Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 27 May 2012, 04:20 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . Duyên phận
Đến tuổi này rồi chả mống theo Vô duyên kém sắc lại thân nghèo Lên chùa khấn Phật mau tình đến Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo Ước được môi hồng bao kẻ thích Mong sao bánh lái vững tay chèo Trăng rằm thất thập làm công quả Sẽ có tin mừng hãnh diện leo
Vancali 5.25.12HỔNG HIỂU!
Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo
.....LEHONG.....NÊN PHẬN Úi zời ! muốn được ối người theo Chẳng phải cần duyên dẫu xí nghèo Ẵm hụi không hoàn ai cũng kiếm Mua đồ trả góp chủ hoài đeo Khoe khoang chúng bạn tha hồ nổ Tỏ vẻ tình quân mặc sức chèo Cứ nói tui già nhưng đẹp số Nên giờ cứ lựa mái nhà leo Q.Anh Tốt Phận
Em hiền lành đẹp khối anh theo Chọn mối duyên sang giã biệt nghèo Trúng mánh làm ăn xe hộp kéo Được thời buôn bán hột xoàn đeo Chồng kêu vợ dạ đưa tay réo Sóng lướt thuyền băng lấy sức chèo Hạnh phúc đường đời in mấy nẽo Mấy lần kỷ niệm sướng vui leo
Thanh Huy Qua cơn mê
Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo Hột xoàn sáng chói tha hồ diện Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng Người thời xót của chạy quên chèo Để em chiếc bóng bên hè phố Tím nhạt mây chiều nắng bám leo
Vancali 5.26.12
Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh
|
| | | Chú Quậy
Tổng số bài gửi : 90 Registration date : 26/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 28 May 2012, 00:39 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . Duyên phận
Đến tuổi này rồi chả mống theo Vô duyên kém sắc lại thân nghèo Lên chùa khấn Phật mau tình đến Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo Ước được môi hồng bao kẻ thích Mong sao bánh lái vững tay chèo Trăng rằm thất thập làm công quả Sẽ có tin mừng hãnh diện leo
Vancali 5.25.12HỔNG HIỂU!
Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo
.....LEHONG.....NÊN PHẬN Úi zời ! muốn được ối người theo Chẳng phải cần duyên dẫu xí nghèo Ẵm hụi không hoàn ai cũng kiếm Mua đồ trả góp chủ hoài đeo Khoe khoang chúng bạn tha hồ nổ Tỏ vẻ tình quân mặc sức chèo Cứ nói tui già nhưng đẹp số Nên giờ cứ lựa mái nhà leo Q.Anh Tốt Phận
Em hiền lành đẹp khối anh theo Chọn mối duyên sang giã biệt nghèo Trúng mánh làm ăn xe hộp kéo Được thời buôn bán hột xoàn đeo Chồng kêu vợ dạ đưa tay réo Sóng lướt thuyền băng lấy sức chèo Hạnh phúc đường đời in mấy nẽo Mấy lần kỷ niệm sướng vui leo
Thanh Huy Qua cơn mê
Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo Hột xoàn sáng chói tha hồ diện Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng Người thời xót của chạy quên chèo Để em chiếc bóng bên hè phố Tím nhạt mây chiều nắng bám leo
Vancali 5.26.12
Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh
TỈNH MỘNGĐua đòi kiểu ấy có ma theo Cũng tại trèo cao muốn thoát nghèo Nuối tiếc làm chi đâu kẻ luyễn Than buồn cũng chẳng được ai đeo Vì khua miệng lưỡi đa tài nói Đặng kéo đời trai dễ vụng chèo Xí dụ trời ơi nghe sợ quá Như là ép bám cột đèn leo CQ |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 28 May 2012, 03:58 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . Duyên phận
Đến tuổi này rồi chả mống theo Vô duyên kém sắc lại thân nghèo Lên chùa khấn Phật mau tình đến Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo Ước được môi hồng bao kẻ thích Mong sao bánh lái vững tay chèo Trăng rằm thất thập làm công quả Sẽ có tin mừng hãnh diện leo
Vancali 5.25.12HỔNG HIỂU!
Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo
.....LEHONG.....NÊN PHẬN Úi zời ! muốn được ối người theo Chẳng phải cần duyên dẫu xí nghèo Ẵm hụi không hoàn ai cũng kiếm Mua đồ trả góp chủ hoài đeo Khoe khoang chúng bạn tha hồ nổ Tỏ vẻ tình quân mặc sức chèo Cứ nói tui già nhưng đẹp số Nên giờ cứ lựa mái nhà leo Q.Anh Tốt Phận
Em hiền lành đẹp khối anh theo Chọn mối duyên sang giã biệt nghèo Trúng mánh làm ăn xe hộp kéo Được thời buôn bán hột xoàn đeo Chồng kêu vợ dạ đưa tay réo Sóng lướt thuyền băng lấy sức chèo Hạnh phúc đường đời in mấy nẽo Mấy lần kỷ niệm sướng vui leo
Thanh Huy Qua cơn mê
Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo Hột xoàn sáng chói tha hồ diện Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng Người thời xót của chạy quên chèo Để em chiếc bóng bên hè phố Tím nhạt mây chiều nắng bám leo
Vancali 5.26.12
Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh
TỈNH MỘNGĐua đòi kiểu ấy có ma theo Cũng tại trèo cao muốn thoát nghèo Nuối tiếc làm chi đâu kẻ luyễn Than buồn cũng chẳng được ai đeo Vì khua miệng lưỡi đa tài nói Đặng kéo đời trai dễ vụng chèo Xí dụ trời ơi nghe sợ quá Như là ép bám cột đèn leo CQ Kiếm ngải
Băng rừng kiếm ngải khiến người theo Chỉ muốn sao nhanh trốn cảnh nghèo Một lá chà vô đời hết gỡ Hai bùa trói cột kiếp hoài đeo Hàng năm sản nghiệp đưa gom góp Mỗi tháng tiền lương nộp chống chèo Chẳng hé lời than cười sáng rở Luôn chiều mới hưởng lúc cần leo
Chín Xi |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 28 May 2012, 04:21 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . Duyên phận
Đến tuổi này rồi chả mống theo Vô duyên kém sắc lại thân nghèo Lên chùa khấn Phật mau tình đến Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo Ước được môi hồng bao kẻ thích Mong sao bánh lái vững tay chèo Trăng rằm thất thập làm công quả Sẽ có tin mừng hãnh diện leo
Vancali 5.25.12HỔNG HIỂU!
Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo
.....LEHONG.....NÊN PHẬN Úi zời ! muốn được ối người theo Chẳng phải cần duyên dẫu xí nghèo Ẵm hụi không hoàn ai cũng kiếm Mua đồ trả góp chủ hoài đeo Khoe khoang chúng bạn tha hồ nổ Tỏ vẻ tình quân mặc sức chèo Cứ nói tui già nhưng đẹp số Nên giờ cứ lựa mái nhà leo Q.Anh Tốt Phận
Em hiền lành đẹp khối anh theo Chọn mối duyên sang giã biệt nghèo Trúng mánh làm ăn xe hộp kéo Được thời buôn bán hột xoàn đeo Chồng kêu vợ dạ đưa tay réo Sóng lướt thuyền băng lấy sức chèo Hạnh phúc đường đời in mấy nẽo Mấy lần kỷ niệm sướng vui leo
Thanh Huy Qua cơn mê
Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo Hột xoàn sáng chói tha hồ diện Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng Người thời xót của chạy quên chèo Để em chiếc bóng bên hè phố Tím nhạt mây chiều nắng bám leo
Vancali 5.26.12
Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh
TỈNH MỘNGĐua đòi kiểu ấy có ma theo Cũng tại trèo cao muốn thoát nghèo Nuối tiếc làm chi đâu kẻ luyễn Than buồn cũng chẳng được ai đeo Vì khua miệng lưỡi đa tài nói Đặng kéo đời trai dễ vụng chèo Xí dụ trời ơi nghe sợ quá Như là ép bám cột đèn leo CQ Kiếm ngải
Băng rừng kiếm ngải khiến người theo Chỉ muốn sao nhanh trốn cảnh nghèo Một lá chà vô đời hết gỡ Hai bùa trói cột kiếp hoài đeo Hàng năm sản nghiệp đưa gom góp Mỗi tháng tiền lương nộp chống chèo Chẳng hé lời than cười sáng rở Luôn chiều mới hưởng lúc cần leo
Chín Xi Thấy mặt đặt tên
Thấy tướng anh hào vội bước theo Kề bên mới biết phải dân nghèo Quay lưng chạy lẹ lo chằn kéo Lẹ cẳng dông liền sợ gã đeo Sắp tới coi chừng xong nối gót Về sau cẩn thận mới buông chèo Bề ngoài đánh giá mà ôm hận Dễ dãi cho người giỡn mặt leo
Vancali 5.27.12 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 28 May 2012, 23:35 | |
| Hôm nay lễ Memorial Day USA em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè.Chân quê
Hương đồng dạo ấy của tôi ơi Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời Nón lá bài thơ hình rạng rỡ Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi Môi hồng e ấp mây ngừng thổi Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười Guốc mộc chân quê tình chất phác Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi
Vancali 5.28.12 |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 29 May 2012, 00:32 | |
| Hôm nay lễ Memorial Day USA em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè.Chân quê
Hương đồng dạo ấy của tôi ơi Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời Nón lá bài thơ hình rạng rỡ Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi Môi hồng e ấp mây ngừng thổi Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười Guốc mộc chân quê tình chất phác Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi
Vancali 5.28.12KHÓ THỂ VƠI
Gió nội hương đồng nhớ quá ơi Người em thuở ấy đã xa rồi Không còn thấy Ẻn đưa tình mắt Chẳng được nhìn em hé nụ tươi Có lúc dòm tôi như ngượng ngập Đôi khi ngó tớ giống đang cười Thương nàng chơn chất và hiền hậu Hình bóng trong lòng khó thể vơi
.....LEHONG..... |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 29 May 2012, 11:44 | |
| Hôm nay thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui cuối tuần long weekend nè . Duyên phận
Đến tuổi này rồi chả mống theo Vô duyên kém sắc lại thân nghèo Lên chùa khấn Phật mau tình đến Tới miễu cầu thần sớm nhẫn đeo Ước được môi hồng bao kẻ thích Mong sao bánh lái vững tay chèo Trăng rằm thất thập làm công quả Sẽ có tin mừng hãnh diện leo
Vancali 5.25.12HỔNG HIỂU!
Bảy mươi xuân lão chẳng em đeo Đâu phải tại tôi số phận nghèo Lúc trẻ biết bao người níu kéo Về già không có kẻ nào đeo! Xe đua thứ dữ còn cầm lái Xuồng nhỏ tí ti vẫn vững chèo Hổng hiểu vì sao thân úa héo Dây cằn, rễ cội sống cheo leo
.....LEHONG.....NÊN PHẬN Úi zời ! muốn được ối người theo Chẳng phải cần duyên dẫu xí nghèo Ẵm hụi không hoàn ai cũng kiếm Mua đồ trả góp chủ hoài đeo Khoe khoang chúng bạn tha hồ nổ Tỏ vẻ tình quân mặc sức chèo Cứ nói tui già nhưng đẹp số Nên giờ cứ lựa mái nhà leo Q.Anh Tốt Phận
Em hiền lành đẹp khối anh theo Chọn mối duyên sang giã biệt nghèo Trúng mánh làm ăn xe hộp kéo Được thời buôn bán hột xoàn đeo Chồng kêu vợ dạ đưa tay réo Sóng lướt thuyền băng lấy sức chèo Hạnh phúc đường đời in mấy nẽo Mấy lần kỷ niệm sướng vui leo
Thanh Huy Qua cơn mê
Dạo ấy ra đường lắm kẻ theo Nữ trang mua sắm riết đâm nghèo Hột xoàn sáng chói tha hồ diện Cẩm thạch xanh dờn mặc sức đeo Kẻ bị ê càng chuồn mất dạng Người thời xót của chạy quên chèo Để em chiếc bóng bên hè phố Tím nhạt mây chiều nắng bám leo
Vancali 5.26.12
Chúc quí huynh tỷ cuối tuân vui mạnh
TỈNH MỘNGĐua đòi kiểu ấy có ma theo Cũng tại trèo cao muốn thoát nghèo Nuối tiếc làm chi đâu kẻ luyễn Than buồn cũng chẳng được ai đeo Vì khua miệng lưỡi đa tài nói Đặng kéo đời trai dễ vụng chèo Xí dụ trời ơi nghe sợ quá Như là ép bám cột đèn leo CQ Kiếm ngải
Băng rừng kiếm ngải khiến người theo Chỉ muốn sao nhanh trốn cảnh nghèo Một lá chà vô đời hết gỡ Hai bùa trói cột kiếp hoài đeo Hàng năm sản nghiệp đưa gom góp Mỗi tháng tiền lương nộp chống chèo Chẳng hé lời than cười sáng rở Luôn chiều mới hưởng lúc cần leo
Chín Xi Thấy mặt đặt tên
Thấy tướng anh hào vội bước theo Kề bên mới biết phải dân nghèo Quay lưng chạy lẹ lo chằn kéo Lẹ cẳng dông liền sợ gã đeo Sắp tới coi chừng xong nối gót Về sau cẩn thận mới buông chèo Bề ngoài đánh giá mà ôm hận Dễ dãi cho người giỡn mặt leo
Vancali 5.27.12Phải TheoBực tức cha nèo hổng chịu theo Ngồi moi kế nghĩ xóa duyên nghèo Kêu thầy thử vận mong người giúp Ểm phép sì bùa ép họ theo Tốn chỉ ba hào tuy ngại trả Còn luôn một kiếp khỏi lo chèo Thôi đành bóp bụng chơi liều đại Số ế sau này được dịp leo Q.Anh |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| | | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 86 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 44 ... 85, 86, 87 ... 93 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |