Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:09

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 47 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những Dòng Tin Nhắn Gửi Trao Nhau   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Tue 09 Mar 2010, 03:58

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 NDTNGTN-Vntvnd

Những Dòng Tin Nhắn
Gửi Trao Nhau


Những hàng tin nhắn gửi vào phôn
Khẽ đọc lâng lâng cả trí hồn
Khúc dạo buồn tênh như nắng úa
Câu lùa mát rượi tựa mưa hôn
Không đầu áp ngực mà thơm tóc
Chẳng rượu kề môi lại ngửi cồn
Khoảng cách dù xa cùng trắc trở
Nhưng lòng ấm lại nhịp tình bôn


Việt Đường
(08/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Tue 09 Mar 2010, 05:55

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 NDTNGTN-Vntvnd

Những Dòng Tin Nhắn
Gửi Trao Nhau


Những hàng tin nhắn gửi vào phôn
Khẽ đọc lâng lâng cả trí hồn
Khúc dạo buồn tênh như nắng úa
Câu lùa mát rượi tựa mưa hôn
Không đầu áp ngực mà thơm tóc
Chẳng rượu kề môi lại ngửi cồn
Khoảng cách dù xa cùng trắc trở
Nhưng lòng ấm lại nhịp tình bôn


Việt Đường
(08/03/2010)


Em hoạ vui với anh VĐ nha hi

Những dòng tin nhắn

Thời đại tân kỳ nhắn với phôn
Dù thân nhỏ xíu cuốn luôn hồn
Người ngồi bấm nút tìm tên gởi
Kẻ đứng xem hình chẩu miệng hôn
Nghe được máy kêu môi thắm nở
Nhìn theo chữ nhảy dạ tươi cồn
Ai còn hí hửng dò tin mới
Vui ké trên đường bước vẫn bôn

th - Shiroi
08/03/2010


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Wed 10 Mar 2010, 02:43

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 NDTNGTN-Vntvnd

Những Dòng Tin Nhắn
Gửi Trao Nhau


Những hàng tin nhắn gửi vào phôn
Khẽ đọc lâng lâng cả trí hồn
Khúc dạo buồn tênh như nắng úa
Câu lùa mát rượi tựa mưa hôn
Không đầu áp ngực mà thơm tóc
Chẳng rượu kề môi lại ngửi cồn
Khoảng cách dù xa cùng trắc trở
Nhưng lòng ấm lại nhịp tình bôn


Việt Đường
(08/03/2010)


Em hoạ vui với anh VĐ nha hi

Những dòng tin nhắn

Thời đại tân kỳ nhắn với phôn
Dù thân nhỏ xíu cuốn luôn hồn
Người ngồi bấm nút tìm tên gởi
Kẻ đứng xem hình chẩu miệng hôn
Nghe được máy kêu môi thắm nở
Nhìn theo chữ nhảy dạ tươi cồn
Ai còn hí hửng dò tin mới
Vui ké trên đường bước vẫn bôn

th - Shiroi
08/03/2010


Đọc "Những Dòng Tin Nhắn Gởi Trao Nhau" của bác VĐ thấy Mê Hồn quá khiến Thiên Triết hứng bút tiếp vận dưới đây; có chi sơ suất xin xí xóa cho nhé, Chúc bác vui khỏe.

(Bài họa)
Những Dòng Tin Nhắn
Gửi Trao Nhau


Nhận được tin hồng cú điện phôn
Từng câu từng chữ đẹp mê hồn:
Nàng rằng: hằng những mơ tay ấp
Chàng hỡi! có còn nhớ nụ hôn?
Trăng lụn đêm chầy mây vướng núi
Đèn khêu hơi lạnh sóng xô cồn
Tháng năm thiếp khép khuê phòng đợi
Xứ khách anh còn mải miết bôn!


Đông Thiên Triết
Mar 9-2010
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tâm Tình Em Gởi   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Sat 20 Mar 2010, 23:23

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 TamTinhEmGoi-Vntvnd
(hoa Thập Huyết Vân, hay còn gọi là Ngọc Tú Cầu)

Tâm Tình Em Gởi

Uống giọng oanh vàng thỏ thẻ ngân
Từng câu chậm rãi đượm ân cần
Lời trao ấm áp duyên bền chặt
Ý ngỏ êm đềm nghĩa thiết thân
Thấy giấc lồng thơ hương tỏa dịu
Nghe môi ngấm rượu nóng lan rần
Từ tâm mỗi đoá chân thành gửi
Lộng lẫy như nhành thập huyết vân


Việt Đường
(20/03/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Mon 22 Mar 2010, 01:32



Những Đoá Từ Tâm - Page 17 TienBietNhaThoHuuLoan-Vntvnd
(chân dung nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, 02/04/1916-18/03/2010)

Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan

Tiễn bước Người đi giũ nợ trần
Cùng muôn cám dỗ bám quanh thân
Chức quyền hư ảo đàng buôn thánh
Tiền của phù du phía bán thần
Huyền diệu chân Trời tìm lạc hỉ
Vô thường nẻo Phật ném si sân
Lòng son vì nước nào mai một
Hậu thế rồi in nét sáng ngần


Việt Đường
(21/03/2010)


Tiểu sử của nhà thơ Hữu Loan : http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%AFu_Loan
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Mon 22 Mar 2010, 05:11

Kính họa

*THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Kính Biệt Nhà Thơ Nguyễn Hữu Loan

Ra đi người bỏ hết duyên trần
Màu Tím Hoa Sim đã ướp thân
Cánh hạc về Trời nương cõi Phật
Bài thơ hóa bụi tẩm châu thần
Nhắn loài ngu muội đầy mưu độc
Diệt trí tham tàn đặc cán sân
Tổ Quốc Giang Sơn tô điểm lại
Tương lai rực rỡ đẹp vô ngần

Ái Linh
22/03/2010

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Mon 22 Mar 2010, 05:59



Những Đoá Từ Tâm - Page 17 TienBietNhaThoHuuLoan-Vntvnd
(chân dung nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, 02/04/1916-18/03/2010)

Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan

Tiễn bước Người đi giũ nợ trần
Cùng muôn cám dỗ bám quanh thân
Chức quyền hư ảo đàng buôn thánh
Tiền của phù du phía bán thần
Huyền diệu chân Trời tìm lạc hỉ
Vô thường nẻo Phật ném si sân
Lòng son vì nước nào mai một
Hậu thế rồi in nét sáng ngần


Việt Đường
(21/03/2010)


Tiểu sử của nhà thơ Hữu Loan : http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%AFu_Loan

Kính họa

*THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Kính Biệt Nhà Thơ Nguyễn Hữu Loan

Ra đi người bỏ hết duyên trần
Màu Tím Hoa Sim đã ướp thân
Cánh hạc về Trời nương cõi Phật
Bài thơ hóa bụi tẩm châu thần
Nhắn loài ngu muội đầy mưu độc
Diệt trí tham tàn đặc cán sân
Tổ Quốc Giang Sơn tô điểm lại
Tương lai rực rỡ đẹp vô ngần

Ái Linh
22/03/2010



*THÀNH KÍNH PHÂN ƯU[/b]

Kính Biệt Nhà Thơ Nguyễn Hữu Loan

Giã biệt ra đi phủi bụi trần
Buông rồi thế sự nhẹ châu thân
Hai vai non nước gìn nhân nghĩa
Một túi văn thơ vững sắc thần
Trọn kiếp kiên lòng xa lợi lộc
Cuối đời giữ khí sạch vườn sân
Hoa Sim tiếng khóc sầu thiên kỷ
Ở giữa bùn nhơ ngọc trắng ngần

th - Shiroi
21/03/2010

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Wed 24 Mar 2010, 07:40



Những Đoá Từ Tâm - Page 17 TienBietNhaThoHuuLoan-Vntvnd
(chân dung nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, 02/04/1916-18/03/2010)

Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan

Tiễn bước Người đi giũ nợ trần
Cùng muôn cám dỗ bám quanh thân
Chức quyền hư ảo đàng buôn thánh
Tiền của phù du phía bán thần
Huyền diệu chân Trời tìm lạc hỉ
Vô thường nẻo Phật ném si sân
Lòng son vì nước nào mai một
Hậu thế rồi in nét sáng ngần


Việt Đường
(21/03/2010)


Tiểu sử của nhà thơ Hữu Loan : http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%AFu_Loan

Kính họa

*THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Kính Biệt Nhà Thơ Nguyễn Hữu Loan

Ra đi người bỏ hết duyên trần
Màu Tím Hoa Sim đã ướp thân
Cánh hạc về Trời nương cõi Phật
Bài thơ hóa bụi tẩm châu thần
Nhắn loài ngu muội đầy mưu độc
Diệt trí tham tàn đặc cán sân
Tổ Quốc Giang Sơn tô điểm lại
Tương lai rực rỡ đẹp vô ngần

Ái Linh
22/03/2010



*THÀNH KÍNH PHÂN ƯU[/b]

Kính Biệt Nhà Thơ Nguyễn Hữu Loan

Giã biệt ra đi phủi bụi trần
Buông rồi thế sự nhẹ châu thân
Hai vai non nước gìn nhân nghĩa
Một túi văn thơ vững sắc thần
Trọn kiếp kiên lòng xa lợi lộc
Cuối đời giữ khí sạch vườn sân
Hoa Sim tiếng khóc sầu thiên kỷ
Ở giữa bùn nhơ ngọc trắng ngần

th - Shiroi
21/03/2010

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 ImageView

Hồi 3h ngày 19 - 3 - 2010, nhà thơ Hữu Loan đã an nghỉ tại quê nhà xã Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hoá

Thành Kính Phân Ưu

Lão hạc từ đây biệt cõi trần
Dương cầm lạc phím tạ người thân
Vào đời "Sim Tím" thành danh sĩ
Thoát kiếp "Hữu Loan" dựa thánh thần
Thanh Hóa quan tài chôn bút thép
Nga Sơn bia đá ngự lòng sân
Ngàn năm kiệt tác lưu truyền mãi
Ngọc quí phong ba vẫn trắng ngần

Vancali 3.23.10
Thân chúc tỷ Shiroi luôn vui hì hì ..... Những Đoá Từ Tâm - Page 17 238244
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Sat 27 Mar 2010, 19:45

Cám ơn Shiroi, Ái Linh và Vancali đã họa thơ nhé. VĐ
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13Sat 27 Mar 2010, 19:47

Đời Vẫn Còn Dễ Thương

Kiếm lại vần thơ đã cạn nguồn
Nghe hồn đất hạn bỗng mưa tuôn
Lời tình ngọt lịm dâng xao xuyến
Ý mộng êm đềm chuốc vấn vương
Lắng đọng tâm can từng nỗi khó
Phôi pha trí óc mỗi cơn buồn
Ngoài hiên nắng loé tràn hy vọng
Để thấy đời này vẫn dễ thương

Như Ly


Những Đoá Từ Tâm - Page 17 LacQuanSongDoi-Vntvnd

Lạc Quan Sống Đời
(gởi bạn)

Qua bao chớp bể với mưa nguồn
Ước thấy nhìn đời dứt lệ tuôn
Sống hưởng an nhàn êm ái nếm
Yêu chìm hạnh phúc ngọt ngào vương
Quăng từng nỗi khó oan gia hận
Xoá mỗi niềm đau nghịch cảnh buồn
Rộng mở chân trời giăng trước mắt
Vui cười tiến bước trải tình thương

Việt Đường
(27/03/2010)


Đọc dòng thơ trữ tình của NL và VĐ khiến cho Thiên Triết hứng bút tiếp vận như sau. Có chi sơ suất xin châm chước. dtt

VÁ VẾT THƯƠNG

Nhận được tin mai tỏ ngọn nguồn
Khiến lòng cảm xúc lệ tràn tuôn
Đọc dòng chữ nhỏ, niềm đau thắt
Thấy khóe mắt sầu, nỗi khổ vương
Ước ánh trăng Tần luôn tỏa sáng
Mơ luồng gió Sở hết gieo buồn
Là khi đôi ngả thôi ly cách
Nối nhịp cầu tình vá vết thương


Đông Thiên Triết
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 17 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 47 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-