IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những đám cưới 'nhớ đời' by Hạ Ly Hương Today at 10:27

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 10:14

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 10:13

Nhật ký chép lại by Hạ Ly Hương Today at 10:11

Bánh ướt cuốn chay by Hạ Ly Hương Today at 09:28

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by ĐÔNG_GIAO Today at 07:34

NẮNG Ở BÊN NÀY , by NGUYỄN_KHẮC Today at 07:11

Thưa Thầy và Tỷ cho em hỏi ! by Shiroi Yesterday at 22:45

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Yesterday at 15:27

Truyện thơ_Cháu của Bà by Tú_Yên tv Yesterday at 15:03

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Yesterday at 14:22

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 13:14

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 11:54

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Yesterday at 09:48

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by Hạ Ly Hương Yesterday at 08:24

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Yesterday at 08:18

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 07:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Yesterday at 06:27

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Yesterday at 03:48

Vụng Dại by minhlatiennu Yesterday at 03:33

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 02:37

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Tue 21 May 2013, 23:31

[Topics] Nhạc Chọn Lọc Được Rip Từ CD Gốc Chất Lượng Cao by Shiroi Tue 21 May 2013, 22:31

7 tác dụng không thể bỏ qua của hạt dẻ cười by Shiroi Tue 21 May 2013, 22:26

Cẩn thận với những mong muốn của bạn by Shiroi Tue 21 May 2013, 21:41

Chè đậu đỏ yến mạch by Shiroi Tue 21 May 2013, 20:07

Sự khác biệt hài hước giữa quá khứ và hiện tại by Hạ Ly Hương Tue 21 May 2013, 12:03

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Hạ Ly Hương Tue 21 May 2013, 11:56

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Tue 21 May 2013, 09:47

Nhiếp ảnh gia Monica Denevan - Miến Điện by Shiroi Mon 20 May 2013, 19:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Tâm sự loài khủnglong ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi: 2556
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Tâm sự loài khủnglong ....    Tue 19 Jun 2012, 12:36


Bài ra mắt số 1

Khủngkong ra đời dưới một ngôi sao khủng bố, nên hình ảnh xấu hoắc luôn . Vậy mà được cái Má cưng, nên đi đâu Má cũng xách ra khoe với làng xóm . Đến lúc khủnglong bập bẹ được vài câu hò là hò dzô ... xê là xê ra ... Má thấy khủnglong cứ tung tăng như mấy con quạ trong sa mạc, chạy đầu này mỗ một cái, chạy đầu kia đá một chút, nhìn giống y như mấy bà cúc cu sắp trút hơi tàn .... hic ... Má thương lắm mà hông dám nói ra, sợ kl tủi buồn rồi đâm ra chán cái mớ bòng bong của đời sinh chuyện dại dột, bẻ gãy tứ chi .... thì còn chi là khủnglong của Má Má .

Một ngày, trời không chịu đất, đất cũng hổng chịu trời . Má giao cho kl cái đống trầu bà này :nhoi: ... để kl lấy đó làm lộ phí lên đường đi tìm thầy học dziết chữ hầu bon chen chút chút với người ta . Khi tiễn kl lên đường Má có dặn dò :

"con ơi bọc lấy mình thôi,
chớ cười chớ khóc chớ coi chớ nhìn,
lẹp chai nói chớ có tin,
thầy đồ liệng bỏ ... đừng xin mang về"



* fùuu ... hết một trang rồi thầy uiii . wow ... còn hai trang nữa .

Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14680
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Tue 19 Jun 2012, 22:17

hihihihii em chạy dzô ủng hộ Quyễn Thị Khủng Long

:cheerleader: :dancing2: :cheerleader:
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Wed 20 Jun 2012, 08:21

quehuong đã viết:

Bài ra mắt số 1

Khủngkong (
Khủnglong) ra đời dưới một ngôi sao khủng bố, nên hình ảnh xấu hoắc luôn (trước chữ "nên" không nên đặt dấu phảy). Vậy mà được cái Má cưng, nên đi đâu Má cũng xách ra khoe với làng xóm . Đến lúc khủnglong bập bẹ được vài câu hò là hò dzô ... xê là xê ra ... Má thấy khủnglong cứ tung tăng như mấy con quạ trong sa mạc, chạy đầu này mỗ (mổ) một cái, chạy đầu kia đá một chút, nhìn giống y như mấy bà cúc cu sắp trút hơi tàn .... hic ... Má thương lắm mà hông dám nói ra, sợ kl tủi buồn rồi đâm ra chán cái mớ bòng bong của đời sinh chuyện dại dột, bẻ gãy tứ chi .... thì còn chi là khủnglong của Má Má .

Một ngày, trời không chịu đất, đất cũng hổng chịu trời . (đặt dấu chấm ngắt câu không đúng chỗ) Má giao cho kl cái đống trầu bà này ... để kl lấy đó (chữ đó dư thừa) làm lộ phí lên đường đi tìm thầy học dziết chữ hầu bon chen chút chút với người ta . Khi tiễn kl lên đường Má có dặn dò :

"con ơi bọc lấy mình thôi,
chớ cười chớ khóc chớ coi chớ nhìn,
lẹp chai nói chớ có tin,
thầy đồ liệng bỏ ... đừng xin mang về" -> thầy đồ liệng bỏ cái gì?



* fùuu ... hết một trang rồi thầy uiii . wow ... còn hai trang nữa .


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Wed 20 Jun 2012, 09:41

"con ơi bọc lấy mình thôi,
chớ cười chớ khóc chớ coi chớ nhìn,
lẹp chai nói chớ có tin,
thầy đồ liệng bỏ... đừng xin mang về"
-> thầy đồ liệng bỏ cái gì?
Hihi mấy cái lỗi thì em hong bit nhưng cái này em bit nè Thầy ui,cho em nói hớt nha Very Happy ,đã lấy thì phải láy cái đáng giá chứ Very Happy ,chắc chắn bát tỷ của em mún liệng cái quí nhứt của ông thầy đồ rùi đúng chăm phần chăm muh phải hong nè bát tỷ ui

Mà má khũng long dạy khủng long cũng giống má em ghê,má em dạyvầy nè:
Con ơi chớ lấy thầy đồ,
Đôi dép quyên(nguyên) cũng hỏng có bộ đồ lành cũng không lun


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2556
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Wed 20 Jun 2012, 16:44


Shiroi đã viết:
hihihihii em chạy dzô ủng hộ Quyễn Thị Khủng Long

:cheerleader: :dancing2: :cheerleader:


:thx: Shiroi


Ái Hoa đã viết:
quehuong đã viết:

Bài ra mắt số 1


thầy đồ liệng bỏ ... đừng xin mang về" -> thầy đồ liệng bỏ cái gì?
[/i]




I' ... sai cái dấu thầy ui .... thấy chứ hông phải thầy, muh thầy đồ đâu có cái gì để liệng bỏ há thầy :pp:

:thx: thầy, được thầy sửa lỗi mô phạm .. í hổng phải văn phạm ... phái we' ... khủnglong con sẽ ra mắt thêm lần thứ 2 nữa ... Razz


nha uyen đã viết:
"con ơi bọc lấy mình thôi,
chớ cười chớ khóc chớ coi chớ nhìn,
lẹp chai nói chớ có tin,
thầy đồ liệng bỏ... đừng xin mang về"
-> thầy đồ liệng bỏ cái gì?
Hihi mấy cái lỗi thì em hong bit nhưng cái này em bit nè Thầy ui,cho em nói hớt nha Very Happy ,đã lấy thì phải láy cái đáng giá chứ Very Happy ,chắc chắn bát tỷ của em mún liệng cái quí nhứt của ông thầy đồ rùi đúng chăm phần chăm muh phải hong nè bát tỷ ui

Mà má khũng long dạy khủng long cũng giống má em ghê,má em dạyvầy nè:
Con ơi chớ lấy thầy đồ,
Đôi dép quyên(nguyên) cũng hỏng có bộ đồ lành cũng không lun




Lại có người được má dạy giống khủnglong, phái thiệt ta ơi dd

Con ơi chớ lấy thầy đồ
Chỉ có bộ đồ mặc mãi hổng thay
Nửa đêm ổng muốn đu dây
Xe tăng ổng lái máy bay ổng rà
:laughing:

Mà nè nha uyen xem ra biết rỏ gia tài của thầy heng ! Chứ qh thấy ổng để lộ ra có một khúc trên trơn trụi hà :cuoi1: . Cái quí nhứt của ông hình như còn kẹt trong cái đèn á :cuoi1: . Cái đèn này chỉ cho mình vuốt bên ngoài thui hà, đưa tay vào trong lụm .... "tui cày" liền :cuoi1:


Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14680
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Wed 20 Jun 2012, 22:28

:cuoi1: cười bể bụng rồi bát tỷ với Nha Uyen ơii :cuoi1:

Cái quý nhất của ông thầy đồ, ổng giữ khư khư trong người chứ đâu có liệng bỏ đâu U lol2
Còn cái đèn của ổng, ổng có cho ai... sờ sờ... vuốt vuốt... thì hông có biết được á :laughing:

:cuoi2: cười quá hết dzọt được rồi, nằm đây cười luôn... ổng có vô cho ăn đòn thì chịu trận :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Thu 21 Jun 2012, 00:08



cười bể bụng rồi bát tỷ với Nha Uyen ơii

Cái quý nhất của ông thầy đồ, ổng
giữ khư khư trong người chứ đâu có liệng bỏ đâu U
Còn cái đèn của ổng, ổng có cho ai... sờ
sờ... vuốt vuốt... thì hông có biết được á

cười quá hết dzọt được rồi, nằm đây cười
luôn... ổng có vô cho ăn đòn thì chịu trận

Tỷ ui Tỷ cứ yên chí mà nằm hén,khi nào phẻ thì dìa chớ hổng có ông thầy đồ nào dám dô đâu vì ổng sợ mất của quí í mà
Very Happy,chiện gì em dở chứ chôm chỉa là có đẳng cấp hẳn hoi đấy nha vật bất li thân em cũng chôm gọn gàng ,nhẹ nhàng
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Thu 21 Jun 2012, 00:38

nha uyen đã viết:


cười bể bụng rồi bát tỷ với Nha Uyen ơii

Cái quý nhất của ông thầy đồ, ổng
giữ khư khư trong người chứ đâu có liệng bỏ đâu U
Còn cái đèn của ổng, ổng có cho ai... sờ
sờ... vuốt vuốt... thì hông có biết được á

cười quá hết dzọt được rồi, nằm đây cười
luôn... ổng có vô cho ăn đòn thì chịu trận

Tỷ ui Tỷ cứ yên chí mà nằm hén,khi nào phẻ thì dìa chớ hổng có ông thầy đồ nào dám dô đâu vì ổng sợ mất của quí í mà
Very Happy,chiện gì em dở chứ chôm chỉa là có đẳng cấp hẳn hoi đấy nha vật bất li thân em cũng chôm gọn gàng ,nhẹ nhàng


Xin thì tặng chớ chôm làm gì mang tiếng?

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Thu 21 Jun 2012, 00:42

quehuong đã viết:

Shiroi đã viết:
hihihihii em chạy dzô ủng hộ Quyễn Thị Khủng Long



Shiroi


Ái Hoa đã viết:
quehuong đã viết:

Bài ra mắt số 1


thầy đồ liệng bỏ ... đừng xin mang về" -> thầy đồ liệng bỏ cái gì?
[/i]




I' ... sai cái dấu thầy ui .... thấy chứ hông phải thầy, muh thầy đồ đâu có cái gì để liệng bỏ há thầy

thầy, được thầy sửa lỗi mô phạm .. í hổng phải văn phạm ... phái we' ... khủnglong con sẽ ra mắt thêm lần thứ 2 nữa ... Razz


nha uyen đã viết:
"con ơi bọc lấy mình thôi,
chớ cười chớ khóc chớ coi chớ nhìn,
lẹp chai nói chớ có tin,
thầy đồ liệng bỏ... đừng xin mang về"
-> thầy đồ liệng bỏ cái gì?
Hihi mấy cái lỗi thì em hong bit nhưng cái này em bit nè Thầy ui,cho em nói hớt nha Very Happy ,đã lấy thì phải láy cái đáng giá chứ Very Happy ,chắc chắn bát tỷ của em mún liệng cái quí nhứt của ông thầy đồ rùi đúng chăm phần chăm muh phải hong nè bát tỷ ui

Mà má khũng long dạy khủng long cũng giống má em ghê,má em dạyvầy nè:
Con ơi chớ lấy thầy đồ,
Đôi dép quyên(nguyên) cũng hỏng có bộ đồ lành cũng không lun




Lại có người được má dạy giống khủnglong, phái thiệt ta ơi

Con ơi chớ lấy thầy đồ
Chỉ có bộ đồ mặc mãi hổng thay
Nửa đêm ổng muốn đu dây
Xe tăng ổng lái máy bay ổng rà


Mà nè nha uyen xem ra biết rỏ gia tài của thầy heng ! Chứ qh thấy ổng để lộ ra có một khúc trên trơn trụi hà . Cái quí nhứt của ông hình như còn kẹt trong cái đèn á . Cái đèn này chỉ cho mình vuốt bên ngoài thui hà, đưa tay vào trong lụm .... "tui cày" liền




Tại hong ai yêu cầu, bộ hỏng biết thần đèn là phải sờ mó bên ngoài xong rùi order mới được cái bên trong hở?

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2556
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự loài khủnglong ....    Thu 21 Jun 2012, 23:36

Bài ra mắt thứ 2

Ngày hôm nay thanh thanh
Gió đưa cành mơn man tà áo
Làn mây xanh vây quanh
ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin
Đàn chim non tung tăng
như đón chào ngày vui thế gian
(trích Ngày Hạnh Phúc của Lam Phương)

Theo chân đàn chim non của nhạc sĩ LP, khủnglong như thấy mình trẻ lại thêm vài ba trăm tuổi . Hai chân cứ cuống quýt đá đằng đông quýnh đằng tây băng băng về phía trước . Vòm mây trên trời đặc quánh một màu xanh lè như đang cố vo mấy câu từ biệt đem quăng vào sọt rác . Gió không cười không khóc, lá không vui không buồn, thì lý do gì kl phải khục khặc cho mệt thân .

Vừa ra khỏi khu rừng già khú đế, kl đã thấy bên kia đồi vô bại một nhóm người đang tụ họp . Họ làm gì vậy ta, chắc là đoàn hát ở tỉnh táo nào về đây hát chui . Tuy e dè nhưng kl cũng tiến đến gần để xem rỏ thực hư . Ô mê ga ... thì ra người ta đang quảng cáo sự kỳ diệu của cây đèn thần . Chen chân vào đám đông để xem cho rỏ, Kl thấy một ông cụ tuổi chừng lên mười, ăn mặc giống như anh Bảy ở cầu Chà Và, đội cái nón vải chà bá quấn từng vòng trên đầu cao lêu nghêu, điệu đàng thêm có một bông hồng đỏ tròn quay điểm chính giữa . Ông chấp tay lại xá xá và tự giới thiệu là thần đèn, đang mang trách nhiệm đi khắp nơi tìm người trao của quí .

Tay gõ chiêng, cặp mắt dáo dát, thần đèn đọc thần chú ồm ồm :

- Mại dzô .... mại dzô, từ lúc ta xuống núi, đi khắp cả sơn hà , ăn dưới bờ ngủ bụi, tay gõ trống khua chiêng ... ứ ... ư... ừ ... Mờ bà con cô bác, ghé lại vài giây thôi ... sờ cho đèn toang hoác, gia tài sẽ chia đôi ... ứ .. ừ ... ư .... ! Mại dzô ... mại dzô bà con ơi, sờ một tặng một ....

Cái gì chứ nghe nói có tặng phẩm là kl phái phái rồi . Vừa nhổm móng định tiến vào, bỗng bên tai nghe tiếng gió thổi cái vù . Một mỹ nhân xuất hiện, dung nhan xinh như môt đóa hoa hồng, vận bộ xiêm y cùng màu với các cầu thủ của đội banh Hòa Lan . Vừa đáp xuống sàn, cô đã tung liền một quả :

- Ta ứ thèm sờ mà vẫn chôm được như thường, cho dù đó là vật bất ly thân . :hahaha:

Hình như câu đó đã làm Bảy Chà Và rúng động, ổng co rút vào cái đèn thêm một tấc .

- Hồng Nhã U ... mún xin thì tui tặng nà, chôm chi cho bể tiếng . :45:

Nói được mấy chữ mà xe Bảy như sắp hết nhớt, tiếng chiêng gõ lên khàn đục như chú vịt đực rựa đứng tụa bờ ao .

Bên cánh cò trái, lại có tiếng bật cười hăng hắc của một thiếu nữ tuyệt sắc :

- Há há há .... thế thì để Nhị Điệp Roa tui trổ tài sờ sờ vuốt vuốt được chứ ... :chemieng:

Thấy tiên nữ xuất hiện, đôi môi Bảy Chà Và mấp máy :

- He he ... có người yêu cầu là Bảy cho vuốt liền, nè vuốt lè lẹ đi ... mau lên đi, một vuốt đáng ngàn vàng .... :pp:

Nãy giờ kl theo dõi những diễn biến chớp bóng mà trong lòng cũng náo nức . Nghe Bảy Chà Và nói gì có vàng là móng kl muốn vươn lên . Đủng đa đủng đỉnh lê cái thân trùng trục xàng qua xàng lại . Uốn giọng như chim ưng, kl nhỏ nhẹ hỏi :

- Sao thần đèn hông hí hí cho bà con xem chút xem có phải là đồ thiệt không ! Chứ vuốt ruì mới thảy ra, lỡ thảy toàn đồ giả thì biết làm sao, chẳng lẽ lại để cho thần đèn vuốt lại trừ ... ỌE .... :ghetghe:

Nói đến đây, kl lại nhớ lời má dặn

Con ơi phải lấy thiệt vàng
Đừng ham bạc cắc mà quàng mà vơ
Gặp trăng chớ vuốt chớ sờ
Gặp gió chớ níu gặp cờ chớ chơi ....
:cuoi1:

* Ui dzaooo ... phờ thiệt, còn một bài nữa ha thầy uiiii .... mungqua



Về Đầu Trang Go down
 

Tâm sự loài khủnglong ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: quehuong-