Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 72 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Sun 03 Oct 2010, 11:29

Hoạt Cảnh Thơ
LÝ CÔNG UẨN ĐỊNH ĐÔ THĂNG LONG THÀNH



Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 1231466959234_LyThaiTo1
Lý Công Uẩn

Tác Giả:
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(CLB.Thơ Đường Unesco Nha Trang
Diễn Xuất:
1 hồi, -2 lớp.
*
Nhân Vật:
-Vua Lý Công Uẩn
-Tể tướng: Lý Nhân Nghĩa
-Võ tướng: Lê Phụng Hiểu
- Hoàng Hậu
- Cung Phi
- 2 Lính triều
(Hoặc có 4 lính chèo thuyền)

Lớp 1.
Thiết Triều tại Hoa Lư, Chiếu dời đô.


Lý Công Uẩn: - Trẫm đây:
-Trời Nam, khai Thái Vận
Đất Việt, khởi Hưng Thời
Đô Đế chiếu di dời
Lý Triều, Vương; Công Uẩn.

Bá Quan văn võ nghe đây!
Ngâm thơ: -Hạ chiếu dời đô, long ngự thuyền
Đại la phong thủy , phút linh thiêng
Thiên cơ phò đế xoay thời cuộc
Thánh chỉ an Dân, thỏa ước nguyền.

Lý Nhân Nghĩa: -Dạ dạ!
Khâm thừa chiếu chỉ
Phụng giá thi hành.
- Truyền Thị vệ binh!
-Trương long thuyền, trực chỉ La thành
Đưa bệ ngọc, Hoa Lư tách dặm ( nghe)

Hoàng Hậu: Hát Nam: -Tách dặm Hoa Lư, Giang lộ
Đại La Thành, Hoàng Đạo, định đô.
Lớp2: ĐỊNH ĐÔ, Đặt tên “Thăng Long Thành”

Lê Phụng Hiểu: -Muôn tâu Bệ Hạ!
Đại La Thành đã đến
Mời Bệ Hạ lâm triều.


Vua Lên Ngai: Hỡi Bá quan!
Thơ: -Đêm qua, Trẫm mộng, thấy “Rồng Bay”
Hoàng Đạo, Kim đô, đã đến ngày
Thiên ý: “Thăng Long Thành” chữ đặt
Ngàn năm Đại Việt, thế Rồng Bay.


Lý Nhân Nghĩa: Hay a !
Thơ: - Ngàn năm Rồng Ngự chốn Thăng Long
Rực rỡ cố đô tỏa ánh hồng
Nhân kiệt bao đời xây đất nước
Địa linh một cõi rạng non sông.

Lê Phụng Hiểu: Phong cảnh nơi đây đẹp lắm!
Thơ : -Tháp Bút vượt mây, dâng trí tuệ
Sông Hồng lượn khúc chấn phong ba
Lưu truyền văn hiến ngời trang sử
Nối nghiệp tiền nhân giữ nước nhà.

Hoàng Phi: -Đẹp lắm mơ!
Thơ: -Giữa lòng Hà Nội bức tranh thơ
Sóng gợn lung linh tỏa mặt hồ
Muôn thuở Thăng long hồn đất việt
Ngàn năm rạng rỡ chẳng phai mờ.

Hoàng Hậu: - Nơi đây là;
Thơ: - Con cháu Tiên Rồng , đẹp núi sông
Thủ đô Hà Nội dáng Thăng Long
Điểm tô Tổ Quốc luôn tươi sáng
Xây dựng quê hương mãi rực hồng.


Tướng Phụng Hiểu: Nơi đây có phải là:
Thơ: -Tiêu diệt bao lần quân giặc Hán
Đập tan mấy lượt bọn thù Mông
Nước nhà mở rộng trời Nam Bắc
Xã tắc vững bền đất ngõ Đông

[Lý Nhân Nghĩa: Hay A!

Thơ: - Đã nghìn niên kỷ, dựng Thăng Long
Tháp bút Đài nghiên mãi khắc lòng
Mạch đất trường tồn an xã tắc
Bầu trời hưng thịnh vững non sông.

Hoàng Hậu:
-Thủ đô Hà Nội đón Thăng Long
Cả nước hân hoan thỏa tấm lòng
Triều Lý dời đô xây nghiệp lớn
Thời Trần nổi tiếng giữ non sông.

Hoàng Phi:
Thơ: - Thăng Long Thành cổ rạng trời mây
Lịch sử vàng son dấu ấn đầy
Hào kiệt oai hùng truyền vạn kiếp
Ngàn năm văn vật chinh là đây.

Vua: Hay A! Như vầy đây có phải là:
Thơ: -Thiên niên Hùng vĩ, Thăng long Thành
Công Uẩn, Lý Triều, tạc sử xanh
Đánh Bắc ba phen, tan Bắc chiến
Bình Nam một thuở, ổn Nam tranh
Non sông đất việt, danh lừng lẫy
Dân tộc con Rồng, tiếng liệt oanh
Lịch sử khắc ghi, bao tuấn kiệt
Thủ đô Hà Nội - Thăng Long Thành.

Đồng Hát Nam: Ngày nay đây:
-Non Sông Đại Việt Sáng Ngời
Thăng Long- Hà Nội, ngàn đời Vinh Quang . ./.
***
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
582/18 B Lê Hồng Phong Tp Nha Trang KH.

ĐT: 058. 3885043
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ Gởi mời bạn họa.   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Sat 09 Oct 2010, 06:50


Trăng đà gác bóng non tây
Nhả tơ chưa dứt nào khuây dạ Tằm.
*
GIỌT SƯƠNG THU
Duyên thơ nợ bút hợp tình vương
Bến đợi,Thuyền xa…vạn dặm trường
Mây tím giăng sầu mờ núi Ngự
Mưa thu gợi nhớ đọng dòng Hương
Trăng nghiêng dáng Liễu vờn qua cửa
Gió tạt cành Thông tựa trước tường
Đọc lại từng trang thơ xướng họa
Vừng hồng ló dạng -vẫn mờ sương.
-----
9-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Chúc em vui, khỏe, đẹp.
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Sun 10 Oct 2010, 16:07

Trăng đà gác bóng non tây
Nhả tơ chưa dứt nào khuây dạ Tằm.
*
GIỌT SƯƠNG THU
Duyên thơ nợ bút hợp tình vương
Bến đợi,Thuyền xa…vạn dặm trường
Mây tím giăng sầu mờ núi Ngự
Mưa thu gợi nhớ đọng dòng Hương
Trăng nghiêng dáng Liễu vờn qua cửa
Gió tạt cành Thông tựa trước tường
Đọc lại từng trang thơ xướng họa
Vừng hồng ló dạng -vẫn mờ sương.
-----
9-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui, khỏe, đẹp
.
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Sun 10 Oct 2010, 16:09

Trăng đà gác bóng non tây
Nhả tơ chưa dứt nào khuây dạ Tằm.
*
GIỌT SƯƠNG THU
Duyên thơ nợ bút hợp tình vương
Bến đợi,Thuyền xa…vạn dặm trường
Mây tím giăng sầu mờ núi Ngự
Mưa thu gợi nhớ đọng dòng Hương
Trăng nghiêng dáng Liễu vờn qua cửa
Gió tạt cành Thông tựa trước tường
Đọc lại từng trang thơ xướng họa
Vừng hồng ló dạng -vẫn mờ sương.
-----
9-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui, khỏe, đẹp
.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Sun 10 Oct 2010, 21:42

Trăng đà gác bóng non tây
Nhả tơ chưa dứt nào khuây dạ Tằm.
*
GIỌT SƯƠNG THU
Duyên thơ nợ bút hợp tình vương
Bến đợi,Thuyền xa…vạn dặm trường
Mây tím giăng sầu mờ núi Ngự
Mưa thu gợi nhớ đọng dòng Hương
Trăng nghiêng dáng Liễu vờn qua cửa
Gió tạt cành Thông tựa trước tường
Đọc lại từng trang thơ xướng họa
Vừng hồng ló dạng -vẫn mờ sương.
-----
9-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Chào huynh NANH xin lỗi để huynh chờ .

Trăng Thu hờ hững trời Tây
Chim bằng bạt gió cưởi mây dặm trường

U tình

Lữ khách xa nhà mộng đế vương
Làm trăng vò võ suốt đêm trường
Cho lòng quân tử sầu cô độc
Để má trang đài nhạt phấn hương
Biển hẹn bơ vơ nào bạn hiểu
Thuyền mơ bỡ ngỡ mấy ai tường
Trời Tây khắc khoải về quê mẹ
Gió thoảng qua mành tóc điểm sương

Vancali 10.10.10
Chúc huynh NANH chủ nhật vui hì hì ...
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 238244
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Trao Nhau 10 vận Trữ tình    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Tue 12 Oct 2010, 10:32

Cuối thu dêm ngắn ngày dài
Nỉ non tiếng dế nhớ ai! dặm trường.
*
BẾN SẦU VƯƠNG
(Họa: U Tình……)


Bài đọc xuôi:
xanh biển thấy bến sầu vương
Trắng tuyết màn đêm cảnh đoạn trường
Mờ mịt vẫn xinh tươi ái nhụy
Vắng hoang còn đượm thắm tình hương
hoài bạn nhớ trao lời tỏ
Vọng tưởng người thương gửi ý tường
Chờ đợi ai xa trông mỏi mắt
Thơ nhòa nhạt giấy thấm sa sương.

*
Bài đọc ngược:
Sương sa thấm giấy nhạt nhòa thơ
Mắt mỏi trông xa ai đợi chờ
Tường ý gửi thương người tưởng vọng
Tỏ lời trao nhớ bạn hoài
Hương
tình thắm đượm còn hoang vắng
Nhụy ái tươi xinh vẫn mịt mờ
Trường
đoạn cảnh đêm màn truyết trắng
Vương sầu bến thấy biển xanh lơ.
-----
12-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui họa.

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Thu 14 Oct 2010, 09:07

ngocannhihuyen đã viết:
Cuối thu dêm ngắn ngày dài
Nỉ non tiếng dế nhớ ai! dặm trường.
*
BẾN SẦU VƯƠNG
(Họa: U Tình……)


Bài đọc xuôi:
xanh biển thấy bến sầu vương
Trắng tuyết màn đêm cảnh đoạn trường
Mờ mịt vẫn xinh tươi ái nhụy
Vắng hoang còn đượm thắm tình hương
hoài bạn nhớ trao lời tỏ
Vọng tưởng người thương gửi ý tường
Chờ đợi ai xa trông mỏi mắt
Thơ nhòa nhạt giấy thấm sa sương.


*
Bài đọc ngược:
Sương sa thấm giấy nhạt nhòa thơ
Mắt mỏi trông xa ai đợi chờ
Tường ý gửi thương người tưởng vọng
Tỏ lời trao nhớ bạn hoài
Hương
tình thắm đượm còn hoang vắng
Nhụy ái tươi xinh vẫn mịt mờ
Trường
đoạn cảnh đêm màn truyết trắng
Vương sầu bến thấy biển xanh lơ.
-----
12-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui họa.

"bí lù"


Đọc xong buôn tiếng thở dài
Ngược xuôi lắt léo nghĩ hoài hỏng ra
Thôi huynh đừng có buồn nha
Cho em xin hát bài ca
"bí lù"

Vancali 10.12.10
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ gữi bạn.    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Thu 14 Oct 2010, 10:53

CHIỀU NHAU
Nếu không thích ngược thì xuôi
Năm vần “Lưu vận”giữ đuôi năm vần.
*
VÌ AI
Ai đợi chờ ai! mãi vấn vương
Đêm thu thổn thức suốt canh trường
Thời gian cách trở không phai nhụy
Năm tháng đong đầy ngại lợt hương
Xuân lại hè qua hình ngọc tỏ
Đông đi xuân đến bóng châu tường
“Đào viên” tao ngộ tròn niên kỷ
Ý hiệp thơ hòa quyện gió sương.
------
14-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Chúc em vui khỏe đẹp.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 09:30

Trăng đà gác bóng non tây
Nhả tơ chưa dứt nào khuây dạ Tằm.
*
GIỌT SƯƠNG THU
Duyên thơ nợ bút hợp tình vương
Bến đợi,Thuyền xa…vạn dặm trường
Mây tím giăng sầu mờ núi Ngự
Mưa thu gợi nhớ đọng dòng Hương
Trăng nghiêng dáng Liễu vờn qua cửa
Gió tạt cành Thông tựa trước tường
Đọc lại từng trang thơ xướng họa
Vừng hồng ló dạng -vẫn mờ sương.
-----
9-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 238244
Trăng Thu hờ hững trời Tây
Chim bằng bạt gió cưởi mây dặm trường

U tình

Lữ khách xa nhà mộng đế vương
Làm trăng vò võ suốt đêm trường
Cho lòng quân tử sầu cô độc
Để má trang đài nhạt phấn hương
Biển hẹn bơ vơ nào bạn hiểu
Thuyền mơ bỡ ngỡ mấy ai tường
Trời Tây khắc khoải về quê mẹ
Gió thoảng qua mành tóc điểm sương

Vancali 10.10.10
Chúc huynh NANH chủ nhật vui hì hì ...
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 787999
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 238244
CHIỀU NHAU
Nếu không thích ngược thì xuôi
Năm vần “Lưu vận”giữ đuôi năm vần.
*
VÌ AI
Ai đợi chờ ai! mãi vấn vương
Đêm thu thổn thức suốt canh trường
Thời gian cách trở không phai nhụy
Năm tháng đong đầy ngại lợt hương
Xuân lại hè qua hình ngọc tỏ
Đông đi xuân đến bóng châu tường
“Đào viên” tao ngộ tròn niên kỷ
Ý hiệp thơ hòa quyện gió sương.
------
14-10-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Chúc em vui khỏe đẹp.

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 238244
Huynh ra bài xướng ngược suôi
Làm em nặn óc bước lui dựa tường

Kỷ niệm yêu

Mấy độ thu về mắt lệ vương
Dừng chân ghé lại viếng ngôi trường
Cây xanh dạo ấy còn tươi mát
Phượng đỏ hôm nào vẫn ngát hương
Bàn cũ tên người phai nét bút
Tình xưa chữ bạn nhạt vôi tường
Bao nhiêu kỷ niệm đầy thương nhớ
Mực tím phai mầu tóc điểm sương

Vancali 10.16.10

Chúc huynh NANH tối thứ bảy an vui hì hì ...
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 574862
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ tặng bạn   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13Fri 29 Oct 2010, 21:18

THÔNG CẢM
Mấy ngày bận việc đi xa
Tình thơ vắng tiếng lại qua cũng buồn.
NA NH.

Thơ Cảm tác: Thiên Tai Lũ lụt 10/2010.
Tặng Vancali cùng quí Thi Hữu.



CHIA SỚT NIỀM ĐAU
LỤT LỚN 3 TỈNH MIỀN TRUNG
***
Nỗi lòng chia sớt niềm đau
Miền Trung ba Tỉnh nhuộm màu tang thương
Thiên tai Địa họa đến thường
Hằng năm gặp cảnh tai ương não nùng
Lụt to lũ lớn hãi hùng
Cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn tiêu tan
Quảng Bình thảm cảnh cơ hàn
Hà Tĩnh tan nát,Nghệ An trắng đồng
Cha xa con, vợ mất chồng
Đói cơm thiếu mắm, nhà không, màn trời
Xe đò lũ kéo cuốn trôi
Nhận chìm giết chết Than ôi! nhiều người
Trời sao khắt nghiệt hởi trời ?
Miền Trung khúc ruột chịu đời khổ đau.
*
Đau lòng “Biển hóa Cồn dâu”
“Lá lành, lá rách” giúp nhau với cùng
Từ tâm gửi đến miền Trung
Đồng tiền bát gạo, ta đùm bọc nhau
Gọi là chia sớt niềm đau
Qua cơn đói lạnh, những ngày Thiên tai .
------
20-10-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Được sửa bởi ngocannhihuyen ngày Sat 30 Oct 2010, 06:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» KÍNH GỬI THẦY ÁI HOA CÙNG CHƯ HUYNH MUỘI ĐỆ TỬ/
» Chúc Huynh Việt Đường Nhâm Dần
» MỪNG TUỔI TÁM MƯƠI
» BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
Trang 44 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 72 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-