Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 21:05

Việt Đường đã viết:


Ngẫu hứng xuống bút. Mong anh HSN và bác LTĐQB chỉ giáo hoặc góp ý thêm cho :

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH ! [VĐ] Very Happy

Tối qua mình viết gửi đi  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 832515
Sáng nay đọc lạy thấy gì nữa đâu  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 578786
Tìm sau tìm trước điên đầu
Chi bằng repost đôi câu hại gì ?
V Đxin bạn tùy nghi
 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 98478 THI ĐƯỜNG CHẮC CHẮN KÉM ĐƯƠNG THÌ

LTĐQB

Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 21:30

HanSiNguyen đã viết:
love

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH [VĐ]
THIÊN LY SAO DÁM TRỖI LIÊN THI [HSN]

love

Thêm 1 chữ NHÂN:

BÁCH NHÂN KIẾN, BIẾN NHÂN CÁCH [VĐ]
THIÊN TỬ LY, LIÊN TỬ THI [HSN]

love

Tôi mượn nửa câu của anh Việt Đường, thêm vào 2 chữ thành câu đối mới nhé :

BÁCH NHÂN KIẾN TỆ XÁ, BÁ NHÂN KIẾN TỆ SÁCH [HSN]

Nghĩa :
Trăm người thấy nhà tôi, trăm người thấy sách lược của tôi

Vậy là 100 người nhân đôi thành ... 200!
Câu đối này e rằng sẽ rất khó giải, vì để tìm được một chữ nói lái trùng nghĩa như BÁCH NHÂN, BÁ NHÂN e rằng ... thiên nan vạn nan vậy...

Chúc quý hữu luôn vui


love applause :-bd

tối qua viết gửi một đôi câu
Sáng nay coi lại thấy gì đâu
Thôi đành repost cho vui truyện

THI THIỆN ĐƯỜNG CHẮC CHẮN KÉM ĐƯƠNG THIỆN THÌ


Thơ thủa Thiện Đường còn thua thơ VĐ ngày nay là ý kiến ý ong của Ma Nữ

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 04:10

Ma Nu đã viết:

tối qua viết gửi một đôi câu
Sáng nay coi lại thấy gì đâu
Thôi đành repost cho vui truyện

THI THIỆN ĐƯỜNG CHẮC CHẮN KÉM ĐƯƠNG THIỆN THÌ


Thơ thủa Thiện Đường còn thua thơ VĐ ngày nay là ý kiến ý ong của Ma Nữ

Ma Nữ

Phải bài này bác gửi phải không bác ơi ?

Ma Nu đã viết:
Xin góp vui cùng quý bạn hi

THI ĐƯỜNG CHẮC CHẮN KÉM ĐƯƠNG THÌ


LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 04:25

Việt Đường đã viết:

Cám ơn thi huynh HSN và thi ông LTĐQB đã ghé giải đối góp vui. Đây là lần đầu tiên VĐ ngẫu hứng ra câu đối cho nên chắc hẳn không tránh khỏi sơ suất. May là viết :

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH !

chớ nếu mà phóng ẩu :

BÁCH NHÂN KIẾN ĐÂU BẰNG BIẾN NHÂN CÁCH !
lol!

thì chắc đã bị Shiroi chộp cổ đuổi ra khỏi ĐVTC rồi !

Nói đùa cho vui chớ nếu viết thì nên viết :

BÁCH NHÂN KIẾN ĐỪNG CHO BIẾN NHÂN CÁCH ! [VĐ]

mới phải, phải không nhị vị ?

Ai mà dám chộp cổ mấy anh bao giờ đâu nà :234:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 07:02

love

Shiroi giải đối đi chứ... Nói suông thôi ư? Khà khà ...

Câu đối mới: Hỏi ông sư biến chất

HỮU BỔNG HỮU HOÀN, TU CÓ ĐẶNG? [HSN]

Nghĩa:
1-Có nhận bổng lộc, có hoàn trả lại, hỏi tu có được không?
2-Có cây gậy, lại có cả trứng, liệu thầy tăng có ... (hé hé, suỵt!)


love

Thơ ngẫu hứng

ĐỐI & ĐÁP
(ÔI-THÔI-RỒI-NỒI-XÔI)

Đối đáp mà chi, đối đáp ôi
Đẩy đưa đưa đẩy chút mà thôi
Bứt râu mấy độ, râu thưa rỉnh
Giựt tóc thâu canh, tóc bạc rồi
Ngữ nghĩa lục hoài, e rách mép
Sử kinh nung mãi, sợ tiêu nồi
Gạo trắng nước trong ninh thủy hỏa
Một cơn ngẫu hứng : Nếp thành xôi!


Hàn Sĩ Nguyên

love

Họa ngược

THIẾU NỒI
(XÔI-NỒI-RỒI-THÔI-ÔI)

Gạo chửa thành cơm, nếp chửa xôi
Vung còn treo giá kiếm đâu nồi?
Hoa đào mong gió, Xuân đi mãi
Nhánh liễu đợi mưa, đất nẻ rồi
Bướm ngõ hoa tường chưa hẳn đã …
Bìm leo giậu đổ thế thì thôi!
Cỏ rơm ẩm ướt lo chi lửa
Phận hẩm cũng đành, cho nó ôi!


Hàn Sĩ Nguyên

WHAT DOES "NÓ" MEAN???

:bong: rose :hoa:




Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Jun 2012, 20:02; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 11:52

HanSiNguyen đã viết:
 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659

Shiroi giải đối đi chứ... Nói suông thôi ư? Khà khà ...

Câu đối mới: Hỏi ông sư

HỮU BỔNG HỮU HOÀN, TU CÓ ĐẶNG? [HSN]

Nghĩa:
1-Có nhận bổng lộc, có hoàn trả lại, hỏi tu có được không?
2-Có cây gậy, lại có cả trứng, liệu ... (nói lái, không tiện cắt nghĩa)


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659


... ké vui với Nguyên huynh nha ... đây là câu trả lời của cô điếm :laughing:

VÔ BẦU VÔ SẢN, ĐỦ KHÔNG MI ?


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 250737
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 12:20

Thiên Hùng đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659

Câu đối mới: Hỏi ông sư biến chất

HỮU BỔNG HỮU HOÀN, TU CÓ ĐẶNG? [HSN]

Nghĩa:
1-Có nhận bổng lộc, có hoàn trả lại, hỏi tu có được không?
2-Có cây gậy, lại có cả trứng, liệu thầy tăng có ... (hé hé, suỵt!)


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659


... ké vui với Nguyên huynh nha ... đây là câu trả lời của cô điếm :laughing:

VÔ BẦU VÔ SẢN, ĐỦ KHÔNG MI ?


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 250737

hon hon hon

Thầy tăng này hút được lão đệ vô đây rồi ... Khà khà...
Câu đáp này hơi vội, 3 chữ sau nên đầu tư thêm chút thought nữa. Chữ BẦU là chữ Nôm, nên bỏ đi : VÔ THAI VÔ SẢN sẽ tốt hơn, lão đệ ạ ...


love

Câu đáp gợi ý :

VÔ MÔN VÔ HỘ, NGOẠN ĐÀNH MƠ ! [HSN]

Nghĩa:
1-Không cửa, không nhà, đành mơ việc đi du ngoạn cho đỡ buồn
2-Không cái này, không cả cái kia : Mợ đành ngoan !

Hihi...


:bong: rose :hoa:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Mon 04 Jun 2012, 20:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 12:53

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659

Câu đối mới: Hỏi ông sư

HỮU BỔNG HỮU HOÀN, TU CÓ ĐẶNG? [HSN]

Nghĩa:
1-Có nhận bổng lộc, có hoàn trả lại, hỏi tu có được không?
2-Có cây gậy, lại có cả trứng, liệu thầy tăng có ... (hé hé, suỵt!)


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659

[/quote]

... ké vui với Nguyên huynh nha ... đây là câu trả lời của cô điếm  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 900941

VÔ BẦU VÔ SẢN, ĐỦ KHÔNG MI ?


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 250737[/quote]

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 293856  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 293856  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 293856

Thầy tăng này hút được lão đệ vô đây rồi ... Khà khà...
Câu đáp này hơi vội, 3 chữ sau nên đầu tư thêm chút thought nữa. Chữ BẦU là chữ Nôm, nên bỏ đi : VÔ THAI VÔ SẢN sẽ tốt hơn, lão đệ ạ ...


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 513659

Câu đáp gợi ý :

VÔ MÔN VÔ HỘ, NGOẠN ĐÀNH MƠ ! [HSN]

Nghĩa:
1-Không cửa, không nhà, đành mơ việc đi du ngoạn cho đỡ buồn
2-Không cái này, không cả cái kia : Mợ đành ngoan !

Hihi...


 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 195595  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 208247  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 238244

Mytutru Mạn phép Huynh HSN trả lời thay cho Ông Sư

Bất chiến - vô can - Tu chẳng đặng.!?

Nghĩa
:

1) Trong tu hành "Bất chiến, thì vô can mọi sự cớ gì không tu được đến & đắc quả.?" Bằng ngược lại đã "biến chất" thì không thể tu được.. Và đây cũng gọi là: Thuộc phẩm hạnh của Đạo Đức không được xúc phạm.

2) Cái cao quí của Tăng là ở "Điểm này" đó Huynh HSN
 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 20021
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 16:28

Trích dẫn :
Nguyên văn bởi : Hàn Sĩ Nguyên

Phiy thân mến,

Call me Nguyên huynh được rồi. Khỏi kêu chú bác chi hết, vì tôi còn ..."chẻ khô" à... Cám ơn những mỹ ý và sự chia sẻ đồng cảm của Phiy.
Với tâm hồn phóng khoáng và bút thơ linh động như PHIY, tôi nghĩ LỤC NGÔN THỂ sẽ rất là phù hợp... Phiy thử xem nhé

Chúc bạn mới luôn vui

Hì, bác Hàn vui tính nhỉ, mà bác cũng có năng khiếu về LỤC NGÔN THỂ đấy chứ.
Thể thơ này biến cách từ THẤT NGÔN BÁT CÚ mà ra, có lẽ Đại Thi Hào Nguyễn Trãi là người tiên phong.
Tôi làm thơ Đường Luật đến nay đã 30 năm, những thể loại khác cũng biết đôi chút và đã từng thử làm bài hát nói theo điệu CA TRÙ.

Cảm ơn lời nhận xét của bác.
Chúc bác luôn vui.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 20:00

mytutru đã viết:

Mytutru Mạn phép Huynh HSN trả lời thay cho Ông Sư

Bất chiến - vô can - Tu chẳng đặng.!?

Nghĩa
:

1) Trong tu hành "Bất chiến, thì vô can mọi sự cớ gì không tu được đến & đắc quả.?" Bằng ngược lại đã "biến chất" thì không thể tu được.. Và đây cũng gọi là: Thuộc phẩm hạnh của Đạo Đức không được xúc phạm.

2) Cái cao quí của Tăng là ở "Điểm này" đó Huynh HSN
 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 20021

SORRY!
Đúng là tôi đã có sơ xuất. Lẽ ra tôi phải ghi rõ hơn là : "HỎI ÔNG SƯ BIẾN CHẤT", mới phải. Chỉ ghi là "HỎI ÔNG SƯ" không thôi, là đã vô tình mạo phạm đến những bậc tu hành khả kính.
Điều đó thật không nên chút nào.
Mỹ Tú trách đúng lắm

SORRY AGAIN...


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-