Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tập thơ HOÀI NIỆM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Wed 22 Jun 2011, 19:46

Tập thơ HOÀI NIỆM được ra đời trong bối cảnh nhà tan cửa nát sau thời gian chung sống 7 năm 7 tháng 7 ngày. được đúc kết qua 777 câu thơ lục bát . Thơ có 5 chương phần lớn là tự sự , lời thơ mộc mạc không kém phần ủy mị, mang màu sắc thủy chung có một không hai trong thời đại @.
Thể hiện một khối tình tha thiết, chân thành, lòng thủy chung son sắt nhưng trớ trêu .



HOÀI NIỆM


CHƯƠNG I


HỮU DUYÊN


Ngày xuân gặp gỡ tình cờ
Do xe trở chứng bất ngờ sên tuôn.

Nhìn em lặng lẻ u buồn
Vòng tay nhân ái đưa luôn về nhà

Xin Người rộng lượng thứ tha
Tại xe không tốt đường xa tối trời!

Cám ơn- tôi đặng lời mời-
Trơi đà đã tối mời xơi cơm chiều…

Xa em tôi nghĩ rất nhiều
Tự nhiên cãm mến quyết yêu kiếp nầy.

Nhìn em má ửng hây hây
Tay chân rám nắng- tôi đây xao lòng.
Đêm ngày dạ nhớ lòng mong
Ấp nàng trong mộng mộng không phai màu

Ba năm thắm thoát qua mau
Dựng xây cuộc sống – ước ao hai người.
Vui thay, đầy ắp tiếng cười
Kề vai sánh bước rạng ngời từ đây.


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Sun 26 Jun 2011, 22:06; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Wed 22 Jun 2011, 22:36

CHƯƠNG II

ĐỊNH MỆNH



Nghiệt thay! Ai tách muôn đời?
Phân chia én nhạn rạc rời tiếng kêu!

Nàng ơi chẳng lẻ hết yêu?
Riêng anh vẫn nhớ vẫn yêu em nhiều
Dẫu cho thiên hạ lắm điều…
Không sao, lòng vẫn sớm chiều nhớ em.
Nhiều đêm giấc mộng đềm êm
Đôi ta gặp gỡ như chim gặp cành.
Vui say trọn vẹn thâu canh…
Giật mình tỉnh giấc tan tành khói mây.

Hỡi ơi ! Kiếp sống đọa đày
Nợ nần rũ sạch mai này lập thân.

Xót thay, tình nghĩa cố nhân!
Xuân xanh dành tặng, thu tàn lẻ loi
Lỗi này đâu phải riêng tôi
Mẹ cha ngăn cách ôi thôi ép lòng.
Thật tình tôi rất nhớ mong
Xe ôm chỡ khách mắt trông nhìn nàng
Nhiều đêm lệ đẫm tuôn tràn
Khóc thương duyên phận đôi đàng rẻ chia
Xót xa mãi tận canh khuya
Tái tê tấc dạ đành lìa từ đây.

Trông trời trông đất trông mây…
Hét lên cho thỏa ai hay không nào?
Đêm đêm gió thoảng rì rào…
Nhớ người vợ trẻ dạt dào yêu thương
Tám năm kỉ niệm vấn vương
Chăm lo từng chút chu toàn đạo thê.
Biết rằng cuộc sống bộn bề
Khó khăn vất vả chẳng nề thở than
Một mình em gánh em mang
Yêu chồng nhất mực tự an ủi mình…
.
Em ơi ! Anh chẳng vô tình
Hiểu, thương nhất tự tin yêu đời.
Đấy là nông nổi nhất thời
Tương lai tươi sáng rạng ngời mất đi
Thật là số kiếp thương bi
Nỗi đau chồng chất khắc ghi đáy lòng.

Em ơi ! Anh nhớ anh mong…
Xin em hãy hiểu lòng không phụ tình
Gặp em em chẳng nhận nhìn
Trái tim đau nhói tự tin tan rồi.
Gặp nhau tim đập liên hồi
Cố tình ai có cho ngồi chung đâu.
Làm sao nói hết nỗi sầu
Nhớ thương mong đợi từ lâu trong lòng.

Đời người như nước đôi dòng
Ngược xuôi, xuôi ngược đục trong ai ngờ
Hôm nay ai vội ơ thờ
Nhưng anh vẫn đợi vẫn chờ tin em
.


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Thu 30 Jun 2011, 20:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Thu 23 Jun 2011, 10:18


Bao đêm giấc mộng đềm êm
Vui say hạnh phúc êm đềm bên nhau
Người làm cá, kẻ hái rau…
Nồi cơm bắt sẳn đổi trao nô đùa
Vui say hạnh phúc đầu mùa
Giật mình tỉnh giấc anh vừa mất em.

Rất mong mộng mị hằng đêm
Vợ chồng sum hợp chẳng hiềm điều chi.

Thời gian lặng lẻ trôi đi
Hai mùa xuân mới uất ghì niềm đau
Xuân về báo hiệu từ lâu
Từng đàn én lượn từ đâu bay sà
Xuân về tấc dạ xót xa
Xuân về trĩu nặng diết da cõi lòng
Xuân về ta chẳng đợi mong
Xuân về trống trải ta không ở nhà
Xuân về xuân chẳng thăm ta
Xuân về nuối tiếc xót xa nỗi lòng
Xuân về lệ chảy nên dòng
Xuân về hoa nở mà lòng đau thương
Xuân về kỉ niệm vấn vương
Xuân về nhộn nhịp ngoài đường vui tươi
Xuân về rộn rã tiếng cười
Xuân về chỉ có một người buồn đau
Xuân về ai cũng ước ao
Xuân vế ta biết trăng sao ngắm nhìn
Xuân về tụt mất niềm tin
Xuân về hạnh phúc rung rinh lâu rồi
Xuân về ta sắp tàn đời
Xuân về ta chẳng một lời reo vui
Xuân về lẻ bóng lui cui
Xuân về xin nhắn dùm tui câu này
Sang xuân ta sống thật hay
Tràn đày nhực sống hăng say yêu đời!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Thu 23 Jun 2011, 13:00


Xuân kia ta đặng thảnh thơi
Xuân này ta chẳng nghỉ ngơi chút nào
Nam thanh nữ tú hồng hào
Vui xuân trẩy hội đón chào nhiệt tâm
Còn ta, lòng tựa bóng râm
Hiu hiu hắt hắt lặng câm kiếp người.
Ai kia rộn rã tiếng cười
Còn ta vứt bỏ cuộc đời từ đây.

Nhìn ai đôi má hây hây
Con tim hóa đá mắt ngây trơ nhìn
Xuân ơi! Xuân quá vô tình
Hay là ta đã tách mình với xuân?
Lời ai dạy bảo chẳng tuân
Than thân trách phận xa gần được chi
Thôi thì, ai ở ai đi
Nỗi đau ta khắc ta ghi nhớ đời
Ngày mai trong sáng đẹp trời
Chịu thương chịu khó đón mời xe ôm!(1)

Nhớ ai thao thức chiều hôm?
Nhớ ai ai nhớ như tôm nhớ hồ
Một thời vùng vẫy nên thơ
Bây chừ đôi kẻ xác xơ chia lìa?

Hôn nhân rạn nứt cách xa
Đêm đêm trăn trở lòng ta ngậm ngùi
Tương lai chẳng tiến giật lùi
Nỗi đau dồn nén niềm vui rụng rời
Vì đâu nên nỗi rối bời?
Vì đâu sản nghiệp một thời tiêu tan?
Vì đâu ta phải lang thang
Vì đâu mất vợ nát tan cõi lòng?
Vì đâu sáng đợi chiều mong
Vì đâu thương nhớ ngóng trông vợ hiền?
Chung qui tất cả vì tiền
Nghèo nàn xơ xác tình duyên rã rời!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Fri 24 Jun 2011, 17:54

Làm người đứng giữa đất trời
Lưu danh đôi chút cho đời biết ta
Đêm ngày thương nhớ diết da
Tương tư nặng gánh hóa ra ưu sầu.

Từ nay kiến tạo từ đầu
Chắc chiu tích góp tuy lâu muộn màng
Còn hơn sáng trách chiều tha
Duyên tình phận bạc bẽ bàng cô đơn.

Xóa tan mọi mối oán hờn
Giao lưu tìm bạn còn hơn ẩn mình
Đành rằng ta vẫn chung tình
Phu thê tái ngộ vẫn tin vẫn dùng
Dẫu cho tình nghĩa cạn cùn
Ta đây chẳng trách con đường em đi
Mệnh trời đã định đã ghi
Bao năm nên nghĩa trút mai tạm rồi(!)

Bâng khuâng lòng dạ rối bời
Nhớ ai ngơ ngẩn đứng ngồi ngẩn ngơ?
Tan rồi điệp khúc mộng mơ
Mếm mùi cuộc sống hững hờ trôi qua
Rêu phong gián nhện đầy nhà
Cột xiêu, vách nát, cỏ ra trong ngoài…
Vô tâm ta chẳng đoái hoài
Mặc tình gió tạt cỏ gai mọc tràn
Em đi cuộc sống an nhàn
Chỉ người ở lại nát tan cõi lòng
Đời người như nước tuôn dòng
Hợp tan, tan hợp chớ hòng khen chê
Đời là bể khổ u mê
Lụy phiền lẩn quẩn tái tê dạ này.

Bảy năm bảy tháng bảy ngày
Ngạt ngào hương lửa đắng cay cũng nhiều
Bao năm gắn bó yêu chìu
Bao năm gian khó cũng đều vượt qua
Bao năm yêu mến thiết tha
Chăm lo từng chút giữa ta và nàng
Mười lăm tháng sáu hai ngàn
Cõi lòng tan nát khóc than chia lìa
Hôn nhânh rạn nứt cách chia
Xót xa tấc dạ canh khuya trở mình…
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Sun 26 Jun 2011, 21:15


Em ơi! Ta rất chân tình
Bao nhiêu năm nữa vẫn tin vẫn chờ
Dẫu cho em có ơ thờ
Lạnh lòng ác cảm bất ngờ lãng quên.
Lòng ta gọi mãi phải tên
Phương xa em có hắc lên cái nào?
Qua rồi giây phút ngạt ngào
Hương nồng đọng lại em nào hay đâu?

Xa nhau ai mãi sầu âu?
Xa nhau mới biết còn lâu sum vầy.
Xa nhau khổ hận thế nầy
Xa nhau trống vắng ai rầy mắng yêu?
Xa nhau ai mất nuông chìu
Xa nhau mới biết mình tiêu cuộc đời!
Xa nhau nông nỗi nhất thời
Xa nhau cuộc sống rạng ngời mất đi
Xa nhau số kiếp thương bi
Xa nhau canh cánh những gì nhớ thương!
Xa nhau lòng đượm vấn vương
Xa nhau nhà cửa con đường quạnh hiu.

Trông ai những buổi xế chiều?
Ra vào ngơ ngẩn lắm điều đớn đau
Đêm khuya trăng đã lên cao
Gió hiu hiu thổi dâng trào nhớ nhung
Làm sao ta sống ung dung?
Xuân xanh trao gửi mong chung một lều
Ngày nay tuổi đã xế chiều
Ngăn chia đôi nẻo là điều khó mong?

Nàng ơi nàng có chờ trông
Nàng ơi sao nỡ đi không trở về?
Nàng ơi ta nản ê chê
Nàng ơi ta muốn nàng về từ lâu…

Tâm tư xao nhãng sầu âu
Bóng hồng kề cận mà đâu quên nàng
Đêm đêm lệ đẫm tuôn tràn
Như là thác đỗ đôi đàng ra sông
Nước trôi nước chảy ngược dòng
Trút vào vào tận đáy lòng xót xa!!!
Nước này chẳng chút trộn pha
Trong veo trong suốt lượt qua mấy lần
Thế mà chẳng thể nguôi dần
Càng quên càng nhớ càng ân hận nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Wed 29 Jun 2011, 14:57

Xung quanh nhà cửa tiêu điều
220Thiếu hơi ấm áp- sớm chiều héo hon
Đêm đêm giấc ngủ khôn ngon
Giật mình tỉnh giấc cò còn em đâu!
Bình minh báo hiệu từ lâu
Tay ôm gối chiếc sầu âu một mình
Thương thay dạ mãi chung tình
Đa sầu đa cãm nên mình xót xa
Phải chi là kẻ điêu ngoa
Dối trên lừa dưới xề xòa sớm hôm.
Đằng này sống chẳng om sòm
230Sáng đưa chiều rước nước cơm đủ đầy
Thế mà chẳng chiu sum vầy
Về cha với mẹ mai nầy sẽ sao?
Nếu như gặp bạn thanh cao
Muôn lần cầu chúc mau mau sang giàu.
Còn ta ta sống ra sao ???
Thẳng lưng cố bước ngẩng cao đầu nhìn!

Nhiều khi ta mất niềm tin
Chẳng yêu ai nữa chữ tình xót xa
Nặng mang tâm sự diết da
240Vì giàu chữ tín nên ta thế nầy.

Bước lên chẳng thể trật trầy
Quyết tìm hướng sáng chớ vây thêm sầu
Tim ta nàng ngự từ lâu
Mùng năm đã đến mà đâu thấy về
Đa đoan vất vả bộn bề
Mùng Năm đã đến ê chề tâm can
Em đi em có nhàn an?
Mùng Năm đã đến nát tan cõi lòng
Trong ngoài gián nhện rêu phong
250Mùng Năm đã đến ta không lau chùi
Một mình đi tới đi lui
Mùng Năm đã đến- niềm vui tan rồi
Bâng khuâng xúc cảm bồi hồi
Mùng năm đã đến ta ngồi nhớ ai?
Thời gian như gió, mây bay
Mùng Năm đã đến ta hay đâu nào?
Thời gian vị chẳng ngọt ngào
Mùng Năm đã đến dâng trào đau thương!
Tình yêu ta vướn ta vương
260Mùng Năm đã đến con đường vắng ai?
Vắng người vợ trẻ giỏi hay
Yêu chồng da diết mấy ai sánh bằng!
Tiếc thay cha mẹ cằn nhằn
Yêu con, ghét rể quyết ngăn đôi bờ.

Nàng ơi Nàng đã ơ thờ
Hay là chữ hiếu nàng chờ mai sau?
Thời gian chẳng có là bao
Điểm sương mái tóc không sao ngăn ngừa
Cao xanh khi nắng khi mưa
270Chung tình cạn nghĩ- ta chưa phai lòng
Bao giờ nàng toại ước mong
Nên duyên cầm sắt ta không oán gì
Thời gian ta đủ kiên trì
Thủy chung- nàng dám so bì với ta?
Bây chừ nương tựa mẹ cha
Để ai thương nhớ thiết tha trọn đời!

Nam nhi chi chí một lời:
Quyết tâm làm lại sáng ngời niềm tin
Dù rằng hạnh phúc rung rinh
280Còn cha, còn mẹ, còn tình quê hương.
Còn chị em thật yêu thương
Còn cô bác, còn bạn đường chung quanh
Còn đồng nghiệp luôn sẳn dành
Còn tương lai ta phải đành vươn lên
Dẫu bước đi lắm chông chênh
Đơn côi lẻ bóng lênh đênh góc trời!

Bao giờ cũng nhớ từng lời
Nhìn về phía trước- đưa đời sạch trong
Từng hơi thở luôn nhớ mong
290Nào ai thấu hiểu cho lòng nguôi ngoai!

Đấy là tâm sự tỏ bày
Ngày sau ai nhặt tình này chôn sâu
Chôn tâm khảm tự thuở đầu
Chôn vùi lòng đất mưa ngâu chẳng sờn
Có dòng huyết đỏ tô son
Khí thiêng hội tụ mãi còn tinh khôi.

Thuyền tình cặp bến xa xôi
Rằng ai dập tắt tình tôi yêu nàng!
Tim son vững chắc nhịp nhàng
300Dẫu trời bão tố dạ càng nhớ thương.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Thu 30 Jun 2011, 20:43



CHƯƠNG III

NỖI NIỀM






Thời gian càng khắc càng vương
Luyến lưu nghiệp chướng tình thương đong đầy
Thường đêm mộng mị vui vầy
Ái ân nồng thắm canh dày chưa tan.
Giật mình sự thật phũ phàng
Tàn canh thổn thức đôi đàng đôi phương
Giấc mơ phút chốc tan dòng
Nhấn chìm bao nỗi tấc lòng trung trinh.
Lấp dần một khối niềm tin
310Tiêu tan mộng ước lung linh sắc màu
Nhớ thương thương nhớ dạt dào
Chôn sầu tiềm thức vẫn trào mỗi khi…
Buồn nào hơn cảnh biệt ly?
Hồn bay lãng vảng, hồn đi thẩn thờ
Thủy chung chung thủy đợi chờ
Người xưa đâu hỡi ai vờ lãng quên???
Tàn canh gọi mãi phải tên
Canh tàn ngọc tiết lên trên gối hồng
Chuông reo ngân tít nên dòng
320Reo chuông vì bởi có lòng bàn tay
Nếu như gúc mắc tỏ bày…
Châu về Hợp Phố- nạn này xóa tan.
Cớ đâu thao thức, mơ màng
Thương về kỉ niệm bàng hoàng xót xa
Để rồi dồn nén diết da
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn cho ta hận sầu.

Con tim chôn lấp vực sâu
Đêm đêm tỏa sáng chẳng cầu ai trông
Con tim sắc tím hay hồng
330Chỉ tôi tôi biết lưu dòng máu tươi
Trăm năm nó vẫn mĩm cười
Yêu người cùng khổ ghét người vong ân
Ghét cay ghét đắng giả nhân
Ghép mình trời phú cái chân thật thà.

Một thời lỡ kiếp sinh ra
Rơi vào định mệnh xót xa ngậm ngùi
Cả hai ai bảo rằng vui
Cô đơn lẻ bóng ngủ vùi quạnh hiu
Cửa nhà quanh cảnh tiêu điều
340Nhện giăng tứ phía rong rêu phủ tràn…

Nàng đi muôn dặm quan san
Rừng thay bao lá mưa tràn nắng hanh
Quê nhà thao thức thâu canh
Dõi theo từng bước mong lành ấm no
Nàng đi chẳng chút âu lo
Chen mây cưỡi gió tự do đất trời
Tình quê tôi gửi cuộc đời
Chôn sâu tiềm thức chẳng dời lòng son
Nàng đi muôn dặm nước non
350Bỏ rơi khát vọng thuở còn thanh xuân.
.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Sat 02 Jul 2011, 23:19

Biết bao chồng chất gian truân
Thiên hình vạn trạng phiên luân tuần hoàn
Không sao khỏa lấp bóng nàng
Mỗi dòng máu chuyển tình tràn trong tim
Thoáng nhìn tờ lịch- đôi chim
Chạnh lòng khao khát êm đềm ngày xưa
Lâu rồi chẳng có giấc trưa
Vần thơ gửi trọn vẫn chưa vừa lòng
Thả hồn theo giấc mơ hồng
360Nồng ngàn thắm đượm tựa dòng hương thơm.
Giật mình rạng tỏ sao Hôm
Ruột sôi ùn ục bởi cơm hết rồi
Lui cui xách nước bắt nồi
Vắt mì sẳn đó đứng ngồi ngẩn ngơ!
Đâu rồi viễn cảnh nên thơ
Cuốn theo mây khói mộng mơ tuyệt vời
Đam mê- nông nỗi nhất thời
Vết đen in ấn cuộc đời bợn nhơ
Giờ đây lẻ bóng bơ vơ
370Khóc thương số phận dật dờ xác thân
Đề thơ đặt bút gieo vần
Trút bầu tâm sự bất cần điều chi.
Hận mình nên kiếp chia li
Duyên tình vạn tấn chặc ghì trong tâm.

Buồn nào hơn lúc nguyệt rằm
Bút nào tả hết chui nằm lệ rơi
Thẹn lòng tạo cảnh chơi vơi
Bơ vơ lạc lõng hỡii ơi ưu sầu!
Biệt li ai biết từ đầu
380Nhỏ dòng lệ chảy canh thâu ngập tràn
Ngoảnh nhìn trời đất mênh mang
Càng thương càng tủi đôi đàng tách xa.

Tuổi xuân rực rỡ quê nhà
Gió xuân ấm áp đậm đà quê hương
Hoa xuân sắc thắm du dương
Tình xuân chan chứa tận tường canh thâu
Mùa xuân đã có từ lâu
Hương xuân thơm ngát đâu đâu đượm nồng
Thanh xuân chưa trọn mơ hồng
390Mưa xuân se lạnh cho lòng tái tê
Hướng xuân mù mịt u mê
Nàng xuân thoát ẩn hiện về trong mơ
Ba xuân lặng lẻ ơ thờ
Tình xuân chan chứa đợi chờ canh thâu
Nàng xuân nàng ở nơi đâu
Lòng xuân khao khát từ lâu lắm rồi
Mừng xuân tấc dạ bồi hồi
Yêu xuân hay ghét cũng thời trôi qua
Đông xuân thu hạ xót xa
400Nghìn xuân đi nữa với ta vạn sầu!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13Mon 04 Jul 2011, 15:41

Sự đời bao nỗi mưa ngâu
Vân đen u ám phủ đầu bọc thân
Giẫy vùng rời rã tay chân
Ba hồn chín vía lúc gần lúc xa
Qua rồi một thuở hùng ca
Chất chồng muôn nỗi diết da cõi lòng.

Nhớ nhung hờn trách bóng hồng
Rành rành ra đó ví vòng xoay tua
Nhớ từng ý thích ưa chua
410Ổi xanh chuối chát me vừa chuyển giao
Dâu dưa khế dứa cóc bào
Ớt dầm với muốn nhảy vào xơi no.
Tôi nhìn thản thốt âu lo
Đêm nay an giấc hay cho theo hầu(!)
Bâng khuâng mộng tưởng mang bầu
Mĩm cười kín đáo canh thâu ngủ vùi.

Thiết tha xúc cảm bùi ngùi
Chăn màng giặt giũ lau chùi soong niêu
Đón đưa sương sớm mưa chiều
420Đắm say hương vị tình yêu dạt dào…

Dòng đời như thác cuộn trào
Vân đen phong vũ chớ nào xanh trong
Tình em chẳng toại ước mong
Đò ngang cách trở bởi sông sóng cồn
Men chua hơi thở dập dồn
Len vào tâm khảm cho hồn anh ngơ.
Thường đêm bên những trang mơ
Dâu me dứa ổi đợi chờ người xưa
Giật mình nắng xỏ song thưa
430Môi run dạ xót mà chưa nguôi lòng!
Chua đời chua cả mơ hồng
Trăm năm trọn kiếp trói vòng bể dâu.

Cuộc đời trôi nổi về đâu?
Con tim thổn thức bấy lấy chai sần
Giai nhân chẳng dám tương gần
Xuyến xao giây phút lần lần tỉnh ra
Thói đời đen bạc xấu xa
Nghèo nàn phận bạc âu là đương nhiên
Bao kỉ niệm thuộc của riêng
440Mặc tình ôm ấp chẳng kiêng cử gì
Thánh thần chẳng thể so bì
Xuân xanh tạo dựng cốt ghi chặc lòng.

Mộng về ấm áp tim son
Nồng nàn ân ái nước non vẹn thề
Đắm say âu yếm vỗ về
Men tình trỗi sóng đê mê tấc lòng
Sắc khoe tươi thắm môi hồng
Tiêu tan thống khổ vượt vòng nan nguy
Nhớ thương trải mỗi bước đi
450Thoáng qua hơi thở khắc ghi hương nồng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tập thơ  HOÀI NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tập thơ HOÀI NIỆM   Tập thơ  HOÀI NIỆM I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tập thơ HOÀI NIỆM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-