Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tập thơ HOÀI NIỆM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13Tue 05 Jul 2011, 15:30

Những khi mưa gió thay dòng
Bệnh tình nẩy nở chất chồng đắng cay
Đêm nằm dưới quạt quay quay
460Hắt hơi chẳng nổi tắt ngay muỗi tràn
Ra vào chẳng có thuốc thang
Tìm người cạo gió thêm càng khó khăn
Nghĩ suy ray rứt ăn năn
Vì đâu nên nỗi…. gia tăng bệnh tình(?)

Chiều tà, lê bước ngẩng nhìn
Hiu hiu gió thổi rùn mình rởn gai
Đâu đây thánh thót ngân dài
Tình chàng ý thiếp đan tay hữu tình
Môi cười mắt biếc liếc nhìn
470Buồn đau khôn tả xoay mình lệ rơi!

Xa xa ai đó gọi mời
Hồn tôi tím ngắt hỡi ơi gió lùa
Thân tôi nhúc nhít như rùa
Một chùm hoa tím như vừa in lên
Tối trờ tôi ngủ mình ênh
Toàn thân nhức mỏi ứ rên hừ hừ
Soi gương mặt đỏ đỏ lừ
Bốc trần hoa tím từ từ hiện ra
Tím trời tím cả hồn ta
480Ban mai rực rỡ xót xa vô ngần.

Chiều chiều mưa gió tắt dần
Nửa say nửa tỉnh gieo vần đề thơ
Nỗi niềm bù đắp trong mơ
Tứ niên hội ngộ sơ sơ trăm lần
Giật mình nuối tiếc muôn phần
Bấu nhiêu sự việc dần dần hiện ra:
“ Thế là tôi mới gặp bà
Tính tình vẫn vậy chỉ là mập hơn
Thương bà góa bụa cô đơn
490Thương tôi cùng phận ….van lơn cùng bà
Vòng tay âu ếm rề… rà…”
Mặn nồng hương lửa quả là trong mơ.

Nghĩa vợ chồng vẫn tôn thờ
Tim son vẹn giữ trông chờ người xưa
Dẫu rằng tuổi tác già nua
Tình tan theo máu ai mua chẳng nhường
Ngàn năm ngọc đỗ bên đường
Hóa thành đom đóm đêm trường tìm ai
Ngàn năm gió thoảng mây bay
500Hóa thành thiêng khí lất lay dật dờ
Ngàn năm tỉnh lặng đợi chờ
Ngẩng nhìn xa thẳm mịt mờ rối tung
Ngàn năm ôm hận chẳng dừng
Không đầu thay nữa ngụ cùng Diêm Vương.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13Mon 11 Jul 2011, 16:22

Nói gì vẫn nhớ vẫn thương
Chạnh lòng xuân đến đêm trường cô đơn.
Xuân về chẳng thiết gì hơn
Sắc hương chẳng ngửi lá mơn chẳng màng
Bồng bênh mây quyện nắng tràn
510Dập dìu tài tử đôi đàng vui tươi
Giai nhân rộn rã tiếng cười
Bâng khuâng nỗi nhớ dáng người thuở xưa.
Thanh xuân chồng chất cay chua
Tóc xanh sương phủ tuổi vừa bốn mươi
Nhạt nhòa ánh mắt nụ cười
Run run chân bước thừ người thở ra
Vì đâu dồn nén xót xa
Thương thương nhớ nhớ người ta thế nầy?
Nửa đời lận đận trật trầy
520Xuân không viếng cửa- đong đầy tuyết băng!
Hiện dần bao nét nhúm nhăn
Thảm buồn cố nuốt nói năng bằng thừa
Vần thơ gửi gắm sớm trưa
Trút bầu tâm sự gió mưa mặc dầu
Nuông chìu một khối sầu u
Nhốt hồn cho mãi bạc đầu răng long
Buồn nào hơn cảnh long đong
Lưng còng gối mỏi thân không có nhà
Của tiền nó mãi đi xa
530Vô bờ vô bến như là hư không
Xuân này xuân nữa chờ trông
Ngũ xuân vẹn giữ tim hồng trinh nguyên
Ân tình sống đặng bình yên
Ví con suối nhỏ thuộc miền non cao
Nghĩa tình chẳng gợn xôn xao
Ẩn vùi tâm khảm chẳng bao giờ mòn
Tình thâm nghĩa trọng vẫn còn
Sẳn dành nương tử tựa hòn non xanh
Sinh sôi đượm sắc đơm nhành
540Những ai từng trải mới đành nhận ra.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13Sat 16 Jul 2011, 15:08

CHƯƠNG IV

BỘC BẠCH

Tình yêu ví vạn lời ca
Bổng trầm âm nhạc lòng ta tự hào
Tình yêu ví sóng dạt dào
Mấy ai đong đếm bằng sào, khạp lu…
Chỉ người ích kỉ khờ ngu
Đứng đồi trông núi tréo tru chó mèo
Chỉ người phụ rẫy bạc nghèo
Khom lưng luồn cúi học đòi làm sang
Đâu ngờ quăng gánh giữa đàng
550Đến khi chìm nghĩm dạ than không sào
Nước càng sâu sóng càng cao
Ai người dẫn dắt ai trao men nồng?

Làm thân con gái thôi chồng
Như hoa thiếu chủ khó hồng trinh nguyên
Ước mong cuộc sống bình yên
Sóng đời xô dạt tơ duyên lọc lừa
Nhất là tuổi tác già nua
Như cây héo úa gió lùa ngửa nghiêng.
Nhiều tiền lắm kẻ làm siêng
560Chăm lo bát cháo bên hiên chuyện trò;
Thiếu tiền bao kẻ tò mò
Rình xem, còn thở- giã đò thăm nom.
Rù rì lối xóm tòm hom
Phụ tình phũ nghĩa – liếc nhòm bẩn them.
Lánh xa ai dễ kiếm tìm
Sợ gần thấm nhiễm con tim vài hào(!)

Khen cho nếp sống phong trào
Giàu sang phụ nghĩa ra vào lẳng lơ
Thói đời lắm kẻ bợn nhơ
570Tào khang xem đóng rác dơ bên lề
Bước đi tỏ vẻ đê mê
Lấy chồng ngoại quốc tỉ tê thỏa lòng
Hoặc rằng xuất ngoại lao công
Tiền đô rủng rỉnh thong dong cuộc đời.

Ai ơi xin nhớ lấy lời
Ân nồng nghĩa trọng muôn đời ngợi khen
Đừng gì lối sống bon chen
Nay dời mai đổi sớm quen tối lờ…
Tương lai ắt hẳn mịt mờ
580Chán chường mệt mỏi thẩn thờ ngu ngơ!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13Mon 18 Jul 2011, 19:16

CHƯƠNG V

TẬN ĐÁY TIM SON



Vì đâu sương khói mịt mờ
Phủ trùm mái ngói bơ vơ phong trần
Vì đâu ra vẻ bất cần
Xoay lưng ngoảnh mặt lánh dần chỗ đông?
Vì đâu xuất hiện bão giông
Cho thuyền nghiêng ngửa thêm tong đá ngầm?
Vì đâu lóp ngóp mưa dầm
Tái tê trống vắng thêm đâm bực mình?
Vì đâu tụt mất niềm tin
590Ẩn sâu đôi mắt soi in rõ ràng?
Vì đâu chẳng thể quên nàng
Dáng hình đen đúa tâm càng sáng trong?
Vì đâu canh lụn chờ mong
Dõi theo từng bước tai không nở rời?
Vì đâu mất hẳn rạng ngời
Đắm chìm u uất thêm lời tái tê?
Vì đâu nửa tỉnh nửa mê
Ai kia đi mãi chẳng về bên nhau?
Vì đâu sương phủ mái đầu
600Chân chim hiện hữu ẩn sâu lâu ngày?

Chung qui mình chẳng kì tài
Cũng thời cưới vợ- vợ này mới xong
Mẹ cha chẳng chịu rễ ngông-
Thẳng như ruột ngựa thong dong đường dài!
Sự đời cho một bảo hai
Nở mài nở mặt xóm rày đặng ngoan(!)
Ruộng sâu, nương rẫy lì gan
Nâng niu rể tốt – trung can gia đình!
Vạch gai vén cỏ tận nhìn
610Thấy rằng mình đã tận tình thâm sâu.

Dần trôi ai thấu hiểu đâu
Cho mình nghèo kiết lâu lâu gọi mời
Xem như tích đức cho đời
Bố thí đôi bữa bớt lời gần xa(!)
Cũng cùng là rể người ta
Kẻ khinh người trọng âu là phận thôi.
Từ ngày gãy nhịp buông trôi
Lần đầu tôi tỏ ba đôi ý tình
Mong ai sáng suốt nhận nhìn:
620 “Tìm đâu ra đặng bạn tình sắt son!
Vì sao chẳng lụy chẳng sờn?
Vì lòng tự trọng cao hơn bạc tiền.
Tính tình nóng nảy nhưng hiền
Rạch ròi phân định- ưu phiền lây lan
Nhiều đêm bà khóc thở than
Tôi sao chẳng biết ruột gan của bà!
Tiếc rằng tự thuở sinh ra
Tâm tư trời phú Phật bà đúc khuông.
Tình yêu ví nước đầu nguồn
630Giờ đây ứ đọng chỉ tuôn đáy hồ
Mặc cho nước rút nước khô
Nên hơi sương mỏng biến vô đất trời
Cho cây hoa lá rạng ngời
Lọc trong dòng khí tạo đời đẹp hơn
Thà rằng vững tựa Thái Sơn
Cho loài thảo mộc đưa chơn bám vào
Quyết không luồn cúi lạy chào
Còn ra thể thống anh hào khi xưa!!!
Đấy là tâm nguyện thốt thưa
640Đất trời chứng giám năm vừa giáp thân.!”
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13Thu 21 Jul 2011, 08:24

CHƯƠNG KẾT
ĐẠO TÀO KHANG

Có chồng học lấy chữ ân
Chữ chung vẹn giữ chữ nhân dụm dành
Chữ yêu chữ kính rành rành
Chữ tùng chữ nghĩa phận đành noi theo
Chữ lễ bao bọc chữ nghèo
Chữ ngôn chữ tín cột kèo chữ trung
Chữ cần chữ kiệm kíp dùng
Chữ tài chữ đức phải cùng song song
Chữ liêm gìn giữ sạch trong
650Chữ hiếu làm trọng ước mong mọi nhà
Chữ tình chẳng thể tách xa
Hiếu tình trọn vẹn quả là khó khăn
Chữ nào nhẹ cũng ăn năn
Có chồng phải biết cân phân rõ ràng
Có chồng đi đứng thẳng hàng
Then gài cửa đóng thiếp chàng nhỏ to
Phu thê chia sớt âu lo
Mặn nồng hương lửa đói no mặc dầu
Chớ mách bảo cha mẹ sầu
660Bên con đổ trút vào đầu rể ngông.

Đường trần nào phải thong dong
Gập nghềnh khúc khuỷu chênh chông lọc lừa
Có tiền ví hạn gặp mưa
Nghĩa tình nào phải sớm trưa tụ liền
Ít ra học lấy dịu hiền
Học khôn giã dốt chồng phiền được sao
Đấy là nguyện vọng ước ao
Gái thời hiếu thảo trước sau vẹn bề
Trên chẳng thẹn dưới chẳng chê
670Trong yêu kính ngoài say mê quây quầng
Thức thời phận gái lấy chồng
Đường đời vạn nẻo- lạnh nồng ấp nhau
Mẹ cha sau trước trước sau
Qui tiên bỏ lại sầu đau một mình.
Ai ơi, hãy cố nhận nhìn
Giận chồng lộn cổ môi sình dứt day!!!
Ngày ngày lời lẻ rền tai
Lật nài bẻ ống thứ này khó xơi(!)
Trăm năm bia miệng đầy vơi
680Còn chui xuống đất hoặc nơi cổng chùa.

Ai ơi, chớ dạy bông đùa
Sông ngăn núi cách vẫn ùa về nhau
Đạo hiếu con vẹn trước sau
Đạo tào khang trọng xiết bao khôn cùng!
Xế chiều nhụy rữa hương tan
Làm sao quyến rũ bướm vàng từ xa
Nếu có chăng chỉ lướt qua
Đậu vào giây phút bời hoa tàn rồi.
Nếu như, ai đó vun bồi
690Cũng trong thời khắc rã rời rụng rơi.
Tránh người ton hót bao lời
Năm tàn tháng lụn cuộc đời héo hon.
Vui ngoài miệng nói ngọt ngon
Có ai ấp gạo lại còn cho đô???
Sự đời lê mách bô bô
Giễu cười những kẻ bước vô vũng lầy
Dẫu tơ duyên có trật trầy
Tự hàn tự gắn nhịp này nhịp kia
Thời gian kết nối chia lìa
700Châu về Hợp Phố tát đìa tương tư.

Bên giường tre quạt từ từ
Thơ tình ngâm diễn ta ru giấc nồng
Ra vào đủ vợ đủ chồng
Núi cao rừng thẳm bể đông chẳng màng
Mặc ai quở trách bừa càn
Tơ duyên gìn giữ đá vàng không phai
Đấy là phậ nữ giỏi hay
Nên tòa hạnh phúc mặc ai thì thào.

Ngửa tay hạnh phúc rót vào
710Chóng chầy nó cũng tuôn trào ra khơi
Ngụy tạo- sớm muộn chơi vơi
Việc nào giá nấy buông lơi thiệt mình.
Tôi xin tỏ rõ sự tình
Bảy năm bảy tháng nghĩa tình sục sôi
Đành rằng dự lỗi phần tôi
Vì đâu nên nỗi lôi thôi thế này?
Mong sao sớm đặng vui vầy
Cho ai vứt bỏ những ngày lênh đênh(!)
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13Fri 22 Jul 2011, 09:10

Đường trần lắm bước chông chênh
720Nặng tình cuộc sống bấp bênh mây trời
Nhớ dỉ vãng máu tuôn rơi
Lòng băng giá khắp mọi nơi chai sần
Nén u uất cách xa dần
Mang tâm sự nhốt lần lần vực sâu
Quên quá khứ tự thuở đầu
Quên hiện tại cũng bất cầu nhân duyên

Quên tất cả đổi bình yên
Quên tủi hận ép niềm riêng tận lòng
Tập quen ánh nắng mai hồng
730Ngắm hoa thưởng nguyệt đón dòng hương quê
Khơi lòng thanh thản đê mê
Hướng vào nhân loại hướng về thiên thai
Thời gian chẳng nệ cùng ai
Chữa lành thương tích giải bày tâm tư
Thời gian chẳng biết phân ưu
Vô tình vô tính vô cư định lường.

Nói bao nhiêu cũng tơ vương
Phó thời gian mọi nẻo đường trôi qua
Sinh thời gặp phải phong ba
740Biết yêu biết tủi sinh ra hữu tình
Biết cay đắng biết nhận nhìn
Thì ta còn tỉnh chẳng kêu đất trời
Ta chóng mắt để nhìn đời
Nhân tình thế thái đổi dời ra sao???
Ta thẳng bước ngẩng cao đầu
Xin chúc phúc mỗi nhịp cầu em đi
Sầu muôn thuở bởi chia ly
Không gì lẻ đó cốt ghi hận thù.
Mong sao gió dẹp mâu mù
750Xóa tan sương phủ đắp bù thuở xưa
Tự thâm chẳng dối lừa
Con tim nhân hậu thốt thưa nhớ lời
Dưới sông núi …trên mây trời…
Đôi vai Thánh Phật chứng lời chúng sinh!
Tiên Nữ đóng ấn nhận nhìn
Quỉ Thần giám sát nghĩa tình đôi bên.
Mươi năm son sắt vững bền
Trăm năm yêu mãi cái nền nhà xưa
Ngàn năm chẳng thốt chẳng thưa
760Vạn năm nhả nắng phun mưa nghĩa tình
Muôn năm ôm ấp giữ gìn
Tỉ năm ngao ngán gia đình phân li.

Biết nói gì em đi đi
Tương lai hạnh phúc thầm thì bên tai
Nắng hồng trải lối hương bay
Hoa hồng nhảy múa theo ai lối về
Mây hồng thất sắc tư bề
Má hồng nắm bắt đề huề vui tươi
Mẹ cha nẩy nở môi cười
770Chị anh em út người người hân hoan
Mới là xứng đáng khôn ngoan
Kịp thời đốn ngả- trung can kì tài(!)

Bảy năm bảy tháng bảy ngày
Chớ dăm ba bữa khó nài nhọc công
Đấy là e-lip tình hồng
Ngàn năm nhớ mãi bão giông phủ phàng.
05.02.2004
SĨ ĐOAN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tập thơ HOÀI NIỆM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-