Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tâm sự loài khủnglong .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Sat 23 Jun 2012, 16:42 | |
| Bài ra mắt số 3 :
Đưa tay định vuốt vuốt cái mông của thần đèn, Khủnglong chợt chùng tay lại . Trong lòng suy nghĩ lung lắm, vì cái bụng ham muốn kl thì bao la quá mà cái mông của thần thì bé tí xíu . Làm sao thần có thể chở được tất cả những điều mong ước từ trên trời đặt xuống dưới đất để thỏa mãn cho nguyện vọng của kl .
Bước tới quành lui mãi, vô kế khả thi . Ông thần đèn thấy kl đi qua đi lại chóng mặt quá sá nên giấu cái đèn lại đuổi kl đi chỗ khác chơi . Ơi hời, hổng vuốt được cũng hơi buồn tình tang . Khủnglong lạch bạch chạy dài xuống núi tầm sải quét lá thu .
Chiều tàn, trời man mác nắng thơm lạnh đã dần phai (LP)
Nắng đi qua đồi, nắng rơi trên áo, nắng tô vàng trên mái tóc loe hoe cháy khét của kl, nắng chễm chệ trên hai cái răng vàng khè của một thời liệt bại . Nắng đủ sức cuốn chân kl lạc vào kho tộ chứa đầy lá thu vàng .
Lá thu vàng hỡi lá thu vàng Lá kết thu vàng tóc gió sương Lá lượn cho thu vàng trước cửa Lá bay cuồn cuộn áo thu vàng
Đang miên man thả hồn theo những chiếc lá thu vàng trút xuống bàn tay, kl lạc vào vùng cổ tự . Một thoáng e dè, kl lôi chai mật gấu ra nốc ao vài hớp, xong mạnh dạn tiến vào . Nơi đây chằng chịt những sợi dây lòe xòe đang rung lên những âm thanh kỳ lạ . Từ trước tới giờ, kl chỉ nghe nói mà chưa lần nào tận mặt chứng gián . Bây giờ mục mỏ sở tại, mới biết sự cuốn hút của thanh âm kỳ thần ấy .
Ò e í e ... vốn dĩ là cái nôi của kl . Mỗi lần được nghe là cái đuôi kl lắc lắc, cái đầu gật gật ra vẻ như một người mắc nghiện . Hồi kl còn nằm trong bụng má, chẳng có dấu hiệu gì đóng vào cái cụp, vậy mà bây giờ ríu rít như chàng Cuội già sắp rớt xuống sông .
Ghé lại dòng trăng tợp vài ngụm rượu gió ... khà ... chưa say mà đã ngất ngư . Không biết xưa và nay, say xỉn có giống nhau không, chứ còn bây giờ kl thấy mình như con ma cà rồng, chân đi hổng đất .
Đang bay là đà, chợt văng vẳng tiếng ai thở than
1- (------) (------) (------) Ánh trăng (xg) Lung linh (xg) trên sóng nước (xể).----- Mờ phủ (xê).----- vạn vật âm u (xư) 2- Thuyền ai (xg) lờ lững (xể).----- Thả xuôi dòng sông (xư) (------) Đời lãng du (xg) không bờ bến (xê) Thơ túi rượu bầu (hò) (------)
(trích Hận Trương Chi, thể điệu Phụng Cầu của Thiên Hùng)
Ôi nghe sao não nuột ! Men theo tiếng hát, kl nhìn thấy một bóng xanh xanh vàng vàng ngồi ẩn mình sau khoang thuyền thút thít hát .... Cảm cho hoàn cảnh ai kia, kl vội bước đến nhận bà con cùng đuổi một ong bầu .
- Chẳng hay người đang mang tâm sự gì mà ôm một đống thở than !?
Ngó nghiêng mắt để xem người đối diện, bóng xanh vàng rổn rảng đáp :
- Đâu phải một đống mà nhiều đống lắm kìa, gom lại có cả kho đấy . Thế đằng ấy muốn xem không thì bảo, tớ cho xem tuốt luốt ...
Nghe vậy kl nghĩ thầm " kia cho vuốt, đây cho xem " . Chuyến đi này trúng mánh rồi Má Má uii .
- Cho tui xem rồi, hổng có giựt lại ngang xương à nghen ....
- Ậy ... tớ mừng còn không hết, chả bao giờ giựt lại . Đằng ấy cứ lo xa ... Thế này nhá, đằng ấy cứ vỗ tay loạn xạ ủng hộ tớ là được rồi . À mà này, đăng ấy tên gì thế nhễ ?
Nghe xanh vàng mở Bắc Oán, kl phái quá trả lời liền hổng cần suy nghĩ :
- Tui hả ... giang hồ gọi tui là Không Lủng Lổ . Còn ấy ... ấy tên gì dzậy ?
Ngẫng mặt lên nhìn trên mây, xanh vàng buông tiếng thở dài .
- Tớ đấy à .... đằng ấy cứ gọi tớ là Độc Cô Cầu Khòm ....
Hời .....
* Xong 3 đoạn rồi ha thầy, kl
* Những câu chuyện trên được kl xây dựng qua tính cách trào phúng một chút . Qua đó, những đối thoại được kết hợp trong câu chuyện đều là những người bạn thân thiết quí mến của kl .
|
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Sat 23 Jun 2012, 17:46 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Sun 24 Jun 2012, 04:42 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Sun 24 Jun 2012, 04:58 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Mon 25 Jun 2012, 09:37 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Mon 25 Jun 2012, 09:46 | |
| - nha uyen đã viết:
- Ui may cho kl ghê đấy nha,lỡ kl nhẹ dạ bị ông thần đèn dụ khị rùi vuốt vuót cái đèn đen thui của ổng, ổng làm cho kl cũng đen thui giống ổng thì có mà chit,đã xấu hoắc còn đen thui gớm chit đi được mà kl nhìn hong ra là kl chắc phải đi bụi đời lun gùi,bé kl khôn ghê ,thương cho chùm bong bóng nè,
Chòyy chòy! Bọn Úc trắng ở đây mê cái màu da của thần đèn ráng bỏ tiền vô mấy cái phòng tắm hơi, ủa quên, tắm nắng để kiếm mà còn chưa được, lại còn lo trong bụng sẽ bị skin cancer, KL hong mất tiền chỉ vuốt mí cái thui là lời lắm rùi! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... Mon 25 Jun 2012, 20:29 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- nha uyen đã viết:
- Ui may cho kl ghê đấy nha,lỡ kl nhẹ dạ bị ông thần đèn dụ khị rùi vuốt vuót cái đèn đen thui của ổng, ổng làm cho kl cũng đen thui giống ổng thì có mà chit,đã xấu hoắc còn đen thui gớm chit đi được mà kl nhìn hong ra là kl chắc phải đi bụi đời lun gùi,bé kl khôn ghê ,thương cho chùm bong bóng nè,
Chòyy chòy! Bọn Úc trắng ở đây mê cái màu da của thần đèn ráng bỏ tiền vô mấy cái phòng tắm hơi, ủa quên, tắm nắng để kiếm mà còn chưa được, lại còn lo trong bụng sẽ bị skin cancer, KL hong mất tiền chỉ vuốt mí cái thui là lời lắm rùi! Hổng dám vuốt đâu Thầy oyy, Má dặn gòy .... đừng có tin lẹp chai nói . Với lại Nha Uyen nói là đúng như đinh dán cột, Nha Uyen sờ rồi ... đen như hắc xì dầu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong .... | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |