Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ thẩn _ Thẩn thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Tue 26 Mar 2013, 20:19

Có lúc mãn nguyện lòng

Người biết đó, hạnh phúc ai cũng muốn
Đâu nở đành vứt bỏ uổng tình ta
Hai con tim như nhịp đã chan hòa
Theo điệp khúc bản tình ca bất tận.

Dệt tơ duyên có những lần lận đận
Ngỡ tưởng rằng đôi lứa chẳng gần nhau
Dần về sau hiểu thấu đáo dâng trào
Vươn đường dệt duyên tơ bao mộng đẹp.

Dệt dệt mãi, tơ duyên kèm tình ái
Tỉnh mịch trời trăng sáng mãi chứng minh
Như dòng sông, có thác chính nguồn hình
Con thuyền nhỏ tìm nơi mình cập bến.

Có gì hơn bến thuyền bền tâm ý
Suốt cuộc đời mềm ngọt tí lứa đôi
Để nụ cười luôn nở bởi đôi môi
Vị nồng ấm, hương ngọt chồi mầm mới.

Hướng tương lai thì thầm lời dĩ vãng
Hạnh phúc thay có lúc mãn nguyện lòng.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Sun 31 Mar 2013, 17:57

Có đôi khi

Quanh quẩn kiếm tìm có việc đi
Để làm, đở rỗi, có tiền chi
Ra trước, ra sau, rồi buồn ngũ
Người này, người nọ có mà khi.

Giật mình nhìn lại gì của ta
Một thời gian đó đã trôi qua
Ôi sao, thấm thoát mà nhanh thế
Thôi giờ, không thể để quá xa.

Ngồi nghĩ một mình giữa màn đêm
Cảnh vật quanh ta nung nấu thêm
Cho dòng tư tưởng đang bừng dậy
Đến những ngày mai được êm đềm.

Đi uống cà phê chỉ mình ên
Ngồi mà suy tưởng xui hay hên
Đất Trời chưa biết, người sao biết?
Tới đâu thì tới, chẳng hề rên!

Ngày nào cũng vậy có soi gương
Cũng là khuôn mặt thật đáng thương
Cái tội quá thương mình như thế
Lâu không làm gì có mà ương.

Người lớn làm gì giống như gương
Để mà trẻ nhỏ biết soi gương
Cứ theo cái đẹp mà tiếp bước
Và ôi cuộc sống đẹp bình thường.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Tue 02 Apr 2013, 21:36

Cố vững niềm tin

Được, mất cho ai những tháng năm ?
Cuộc đời ta đó vẫn phải chăm
Để mà tiếp tục đường đã chọn
Niềm vui như mở đến lúc nằm.

Mưa nắng tùy mùa đến với ta
Cũng như mây gió quấn quít nha
Thử thách có vẹn tình chung thủy ?
Như nhắn cho ai giử mặn mà.

Hạnh phúc, thương đau cùng đi đôi
Có trong vô số cuộc sống đời
Để người phân biệt mà sống tốt
Nếu không đời người sẽ như trôi.

Hướng đến mai sau vững chử tình
Trọn kiếp nhân sinh mãi nguyên tinh
Đừng vì dục vọng mà thay đổi
Trở thành ma quỹ bị người khinh.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Mon 08 Apr 2013, 20:25

Con đường cho ý chí

Nơi nhớ thương sâu thẳm
Thơ trở thành tri âm
Tình chứa chan đầm ấm
Thơ nở nụ âm thầm.

Người có yêu hay mến
Quên mỗi lúc khổ đau
Thay ngọc ngà châu báo
Tăng sức sống lâu bền.

Giây phúc sai hay đúng
Nào ai lường trước đây ?
Cho đến khi nhìn thấy
Chọn lựa kỷ khi dùng.

Duyên nợ người đem đến
Bất ngờ cũng lắm khi
Đến lúc lở xuân thì
Cười khinh hay cảm mến ?

Tìm đến nơi chân lý
Mông lung và bao la
Vậy nghĩ đến người nhà
Con đường cho ý chí.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Wed 10 Apr 2013, 20:37

Đã thèm

Vợ nấu cơm ăn mấy bửa xa
Được dịp đổi món kiếm phở nha
Quán ngon nổi tiếng ăn cho đã
Bò, gà thay đổi ấy thế mà
Phở nơi quán xá ôi hấp dẫn
Thoáng khói bốc hơi muốn hít hà
Vừa xong một bát kêu bát nữa
Cho thật đã thèm hả dạ ta.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Fri 12 Apr 2013, 21:09

Đáp lòng

Tình thật hay mơ tự hỏi lòng
Tim yêu run động có hoặc không?
Phận nghèo ấp ủ tình ao ước
Sang giàu nhiều lắm những ngắm mong
Trời định kiếp người giờ chỉ đợi
Duyên tình như hết chẳng chờ trông
Yêu thương thấm ngầm chừ lên tiếng
Lưu luyến tình chung chút mặn nồng.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Mon 15 Apr 2013, 08:25

Đến với riêng mình

Lúc có nhau cùng vui hờn thủ thỉ
Chuyện ngày xưa cả hai chí đồng tâm
Quen biết do tương trợ ngấm thương thầm
Luôn nhớ mãi buổi đầu trăm gian khó.

Lúc có nhau như ấm no bền vững
Quên mệt nhoài sao thấy xứng tầm tay
Kề cạnh nhau tận hưởng mãi hương dài
Của nổi nhớ mối tình ai chân thật.

Lúc có nhau trong lòng rất yêu thương
Để bù lại những ngày nhường đôi chuyện
Cùng tấm lòng chung thủy chuyến thuyền uyên.
Cặp bến đợi thuyền chờ duyên mộng đẹp.

Sống bên nhau nơi vùng ghép vần thơ
Cho trang vỡ thêm xinh chờ thơ mới
Cho những ai với lời mời mong đợi
Ấm tình chung và đến với riêng mình.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Tue 16 Apr 2013, 20:06

Đi tìm lại

Đi tìm lại quảng đời từng phiêu bạt
Có vần thơ bị trôi dạt biển, sông
Đã khiến ai phải mơ mộng trong lòng
Ôm ấp mãi như người mong tìm lạc.

Đi tìm lại những ngày đầu năm mới
Có dư hương sắc thái với vần thơ
Đã kiến ai phải ngơ ngớ ơ thờ
Tim rúng động tâm hồn mơ mà đợi.

Đi tìm lại nơi yêu thương gieo tưới
Có trái, hoa no đẹp bởi người chăm
Đã khiến ai phải sâu thẳm âm thầm
Ưu tư nhớ và trầm ngâm hiện tại.

Đi tìm lại chuổi thời gian đưa đón
Có hàng cây, ghế đá, bóng người xưa
Đã khiến ai buông lời hứa cho vừa
Câu hò hẹn giờ vẫn chừa ai chọn?

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Thu 18 Apr 2013, 22:05

Đời thường cảm nhận

Ngôi nhà thơ thẩn lẫn thẩn thơ
Người đi kẻ lại cứ ơ hờ
Thôi thì chấp nhận vì tâm huyết
Đôi khi thỉnh thoảng cũng ngu ngơ.

Sống chết đời người có biết đâu ?
Tài trí_Mưu mô khác ở đầu
Mục đích cũng tùy là tốt, xấu
Để mà thiên hạ nhớ thương lâu.

Đâu ai sống mãi để hưởng vinh
Thỏa chí theo tâm, ý tưởng mình
Thắng, cười trên khổ, lo người khác
Sau rồi có lúc lắm kẻ khinh.

Chết đi theo nghĩa chết làm sao ?
Về nơi vĩnh cữu vẫn hô hào
Đời thường lo sống mà cảm nhận:
“ Theo đời suôn sẻ nhẹ lo âu ”

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13Sat 20 Apr 2013, 20:36

Ghép trọn vần thơ

Thoảng hương lưu luyến chân tình ta
Thâu canh tỉnh mịch vẫn men ngà
Nằm ôm gối chiếc lòng mơ tưởng
Cùng nhau hát khúc khải hoàn ca.

Giấy chờ nghiên bút ghép chử thi
Tay ai nắn nót viết chi li
Câu thơ như xóa tan buồn tủi
Lòng ai cảm giác hóa nhu mì.

Nhịp thơ chờ nối giọng thêm ngân
Người qua kẻ lại chút phân vân
Nơi đây tấu khúc thơ giai điệu
Chờ đợi đôi câu ghép trọn vần.

Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
Sponsored content




Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ thẩn _ Thẩn thơ   Thơ thẩn _ Thẩn thơ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ thẩn _ Thẩn thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-