Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 80 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sat 25 Feb 2017, 10:11

:biking: :biking: :biking:

Mới nữa nè cô bác:

CỤ THÍCH CA, BÀ THÍCH CUỘI  [HSN]

Nghĩa: Cụ ông thích ca hát, cụ bà thích ... xạo (hoặc thích sưu tập đá cuội. Chữ CUỘI 2 từ loại)

lol2 lol2 lol2
Một câu khác, khó hơn:

CỤ MÊ, CỤ THÍCH ... BỤI CÀ  [HSN]

Nghĩa: Cụ đam mê, cụ yêu thích bụi ... cà chua
Câu này KHÓ vì có 2 nghĩa đối lập:
1-Cụ mê, cụ thích: 2 sở thích giống nhau, nghĩa đồng hành
2-Nghĩa lái: Không cần cái nọ, chỉ ưa cái kia: nghĩa đối lập

Mời quý hữu cạn chung

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sat 25 Feb 2017, 15:44

HanSiNguyen đã viết:
:biking: :biking: :biking:

CỤ THÍCH CA, BÀ THÍCH CUỘI  [HSN]

Nghĩa: Cụ ông thích ca hát, cụ bà thích ... xạo (hoặc thích sưu tập đá cuội. Chữ CUỘI 2 từ loại)

lol2 lol2 lol2
 
Theo thiển ý, câu này RẤT KHÓ, vì nửa đầu LÁI DẤU, nửa sau LÁI ÂM, lại buộc chặt vào các nhân vật đại danh từ CỤ, BÀ... Mà trong nghĩa sau lái, lại đòi hỏi cùng một sở thích, cùng một thao tác... E rằng sẽ NÁT ÓC vì nó chứ không chơi

Thợ khóa đưa ra tạm chiếc chìa này như một gợi ý mà thôi:
     
HIM KHÔNG MÕI, MỖ KHÔNG LOI  [HSN]

-HIM: tiếng Anh nhập vào tiếng Việt, ngôi thứ 3 = anh ấy
-MÕI; moi hoài, moi mãi (moi tiền)
-MỖ: nhân vật đại danh từ ngôi thứ nhất = TA
-LOI: đấm, thụi, thoi

lol2 lol2 lol2
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sun 26 Feb 2017, 01:24

HanSiNguyen đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:biking: :biking: :biking:

CỤ THÍCH CA, BÀ THÍCH CUỘI  [HSN]

Nghĩa: Cụ ông thích ca hát, cụ bà thích ... xạo (hoặc thích sưu tập đá cuội. Chữ CUỘI 2 từ loại)

lol2 lol2 lol2
       
Theo thiển ý, câu này RẤT KHÓ, vì nửa đầu LÁI DẤU, nửa sau LÁI ÂM, lại buộc chặt vào các nhân vật đại danh từ CỤ, BÀ... Mà trong nghĩa sau lái, lại đòi hỏi cùng một sở thích, cùng một thao tác... E rằng sẽ NÁT ÓC vì nó chứ không chơi

Thợ khóa đưa ra tạm chiếc chìa này như một gợi ý mà thôi:
     
HIM KHÔNG MÕI, MỖ KHÔNG LOI  [HSN]

-HIM: tiếng Anh nhập vào tiếng Việt, ngôi thứ 3 = anh ấy
-MÕI; moi hoài, moi mãi (moi tiền)
-MỖ: nhân vật đại danh từ ngôi thứ nhất = TA
-LOI: đấm, thụi, thoi

lol2 lol2 lol2

CÔ ƯA GIŨ, CHÚ ƯA CÔNG  [VĐ]

(Cô là thợ giặt, chú là cầu thủ)

hoặc

CÔ ƯA CÚ, CHÚ ƯA CÔNG  [VĐ]

(Cô là giáo viên, chú vẫn là cầu thủ)
Smile
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sun 26 Feb 2017, 05:16

HanSiNguyen đã viết:
:biking: :biking: :biking:

[Một câu khác, khó hơn:

CỤ MÊ, CỤ THÍCH ... BỤI CÀ  [HSN]

Nghĩa: Cụ đam mê, cụ yêu thích bụi ... cà chua
Câu này KHÓ vì có 2 nghĩa đối lập:
1-Cụ mê, cụ thích: 2 sở thích giống nhau, nghĩa đồng hành
2-Nghĩa lái: Không cần cái nọ, chỉ ưa cái kia: nghĩa đối lập

Mời quý hữu cạn chung

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

BU MÉC, BU TRÌNH ... LU CỎ  [VĐ]

Câu dưới đây cũng vui và có lẽ chỉnh đối hơn thì phải :

CU MẾT, CU ƯA ... LU CẮC  [VĐ]

(Thằng cu, thằng nhóc ghiền chơi đánh đáo nên lúc nào cũng mơ có được 1 lu đựng đầy tiền cắc)
:biking:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sun 26 Feb 2017, 07:50

:biking:

Anh Việt Đường thân mến, 

Hai câu xướng thuộc loại RẤT KHÓ và KHÓ HƠN NỮA, mà anh giải quyết rất nhanh, tôi vô cùng cám ơn và bội phục. 
Cám ơn anh rất nhiều

CỐT VUI, KHÔNG CỐT HAY thì đáp sao cũng được, miễn có thể cười lăn cười lóc là GOOD... ĐÚNG-SAI chỉ là chuyện phụ...

Nhưng nếu muốn xét về TÍNH CHÍNH XÁC, thì dường như là cả 4 câu đáp trên đều có gì đó ... chưa ổn, có thể upgrade thêm anh ạ

Giải mã câu đối THÍCH

CỤ THÍCH CA, BÀ THÍCH CUỘI  [HSN]

1-Nửa đầu LÁI DẤU, nửa sau LÁI ÂM
2-Mỗi nửa khởi đầu bằng một nhân vật đại danh từ (CỤ, BÀ). Tất nhiên có thể đáp bằng DANH TỪ đứng làm chủ từ, thay thế cho nhân vật đại danh từ
3-CA, CUỘI là 2 động từ, nghĩa CA HÁT và NÓI XẠO
4-Trong nghĩa sau khi LÁI: té ra 2 từ KHÁC NHAU chỉ cùng một bộ phận (CU và ... BÒI)
5-Đòi hỏi ở cả 2 nửa, cùng một sở thích (THÍCH CẠ) hoặc cùng một động tác (KHÔNG MOI)
6-Nếu đòi hỏi thêm tính đối lập âm-dương của 2 vật thể ấy trong câu đáp nữa thì... eo ơi... E rằng cái ngọn núi này sẽ rất khó vượt qua...

Mời quý hữu cạn chung...

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sun 26 Feb 2017, 23:13

Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
:biking: :biking: :biking:

CỤ THÍCH CA, BÀ THÍCH CUỘI  [HSN]
         
HIM KHÔNG MÕI, MỖ KHÔNG LOI  [HSN]

lol2 lol2 lol2
  
CÔ ƯA GIŨ, CHÚ ƯA CÔNG  [VĐ]

CÔ ƯA CÚ, CHÚ ƯA CÔNG  [VĐ]

 Smile
     
Nếu khởi đầu bằng chữ CÔ, thì khi LÁI DẤU (cả 4 dấu sắc, hỏi, ngã, nặng, CỐ, CỔ, CỖ, CỘ) đều kg thể cho ra một từ nào có liên quan đến sex-organ được... Do đó kg thể bắt đầu bằng chữ CÔ anh ạ

Tôi có câu này cũng chỉ tạm ổn:

GIAI ƯA XÉ, XẾ ƯA DZE  [HSN]


Con trai ưa xé, xe cộ ưa đi lùi... Câu lái cho ra ... ƯA SE
Nhưng GIAI và XẾ, mà chọi với CỤ và BÀ thì rõ ràng cũng ... không ổn vậy

:biking: lol2 lol2 lol2 :biking:

Một câu khác:

HANG CHỜ CÚ, CỐC CHỜ ĐU  [HSN]

Câu này cũng hỏng chữ CÚ danh từ, chứ kg phải động từ... 
Nói chung, hễ cứ được cái này thì hỏng cái khác...
RẤT KHÓ là vì thế

:biking: lol2 lol2 lol2 :biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Mon 27 Feb 2017, 09:17

:bong: rose :hoa:

Một lời nhờ cậy, gửi quý hiền hữu

17 năm trước, tôi đặt ra câu đối này, rồi suốt những năm sau đó, loay hoay mãi cũng kg thể tìm ra lời giải... Nhân Đào Viên hội tụ nhiều nhân tài xuất sắc như anh Việt Đường, Ái Hoa, Thiên Hùng, Shiroi, BMV, Trà My v.v... tôi xin gửi đến các bạn một lời nhờ cậy chân thành, mong được quý hữu tiếp tay, chung sức giải phá câu đối ấy... Tôi chân thành cám ơn

Nó đây:

TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ  [HSN]

Nghĩa: Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị, tám tiết đi cày ở cánh đồng núi Sằn

Ghi chú:
-Đây là một câu đối thuần Hán, với 10 chữ toàn chữ Hán, nhưng trong đó lại ẩn chứa một BÁT TIẾT CANH là tiếng thuần Nôm, chỉ một món ăn
-Đây là một câu ĐỐI TRONG ĐỐI. Nửa sau đối chan chát cùng nửa trước. Có dùng 2 địa danh VỊ HÀ, SẰN DÃ. Ngầm mang điển tích KHƯƠNG THƯỢNG câu cá ở sông Vị, Y DOÃN đi cày ở núi Sằn

Nhiều năm loay hoay tôi cũng tìm được vài câu đáp, nhưng đều không hoàn chỉnh:

HỢP NHƯỢC MƯU SOÁN ĐẾ, LY CƯỜNG TOAN ĐỒ VƯƠNG  [HSN]

Hợp những kẻ yếu lại mưu cướp ngôi hoàng đế, ly gián những kẻ mạnh toan việc làm vua

Câu này hỏng vì CƯỜNG TOAN là acid, kg ăn được, và là chữ Hán, nên kg thể chọi được với TIẾT CANH

CHƯ THÁNH DU ĐÔNG HẢI, QUẢ PHẬT THỦ QUẢNG HÀN  [HSN]

Các vị thánh đi chơi biển Đông, ông Phật cô đơn trấn thủ cung Quảng Hàn (mặt trăng)

Quả PHẬT THỦ (Oản khảo, cũng là tên một loại trái cây) thì ăn được, nhưng PHẬT THỦ cũng là tiếng Hán, và QUẢ PHẬT không đối thanh với BÁT TIẾT

Do đó cả 2 câu đáp ấy đều không đạt... Tôi ghi ra như một gợi ý mà thôi... Mong được các hiền hữu chung tay giải đáp

SẮP TỚI, tôi có VIỆC RIÊNG phải đi xa, SẼ ÍT VÀO ĐÂY, nên nếu các anh em, bạn hữu đăng bài, kg thấy tôi lên tiếng, thì đó là tôi vắng mặt đó thôi... Mong anh em, bạn hữu không phiền ... HSN trân trọng cám ơn

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Wed 01 Mar 2017, 05:16

HanSiNguyen đã viết:
:bong: rose :hoa:

Một lời nhờ cậy, gửi quý hiền hữu

17 năm trước, tôi đặt ra câu đối này, rồi suốt những năm sau đó, loay hoay mãi cũng kg thể tìm ra lời giải... Nhân Đào Viên hội tụ nhiều nhân tài xuất sắc như anh Việt Đường, Ái Hoa, Thiên Hùng, Shiroi, BMV, Trà My v.v... tôi xin gửi đến các bạn một lời nhờ cậy chân thành, mong được quý hữu tiếp tay, chung sức giải phá câu đối ấy... Tôi chân thành cám ơn

Nó đây:

TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ  [HSN]

Nghĩa: Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị, tám tiết đi cày ở cánh đồng núi Sằn

Ghi chú:
-Đây là một câu đối thuần Hán, với 10 chữ toàn chữ Hán, nhưng trong đó lại ẩn chứa một BÁT TIẾT CANH là tiếng thuần Nôm, chỉ một món ăn
-Đây là một câu ĐỐI TRONG ĐỐI. Nửa sau đối chan chát cùng nửa trước. Có dùng 2 địa danh VỊ HÀ, SẰN DÃ. Ngầm mang điển tích KHƯƠNG THƯỢNG câu cá ở sông Vị, Y DOÃN đi cày ở núi Sằn

....

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
... đệ cũng thử vui với Nguyên huynh nha  :mim:

ĐAI THỦY AN NAM ĐỊA, TÔ KINH GIỚI LUẬT HỒNG  (TH)

- Một vành đai nước giữ yên đất Nam và thuế đất đai ở kinh thành tùy thuộc vào bộ Luật Hồng Đức (vua Lê Thánh Tôn) ... và Bát Tiết Canh của Nguyên huynh phải có một Tô rau Kinh Giới ăn chung mới đã hihiii lol2


:cheers:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sat 04 Mar 2017, 03:07

HanSiNguyen đã viết:
:bong: rose :hoa:

Một lời nhờ cậy, gửi quý hiền hữu

17 năm trước, tôi đặt ra câu đối này, rồi suốt những năm sau đó, loay hoay mãi cũng kg thể tìm ra lời giải... Nhân Đào Viên hội tụ nhiều nhân tài xuất sắc như anh Việt Đường, Ái Hoa, Thiên Hùng, Shiroi, BMV, Trà My v.v... tôi xin gửi đến các bạn một lời nhờ cậy chân thành, mong được quý hữu tiếp tay, chung sức giải phá câu đối ấy... Tôi chân thành cám ơn

Nó đây:

TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ  [HSN]

Nghĩa: Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị, tám tiết đi cày ở cánh đồng núi Sằn

Ghi chú:
-Đây là một câu đối thuần Hán, với 10 chữ toàn chữ Hán, nhưng trong đó lại ẩn chứa một BÁT TIẾT CANH là tiếng thuần Nôm, chỉ một món ăn
-Đây là một câu ĐỐI TRONG ĐỐI. Nửa sau đối chan chát cùng nửa trước. Có dùng 2 địa danh VỊ HÀ, SẰN DÃ. Ngầm mang điển tích KHƯƠNG THƯỢNG câu cá ở sông Vị, Y DOÃN đi cày ở núi Sằn

Nhiều năm loay hoay tôi cũng tìm được vài câu đáp, nhưng đều không hoàn chỉnh:

HỢP NHƯỢC MƯU SOÁN ĐẾ, LY CƯỜNG TOAN ĐỒ VƯƠNG  [HSN]

Hợp những kẻ yếu lại mưu cướp ngôi hoàng đế, ly gián những kẻ mạnh toan việc làm vua

Câu này hỏng vì CƯỜNG TOAN là acid, kg ăn được, và là chữ Hán, nên kg thể chọi được với TIẾT CANH

CHƯ THÁNH DU ĐÔNG HẢI, QUẢ PHẬT THỦ QUẢNG HÀN  [HSN]

Các vị thánh đi chơi biển Đông, ông Phật cô đơn trấn thủ cung Quảng Hàn (mặt trăng)

Quả PHẬT THỦ (Oản khảo, cũng là tên một loại trái cây) thì ăn được, nhưng PHẬT THỦ cũng là tiếng Hán, và QUẢ PHẬT không đối thanh với BÁT TIẾT

Do đó cả 2 câu đáp ấy đều không đạt... Tôi ghi ra như một gợi ý mà thôi... Mong được các hiền hữu chung tay giải đáp

SẮP TỚI, tôi có VIỆC RIÊNG phải đi xa, SẼ ÍT VÀO ĐÂY, nên nếu các anh em, bạn hữu đăng bài, kg thấy tôi lên tiếng, thì đó là tôi vắng mặt đó thôi... Mong anh em, bạn hữu không phiền ... HSN trân trọng cám ơn

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

Dùng đã BÁT TIẾT CANH
Mời xơi LY MÔN SÁP
Sẽ thấy bụng no kềnh
Miệng khôn ngăn tiếng ngáp

THAM LỘ DUYÊN HOÀN THỦY, LY MÔN SÁP TRÚC SƠN [VĐ]

Diễn nghĩa :

Lần ngõ ngách khách men theo nước
Hoàn Thủy kia xuôi ngược chảy ra
Rồi rời cửa nẻo lách qua
Trúc Sơn ngọn núi dặm xa chắn đàng

Ghi chú : Theo các tài liệu dò thấy trên Mạng thì sông Hoàn Thủy (còn có tên là An Dương hà) bắt nguồn từ Sơn Tây chảy qua tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngày xưa, Hạng Vũ đã từng hẹn gặp Chương Hàm, 1 vị tướng cuối thời nhà Tần, tại Ân Khư, phía nam sông Hoàn Thủy để nhận lời hàng phục của vị tướng này. Còn Trúc Sơn là tên một ngọn núi cách đó chừng 300 dặm, tọa lạc ở sông Vấn, nơi mà nước sông Hoàn Thủy chảy rót vào.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13Sun 05 Mar 2017, 14:35

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:bong: rose :hoa:

Một lời nhờ cậy, gửi quý hiền hữu

17 năm trước, tôi đặt ra câu đối này, rồi suốt những năm sau đó, loay hoay mãi cũng kg thể tìm ra lời giải... Nhân Đào Viên hội tụ nhiều nhân tài xuất sắc như anh Việt Đường, Ái Hoa, Thiên Hùng, Shiroi, BMV, Trà My v.v... tôi xin gửi đến các bạn một lời nhờ cậy chân thành, mong được quý hữu tiếp tay, chung sức giải phá câu đối ấy... Tôi chân thành cám ơn

Nó đây:

TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ  [HSN]

Nghĩa: Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị, tám tiết đi cày ở cánh đồng núi Sằn

Ghi chú:
-Đây là một câu đối thuần Hán, với 10 chữ toàn chữ Hán, nhưng trong đó lại ẩn chứa một BÁT TIẾT CANH là tiếng thuần Nôm, chỉ một món ăn
-Đây là một câu ĐỐI TRONG ĐỐI. Nửa sau đối chan chát cùng nửa trước. Có dùng 2 địa danh VỊ HÀ, SẰN DÃ. Ngầm mang điển tích KHƯƠNG THƯỢNG câu cá ở sông Vị, Y DOÃN đi cày ở núi Sằn

Nhiều năm loay hoay tôi cũng tìm được vài câu đáp, nhưng đều không hoàn chỉnh:

HỢP NHƯỢC MƯU SOÁN ĐẾ, LY CƯỜNG TOAN ĐỒ VƯƠNG  [HSN]

Hợp những kẻ yếu lại mưu cướp ngôi hoàng đế, ly gián những kẻ mạnh toan việc làm vua

Câu này hỏng vì CƯỜNG TOAN là acid, kg ăn được, và là chữ Hán, nên kg thể chọi được với TIẾT CANH

CHƯ THÁNH DU ĐÔNG HẢI, QUẢ PHẬT THỦ QUẢNG HÀN  [HSN]

Các vị thánh đi chơi biển Đông, ông Phật cô đơn trấn thủ cung Quảng Hàn (mặt trăng)

Quả PHẬT THỦ (Oản khảo, cũng là tên một loại trái cây) thì ăn được, nhưng PHẬT THỦ cũng là tiếng Hán, và QUẢ PHẬT không đối thanh với BÁT TIẾT

Do đó cả 2 câu đáp ấy đều không đạt... Tôi ghi ra như một gợi ý mà thôi... Mong được các hiền hữu chung tay giải đáp

SẮP TỚI, tôi có VIỆC RIÊNG phải đi xa, SẼ ÍT VÀO ĐÂY, nên nếu các anh em, bạn hữu đăng bài, kg thấy tôi lên tiếng, thì đó là tôi vắng mặt đó thôi... Mong anh em, bạn hữu không phiền ... HSN trân trọng cám ơn

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
    
Dùng đã BÁT TIẾT CANH
Mời xơi LY MÔN SÁP
Sẽ thấy bụng no kềnh
Miệng khôn ngăn tiếng ngáp

THAM LỘ DUYÊN HOÀN THỦY, LY MÔN SÁP TRÚC SƠN [VĐ]

Diễn nghĩa :

Lần ngõ ngách khách men theo nước
Hoàn Thủy kia xuôi ngược chảy ra
Rồi rời cửa nẻo lách qua
Trúc Sơn ngọn núi dặm xa chắn đàng

Ghi chú : Theo các tài liệu dò thấy trên Mạng thì sông Hoàn Thủy (còn có tên là An Dương hà) bắt nguồn từ Sơn Tây chảy qua tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngày xưa, Hạng Vũ đã từng hẹn gặp Chương Hàm, 1 vị tướng cuối thời nhà Tần, tại Ân Khư, phía nam sông Hoàn Thủy để nhận lời hàng phục của vị tướng này. Còn Trúc Sơn là tên một ngọn núi cách đó chừng 300 dặm, tọa lạc ở sông Vấn, nơi mà nước sông Hoàn Thủy chảy rót vào.

 
BÁCH CHIẾN MAI MỤC DÃ, THIÊN SÁCH KÝ Ô GIANG


hi

_________________________
Câu đối NGỰA - Page 61 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 61 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 61 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 80 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-