Bến Xuân
Con đò nhỏ ngược dòng giông bão
Lách thác ghềnh lảo đảo bao phen
Mây trời gió núi đua chen
Sương sà tuyết phủ sóng chèn thấp cao
Đêm u tịch trăng sao khuất dạng
Thân lẻ loi trống vắng tâm hồn
Giữ hơi thở bớt dập dồn
Năng lèo lái vượt cát cồn gieo neo
Trời phân định cánh bèo trôi nổi
Phật an bày thay đổi nợ duyên
Chờ ngày sóng nước bình yên
Giương buồm cưỡi gió dong thuyền bể mơ.
Đào Viên Các nên thơ một cõi
Dừng bước chân thoát khỏi ưu phiền
Đêm thanh tắm mộng bên triền
Bồng con trẻ ngắm vợ hiền xướng ca.
01.02.12
sd