Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Mon 24 Oct 2011, 00:09 | |
| Bài gửiTiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Yesterday at 17:33 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này NGỘ THƠ
Vẫn biết làm thơ khó cách gì Ai ngờ chữ dụng cũng tinh vi Lời văn lạnh nhạt đau lòng tớ Ý nghĩa nồng nàn mát ruột mi Dể tính luôn mang niềm phấn khởi Khan tình mãi chịu cảnh sầu bi Câu qua tiếng lại cần nên tránh Chả sướng nào hơn giấc ngủ khì. :-bd
Vĩnh Thành.
* Qh xin mượn vần họa vui với anh Vĩnh Thành bài này, ý Qh muốn ghẹo thơ của Qh thôi á anh Vĩnh Thành, nó như vậy nà ....
Bói thơ ...
Đem thơ bói thử sẽ thành gì Gạch nối khoanh tìm số tử vi Cung mệnh không sang hòng phá đố Tướng tài chẳng đẹp hết la mi Mười hai con giáp tranh như chợ Hăm bốn khoen giờ đẩy giống bi Lấy chữ ra so hoài vẫn thiếu Người sao ta vậy miệng cười khì
QH 22/10/2011
*Xin chân thành cám ơn Tỷ Quê Hương đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành.VT cũng xin mượn vần để hoạ vui với Tỷ.Chỉ là hư cấu để nương theo vần thôi,chả có ý gì.VT nghĩ là: Tu đâu cho bằng tu nhà Tà tà với vợ cũng là chân tu.
ĐI TU
Ngán ngẫm thân ta chả ích gì Thôi đành bỏ tóc học vô vi Thầy tăng chỉ nẻo trò lên núi Mụ vợ ngăn đường lệ thấm mi Rảo bước sông hồ chừa giận dỗi Nương mình cửa Phật luyện từ bi Yên lòng rán sức đời theo đạo Ngủ gật làm ơn bớt ngáy khì.
Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 02 Nov 2011, 09:31 | |
| PA năm nay tuyết rất sớm.Mới 29/10/11 mà bão tuyết cả ngày. Ngồi bên khung cửa nhìn làn gió tuyết bay bay,chạnh nghĩ đến thân phận nổi trôi nên viết vài câu thô thiển. TUYẾT SỚM Mới giữa mùa thu tuyết ngập trời Hay là gã khóc lệ tuôn rơi Đường trơn gối mỏi không dai sức Gió lạnh thân ròm đã cạn hơi Kẻ ngụ quê xưa hà khắc khoải Ta dừng đất lạ cứ chơi vơi Mong gì lối cũ ngày sum họp Cách biệt quan san nhớ trọn đời. Vĩnh Thành. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Fri 04 Nov 2011, 04:08 | |
| - vinh thanh đã viết:
- PA năm nay tuyết rất sớm.Mới 29/10/11 mà bão tuyết cả ngày.
Ngồi bên khung cửa nhìn làn gió tuyết bay bay,chạnh nghĩ đến thân phận nổi trôi nên viết vài câu thô thiển.
TUYẾT SỚM
Mới giữa mùa thu tuyết ngập trời Hay là gã khóc lệ tuôn rơi Đường trơn gối mỏi không dai sức Gió lạnh thân ròm đã cạn hơi Kẻ ngụ quê xưa hà khắc khoải Ta dừng đất lạ cứ chơi vơi Mong gì lối cũ ngày sum họp Cách biệt quan san nhớ trọn đời.
Vĩnh Thành. Anh Vt ở đâu mà bị bão tuyết vậy ? Ké anh VT bài này.
Tuyết rơi
Chưa đông mây xám phủ ngang trời Buốt lạnh vai gầy hứng tuyết rơi Bước nặng lê sầu nghe nản chí Khăn dầy ủ tủi níu tàn hơi Hoài hương dạ gởi tình khôn cạn Vọng quốc thân đày lực đã vơi Khuất nẻo nào mơ hồi cố quận Nghìn thu tưởng mãi chốn chào đời
Shiroi 03/11/2011
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sat 05 Nov 2011, 04:14 | |
| Thưa Tỷ Shiroi,
VT xin cám ơn Tỷ đã vào hoạ thơ với VT.
VT đang ở tiểu bang Pennsylvania,vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.Nơi ở cách Washington D.C khoảng 160 miles về hướng Bắc,và cách New York khoảng 100 miles về hướng Nam.
Nơi này khá lạnh vào mùa đông,trời tuyết là thường.Nhưng vừa rồi,29/10/11,tuyết cả ngày.Đó là một hiện tượng lạ,chưa từng có,trong suốt 22 năm VT định cư ở đây.
Trân trọng mến chào Tỷ.
Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sun 13 Nov 2011, 01:40 | |
| QUÊ NGHÈO Lã chã mưa dầm tiết cuối thu Mây đen tỏa thấp chạm sương mù Ven đầm tát nước lời cha gọi Cạnh cửa trông chồng tiếng mẹ ru Sáng lại ra đồng sao vất vả Chiều về nấu bếp cũng lu bu Làm chưa kịp thở màn đêm xuống Ngỗng lợn vừa xong đã tối hù. Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Mon 14 Nov 2011, 01:18 | |
| TRÁCH PHẬN Vẫn biết tim này cũng xốn xang Hờn theo giọt lệ chảy đôi hàng Cơn buồn thấp thỏm oằn vai gánh Mối hận u hoài phủ kiếp mang Cớ thiếp chung lòng khi đói khổ Sao người khác dạ lúc giàu sang Thôi thì mặn đắng giờ ta chịu Để tránh mang danh kẻ phụ phàng. Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sun 20 Nov 2011, 00:19 | |
| LỤC BÌNH Gió thổi ra khơi đám lục bình Trôi vào xứ lạ đã hồi sinh Môi trường tiện lợi thân cao lớn Khí hậu ôn hòa sắc đẹp xinh Mấy bước thi công người khá giả Bao ngày gắng sức kẻ phồn vinh Trông về đất tổ hoài cơ cực Biết nói sao đây bổn phận mình. Vĩnh Thành. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Tue 29 Nov 2011, 06:00 | |
| - vinh thanh đã viết:
- LỤC BÌNH
Gió thổi ra khơi đám lục bình Trôi vào xứ lạ đã hồi sinh Môi trường tiện lợi thân cao lớn Khí hậu ôn hòa sắc đẹp xinh Mấy bước thi công người khá giả Bao ngày gắng sức kẻ phồn vinh Trông về đất tổ hoài cơ cực Biết nói sao đây bổn phận mình.
Vĩnh Thành. Vui với VT tí nè
Lục Bình
Vờn theo sóng nước thuở bồng bình Lạc giữa dòng đời sớm tái sinh Hé nụ khơi mầm hoa dịu tím Đơm chồi nẩy ngọn lá tươi xinh Trời xa rực ánh ngời sang trọng Góc mới vươn đài toả hiển vinh Sắc mượt nào quên hương cố lý Từng đêm chạnh xót vọng quê mình
Shiroi 28/11/2011
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Wed 30 Nov 2011, 00:16 | |
| Trân trọng mến chào Tỷ Shiroi, Mấy hôm nay VT bận. Xin cám ơn Tỷ đã ghé hoạ thơ với VT. Kính chúc Tỷ luôn được an vui. Vĩnh Thành. |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành Sat 03 Dec 2011, 22:03 | |
| Mến chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. LỖI TẠI AI? Khuya nồng giấc điệp bỗng ai la Náo động chung cư tưởng cháy nhà Dưới cổng im lìm không lửa khói Sau hè vắng ngắt chẳng yêu ma Om sòm bữa trước nào do trẻ Lộn xộn hôm nay cũng tại già Lão mớ run người trong cõi mộng Bà thề nhất định...khảo cho ra. Vĩnh Thành. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Vĩnh Thành | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |