Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Bang Giao Việt - Trung Sat 11 Jun 2011, 18:21 | |
| Bang Giao Việt - Trung Phương châm "16 chữ vàng"... khè Ngốc mới tin lời Chệt xạo ke ! Cướp biển trông kìa phen lấn lướt Bắt dân ngó đấy đỗi hằm hè Ngàn năm thống trị luôn mơ tưởng Vạn kiếp thanh trừng chẳng ngại e "Hữu nghị" bang giao là tự sát Vì chưng nước lửa khó chung bè ! Việt Đường (11/06/2011) * Phương châm 16 chữ vàng là phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" do chính lãnh đạo Trung Quốc đưa ra xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Việt – Trung trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới là một trong 3 đột phá mở ra cục diện phát triển mới giữa quan hệ hai nước (theo wikipedia Việt Nam) Với người Việt Hải Ngoại thì 16 chữ ấy thật ra là : Láng giềng hiểm độc (khốn nạn), Cướp đất toàn diện, Lấn biển lâu dài, Thôn tính tương lai. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Nhắn Quân Chệt Đỏ Tue 14 Jun 2011, 03:37 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Wed 15 Jun 2011, 02:49 | |
| Bang Giao Việt - TrungPhương châm "16 chữ vàng"... khè Ngốc mới tin lời Chệt xạo ke ! Cướp biển trông kìa phen lấn lướt Bắt dân ngó đấy đỗi hằm hè Ngàn năm thống trị luôn mơ tưởng Vạn kiếp thanh trừng chẳng ngại e "Hữu nghị" bang giao là tự sát Vì chưng nước lửa khó chung bè !Việt Đường (11/06/2011)* Phương châm 16 chữ vàng là phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" do chính lãnh đạo Trung Quốc đưa ra xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước Việt – Trung trong thế kỷ mới, đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới là một trong 3 đột phá mở ra cục diện phát triển mới giữa quan hệ hai nước (theo wikipedia Việt Nam)Với người Việt Hải Ngoại thì 16 chữ ấy thật ra là :Láng giềng hiểm độc (khốn nạn), Cướp đất toàn diện, Lấn biển lâu dài, Thôn tính tương lai. Thái-Dương Thành, JUN-13-11 Lâu lâu được thấy một vài ngòi bút còn nghĩ đến đất tổ, quê hương ... lòng mừng khôn xiết tả. Hảo thi-phẩm "BANG-GIAO VIỆT-TRUNG" ! Lẽ nào không đáp họa ? BANG-GIAO VIỆT-TRUNG Hơi tàn Việt-Cộng lực khò khè, Mở miệng thúi òm hôi hám ke. "Hướng tới tương-lai" vừa khỏi mép. "Láng giềng hữu-nghị" đến bên hè. Chọi cùng Hán cẩu cán-binh ngại. Cự lại Tàu phù lãnh-tụ e. "Ổn định lâu dài" vun "Hợp-tác", Chiến-tranh "toàn diện" rã tan bè. TDT, JUN-13-11 Ngô-Phủ |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Wed 15 Jun 2011, 02:51 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Wed 15 Jun 2011, 04:42 | |
| * Chào anh Việt Đường, QH rất cảm phục sự đấu tranh của các bạn trẻ trong nước ... trước sự bành trướng của Bắc Kinh . Người Tàu họ ỷ đông ăn hiếp VN mình hoài, họ cứ chiếm đất chiếm đảo, ... bắt bớ ngư dân mình rồi đòi chuộc mạng, thật là ức hiếp mình quá đáng, đúng là quân ăn cướp mà . Không biết làm gì hơn, chỉ có vài câu thơ trăn trở ... Luôn mong các bạn trong và ngoài nước, giữ lòng kiên cường để đấu tranh bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ ... Xin cảm ơn
Nhắn Quân Chệt Đỏ (Họa thơ anh Việt Đường)
Đừng cố tham ăn để lưỡi thò Uống luôn biển bạn cậy mồm to Coi chừng cá rỉa phiền răng chó Đụng phải ông phang chổng gọng bò Nước Việt dù mòn con cháu giữ Quân Tàu chớ lấy búa liềm đo Cút ngay bè lũ cờ pha máu Chị vuốt em nâng diễn lắm trò !
Quê Hương 15/06/2011
|
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Wed 15 Jun 2011, 16:37 | |
| Cám ơn bạn Quê Hương đã hoạ đáp thơ.Nhân đây VĐ cũng xin phép các ACE có mặt trên Đào Viên Thi Các được đem đăng các thơ họa đáp cùng thơ Việt Đường từ trước đến nay trên trang blog : http://nhungdoatutam.blogspot.com/ trong những dịp tới. Bạn hữu nào không đồng thuận xin báo cho VĐ biết để lược bỏ ra. Trân trọng. VĐ |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | boss_18_12_92
Tổng số bài gửi : 78 Registration date : 08/06/2011
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Fri 17 Jun 2011, 14:28 | |
| Nhắn Quân Chệt Đỏ (Họa thơ anh Việt Đường)
Đừng cố tham ăn để lưỡi thò Uống luôn biển bạn cậy mồm to Coi chừng cá rỉa phiền răng chó Đụng phải ông phang chổng gọng bò Nước Việt dù mòn con cháu giữ Quân Tàu chớ lấy búa liềm đo Cút ngay bè lũ cờ pha máu Chị vuốt em nâng diễn lắm trò !
Quê Hương 15/06/2011
chẳng sách nào ghi cứ thập thò quân tàu muốn chiếm miếng mồi to bản đồ đã vẽ đường biên giới atlat đâu tô cái lưỡi bò Đại Việt quân dân đều quyết trí Mông-Mguyên bọn mọi đã ngầm lo chán thay cái mặt dày như thớt vì chút dầu thô diễn lắm trò!!!
boss Những sự kiện xảy ra trong thời gian qua đã chấm dứt ảo tưởng về “sự trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc. Khu vực cũng không còn nghĩ rằng, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ không tạo ra những vấn đề khác Trung Quốc đe dọa các nhà đầu tư vào Việt Nam Vừa cắt cáp, Trung Quốc vừa vu cáo Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc đòi láng giềng ngừng kiếm dầu ở Trường Sa
Trung Quốc là láng giềng của ta nhưng những hành động của Trung Quốc đang đi ngược lại với lịch sử, đi ngược lại với chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Trung quốc còn hù dọa việt nam qua các kênh thông tin xem tại đây https://www.youtube.com/watch?v=I5mO3xNo88k là người dân việt chúng ta không thể khoanh tay với những hành động vô lý đến kinh khủng của trung quốc điển hình là cuộc biểu tình của sinh viên vào ngày 12/6 vừa qua... http://diendanchinhtri.blogspot.com/2011/06/truc-tiep-tu-sg-hn-ngay-12-6.html càng khẳng định những hành đọng vô lý đó không thể nào chấp nhận được" nay tuy châu chấu đá voi nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra" ca dao tục ngữ việt nam là 1 người việt nam chúng ta hãy lên tiếng vì lời ích vì danh dự của đất nước |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Sat 18 Jun 2011, 03:30 | |
| Cám ơn Shiroi và bạn boss.
|
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Chểnh Mảng Sat 18 Jun 2011, 03:31 | |
| Chểnh Mảng (kính gởi song thân) Bù đầu cuộc sống, dựng trang thơ Tháng lại ngày qua hết cả giờ Gọi hỏi tin cha dòng vặt vãnh Phôn mừng lễ mẹ tiếng bâng quơ Ân chưa báo đáp hồn gieo nhộn Nợ đã cưu mang mắt chuốc mờ Xao lãng cầu xin tha thứ tội Mong đừng trách móc, giận làm ngơ Việt Đường (17/06/2011) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm | |
| |
| | | |
Trang 32 trong tổng số 78 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 55 ... 78 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |