Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 49 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Tue 29 Mar 2016, 11:55

Phương Nguyên đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
_ Chúng tôi chia tay ở Thăng Long, tôi theo hướng đông còn chú Quốc đi về miệt nam, chúng tôi có để dấu hiệu liên lạc, nếu ai gặp cậu và cô trước thì sẽ báo tin cho người kia.
...

Ái Hoa

(còn tiếp)

   
Em tưởng chữ "miệt" chỉ có dân miệt vườn như em mới dùng thôi chứ,  dd
Chiện sĩ uii, người Bắc đâu có dùng chữ "miệt"  ? :fun1:
  
Ông Vũ Gia này mới ở Miền Tây ra nên ngôn ngữ ổng dùng vẫn là ngôn ngữ miệt vườn đó tỷ hihi
 
Ừ chắc phải nhờ dân "Bắc kỳ" chính gốc làm cố vấn ngôn ngữ cho á!     :jo:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 96 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Tue 29 Mar 2016, 13:07

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
_ Chúng tôi chia tay ở Thăng Long, tôi theo hướng đông còn chú Quốc đi về miệt nam, chúng tôi có để dấu hiệu liên lạc, nếu ai gặp cậu và cô trước thì sẽ báo tin cho người kia.
...

Ái Hoa

(còn tiếp)

    
Em tưởng chữ "miệt" chỉ có dân miệt vườn như em mới dùng thôi chứ,  dd
Chiện sĩ uii, người Bắc đâu có dùng chữ "miệt"  ? :fun1:
   
Ông Vũ Gia này mới ở Miền Tây ra nên ngôn ngữ ổng dùng vẫn là ngôn ngữ miệt vườn đó tỷ hihi
  
Ừ chắc phải nhờ dân "Bắc kỳ" chính gốc làm cố vấn ngôn ngữ cho á!     :jo:  

Vừa hay PN đang thất nghiệp nè thầy Razz
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Sun 17 Apr 2016, 10:45

Lâu quá rồi, sao thầy không đăng tiếp???????????????
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Tue 19 Apr 2016, 15:21

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Lôi cẩn thận dặn dò thêm:
_ Khi nào lên Đại Đồng, Lý huynh hỏi trang trại họ Vũ thì ai cũng biết.

Đào Long Vân gật đầu:
_ Vâng, Vũ huynh đi nghỉ sớm lấy sức kẻo mai đi đường xa mệt nhọc.

Bấy lâu đi cùng anh em họ Vũ, trong lòng Đào Long Vân đã phát sinh một mối tình cảm quyến luyến. Nay chia tay với họ, chàng không khỏi cảm thấy trống vắng buồn rầu. Chàng nhớ lại lúc cả ba chịu hoạn nạn dưới hầm sâu của lão Bạch Thiện, rồi bị nằm trong tay bọn Trấn Đông Quân, may mắn nhờ Bế Nguyễn Nghê cứu thoát. Sực nghĩ đến quyển An Dương Bí Kíp mới xem được một phần, nhân không ngủ được, chàng bèn lấy ra đọc tiếp. Hai phần đầu nói về phép luyện công và đánh kiếm, đọc không hiểu mấy chàng chỉ liếc sơ qua, đến phần thứ ba xây dựng thành luỹ thì càng đọc lại càng thêm hứng thú. Lịch sử ghi lại thuở xưa An Dương Vương xây thành Cổ Loa nhiều phen bị sạt lở, truyền thuyết nói rằng cứ mỗi khi thành đắp xong, đến gần sáng nghe tiếng gà gáy là thành lại sụp. An Dương Vương phải cầu viện đến Thần Kim Quy mới có kế sách chống Bạch Kê Tinh để xây được Loa Thành. Trong bí kíp này, An Dương Vương ghi chú rất cẩn thận phương pháp xây thành, dĩ nhiên hoàn toàn do sức người không nhờ phép mầu thần thánh gì cả. Để xây thành người ta phải dùng những viên đất lớn được cắt bằng kỹ thuật cắt kéo rất công phu, tương tự như bây giờ. Đất được đắp nhiều lớp và dầm chặt, cộng thêm kỹ thuật kê đá làm cho thành vững chắc, sử dụng gốm kè thành để chống trôi trượt ....  Ngoài ra trong bí kíp còn ghi cách bố trí phòng thủ trong thành để chống địch. Phần sau nói về những kinh nghiệm chiến trận thu được do nhiều lần dân quân Âu Lạc đã đánh bại đoàn quân bách thắng của Tần Thuỷ Hoàng cũng như quân đội hùng mạnh của Quận uý Nam Hải là Triệu Đà. Cuối cùng là phép rèn binh khí, đặc biệt cách chế tạo nỏ thần bắn được nhiều phát một lúc, vũ khí đã làm táng đảm kinh hoàng những kẻ xâm lăng. Khi kết thúc thì trống vừa điểm canh tư, Đào Long Vân lên giường ngả lưng chợp mắt.

Sáng hôm sau ba người dậy sớm, khoảng cuối giờ Mão, anh em họ Vũ lên đường. Vì nóng lòng về nhà, họ đã thuê hai con ngựa cao khoẻ để cỡi. Đào Long Vân đi theo tiễn đưa một đoạn, Phong Lôi nói:
_ Thôi mời Lý huynh trở lại, chúng tôi phải đăng trình kẻo muộn.

Đào Long Vân chắp tay chào từ tạ. Nghe chàng hứa sẽ lên Đại Đồng trong thời hạn sớm nhất, nét mặt Phong Nguyệt tươi tỉnh lên một chút.  Anh em họ Vũ nhảy thốc lên tuấn mã giật dây cương, hai con vật hí vang lừng, bốn vó chồm lên, ban đầu đi nước kiệu rồi dần dần tăng tốc phóng nhanh như gió. Phong Nguyệt quay đầu ngoảnh ra sau nhìn theo bóng chàng trai mỗi lúc một xa, đôi mắt huyền rưng rưng đọng lệ.

Đào Long Vân lững thững bước chân đi không định hướng. Đã mấy ngày mà Hồng Chi Lan vẫn bặt tăm, không biết lão Thiên Thủ Phật đưa nàng đi đâu. Văn tiểu thư có sai lính đi dò tìm, nhưng khả năng điều tra của phủ huyện rất hạn chế vì dân chúng chẳng ai muốn dính líu tới quan quân cũng như e ngại hậu quả của việc chõ mũi vào chuyện giang hồ. Tiền trưởng lão cũng chưa liên lạc cho tin tức gì mới. Đi quanh quẩn cả buổi đến trưa không thu lượm kết quả gì, Đào Long Vân trở về quán trọ. Chợt thấy một hán tử áo đen bước tới vái chào:
_ May quá gặp Lý tiên sinh đây rồi ...

Ngẩn người ra ngạc nhiên vì thấy mặt hán tử lạ hoắc, tuy nhiên chàng cũng lịch sự chào lại. Như biết ý, hán tử vội nói:
_ Tiểu nhân là thuộc hạ của Kiều công tử, vâng mệnh đến thỉnh tiên sinh vui lòng quá bước đến tệ trang để công tử được mời tiên sinh vài chung rượu cho thoả lòng mến mộ.

Đào Long Vân từ chối:
_ Ồ, đa tạ thịnh tình Kiều công tử, nhưng phiền chú về thưa lại tôi còn bận việc riêng chưa thể đến hầu công tử được. Xin khất cho khi khác vậy.

Hán tử sốt sắng hỏi:
_ Chẳng hay tiên sinh đang lo lắng điều chi, nếu giúp được Kiều công tử chúng tôi sẵn sàng góp sức? Chẳng dám khoa ngôn với tiên sinh chứ thực sự ai ai ở đây cũng biết thế lực nhà họ Kiều bao trùm cả xứ Đông, chỉ cần một lời Kiều công tử phán ra chuyện khó nào cũng thành.

Đào Long Vân ngần ngại một thoáng rồi tỏ thật:
_ Tệ hiền đệ bị một vị hoà thượng dẫn đi mất mấy ngày nay không truy tìm được tung tích.

Hán tử liền cười bảo:
_ Tưởng chuyện gì, tiên sinh chớ lo, nhà họ Kiều người đông của lắm, lại thêm có phái Long Động hỗ trợ, việc tìm kiếm người dễ dàng hơn nhiều. Lý tiên sinh cứ đến gặp Kiều công tử lo gì người chẳng giúp đỡ cho tiên sinh một tay.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 96 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Wed 20 Apr 2016, 04:26

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân chắp tay chào từ tạ. Nghe chàng hứa sẽ lên Đại Đồng trong thời hạn sớm nhất, nét mặt Phong Nguyệt tươi tỉnh lên một chút.  Anh em họ Vũ nhảy thốc lên tuấn mã giật dây cương, hai con vật hí vang lừng, bốn vó chồm lên, ban đầu đi nước kiệu rồi dần dần tăng tốc phóng nhanh như gió. Phong Nguyệt quay đầu ngoảnh ra sau nhìn theo bóng chàng trai mỗi lúc một xa, đôi mắt huyền rưng rưng đọng lệ.

Con gái nhà ai học võ mà sao dễ khóc quá dzị :hehe:

Ai Hoa đã viết:

Đào Long Vân lững thững bước chân đi không định hướng. Đã mấy ngày mà Hồng Chi Lan vẫn bặt tăm, không biết lão Thiên Thủ Phật đưa nàng đi đâu. Văn tiểu thư có sai lính đi dò tìm, nhưng khả năng điều tra của phủ huyện rất hạn chế vì dân chúng chẳng ai muốn dính líu tới quan quân cũng như e ngại hậu quả của việc chõ mũi vào chuyện giang hồ. Tiền trưởng lão cũng chưa liên lạc cho tin tức gì mới. Đi quanh quẩn cả buổi đến trưa không thu lượm kết quả gì, Đào Long Vân trở về quán trọ. Chợt thấy một hán tử áo đen bước tới vái chào:
_ May quá gặp Lý tiên sinh đây rồi ...

Ngẩn người ra ngạc nhiên vì thấy mặt hán tử lạ hoắc, tuy nhiên chàng cũng lịch sự chào lại. Như biết ý, hán tử vội nói:
_ Tiểu nhân là thuộc hạ của Kiều công tử, vâng mệnh đến thỉnh tiên sinh vui lòng quá bước đến tệ trang để công tử được mời tiên sinh vài chung rượu cho thoả lòng mến mộ.

Đào Long Vân từ chối:
_ Ồ, đa tạ thịnh tình Kiều công tử, nhưng phiền chú về thưa lại tôi còn bận việc riêng chưa thể đến hầu công tử được. Xin khất cho khi khác vậy.

Hán tử sốt sắng hỏi:
_ Chẳng hay tiên sinh đang lo lắng điều chi, nếu giúp được Kiều công tử chúng tôi sẵn sàng góp sức? Chẳng dám khoa ngôn với tiên sinh chứ thực sự ai ai ở đây cũng biết thế lực nhà họ Kiều bao trùm cả xứ Đông, chỉ cần một lời Kiều công tử phán ra chuyện khó nào cũng thành.

Đào Long Vân ngần ngại một thoáng rồi tỏ thật:
_ Tệ hiền đệ bị một vị hoà thượng dẫn đi mất mấy ngày nay không truy tìm được tung tích.

Hán tử liền cười bảo:
_ Tưởng chuyện gì, tiên sinh chớ lo, nhà họ Kiều người đông của lắm, lại thêm có phái Long Động hỗ trợ, việc tìm kiếm người dễ dàng hơn nhiều. Lý tiên sinh cứ đến gặp Kiều công tử lo gì người chẳng giúp đỡ cho tiên sinh một tay.

Ái Hoa

(còn tiếp)



thít dzị, gặp chiện có người giúp liền :numberone: ước gì em cũng được thế
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Wed 20 Apr 2016, 09:02

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Đào Long Vân chắp tay chào từ tạ. Nghe chàng hứa sẽ lên Đại Đồng trong thời hạn sớm nhất, nét mặt Phong Nguyệt tươi tỉnh lên một chút.  Anh em họ Vũ nhảy thốc lên tuấn mã giật dây cương, hai con vật hí vang lừng, bốn vó chồm lên, ban đầu đi nước kiệu rồi dần dần tăng tốc phóng nhanh như gió. Phong Nguyệt quay đầu ngoảnh ra sau nhìn theo bóng chàng trai mỗi lúc một xa, đôi mắt huyền rưng rưng đọng lệ.

  Con gái nhà ai học võ mà sao dễ khóc quá dzị  :hehe:

Hình như Shiroi cũng có học võ muh?   :pp:

Ai Hoa đã viết:

Đào Long Vân lững thững bước chân đi không định hướng. Đã mấy ngày mà Hồng Chi Lan vẫn bặt tăm, không biết lão Thiên Thủ Phật đưa nàng đi đâu. Văn tiểu thư có sai lính đi dò tìm, nhưng khả năng điều tra của phủ huyện rất hạn chế vì dân chúng chẳng ai muốn dính líu tới quan quân cũng như e ngại hậu quả của việc chõ mũi vào chuyện giang hồ. Tiền trưởng lão cũng chưa liên lạc cho tin tức gì mới. Đi quanh quẩn cả buổi đến trưa không thu lượm kết quả gì, Đào Long Vân trở về quán trọ. Chợt thấy một hán tử áo đen bước tới vái chào:
_ May quá gặp Lý tiên sinh đây rồi ...

Ngẩn người ra ngạc nhiên vì thấy mặt hán tử lạ hoắc, tuy nhiên chàng cũng lịch sự chào lại. Như biết ý, hán tử vội nói:
_ Tiểu nhân là thuộc hạ của Kiều công tử, vâng mệnh đến thỉnh tiên sinh vui lòng quá bước đến tệ trang để công tử được mời tiên sinh vài chung rượu cho thoả lòng mến mộ.

Đào Long Vân từ chối:
_ Ồ, đa tạ thịnh tình Kiều công tử, nhưng phiền chú về thưa lại tôi còn bận việc riêng chưa thể đến hầu công tử được. Xin khất cho khi khác vậy.

Hán tử sốt sắng hỏi:
_ Chẳng hay tiên sinh đang lo lắng điều chi, nếu giúp được Kiều công tử chúng tôi sẵn sàng góp sức? Chẳng dám khoa ngôn với tiên sinh chứ thực sự ai ai ở đây cũng biết thế lực nhà họ Kiều bao trùm cả xứ Đông, chỉ cần một lời Kiều công tử phán ra chuyện khó nào cũng thành.

Đào Long Vân ngần ngại một thoáng rồi tỏ thật:
_ Tệ hiền đệ bị một vị hoà thượng dẫn đi mất mấy ngày nay không truy tìm được tung tích.

Hán tử liền cười bảo:
_ Tưởng chuyện gì, tiên sinh chớ lo, nhà họ Kiều người đông của lắm, lại thêm có phái Long Động hỗ trợ, việc tìm kiếm người dễ dàng hơn nhiều. Lý tiên sinh cứ đến gặp Kiều công tử lo gì người chẳng giúp đỡ cho tiên sinh một tay.

Ái Hoa

(còn tiếp)


  
thít dzị, gặp chiện có người giúp liền :numberone:  ước gì em cũng được thế

Thì cứ việc ... ước!  lol!


_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 96 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Thu 21 Apr 2016, 02:57

Ai Hoa đã viết:

    Con gái nhà ai học võ mà sao dễ khóc quá dzị  :hehe:

Hình như Shiroi cũng có học võ muh?   :pp:
 Có, mà em hổng có ... mít ướt như vậy đâu dd
Ai thấy em khóc hồi nào đâu nà ?  :grin8:



Ai Hoa đã viết:
thít dzị, gặp chiện có người giúp liền :numberone:  ước gì em cũng được thế

Thì cứ việc ... ước!  lol!

 
 Dạ ước, mà hổng có... mít ướt :lamngo:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Fri 22 Apr 2016, 10:19

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:

    Con gái nhà ai học võ mà sao dễ khóc quá dzị  :hehe:

Hình như Shiroi cũng có học võ muh?   :pp:
   Có, mà em hổng có ... mít ướt như vậy đâu dd
Ai thấy em khóc hồi nào đâu nà ?  :grin8:



Ai Hoa đã viết:
thít dzị, gặp chiện có người giúp liền :numberone:  ước gì em cũng được thế

Thì cứ việc ... ước!  lol!

 
   Dạ ước, mà hổng có... mít ướt :lamngo:
 
 ước và ướt, người xứ Tây (Ninh) nói cũng giống nhau mà!   lol2



_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 96 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Fri 22 Apr 2016, 11:05

Cột đồng chưa xanh (tt)

Như sợ chàng khăng khăng chẳng chịu, hán tử lại nằn nì:
_ Nếu không mời được Lý tiên sinh, tiểu nhân sẽ bị quở trách nặng nề, xin tiên sinh nghĩ mà thương giùm thân phận tiểu nhân.

Thấy nhà họ Kiều nhiệt tình khó lòng từ chối, Đào Long Vân đành phải nhận lời. Chàng hỏi:
_ Thế chừng nào tôi có thể đến gặp Kiều công tử?
_ Thưa Kiều công tử đã thiết yến tiệc tiếp đãi Lý tiên sinh chiều nay, cuối giờ Thân sẽ cho người đến đón.
_ Chú biết có những quý nhân nào hiện diện chăng?
_ Thưa Kiều công tử có mời thêm một số bạn rất thân thiết để cùng hầu tiếp. Những vị này rất hâm mộ văn tài và kiến thức của Lý tiên sinh.
_ Thôi được, chú về báo lại công tử là tôi rất hân hạnh được công tử xem trọng nên không dám cưỡng mệnh. Chiều nay xin sửa soạn tinh y đến hầu công tử.

Hán tử vui mừng cảm tạ rồi quay đi. Đào Long Vân gọi mấy món ăn trưa qua loa đoạn lên phòng nghỉ một chút. Đầu giờ Thân chàng gọi hầu phòng mang thùng nước ấm vào. Chàng tắm táp xong, mặc quần áo sạch sẽ rồi xuống dưới ngồi chờ. Quả nhiên đến cuối giờ Thân có hai đại hán vạm vỡ mặc áo đen khiêng một cỗ kiệu sơn đỏ đến trước cửa quán thì dừng lại. Từ phía sau cỗ kiệu, hán tử chàng đã gặp ban trưa bước lên vái chào:
_ Xin tạ lỗi đã để tiên sinh phải chờ đợi.

Đào Long Vân xua tay:
_ Không sao, bây giờ còn sớm mà.

Rồi chàng hỏi:
_ Chú danh tính gọi là chi?

Hán tử đáp:
_ Tiểu nhân là Kiều Phú ạ.

Kiều Phú là một trong năm gia nhân tín cẩn của Kiều Thái gia. Năm người này khi còn bé gia đình nghèo đói không đủ ăn phải bán thân vào cửa nhà họ Kiều. Thái gia cho đổi tất cả lại họ Kiều, đặt tên theo ngũ phúc là Phú Quý Thọ Khang Ninh. Kiều Phú là kẻ khôn lanh mồm mép nhất, hành sự lại thận trọng ít khi thất bại nên được Kiều công tử phái đi mời Đào Long Vân dặn bằng mọi cách phải mời chàng đến cho được. Quả nhiên là chỉ qua mấy câu đối đáp hắn đã làm chàng không thể từ chối.

Mặc dù Đào Long Vân bảo chàng có thể đi bộ, không phiền đến kiệu mang, Kiều Phú cứ nhất quyết mời chàng dùng kiệu theo lời dặn của Kiều công tử, cuối cùng chàng cũng đành bước lên. Hai đại hán khiêng kiệu rất khoẻ, tuy trên vai gánh nặng nề mà vẫn đi thoăn thoắt theo kịp Kiều Phú không hề chậm hơn hắn.

Đi khoảng nửa giờ thì kiệu dừng lại. Cỗ kiệu được đặt xuống. Đào Long Vân bước ra. Trước mặt chàng là một trang viện lớn với cái cổng chào có hai cánh cửa bằng gỗ lim lên nước đen bóng. Một bức hoành lớn viết ba chữ đại tự: "Kiều gia trang" treo phía trên, hai bên dán hai câu đối:

"Vũ bạt càn khôn tứ hải anh hùng đê thủ
Văn thông kim cổ nhất gia hoè quế mãn trì"

nghĩa là:

"Võ nghệ vượt hơn trời đất bốn bể anh hùng cúi mặt
Văn chương thông hết xưa nay một nhà hoè quế đầy thềm"

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Nhà họ Kiều thật là quá quắt, thái độ rõ ràng là khinh thường tất cả anh hùng sĩ tử trong thiên hạ, trong mắt họ dường chẳng có ai!

Chàng bổng nhiên đâm ra hồ nghi khi thấy họ đối với mình có vẻ nhiệt tình sốt sắng khác thường.

Kiều Phú đến trước cổng gõ mấy tiếng, lập tức hai cánh cửa mở toang ra. Một đại hán áo đen khác bước ra vái chào:
_ Kính mời Lý tiên sinh vào trong. Kiều công tử đang trông đợi tiên sinh nãy giờ.

Ái Hoa

(còn tiếp)



_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 96 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13Fri 22 Apr 2016, 12:07

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đi khoảng nửa giờ thì kiệu dừng lại. Cỗ kiệu được đặt xuống. Đào Long Vân bước ra. Trước mặt chàng là một trang viện lớn với cái cổng chào có hai cánh cửa bằng gỗ lim lên nước đen bóng. Một bức hoành lớn viết ba chữ đại tự: "Kiều gia trang" treo phía trên, hai bên dán hai câu đối:

"Vũ bạt càn khôn tứ hải anh hùng đê thủ
Văn thông kim cổ nhất gia hoè quế mãn trì"

nghĩa là:

"Võ nghệ vượt hơn trời đất bốn bể anh hùng cúi mặt
Văn chương thông hết xưa nay một nhà hoè quế đầy thềm"

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Nhà họ Kiều thật là quá quắc, thái độ rõ ràng là khinh thường tất cả anh hùng sĩ tử trong thiên hạ, trong mắt họ dường chẳng có ai!

Chàng bổng nhiên đâm ra hồ nghi khi thấy họ đối với mình có vẻ nhiệt tình sốt sắng khác thường.

Ái Hoa

(còn tiếp)



Đào công tử là người Bắc nên chàng hong dùng "quá quắc" đâu thầy ui, chàng dùng "quá quắt" Razz
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 96 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 96 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 96 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 49 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-