Nguyên huynh
TRUNG NÔNG THU ĐẠM, PHU TRẠM HỔ NANG (TH)
- ông nhà nông có chút tiền đã thu mua hết phân đạm, người phu trạm nầy chắc gái giả trai mắc cở nhìn cái túi ...
Có Hán ép nữa đây
ANH THƯ TIÊM HỔ, PHU LỖ THẤU ĐỒN (cg)
Nữ anh hùng diệt hết lũ hổ dữ, bắt đám giặc càn tụ tập lại trong trại binh.
TIÊM: (đt) tiêu diệt, giết hết. (đt) đâm, xiên PHU LỖ: (dt) tù binh, giặc bắt được THẤU: (đt): tụ họp, tụ tập, túm lại ĐỒN: (dt) trại binh
*
XIN GỞI HUYNH HSN:(Tình Thầy Trò) SÁNG THẦY NGẬM HỘT...CHIỀU TRÒ NUỐT TRỨNG SÁNG CÚT LƯỠI...CHIỀU CƯỠI LÚT THẦY NUÔI CHUỘT...TRÒ NUỐT CHUỐI (Thích..tập tểnh tham gia, có thể chưa đúng,cám ơn) nguyênhoang |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 01 Feb 2018, 09:19 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 93 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 48 ... 92, 93, 94 ... 96 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |