Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| | | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 11 Dec 2015, 06:27 | |
| |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 11 Dec 2015, 06:40 | |
| Thêm câu đối tết năm Bính Thân Mời chư huynh tỷ đệ muội góp vui :
Bính thân về giống Việt khổ tấm thân do bầy khỉ độc cảnh sát nhốt quanh
Đinh dậu tới nòi Nam tàn đời qué (@) bởi lũ gà què công an ăn quẩn ...(*)
(@) qué <==> gà : con gà con qué
(*) ca dao : gà què ăn quẩn cối xay
LTĐQB |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 28 Mar 2016, 09:37 | |
| Trời... Những bài post của các huynh đệ Thiên Hùng, Việt Đường từ đầu tháng 12 năm ngoái mà bây giờ tôi mới được thấy SORRY.... TERRIBLY SORRY...Thỉnh thoảng tôi có tạt qua Vườn Đào này, nhưng chỉ đăng chút nhạc rồi đi ngay, nên đã sơ ýSORRY AGAIN Từ tháng 6/2015 tôi đã được ơn trên cho khỏi bệnh hoàn toàn (nhờ PHÉP LẠ, kg phải nhờ thuốc)... Từ đó đến nay đã dần dần hồi phục... Có lẽ sẽ còn sống ... dai nhách (!).
Nhưng sống dai nhách mà mất hết một lúc 2 hạt ngọc (HN mẹ & HN con)... thì cuộc sống ấy kg tránh khỏi hết sức nặng nề... Vài dòng cho các huynh đệ biết tin
Chúc tất cả luôn vuiHSN Nhớ bạn cũ: Ngư, Tiều, Canh, Độc nay đâu cả???MUỐN ... TU Mênh mông nhớ, giăng giăng sầu Khói tỏa, sương lan, sóng bạc đầu Ngư quải quái ngư, Ngư khuất bóng Độc chiêu kỳ độc, Độc về đâu ? Chú Tiều lo hoảng vì rơi búa Chàng Canh bón cải bởi mất trâu Hàn sĩ muốn tu, tu ... bất đạo (1) Ôm cần than thở suốt đêm thâu Hàn Sĩ Nguyên (1)-Muốn tu, mà không có đạo để tu... Vui, phải không? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Tue 29 Mar 2016, 12:13 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- ... cám ơn anh VĐ đã vào đối vui ... nhưng trong câu xướng TH đã gài chông trong đó á anh VĐ ... vì KHẢM & TỐN đã là 2 quẻ Bát Quái thêm Hàng Bạc là tên 1 khu phố ở Hà Nội đó anh ... và ra xong rồi thì TH cũng bí lù với ý trên luôn ... vui nha anh VĐ
KHẢM ĐỒNG CHĂNG, MÀ TỐN HÀNG BẠC TỶ [Thiên Hùng]Câu đối này rất quái, đã khiến tôi lao đao suốt một ngày dài. Cái khó không những ở BÁT QUÁI (Khảm, Tốn) mà còn khó ở ... HÀNG BẠC TỶ nữa, trong đó: -HÀNG BẠC là tên một phố ở Hà Nội -Và BẠC TỶ ý nói "nhiều bạc, lắm tiền" Tôi đem THẬP NHỊ ĐỊA CHI chọi với BÁT QUÁI tạm nhé: MÙI ĐẤT LẠ, KHIẾN THÂN PHỦ VÀNG MƯỜI [HSN]Ý là: Cô gái này có mùi thơm nơi đất lạ, khiến cho nhan sắc có giá tột độ. Trong đó: -MÙI, THÂN là 2 chi của Thập Nhị Địa Chi -PHỦ VÀNG : tên một địa điểm thuộc xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nguyên quán của ... mẹ tôi) -VÀNG MƯỜI : loại vàng tốt nhất -ĐỒNG, ĐẤT, VÀNG, BẠC: 4 thứ nguyên vật liệu... Chúc lão đệ an vui. Tôi xin lỗi vì lâu nay kg đọc thấy, nên reply quá chậm trễ... Xem ra lão đệ đã hiểu thấu TINH TÚY của phép ra câu đối rồi. Mừng lắm thay.... HSN CÂU ĐÁP trên đây chỉ là câu đáp tạm nhân lúc BÍ mà thôi. Chưa đạt vì lẽ: -TỐN trong vế xướng là động từ = tốn hao, tốn kém (COST) -THÂN trong vế đáp là danh từ = thân thể, thân mình (BODY) Do đó CHƯA ĐẠT vì kg đối về từ loại |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 04 Apr 2016, 06:44 | |
| TRỜI! Kêu TRỜI lần thứ hai... Câu đối của lão đệ là KHẢM NGỌC CHĂNG.... mà tôi xớn xác, ráp nối với câu của anh Việt Đường thành ra là "KHẢM ĐỒNG CHĂNG....", rồi đáp linh tinh... Đến sáng nay mới nhìn thấy chỗ sai... Thần trí tôi bây giờ sao hỗn loạn hết cả... SORRY SORRY ONCE AGAIN |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 07 Apr 2016, 05:31 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
TRỜI! Kêu TRỜI lần thứ hai... Câu đối của lão đệ là KHẢM NGỌC CHĂNG.... mà tôi xớn xác, ráp nối với câu của anh Việt Đường thành ra là "KHẢM ĐỒNG CHĂNG....", rồi đáp linh tinh... Đến sáng nay mới nhìn thấy chỗ sai... Thần trí tôi bây giờ sao hỗn loạn hết cả... SORRY SORRY ONCE AGAIN
Kính Nguyên huynh, Chúc mừng Nguyên huynh đã vượt qua những thường lý đời người ... mấy ngày qua đệ bận nhiều việc phải out of town nên trả lời Nguyên huynh trễ, xin miễn chấp ... ... cám ơn Nguyên huynh đã góp vui ... đệ rất thích những phân tích của Nguyên huynh ... cám ơn, chân thành cám ơn ... ... câu đối đã viết xuống, thực tình đệ cũng bí luôn ... có đối cũng khó đạt, nhưng như Nguyên huynh nói, vui là chính hihiiii KHẢM NGỌC CHĂNG, MÀ TỐN HÀNG BẠC TỶ (TH)
NUNG ĐỒNG QUÁ, MỚI HAO KHỐI TIỀN MUÔN (VĐ)
MÙI ĐẤT LẠ, KHIẾN THÂN PHỦ VÀNG MƯỜI [HSN]
LY TRẦN ẮT, PHẢI CÀN CHỢ CẦU TIỀN (TH)
... chợ Cầu = địa danh ở Saigon ... đại gia khi chết vẫn chứng nào tật nấy hihihii
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 08 Apr 2016, 13:32 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 09 Apr 2016, 10:19 | |
|
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 10 Apr 2016, 10:08; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 09 Apr 2016, 12:03 | |
| Cứ cười được khả khả là GOOD rồi lão đệ ạ Thợ khóa cũng làm ra chiếc chìa (dỏm) này nè: ÔM BÍ NGÔ VÔ BỤNG, ĂN VỤNG BỐ NGHI [HSN]Đáp tạm: Lấy MĂNG ỐNG ĐÚT LÒ, THẬP THÒ ÔNG MẮNG [HSN]Vui, PK? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 22 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 61 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |