Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Tác giảThông điệp
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13Wed 07 Mar 2018, 21:28

Gởi tâm hồn
 
Gởi tâm hồn ngao du miền hoang dã
Để dại khờ trở lại với con tim
Sân trường đỏ phượng hoa vào mùa hạ
Kỷ niệm xưa gian khó vẫn mãi tìm
 
Gởi tâm hồn về miền quê sông nước
Để thật thà trở lại chất nguyên y
Mộng tưởng đã dâng đầy trong mơ ước
Bởi vì ham, thỉnh thoảng quá so bì
 
Gởi tâm hồn nơi phồn hoa đô thị
Để nhìn đời sôi động phải bon chen
Khi nghĩ ra thì ít nhiều phung phí
Sống cao hơn thỉnh thoảng chịu thấp hèn
 
Gởi tâm hồn đến đi người khách lạ
Chia sẽ gì đem hạnh phúc cho ai ?
Thế gian hỡi đừng bao che gian trá !
Làm sau đây sống lệ thuộc chử vì ?
 
Gởi tâm hồn vào những trẻ ngây thơ
Để có được thời hồn nhiên trong sáng
Nay đã lớn phiêu du và lãng mạn
Hợp thời trang, theo xu thế vô bờ
 
Gởi tâm hồn vào người già cao tuổi
Để biết rằng họ thích cái tự dưng
Là bất chợt những cái gì không lỗi
Nếu buồn, la, nạt nộ hãy nên dừng
 
Gởi tâm hồn theo đạo giáo trần gian
Để hiểu hơn về hai từ “Thiện” “ Ác”
Hướng ham muốn “ Cái Tôi ” đừng bị lạc
Chết buông đi thanh thản thật nhẹ nhàn
 
Gởi tâm hồn vào cây cỏ thiên nhiên
Để hiểu biết bao điều về muôn thú
Muốn hay không, đều phong hàm chức cụ
Giờ tự lo để con cháu không phiền
 
Gởi tâm hồn vào khoảng trống hư vô
Để mà thấy bồng lai hay địa ngục ?
Cũng đến lúc mộ bia ta phải đúc
Hồn bỏ đi, thân xác dưới nấm mồ.
 
( Sa Đéc,  Tháng 09/2014 )
ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13Sat 02 Jun 2018, 21:56

Mộng
 
Nghe xa lắm khúc du ca biển cả
Nhẹ thì thầm theo gió thoảng mây bay
Tưởng tượng thôi một vóc dáng hình hài
Thơ đối ẩm có làm người phiền giận
 
Chưa quen biết giữa thi đàn chen lẫn
Ngày và đêm riêng hiện ở mỗi nơi
Nhưng chung quy đọc, thấy giống như lời
Và thể hiện như đang cùng trực diện
 
Xong công việc rãnh rỗi vào thăm viếng
Vui lẫn buồn chia sẽ, dạo miền mơ
Là một nơi không hề biết bến bờ
Tình trên hết, ấm lòng quen với lạ
 
Dù là ảo nhưng là nơi hỷ xả
Chứa rất nhiều từ đất tận trời cao
Lòng người xen vạn vật đủ muôn màu
Luôn biến hóa làm say lòng hiện thực
 
Mỗi ngày qua ấn sâu vào tiềm thức
Tạo nổi niềm nhằm dạo bước mông lung
Nếu không may bị lạc giữa muôn trùng
Lúc bừng tỉnh đơn giản thôi là mộng.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13Tue 19 Jun 2018, 21:38

Niềm vui cùng hội
 
Mộng đơn giản ru hồn người lữ khách
Cuốn hút vào khoảng trống phải chơi vơi
Chưa ngẫm ra tâm trí lại rối bời
Nhờ ai đó dạo đầu nhằm khơi dậy
 
Nơi hiện thực chung quy là nghe, thấy
Mạng nối liền chia sẽ hoặc tự bay
Nhưng tự dưng cảm nhận số an bày
Phận rong đuổi như vô chừng bờ bến
 
Gieo vần thơ có thể là số mệnh
Mà cũng tùy hoàn cảnh hoặc lý do
Giống như trăng in bóng có con đò
Đi hay ở lái thuyền chờ bến chủ
 
Xuôi, ngược dòng mạng ảo nhiều kỳ thú
Học ít nhiều, tâm trạng khó nhận ra
Hướng cái chung cùng chia sẽ vậy mà
Nếu quá đáng thì thật lòng xin lỗi
 
Còn hứng khởi thì xin đừng từ chối
Tiếp vần thơ giống trò chuyện vậy thôi
Hạt thơ gieo chăm bón sẽ nẩy chồi
Công chăm sóc là niềm vui cùng hội.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13Sat 19 Jan 2019, 07:55

Tự  nhiên  xuân
 
Lịch thay bloc mới mùa giao nhau
Đợi xuân đến thế để đông trau
Từng mùa thứ tự như xắp đặt
Tự nhiên muôn vẽ đủ sắc màu.
 
Xuân đến cây, hoa cũng hình dung
Tự làm sao xứng lắm người ưng
Tùy từng hoàn cảnh mà cảm nhận
Cây, hoa cười nói đã được dùng.
 
Ong, bướm, chim muông lượn sáng quanh
Nắng xuân loang chiếu thoáng bức tranh
Không khí, cuộc sống đầy  giai điệu
Câu thơ, bài hát tấu khúc lành.
 
Xuân đến nâng lên nhịp yêu thương
Thích vui hòa nhập sống đời nương
Có thế hiểu thêm ngàn bể khổ
Tự xây mà học đủ nẻo đường.
 
Có thể chơi xuân gặp người ta
Cũng giống ai ấy chút xíu mà
Tâm đầu ý hợp đâu biết được?
Dò hỏi, lân la mới đến nhà.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13Thu 24 Jan 2019, 08:23

Mùa xuân ngày Tết
 
Không khí mùa xuân dễ chịu sao
Chẳng mưa, dịu nắng, lạnh ít nào
Mọi người xốt xắn lo ngày Tết
Cảm thấy trong lòng bổng nao nao
 
Có Hội cùng Trường vui Tết xa
Tổ chức kêu gọi góp món quà
Nấu bánh chưng xanh cùng trẻ nhỏ
Tình nghĩa mang nhiều gửi vùng xa
 
Cá nhân, đoàn hội ở địa phương
Đi thăm chia sẽ khắp nẽo đường
Neo đơn, khốn khó và cùng cực
Có Tết tình nghĩa nối mến thương
 
Tết đến xuân về mọi người lo
Nội, ngoại trong ngoài Tết có no ?
Sắm sửa, tiệc, quà nào đủ thứ
Tết đến thanh thản đủ chuyện trò
 
Mùa xuân ngày Tết đượm quê nhà
Kẻ tới, người về ở phương xa
Khắp nơi lớn, nhỏ đều vui thú
Mùa xuân ngày Tết  rộn nhà ta.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13Fri 05 Apr 2019, 22:13

Theo dòng đời dò bước
 
Đôi khi lòng nuối tiếc
Vài vụ việc vừa qua
Thôi hên xui đó mà!
Cho qua lo chuyện mới
 
Sẳn sàng trong chờ đợi
Mọi lúc lẫn mọi nơi
Không hề biết sự đời
Chuyên cần, tâm bình lặng
 
Tự tìm cong hay thẳng
Đánh đổi với thời gian
Chính chắn lẫn đàng hoàng
Không thẹn lòng, vui sống
 
Tất nhiên đừng sáo rổng
Của cải lẫn tâm hồn
Hừng sáng đến hoàng hôn
Hợp hòa cùng thiên hạ
 
Tránh xa gì gian trá
Lâu quen sạch lương tâm
Khó vướng, mắc sai lầm
Tình ngay và chân chất
 
Kết quy lòng thành thật
Nhẹ nhỏm chẳng tính suy
Bớt do dự bởi, tùy
Chỉ mình so sau, trước
 
Chung quy mất và được
Có đổi chổ nhau chưa?
Thầm nghĩ bụng dạ ừa!
Theo dòng đời dò bước.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
Sponsored content




Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ thẩn _ Thẩn thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11, 12, 13

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-