Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 44 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 04:08

Việt Đường đã viết:
Anh Ái Hoa đừng lo nhận xét của anh sẽ gây ra sự hiềm khích vì người đăng bài này lên không phải là tác giả của bài thơ. Nếu là tác giả thì VĐ sẽ không dám mạnh bạo gởi lên đâu.
Hông có lo đâu anh VĐ, có chuyện gì... anh AH ... bút chiến... cho anh đọc đã luôn
:cheers: :cheers: :cheers:

Lời nói thật mà không có ngụ ý đả kích ai, em nghĩ đâu có gì phải sợ.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 04:19

Thím Xẩm Chuẩn Bị Xây Xẩm Những Đoá Từ Tâm - Page 10 392514

Hôm nay thím Xẩm vuốt râu hùm
Không bể nồi sành cũng nát chum
Miệng sứa thi gan cùng Hỏa Nhãn
Khác chi cõi chết tự tay cùm


Việt Đường
(08/10/2009)


Đùa với hùm


Ra ngõ chiều nay vọng tiếng hùm
Tính rằng nhào lẹ trốn vô chum
Đã lừng Cú Vọ danh anh Ái
Có nước hè nhau vật trói cùm

Shiroi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 04:33

Thím Xẩm Chuẩn Bị Xây Xẩm Những Đoá Từ Tâm - Page 10 392514

Hôm nay thím Xẩm vuốt râu hùm
Không bể nồi sành cũng nát chum
Miệng sứa thi gan cùng Hỏa Nhãn
Khác chi cõi chết tự tay cùm


Việt Đường
(08/10/2009)


Đùa với hùm


Ra ngõ chiều nay vọng tiếng hùm
Tính rằng nhào lẹ trốn vô chum
Đã lừng Cú Vọ danh anh Ái
Có nước hè nhau vật trói cùm

Shiroi



Cứ làm thỏ Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_albino

Bé thỏ thi gan vơí bác hùm
Ỷ mình nho nhỏ rúc vào chum
Đâu còn sợ sệt hàm to rống
Có sá gì đâu một cái cùm
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 291155
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Fri 09 Oct 2009, 06:35

Thím Xẩm Chuẩn Bị Xây Xẩm Những Đoá Từ Tâm - Page 10 392514

Hôm nay thím Xẩm vuốt râu hùm
Không bể nồi sành cũng nát chum
Miệng sứa thi gan cùng Hỏa Nhãn
Khác chi cõi chết tự tay cùm


Việt Đường
(08/10/2009)


Đùa với hùm


Ra ngõ chiều nay vọng tiếng hùm
Tính rằng nhào lẹ trốn vô chum
Đã lừng Cú Vọ danh anh Ái
Có nước hè nhau vật trói cùm

Shiroi



Cứ làm thỏ Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_albino

Bé thỏ thi gan vơí bác hùm
Ỷ mình nho nhỏ rúc vào chum
Đâu còn sợ sệt hàm to rống
Có sá gì đâu một cái cùm
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 291155

Gặp phải Trùm

Rỗi việc đưa tay vuốt miệng hùm
Xoay người lẹ cẳng nhảy vào chum
Gặp Trùm khó tính đang rình rập
Mấy chị yêu tinh xúm lại cùm

Van cà ry 10.8.09

Thân chúc huynh
tỷ thứ năm vui hì hì .... Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_lol
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 05:13

Thím Xẩm Chuẩn Bị Xây Xẩm Những Đoá Từ Tâm - Page 10 392514

Hôm nay thím Xẩm vuốt râu hùm
Không bể nồi sành cũng nát chum
Miệng sứa thi gan cùng Hỏa Nhãn
Khác chi cõi chết tự tay cùm


Việt Đường
(08/10/2009)



Đùa với hùm


Ra ngõ chiều nay vọng tiếng hùm
Tính rằng nhào lẹ trốn vô chum
Đã lừng Cú Vọ danh anh Ái
Có nước hè nhau vật trói cùm

Shiroi



Cứ làm thỏ Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_albino

Bé thỏ thi gan vơí bác hùm
Ỷ mình nho nhỏ rúc vào chum
Đâu còn sợ sệt hàm to rống
Có sá gì đâu một cái cùm

quehuong
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 291155


Gặp phải Trùm

Rỗi việc đưa tay vuốt miệng hùm
Xoay người lẹ cẳng nhảy vào chum
Gặp Trùm khó tính đang rình rập
Mấy chị yêu tinh xúm lại cùm

Van cà ry 10.8.09

Thân chúc huynh
tỷ thứ năm vui hì hì .... Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_lol


Lỡ rồi

Dù sao lỡ dại cỡi lưng hùm
Thủ bộ ra đòn quyết đập chum
Bắt thỏ về nhà mang nấu rượu
Đừng mong sảy bước xổng chân cùm

Ái Hoa

_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 05:19

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:


QH có bài nào muốn được phân tích không? Thử cái nhen? Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_razz

Nuôi nguyên một đầm lận thầy uii, lột da mấy bận rồi, mà cốt cóc vẫn hoàn cóc . Đem vào chỉ sợ thầy đấm ngực la .... Trời ơi Đất hởi ! Chưa thấy ai tệ hơn bà Quê Hương này, à mà không ...tệ cũng xem xem vợ thèng Đậu ...

Có bài này, mơí từ nòng nọc nở ra ...sắp đứt đuôi thành cóc nhái đây nè thầy ! Thấy thầy đang thất nghiệp hổng có gì mần , đem dzô cho thầy xẻ thịt nè thầy, nhưng xin thầy cứa nhè nhẹ thui, kẻo em nó .....đau ....
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_basketball

Gió thu

Gió về ghẹo liễu trước hồ trăng
Lại để cho đêm thả ý nhằng
Vọc chữ đề thơ đau buốt buốt
Dong thuyền giục nước cuốn phăng phăng
Ơ thờ cá lội tầm mây rối
Hoảng hốt chim sa xuống gạch bằng
Thu giũa tay vàng chơi bút mực
Kết thành vương miện khói sương giăng

AL 08.10.2009

Thuiiii...dzọtttttt trước , trước khi thầy đem dao phay ra mài ... Những Đoá Từ Tâm - Page 10 966936

* Sorry anh Việt Đường nha, cho qh mượn góc nhỏ này xí xọn vơí ông thầy một lúc, tụi nghiệp ổng, ổng đang bùn ...hổng có chuyện gì làm .
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 50429

chuẩn bị chưa? bắt đầu nè ... Những Đoá Từ Tâm - Page 10 196228

_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 06:37

Bài này không có chữ gió, chữ thu, mà cũng không có chữ đêm Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Icon_wink

Gió thu

Rún rẩy xuyên màn nửa ánh trăng
Hồ trong sóng gợn giãi tơ nhằng
Cành lay đuổi bóng sương rơi khẽ
Lá cọ day mình dế trốn phăng
Rạo rực hồn thơ hong áo mát
Te tua manh chiếu vỗ lưng bằng
Heo may mới chớm lòng nghe lạnh
Ngẩn đợi đông về phủ giá băng

Ái Hoa
10/10/2009

_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÔ YÊN HÀ   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Sat 10 Oct 2009, 15:05

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 NGOYENHA-Vntvnd

NGÔ YÊN HÀ

N
hỏ bạn thơ quen ở chốn này
G
iao tình mật thiết tấc lòng ngay
Ô
n hoà tính cách khôn người sánh
Y
ểu điệu văn phong hiếm kẻ tày
Ê
cẳng nghiên đùa còn nói tếu
N
o đòn bút nhạo vẫn cười say
H
ào tâm chảy đẹp như sông nước
À
o ạt dòng trôi mặc tháng ngày

Việt Đường
(07/10/2009)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời Nguyện Cầu Cho Miền Trung   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Tue 13 Oct 2009, 03:14

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 LoiNguyenCauChoMienTrung-Vntvnd-1

Lời Nguyện Cầu Cho Miền Trung

Tin rằng bão lụt ghé miền Trung
Thảm họa nhiều nơi giáng điệp trùng
Xóm ngập, nhà trôi, người chẳng thứ
Sân chìm, đất lở, vật nào dung
Kom Tum, Quảng Ngãi khi hành hạ
Đà Nẵng, Duy Xuyên lúc vẫy vùng
Nguyện chúc quê mình mau thoát khỏi
Tai trời ách nước thật tàn hung

Việt Đường
(12/10/2009)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13Tue 13 Oct 2009, 03:44

Những Đoá Từ Tâm - Page 10 LoiNguyenCauChoMienTrung-Vntvnd-1



Lời Nguyện Cầu Cho Miền Trung

Tin rằng bão lụt ghé miền Trung
Thảm họa nhiều nơi giáng điệp trùng
Xóm ngập, nhà trôi, người chẳng thứ
Sân chìm, đất lở, vật nào dung
Kom Tum, Quảng Ngãi khi hành hạ
Đà Nẵng, Duy Xuyên lúc vẫy vùng
Nguyện chúc quê mình mau thoát khỏi
Tai trời ách nước thật tàn hung

Việt Đường
(12/10/2009)



Viết cho Miền Trung

Liên tục tràn vào lũ đất Trung
Mưa rơi bất tận khổ muôn trùng
Bão giông gay gắt mây còn phủ
Cảnh vật hoang tàn nước chẳng dung
Đất lỡ người sầu thương bấy kẻ
Nhà tan bụng đói khóc bao vùng
Thêm lần nhỏ lệ quê hương đó
Lặng tiếng kinh cầu thoát nạn hung

th - Shiroi
12/10/2009

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 44 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-