Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Tự bạch Wed 15 Jun 2011, 07:01 | |
| Thưa Thầy,VT xin cám ơn Thầy với lời kính chúc tốt đẹp nhất.VT xin nộp bài.
Tự Bạch
Dáng vẻ trung bình tạm được nha Văn phong lẫn lộn chút thôi mà Dốt thơ yếu chữ chiều cười học Trái luật sai vần tối khóc la Đã vậy Thầy thương cho xuống núi Lọ nên bạn giúp lẻn về nhà Thời gian sắp xếp mình quay lại Ước hẹn sum vầy cũng chẳng xa.
Vĩnh Thành
Tạm Biệt
Biết nói gì đây buổi mãn trường Tâm tình gửi lại với người thương Công Thầy dạy luật bền hơn núi Lực tớ so vần vững kém sương Tỷ đứng chia tay lòng vẫn cảm Huynh ngồi gặp mặt trí còn vương Hàm ơn tất cả cho cơ hội Nghĩa khí mang theo mọi bước đường.
Vĩnh Thành
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Fri 01 Jul 2011, 08:42 | |
| CHUYỆN CŨ
Chuyện cũ xem chừng đã rất xa Sao mình cứ nghĩ mới hôm qua Tha hương chỉ đợi đền ơn nước Cố quận hằng mong trả nợ nhà Lận đận thầy mang cùng nắng dải Phũ phàng tớ chịu với mưa sa Chiều tàn bóng lẽ chim ngao ngán Tóc điểm hơi sương gã cận già.
Vĩnh Thành |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Fri 01 Jul 2011, 13:07 | |
| - vinh thanh đã viết:
- Thưa Thầy,VT xin cám ơn Thầy với lời kính chúc tốt đẹp nhất.VT xin nộp bài.
Tự Bạch
Dáng vẻ trung bình tạm được nha Văn phong lẫn lộn chút thôi mà Dốt thơ yếu chữ chiều cười học Trái luật sai vần tối khóc la Đã vậy Thầy thương cho xuống núi Lọ nên bạn giúp lẻn về nhà Thời gian sắp xếp mình quay lại Ước hẹn sum vầy cũng chẳng xa.
Vĩnh Thành
Vĩnh Thành
Vững chãi chân tình tốt bụng nha Ỉ ôi há quản cố công mà Nôn nao nhắm xạ mành kim tước Háo hức mong quàng áo tử la Thỏ bút khơi lòng vang bốn cõi Hùng tâm dựng nghiệp sáng muôn nhà Ào ào chớ vội thua càng hổ NHẫn nại cơ hồ sẽ tiến xa
Ái Hoa_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Fri 01 Jul 2011, 18:13 | |
| Tạm Biệt Biết nói gì đây buổi mãn trường Tâm tình gửi lại với người thương Công Thầy dạy luật bền hơn núi Lực tớ so vần vững kém sương Tỷ đứng chia tay lòng vẫn cảm Huynh ngồi gặp mặt trí còn vương Hàm ơn tất cả cho cơ hội Nghĩa khí mang theo mọi bước đường. Vĩnh Thành TẠM BIỆT
Nước mắt rưng rưng tạm biệt trường Ơn Thầy nghĩa Tỷ vạn yêu thương Rèn câu những ước cây oằn quả Uốn chữ đâu nề tóc điểm sương Sách vở bao ngày tâm chẳng dứt Ân tình một thuở dạ hằng vương Người đi bịn rịn câu từ giã Nỗi nhớ mang theo suốt dặm đường !
Nha Uyen
Chúc mừng VT được Thầy cho hạ sơn nha, |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sat 02 Jul 2011, 04:11 | |
| Thưa Thầy,VT xin cám ơn Thầy với lời kính chúc tốt đẹp nhất.VT xin nộp bài.
Tự Bạch
Dáng vẻ trung bình tạm được nha Văn phong lẫn lộn chút thôi mà Dốt thơ yếu chữ chiều cười học Trái luật sai vần tối khóc la Đã vậy Thầy thương cho xuống núi Lọ nên bạn giúp lẻn về nhà Thời gian sắp xếp mình quay lại Ước hẹn sum vầy cũng chẳng xa.
Vĩnh Thành
Vĩnh Thành
Vững chãi chân tình tốt bụng nha Ỉ ôi há quản cố công mà Nôn nao nhắm xạ mành kim tước Háo hức mong quàng áo tử la Thỏ bút khơi lòng vang bốn cõi Hùng tâm dựng nghiệp sáng muôn nhà Ào ào chớ vội thua càng hổ NHẫn nại cơ hồ sẽ tiến xa
Ái Hoa
Vĩnh Thành
Võ vàng đất khách dệt thơ nha Ĩnh bụng nằm phơi cũng chữ mà Nối lại trang xưa vùng cẩm tú Hướng về xóm nhỏ dấu đằng la Tinh cầu thấp tỏ thơm hương mực Hải ngoại bừng vui ấm cảnh nhà À đến niềm tin hoà gió lộng NHư dòng suối ngọt tưới đường xa
Shiroi 01/07/2011
|
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sat 02 Jul 2011, 05:24 | |
| Xin trân trọng kính chào Thầy,Tỷ Shiroi và Tỷ Nha Uyen.
Thưa Thầy,
VT đã đọc bài thơ của Thầy nhiều lần,nhưng vẫn không nhận ra đó là thơ Hoán Vận,cho đến khi được đọc bài thơ của Tỷ Shiroi.Mầng quá,VT đã vội làm bài thơ đáp lễ theo thể thông thường. Xin Thầy cho phép VT được đăng lên.Luôn tiện,xin Thầy giải nghĩa dùm mấy chữ:Mành kim tước,áo tử lan và thỏ bút. Xin cám ơn Thầy.
Thưa Thầy,
Những lời chỉ dạy quý báu của Thầy sẽ mãi là kim chỉ nam của VT, trong lãnh vực văn thơ và cuộc sống. Kính chúc Thầy và gia quyến :thân tâm thường an lạc.
LĨNH HỘI
Bao lời chỉ dạy tỉnh hồn nha Rán sức ngoi lên khỏi hố mà Trật chữ không Thầy đừng tủi khóc Sai vần có bạn chớ rên la Con Hồng quá khứ dù hai ngã Cháu Lạc tương lai cũng một nhà Cả nước cùng chung ngày mở hội Quân thù khiếp đảm ắt không xa.
Vĩnh Thành
Thưa Tỷ Shiroi,
VT sẽ đáp lễ Tỷ ở lần sau,vì thể hoán vận này VT chưa học qua.Xin Tỷ thông cảm.
Mến chào Tỷ Nha Uyen,
VT rất hân hạnh được Tỷ họa bài Tạm Biệt.VT xin phép được đáp lễ.Nếu có gì sơ suất, xin Tỷ nhắc nhở dùm. Cám ơn Tỷ.
TẠM BIỆT
Mấy đóa hoa lan tỏa cạnh trường Nơi này chứa đủ mọi tình thương Huynh dùm hết ngại đời sông biển Tỷ giúp thôi buồn chuyện gió sương Nghĩa nặng nguyên ngày không kể hết Ơn dày trọn kiếp vẫn hằn vương Trăng đầy lại khuyết thân cô quạnh Lữ thứ còn in vết bụi đường.
Vĩnh Thành |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Mon 04 Jul 2011, 08:30 | |
| - vinh thanh đã viết:
- Xin trân trọng kính chào Thầy,Tỷ Shiroi và Tỷ Nha Uyen.
Thưa Thầy,
VT đã đọc bài thơ của Thầy nhiều lần,nhưng vẫn không nhận ra đó là thơ Hoán Vận,cho đến khi được đọc bài thơ của Tỷ Shiroi.Mầng quá,VT đã vội làm bài thơ đáp lễ theo thể thông thường. Xin Thầy cho phép VT được đăng lên.Luôn tiện,xin Thầy giải nghĩa dùm mấy chữ:Mành kim tước,áo tử lan và thỏ bút. Xin cám ơn Thầy.
Thưa Thầy,
Những lời chỉ dạy quý báu của Thầy sẽ mãi là kim chỉ nam của VT, trong lãnh vực văn thơ và cuộc sống. Kính chúc Thầy và gia quyến :thân tâm thường an lạc.
LĨNH HỘI
Bao lời chỉ dạy tỉnh hồn nha Rán sức ngoi lên khỏi hố mà Trật chữ không Thầy đừng tủi khóc Sai vần có bạn chớ rên la Con Hồng quá khứ dù hai ngã Cháu Lạc tương lai cũng một nhà Cả nước cùng chung ngày mở hội Quân thù khiếp đảm ắt không xa.
Vĩnh Thành
Thưa Tỷ Shiroi,
VT sẽ đáp lễ Tỷ ở lần sau,vì thể hoán vận này VT chưa học qua.Xin Tỷ thông cảm.
Vĩnh Thành Bài thơ này thuộc loại thơ khoán thủ, không phải hoán vận _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Mon 04 Jul 2011, 09:14 | |
| Tạm Biệt Biết nói gì đây buổi mãn trường Tâm tình gửi lại với người thương Công Thầy dạy luật bền hơn núi Lực tớ so vần vững kém sương Tỷ đứng chia tay lòng vẫn cảm Huynh ngồi gặp mặt trí còn vương Hàm ơn tất cả cho cơ hội Nghĩa khí mang theo mọi bước đường. Vĩnh Thành TẠM BIỆT
Nước mắt rưng rưng tạm biệt trường Ơn Thầy nghĩa Tỷ vạn yêu thương Rèn câu những ước cây oằn quả Uốn chữ đâu nề tóc điểm sương Sách vở bao ngày tâm chẳng dứt Ân tình một thuở dạ hằng vương Người đi bịn rịn câu từ giã Nỗi nhớ mang theo suốt dặm đường !
Nha Uyen
Chúc mừng VT được Thầy cho hạ sơn nha, RA TRƯỜNG
Học tập rày lâu dưới mái trường Chuyên cần chịu khó bạn bè thương Chong đèn tối muộn quyên kêu gió Đọc sách canh chầy mõ nện sương Mã đáo công thành đầu mãi ngoảnh Danh toàn chí toại bước thêm vương Hành trang một gánh trên vai nặng Đuốc tỏ gương soi khắp nẻo đường
Ái Hoa_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Mon 04 Jul 2011, 10:02 | |
| Vĩnh Thành
Vững chãi chân tình tốt bụng nha Ỉ ôi há quản cố công mà Nôn nao nhắm xạ mành kim tước Háo hức mong quàng áo tử la Thỏ bút khơi lòng vang bốn cõi Hùng tâm dựng nghiệp sáng muôn nhà Ào ào chớ vội thua càng hổ NHẫn nại cơ hồ sẽ tiến xa
Ái Hoa
nha = con quạ tước = chim sẻ hùng = con gấu hồ = con chồn
mành kim tước: theo điển tích thuở hàn vi vua nhà Đường là Lý Uyên bắn tên trúng mắt chim sẻ vẽ trên bức bình phong ở nhà Đậu Công áo tử la: áo lụa là màu tía, ngày xưa chỉ người giàu sang quyền quý mặc áo màu tía, màu hồng thỏ bút: bút ngày xưa làm bằng lông thỏ
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | nguoilamvuon
Tổng số bài gửi : 179 Age : 55 Location : Cam Ranh - Khánh Hoà Registration date : 24/11/2009
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Tue 05 Jul 2011, 00:08 | |
| - Ái Hoa đã viết:
Vĩnh Thành
Vững chãi chân tình tốt bụng nha Ỉ ôi há quản cố công mà Nôn nao nhắm xạ mành kim tước Háo hức mong quàng áo tử la Thỏ bút khơi lòng vang bốn cõi Hùng tâm dựng nghiệp sáng muôn nhà Ào ào chớ vội thua càng hổ NHẫn nại cơ hồ sẽ tiến xa
Ái Hoa
nha = con quạ tước = chim sẻ hùng = con gấu hồ = con chồn
mành kim tước: theo điển tích thuở hàn vi vua nhà Đường là Lý Uyên bắn tên trúng mắt chim sẻ vẽ trên bức bình phong ở nhà Đậu Công áo tử la: áo lụa là màu tía, ngày xưa chỉ người giàu sang quyền quý mặc áo màu tía, màu hồng thỏ bút: bút ngày xưa làm bằng lông thỏ
Thông qua bài Vĩnh Thanh, em muốn tỏ chút lòng tri mộ với thầy
VĨNH THANH (Tiếng gọi ngàn đời)
VĨ đại ân thầy dưỡng ấu nha Ngày đêm hướng dẫn cực thân mà Hiền sinh lỗi nghịch lời trung cáo Tín đệ sai nhầm chữ thiện la Hạc nội mây ngàn le chốn khách Ao chuôm ruộng bậc trả quê nhà Nuôi trồng quả ngọt nhiều khi đuối Hồn thấy an bằng thỏa vọng xa. VMT 05/07/2011
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tự bạch | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |