Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Yến Phương
Tổng số bài gửi : 461 Registration date : 11/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sun 25 Sep 2011, 10:55 | |
| Thưa Thầy, Trước kính thăm Thầy được vạn an.Sau xin Thầy cho phép VT có một bài để vui với Thầy. THẦY TUI CƯỚI VỢ
Nghe Thầy lấy vợ đãi cao lâu Trẻ đẹp cô nương chủ phố Tầu Chắc hẳn người Âu da trắng trắng Hay là ả Úc mắt nâu nâu Lo khâu chuẩn bị chiều vờn tóc Khoái tối hoàn thành sáng tỉa râu Rượu thuốc sâm nhung trò tặng để Văn ôn võ luyện sớm nên bầu. Vĩnh Thành. Ai đồn bất nhơn dzậy? Vẫn còn kén nè!
KÉN VỢ
Bên nhà kẻ bảng dựng từ lâu Kén vợ không chê Mỹ Nhật Tầu Dẫu vốn mình vàng sinh bọc đỏ Hay là gót ngọc lấm bùn nâu Gầy như Tây Tử đà ưng dạ Xấu cỡ Điêu Thuyền cũng vểnh râu Túng đến Chiêu Quân ừ chẳng dở Mà sao vẫn ế đứng lầu bầu
Ái Hoa TỘI !
Có ngừ kiếm dzợ thiệt là lâu Bất kể lai Phi hoặc rặc Tầu Dẫu chị Miên Lèo răng xám bạc Dù em Mỹ Úc tóc vàng nâu Chân dài được thước mê thò mũi Eo nhỏ vừa trăm khoái dựng râu Ấy vậy mà cô đơn đến tội Lệ rơi lã chã ngập giàn bầu !!!
NhaUyen
Em kính chào Thầy mí Vinh Thanh,thấy tiêu chuẩn kén vợ của Thầy làm em cảm thương cho anh hàng xóm của em wá cho em chia sẻ mí anh í một chúc ạVậy để Shiroi gióng trống đập thùng phụ quảng cáo cho anh Ái Hoa mau... ế ... ủa ... mau kiếm được vợ hén
Quảng cáo dùm cho anh Ái Hoa kén vợ
Bốn phía thôn làng chớ đợi lâu Anh tôi rể quý dáng Ba Tầu Ngày lê quán rượu sùi môi tái Tối lượn sòng bài bán dép nâu Bao tử Tiết Lê còn nể mặt Quai hàm Lỗ Đạt phải kiêng râu Diện đồ Chử Tử không cần giặt Nay kén nàng tiên chịu dính bầu
Shiroi 23/09/2011
Tiết Lê = Tiết Nhơn Quý, nổi tiếng ăn nhiều Lỗ Đạt = Lỗ Trí Thâm, râu quai nón Chử Tử = Chử Đồng Tử, chôn cha với chiếc khố, nên luôn mặc đồ ... thiên nhiên nhất
Rồi em trốn chạy lẹ lẹ, để tiêu đời em á Kính Thầy, Cửu Tỷ Mytt chào NU và VT .. Mytt có vài lời chúc Thầy
Chúc An Nhiên
Sống khỏe can gì sợ chậm lâu Rồi khi phải lúc / mặc Tây Tầu Duyên dường quả thắm xanh qua đỏ Nợ giống rau lầy tím lại nâu Dứt khổ nơi lòng xa vuốt bạc Đừng buồn ở dạ tránh ve râu Nhân tài xoải cánh trời luôn rộng Phúc lộc hương xuân rượu ấm bầu
23.09.2011 MytutruTrân trọng kính chào Thầy, Tỷ Shiroi, Tỷ Nhã Uyên, Tỷ Mytutru đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành. Xin phép quý vị cho Vĩnh Thành có thêm một bài để góp vui. Kính chúc Thầy và các Huynh, Tỷ được nhiều an khang. TIN ĐỒN
Nghe rằng đám cưới đãi hơi lâu Bửa tiệc vừa xong bước xuống tầu Cả tháng mây vờn làn nước bạc Nguyên tuần gió cuộn rán chiều nâu Trầm ngư má tựa ngày soi bóng (1) Lạc nhạn vai kề tối vuốt râu (2) Sung sướng bên tai nàng thỏ thẻ Mình ơi! Nấu lẹ món canh bầu. (1):Đẹp như Tây Thi cá phải lặn (2):Xinh như Điêu Thuyền chim phải rơi. Vĩnh Thành. Xem qua "KÉN VỢ" động lòng Nên bày "Mai Mối" chờ ông nhận lờiMai MốiCó thím rao hàng nhẩm khá lâu Sao không sẵn dịp mướn ghe tầu Qua dòm thử mặt vàng hay xám Đến liếc xem người trắng hoặc nâu Đẹp xứng Tây Thi thời rước kiệu Hung tày La Sát khỏi chìa râu Danh chàng Phạm Lãi gần xa kháo Há để nhà trơ cảnh bí bầu ?Việt Đường (24/09/2011)Thầy Ái Hoa cưới vợ nữa huh Thầy ... hih ..
Thầy tui hai vợ ...
Nghe Thầy cưới vợ đã hèn lâu Dắt díu cùng sinh hoạt dưới tầu Mới được tăng bầy trai gái nhỏ Sao còn nghía chị mắt môi nâu Nhị phòng sẽ uốn liền cong gậy Bốn vó không xìu cũng quéo râu Ôi khổ cho người đeo mấy yếm Dưa leo hổng có nói chi bầu !!
QH 24/09/2011
* Trốn thôi, .. làng chàng ở đây chắc gậy bay ... haha .. Chuẩn bị...
Mua nhà sắm nhẫn để dành lâu Đậu sẵn thuyền hoa ở bến tầu Gác ngọc chờ em trùm nón tím Lầu vàng ngóng chị diện giầy nâu Hằng Nga vẫn đợi dù oằn cổ Chức Nữ đang tìm dẫu bạc râu Sửa soạn trầu cau mời lắm khách Xem ra chắc khẳm chiếc ghe bầu
Yến Phương Kính chúc thầy cùng các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Sun 25 Sep 2011, 19:54 | |
| Mến chào Tỷ Yến Phương,
Thơ của Tỷ thanh tao và hay lắm.Dù hoạ sau,ý vẫn dồi dào.VT đành chịu thua,hết ý rồi.Có lẽ Tỷ đã quen với thơ trước khi vào học!
Nhớ lần trước,vào hoạ bài "HOA" của Tỷ,VT bị mắc cạn ở vần "thuyên",được Tỷ tiếp cứu.Xin cám ơn.Sau đó,Thầy và các Huynh,Tỷ đến hoạ.Quý vị ấy đi qua cái vần "thuyên" chẳng những dể dàng mà còn ngọt xớt!Đúng là biển học mênh mông!
Mến chúc Tỷ có nhiều niềm vui.Trân trọng. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Mon 26 Sep 2011, 08:58 | |
| Thưa Thầy, Trước kính thăm Thầy được vạn an.Sau xin Thầy cho phép VT có một bài để vui với Thầy. THẦY TUI CƯỚI VỢ
Nghe Thầy lấy vợ đãi cao lâu Trẻ đẹp cô nương chủ phố Tầu Chắc hẳn người Âu da trắng trắng Hay là ả Úc mắt nâu nâu Lo khâu chuẩn bị chiều vờn tóc Khoái tối hoàn thành sáng tỉa râu Rượu thuốc sâm nhung trò tặng để Văn ôn võ luyện sớm nên bầu. Vĩnh Thành. Ai đồn bất nhơn dzậy? Vẫn còn kén nè!
KÉN VỢ
Bên nhà kẻ bảng dựng từ lâu Kén vợ không chê Mỹ Nhật Tầu Dẫu vốn mình vàng sinh bọc đỏ Hay là gót ngọc lấm bùn nâu Gầy như Tây Tử đà ưng dạ Xấu cỡ Điêu Thuyền cũng vểnh râu Túng đến Chiêu Quân ừ chẳng dở Mà sao vẫn ế đứng lầu bầu
Ái Hoa TỘI !
Có ngừ kiếm dzợ thiệt là lâu Bất kể lai Phi hoặc rặc Tầu Dẫu chị Miên Lèo răng xám bạc Dù em Mỹ Úc tóc vàng nâu Chân dài được thước mê thò mũi Eo nhỏ vừa trăm khoái dựng râu Ấy vậy mà cô đơn đến tội Lệ rơi lã chã ngập giàn bầu !!!
NhaUyen
Em kính chào Thầy mí Vinh Thanh,thấy tiêu chuẩn kén vợ của Thầy làm em cảm thương cho anh hàng xóm của em wá cho em chia sẻ mí anh í một chúc ạVậy để Shiroi gióng trống đập thùng phụ quảng cáo cho anh Ái Hoa mau... ế ... ủa ... mau kiếm được vợ hén
Quảng cáo dùm cho anh Ái Hoa kén vợ
Bốn phía thôn làng chớ đợi lâu Anh tôi rể quý dáng Ba Tầu Ngày lê quán rượu sùi môi tái Tối lượn sòng bài bán dép nâu Bao tử Tiết Lê còn nể mặt Quai hàm Lỗ Đạt phải kiêng râu Diện đồ Chử Tử không cần giặt Nay kén nàng tiên chịu dính bầu
Shiroi 23/09/2011
Tiết Lê = Tiết Nhơn Quý, nổi tiếng ăn nhiều Lỗ Đạt = Lỗ Trí Thâm, râu quai nón Chử Tử = Chử Đồng Tử, chôn cha với chiếc khố, nên luôn mặc đồ ... thiên nhiên nhất
Rồi em trốn chạy lẹ lẹ, để tiêu đời em á Kính Thầy, Cửu Tỷ Mytt chào NU và VT .. Mytt có vài lời chúc Thầy
Chúc An Nhiên
Sống khỏe can gì sợ chậm lâu Rồi khi phải lúc / mặc Tây Tầu Duyên dường quả thắm xanh qua đỏ Nợ giống rau lầy tím lại nâu Dứt khổ nơi lòng xa vuốt bạc Đừng buồn ở dạ tránh ve râu Nhân tài xoải cánh trời luôn rộng Phúc lộc hương xuân rượu ấm bầu
23.09.2011 MytutruTrân trọng kính chào Thầy, Tỷ Shiroi, Tỷ Nhã Uyên, Tỷ Mytutru đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành. Xin phép quý vị cho Vĩnh Thành có thêm một bài để góp vui. Kính chúc Thầy và các Huynh, Tỷ được nhiều an khang. TIN ĐỒN
Nghe rằng đám cưới đãi hơi lâu Bửa tiệc vừa xong bước xuống tầu Cả tháng mây vờn làn nước bạc Nguyên tuần gió cuộn rán chiều nâu Trầm ngư má tựa ngày soi bóng (1) Lạc nhạn vai kề tối vuốt râu (2) Sung sướng bên tai nàng thỏ thẻ Mình ơi! Nấu lẹ món canh bầu. (1):Đẹp như Tây Thi cá phải lặn (2):Xinh như Điêu Thuyền chim phải rơi. Vĩnh Thành. Xem qua "KÉN VỢ" động lòng Nên bày "Mai Mối" chờ ông nhận lờiMai MốiCó thím rao hàng nhẩm khá lâu Sao không sẵn dịp mướn ghe tầu Qua dòm thử mặt vàng hay xám Đến liếc xem người trắng hoặc nâu Đẹp xứng Tây Thi thời rước kiệu Hung tày La Sát khỏi chìa râu Danh chàng Phạm Lãi gần xa kháo Há để nhà trơ cảnh bí bầu ?Việt Đường (24/09/2011)Thầy Ái Hoa cưới vợ nữa huh Thầy ... hih ..
Thầy tui hai vợ ...
Nghe Thầy cưới vợ đã hèn lâu Dắt díu cùng sinh hoạt dưới tầu Mới được tăng bầy trai gái nhỏ Sao còn nghía chị mắt môi nâu Nhị phòng sẽ uốn liền cong gậy Bốn vó không xìu cũng quéo râu Ôi khổ cho người đeo mấy yếm Dưa leo hổng có nói chi bầu !!
QH 24/09/2011
* Trốn thôi, .. làng chàng ở đây chắc gậy bay ... haha .. Chuẩn bị...
Mua nhà sắm nhẫn để dành lâu Đậu sẵn thuyền hoa ở bến tầu Gác ngọc chờ em trùm nón tím Lầu vàng ngóng chị diện giầy nâu Hằng Nga vẫn đợi dù oằn cổ Chức Nữ đang tìm dẫu bạc râu Sửa soạn trầu cau mời lắm khách Xem ra chắc khẳm chiếc ghe bầu
Yến Phương Kính chúc thầy cùng các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ Coi mắt
Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dáng Như Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái Hoa_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Mon 26 Sep 2011, 16:58 | |
| Thưa Thầy, Trước kính thăm Thầy được vạn an.Sau xin Thầy cho phép VT có một bài để vui với Thầy. THẦY TUI CƯỚI VỢ
Nghe Thầy lấy vợ đãi cao lâu Trẻ đẹp cô nương chủ phố Tầu Chắc hẳn người Âu da trắng trắng Hay là ả Úc mắt nâu nâu Lo khâu chuẩn bị chiều vờn tóc Khoái tối hoàn thành sáng tỉa râu Rượu thuốc sâm nhung trò tặng để Văn ôn võ luyện sớm nên bầu. Vĩnh Thành. Ai đồn bất nhơn dzậy? Vẫn còn kén nè!
KÉN VỢ
Bên nhà kẻ bảng dựng từ lâu Kén vợ không chê Mỹ Nhật Tầu Dẫu vốn mình vàng sinh bọc đỏ Hay là gót ngọc lấm bùn nâu Gầy như Tây Tử đà ưng dạ Xấu cỡ Điêu Thuyền cũng vểnh râu Túng đến Chiêu Quân ừ chẳng dở Mà sao vẫn ế đứng lầu bầu
Ái Hoa TỘI !
Có ngừ kiếm dzợ thiệt là lâu Bất kể lai Phi hoặc rặc Tầu Dẫu chị Miên Lèo răng xám bạc Dù em Mỹ Úc tóc vàng nâu Chân dài được thước mê thò mũi Eo nhỏ vừa trăm khoái dựng râu Ấy vậy mà cô đơn đến tội Lệ rơi lã chã ngập giàn bầu !!!
NhaUyen
Em kính chào Thầy mí Vinh Thanh,thấy tiêu chuẩn kén vợ của Thầy làm em cảm thương cho anh hàng xóm của em wá cho em chia sẻ mí anh í một chúc ạVậy để Shiroi gióng trống đập thùng phụ quảng cáo cho anh Ái Hoa mau... ế ... ủa ... mau kiếm được vợ hén
Quảng cáo dùm cho anh Ái Hoa kén vợ
Bốn phía thôn làng chớ đợi lâu Anh tôi rể quý dáng Ba Tầu Ngày lê quán rượu sùi môi tái Tối lượn sòng bài bán dép nâu Bao tử Tiết Lê còn nể mặt Quai hàm Lỗ Đạt phải kiêng râu Diện đồ Chử Tử không cần giặt Nay kén nàng tiên chịu dính bầu
Shiroi 23/09/2011
Tiết Lê = Tiết Nhơn Quý, nổi tiếng ăn nhiều Lỗ Đạt = Lỗ Trí Thâm, râu quai nón Chử Tử = Chử Đồng Tử, chôn cha với chiếc khố, nên luôn mặc đồ ... thiên nhiên nhất
Rồi em trốn chạy lẹ lẹ, để tiêu đời em á Kính Thầy, Cửu Tỷ Mytt chào NU và VT .. Mytt có vài lời chúc Thầy
Chúc An Nhiên
Sống khỏe can gì sợ chậm lâu Rồi khi phải lúc / mặc Tây Tầu Duyên dường quả thắm xanh qua đỏ Nợ giống rau lầy tím lại nâu Dứt khổ nơi lòng xa vuốt bạc Đừng buồn ở dạ tránh ve râu Nhân tài xoải cánh trời luôn rộng Phúc lộc hương xuân rượu ấm bầu
23.09.2011 MytutruTrân trọng kính chào Thầy, Tỷ Shiroi, Tỷ Nhã Uyên, Tỷ Mytutru đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành. Xin phép quý vị cho Vĩnh Thành có thêm một bài để góp vui. Kính chúc Thầy và các Huynh, Tỷ được nhiều an khang. TIN ĐỒN
Nghe rằng đám cưới đãi hơi lâu Bửa tiệc vừa xong bước xuống tầu Cả tháng mây vờn làn nước bạc Nguyên tuần gió cuộn rán chiều nâu Trầm ngư má tựa ngày soi bóng (1) Lạc nhạn vai kề tối vuốt râu (2) Sung sướng bên tai nàng thỏ thẻ Mình ơi! Nấu lẹ món canh bầu. (1):Đẹp như Tây Thi cá phải lặn (2):Xinh như Điêu Thuyền chim phải rơi. Vĩnh Thành. Xem qua "KÉN VỢ" động lòng Nên bày "Mai Mối" chờ ông nhận lờiMai MốiCó thím rao hàng nhẩm khá lâu Sao không sẵn dịp mướn ghe tầu Qua dòm thử mặt vàng hay xám Đến liếc xem người trắng hoặc nâu Đẹp xứng Tây Thi thời rước kiệu Hung tày La Sát khỏi chìa râu Danh chàng Phạm Lãi gần xa kháo Há để nhà trơ cảnh bí bầu ?Việt Đường (24/09/2011)Thầy Ái Hoa cưới vợ nữa huh Thầy ... hih ..
Thầy tui hai vợ ...
Nghe Thầy cưới vợ đã hèn lâu Dắt díu cùng sinh hoạt dưới tầu Mới được tăng bầy trai gái nhỏ Sao còn nghía chị mắt môi nâu Nhị phòng sẽ uốn liền cong gậy Bốn vó không xìu cũng quéo râu Ôi khổ cho người đeo mấy yếm Dưa leo hổng có nói chi bầu !!
QH 24/09/2011
* Trốn thôi, .. làng chàng ở đây chắc gậy bay ... haha .. Chuẩn bị...
Mua nhà sắm nhẫn để dành lâu Đậu sẵn thuyền hoa ở bến tầu Gác ngọc chờ em trùm nón tím Lầu vàng ngóng chị diện giầy nâu Hằng Nga vẫn đợi dù oằn cổ Chức Nữ đang tìm dẫu bạc râu Sửa soạn trầu cau mời lắm khách Xem ra chắc khẳm chiếc ghe bầu
Yến Phương Kính chúc thầy cùng các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ Coi mắt
Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dáng Như Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái HoaKính Bạch Thầy - Huynh - Tỷ Đệ - Muội Mytt tiếp tục họa nối theo thầy vừa vui vừa học .. Mytt kính chúc cả nhà ĐV an vui Gặp Bà Chằn
Như chung vô diệm lúc mang bầu Thất vọng ê chề xuội cả râu Mở tiếng nơi lòng va bể xạm Dằn lời ở dạ mắc quai nâu Kêu trời quạt gió bay lên cảng Dậm đất tung mây chạy xuống tầu Giọng của bà chằn nghe dữ quá Thôi đành đợi vậy dẫu cho lâu
26.09.2011 Mytutru
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Tue 27 Sep 2011, 04:14 | |
| Thưa Thầy, Trước kính thăm Thầy được vạn an.Sau xin Thầy cho phép VT có một bài để vui với Thầy. THẦY TUI CƯỚI VỢ
Nghe Thầy lấy vợ đãi cao lâu Trẻ đẹp cô nương chủ phố Tầu Chắc hẳn người Âu da trắng trắng Hay là ả Úc mắt nâu nâu Lo khâu chuẩn bị chiều vờn tóc Khoái tối hoàn thành sáng tỉa râu Rượu thuốc sâm nhung trò tặng để Văn ôn võ luyện sớm nên bầu. Vĩnh Thành. Ai đồn bất nhơn dzậy? Vẫn còn kén nè!
KÉN VỢ
Bên nhà kẻ bảng dựng từ lâu Kén vợ không chê Mỹ Nhật Tầu Dẫu vốn mình vàng sinh bọc đỏ Hay là gót ngọc lấm bùn nâu Gầy như Tây Tử đà ưng dạ Xấu cỡ Điêu Thuyền cũng vểnh râu Túng đến Chiêu Quân ừ chẳng dở Mà sao vẫn ế đứng lầu bầu
Ái Hoa TỘI !
Có ngừ kiếm dzợ thiệt là lâu Bất kể lai Phi hoặc rặc Tầu Dẫu chị Miên Lèo răng xám bạc Dù em Mỹ Úc tóc vàng nâu Chân dài được thước mê thò mũi Eo nhỏ vừa trăm khoái dựng râu Ấy vậy mà cô đơn đến tội Lệ rơi lã chã ngập giàn bầu !!!
NhaUyen
Em kính chào Thầy mí Vinh Thanh,thấy tiêu chuẩn kén vợ của Thầy làm em cảm thương cho anh hàng xóm của em wá cho em chia sẻ mí anh í một chúc ạVậy để Shiroi gióng trống đập thùng phụ quảng cáo cho anh Ái Hoa mau... ế ... ủa ... mau kiếm được vợ hén
Quảng cáo dùm cho anh Ái Hoa kén vợ
Bốn phía thôn làng chớ đợi lâu Anh tôi rể quý dáng Ba Tầu Ngày lê quán rượu sùi môi tái Tối lượn sòng bài bán dép nâu Bao tử Tiết Lê còn nể mặt Quai hàm Lỗ Đạt phải kiêng râu Diện đồ Chử Tử không cần giặt Nay kén nàng tiên chịu dính bầu
Shiroi 23/09/2011
Tiết Lê = Tiết Nhơn Quý, nổi tiếng ăn nhiều Lỗ Đạt = Lỗ Trí Thâm, râu quai nón Chử Tử = Chử Đồng Tử, chôn cha với chiếc khố, nên luôn mặc đồ ... thiên nhiên nhất
Rồi em trốn chạy lẹ lẹ, để tiêu đời em á Kính Thầy, Cửu Tỷ Mytt chào NU và VT .. Mytt có vài lời chúc Thầy
Chúc An Nhiên
Sống khỏe can gì sợ chậm lâu Rồi khi phải lúc / mặc Tây Tầu Duyên dường quả thắm xanh qua đỏ Nợ giống rau lầy tím lại nâu Dứt khổ nơi lòng xa vuốt bạc Đừng buồn ở dạ tránh ve râu Nhân tài xoải cánh trời luôn rộng Phúc lộc hương xuân rượu ấm bầu
23.09.2011 MytutruTrân trọng kính chào Thầy, Tỷ Shiroi, Tỷ Nhã Uyên, Tỷ Mytutru đã vào hoạ thơ với Vĩnh Thành. Xin phép quý vị cho Vĩnh Thành có thêm một bài để góp vui. Kính chúc Thầy và các Huynh, Tỷ được nhiều an khang. TIN ĐỒN
Nghe rằng đám cưới đãi hơi lâu Bửa tiệc vừa xong bước xuống tầu Cả tháng mây vờn làn nước bạc Nguyên tuần gió cuộn rán chiều nâu Trầm ngư má tựa ngày soi bóng (1) Lạc nhạn vai kề tối vuốt râu (2) Sung sướng bên tai nàng thỏ thẻ Mình ơi! Nấu lẹ món canh bầu. (1):Đẹp như Tây Thi cá phải lặn (2):Xinh như Điêu Thuyền chim phải rơi. Vĩnh Thành. Xem qua "KÉN VỢ" động lòng Nên bày "Mai Mối" chờ ông nhận lờiMai MốiCó thím rao hàng nhẩm khá lâu Sao không sẵn dịp mướn ghe tầu Qua dòm thử mặt vàng hay xám Đến liếc xem người trắng hoặc nâu Đẹp xứng Tây Thi thời rước kiệu Hung tày La Sát khỏi chìa râu Danh chàng Phạm Lãi gần xa kháo Há để nhà trơ cảnh bí bầu ?Việt Đường (24/09/2011)Thầy Ái Hoa cưới vợ nữa huh Thầy ... hih ..
Thầy tui hai vợ ...
Nghe Thầy cưới vợ đã hèn lâu Dắt díu cùng sinh hoạt dưới tầu Mới được tăng bầy trai gái nhỏ Sao còn nghía chị mắt môi nâu Nhị phòng sẽ uốn liền cong gậy Bốn vó không xìu cũng quéo râu Ôi khổ cho người đeo mấy yếm Dưa leo hổng có nói chi bầu !!
QH 24/09/2011
* Trốn thôi, .. làng chàng ở đây chắc gậy bay ... haha .. Chuẩn bị...
Mua nhà sắm nhẫn để dành lâu Đậu sẵn thuyền hoa ở bến tầu Gác ngọc chờ em trùm nón tím Lầu vàng ngóng chị diện giầy nâu Hằng Nga vẫn đợi dù oằn cổ Chức Nữ đang tìm dẫu bạc râu Sửa soạn trầu cau mời lắm khách Xem ra chắc khẳm chiếc ghe bầu
Yến Phương Kính chúc thầy cùng các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ Coi mắt
Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dáng Như Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái HoaKính Bạch Thầy - Huynh - Tỷ Đệ - Muội Mytt tiếp tục họa nối theo thầy vừa vui vừa học .. Mytt kính chúc cả nhà ĐV an vui Gặp Bà Chằn
Như chung vô diệm lúc mang bầu Thất vọng ê chề xuội cả râu Mở tiếng nơi lòng va bể xạm Dằn lời ở dạ mắc quai nâu Kêu trời quạt gió bay lên cảng Dậm đất tung mây chạy xuống tầu Giọng của bà chằn nghe dữ quá Thôi đành đợi vậy dẫu cho lâu
26.09.2011 Mytutru Chòyyyy , anh đi coi mắt ở Thi Lâu nào, đừng nói ở Đào Viên Thi Các nha Cô nàng nào nổi tiếng mỹ mạo nhất mà còn ... như Chung Vô Diệm lúc mang bầu thì... thì ... mí nàng khác khỏi nói rồi ... Cô nàng nào anh coi mắt thì em hông biết, mà đăng tin kiểu này ... anh tính cho cả đám nhện ở giá tới già hở ? anh chả chù em ha
Anh đi coi mắt không chịu thì ...
Ở giá
Xong về bó gối cũng đà lâu Liếc dáng anh tôi tựa đắm tầu Đứng rủ bờ vai nhầu áo bạc Trông đờ ánh mắt nhạt tròng nâu Cầu Ô lỗi nhịp e chùng bước Động Bích cùng đường tức trụi râu Lỡ mộng kề vai cùng vịnh phú Giờ trêu Khúc Phượng búng đàn bầu
Shiroi 26/09/2011
Phá rồi trốn tiếp |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Wed 28 Sep 2011, 03:42 | |
| Coi mắt
Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dáng Như Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái HoaKính Bạch Thầy - Huynh - Tỷ Đệ - Muội Mytt tiếp tục họa nối theo thầy vừa vui vừa học .. Mytt kính chúc cả nhà ĐV an vui Gặp Bà Chằn
Như chung vô diệm lúc mang bầu Thất vọng ê chề xuội cả râu Mở tiếng nơi lòng va bể xạm Dằn lời ở dạ mắc quai nâu Kêu trời quạt gió bay lên cảng Dậm đất tung mây chạy xuống tầu Giọng của bà chằn nghe dữ quá Thôi đành đợi vậy dẫu cho lâu
26.09.2011 Mytutru Chòyyyy , anh đi coi mắt ở Thi Lâu nào, đừng nói ở Đào Viên Thi Các nha Cô nàng nào nổi tiếng mỹ mạo nhất mà còn ... như Chung Vô Diệm lúc mang bầu thì... thì ... mí nàng khác khỏi nói rồi ... Cô nàng nào anh coi mắt thì em hông biết, mà đăng tin kiểu này ... anh tính cho cả đám nhện ở giá tới già hở ? anh chả chù em ha
Anh đi coi mắt không chịu thì ...
Ở giá
Xong về bó gối cũng đà lâu Liếc dáng anh tôi tựa đắm tầu Đứng rủ bờ vai nhầu áo bạc Trông đờ ánh mắt nhạt tròng nâu Cầu Ô lỗi nhịp e chùng bước Động Bích cùng đường tức trụi râu Lỡ mộng kề vai cùng vịnh phú Giờ trêu Khúc Phượng búng đàn bầu
Shiroi 26/09/2011
Phá rồi trốn tiếp Thưa Thầy, Thưa Tỷ Shiroi và Tỷ Mytutru, Vĩnh Thành xin phép có một bài để góp vui. TỶ VÕ KÉN CHỒNG Võ đài đã dựng cũng chưa lâu Tỷ thí chiêu quân giống truyện Tầu Mấy lúc đi quyền choàng áo đỏ Bao lần dợt kiếm thắt lưng nâu Nga Mi muội trẻ vừa xoa mắt Không Động sư già chợt vuốt râu Nếu thắng thì rinh cô gái đẹp Như thua phải cưới một nàng bầu. Vĩnh Thành.
Được sửa bởi vinh thanh ngày Fri 30 Sep 2011, 19:39; sửa lần 1. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Wed 28 Sep 2011, 13:21 | |
| Coi mắt
Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dáng Như Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái HoaKính Bạch Thầy - Huynh - Tỷ Đệ - Muội Mytt tiếp tục họa nối theo thầy vừa vui vừa học .. Mytt kính chúc cả nhà ĐV an vui Gặp Bà Chằn
Như chung vô diệm lúc mang bầu Thất vọng ê chề xuội cả râu Mở tiếng nơi lòng va bể xạm Dằn lời ở dạ mắc quai nâu Kêu trời quạt gió bay lên cảng Dậm đất tung mây chạy xuống tầu Giọng của bà chằn nghe dữ quá Thôi đành đợi vậy dẫu cho lâu
26.09.2011 Mytutru Chòyyyy , anh đi coi mắt ở Thi Lâu nào, đừng nói ở Đào Viên Thi Các nha Cô nàng nào nổi tiếng mỹ mạo nhất mà còn ... như Chung Vô Diệm lúc mang bầu thì... thì ... mí nàng khác khỏi nói rồi ... Cô nàng nào anh coi mắt thì em hông biết, mà đăng tin kiểu này ... anh tính cho cả đám nhện ở giá tới già hở ? anh chả chù em ha
Anh đi coi mắt không chịu thì ...
Ở giá
Xong về bó gối cũng đà lâu Liếc dáng anh tôi tựa đắm tầu Đứng rủ bờ vai nhầu áo bạc Trông đờ ánh mắt nhạt tròng nâu Cầu Ô lỗi nhịp e chùng bước Động Bích cùng đường tức trụi râu Lỡ mộng kề vai cùng vịnh phú Giờ trêu Khúc Phượng búng đàn bầu
Shiroi 26/09/2011
Phá rồi trốn tiếp Thưa Thầy, Thưa Tỷ Shiroi và Tỷ Mytutru, Vĩnh Thành xin phép có một bài để góp vui. TỶ VÕ KÉN CHỒNG Võ đài đã dựng cũng chưa lâu Đấu thí chiêu quân giống truyện Tầu Mấy lúc đi quyền choàng áo đỏ Bao lần dợt kiếm thắt lưng nâu Nga Mi tỷ trẻ vừa xoa mắt Không Động sư già chợt vuốt râu Nếu thắng thì rinh cô rất đẹp Như thua phải cưới một nàng bầu. Vĩnh Thành. Đúng nghề của anh Việt Đường rồi, thế nào cũng dzớt được chủ đài!
Dzớt đài
Thầy Đường học nghệ chắc tinh lâu Đủ ngón quyền Anh với võ Tầu Trước thị Thiếu Lâm lên cấp lão Sau từng Bình Định quấn đai nâu Song long đoạt ngọc người trơ má Tứ chỉ dương hầu kẻ dựng râu Gởi phận hồng nhan à cũng đáng Mừng duyên chúc gởi rượu đôi bầu
Ái Hoa_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | hanh lien
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 27/03/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Wed 28 Sep 2011, 19:15 | |
|
Coi mắt
Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dáng Như Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái HoaKính Bạch Thầy - Huynh - Tỷ Đệ - Muội Mytt tiếp tục họa nối theo thầy vừa vui vừa học .. Mytt kính chúc cả nhà ĐV an vui Gặp Bà Chằn
Như chung vô diệm lúc mang bầu Thất vọng ê chề xuội cả râu Mở tiếng nơi lòng va bể xạm Dằn lời ở dạ mắc quai nâu Kêu trời quạt gió bay lên cảng Dậm đất tung mây chạy xuống tầu Giọng của bà chằn nghe dữ quá Thôi đành đợi vậy dẫu cho lâu
26.09.2011 Mytutru Chòyyyy , anh đi coi mắt ở Thi Lâu nào, đừng nói ở Đào Viên Thi Các nha Cô nàng nào nổi tiếng mỹ mạo nhất mà còn ... như Chung Vô Diệm lúc mang bầu thì... thì ... mí nàng khác khỏi nói rồi ... Cô nàng nào anh coi mắt thì em hông biết, mà đăng tin kiểu này ... anh tính cho cả đám nhện ở giá tới già hở ? anh chả chù em ha
Anh đi coi mắt không chịu thì ...
Ở giá
Xong về bó gối cũng đà lâu Liếc dáng anh tôi tựa đắm tầu Đứng rủ bờ vai nhầu áo bạc Trông đờ ánh mắt nhạt tròng nâu Cầu Ô lỗi nhịp e chùng bước Động Bích cùng đường tức trụi râu Lỡ mộng kề vai cùng vịnh phú Giờ trêu Khúc Phượng búng đàn bầu
Shiroi 26/09/2011
Phá rồi trốn tiếp
Thưa Thầy, Thưa Tỷ Shiroi và Tỷ Mytutru, Vĩnh Thành xin phép có một bài để góp vui. TỶ VÕ KÉN CHỒNG Võ đài đã dựng cũng chưa lâu Đấu thí chiêu quân giống truyện Tầu Mấy lúc đi quyền choàng áo đỏ Bao lần dợt kiếm thắt lưng nâu Nga Mi tỷ trẻ vừa xoa mắt Không Động sư già chợt vuốt râu Nếu thắng thì rinh cô rất đẹp Như thua phải cưới một nàng bầu. Vĩnh Thành. Đúng nghề của anh Việt Đường rồi, thế nào cũng dzớt được chủ đài!
Dzớt đài
Thầy Đường học nghệ chắc tinh lâu Đủ ngón quyền Anh với võ Tầu Trước thị Thiếu Lâm lên cấp lão Sau từng Bình Định quấn đai nâu Song long đoạt ngọc người trơ má Tứ chỉ dương hầu kẻ dựng râu Gởi phận hồng nhan à cũng đáng Mừng duyên chúc gởi rượu đôi bầu
Ái HoaKính chào Thầy Ái Hoa và các bạn,lâu nay HL bận đi chống lầy nên hong có thời gian rong chơi,hôm nay vào đây thăm DV thấy Thầy ÁH đang kén vợ nên xin phép Thầy cùng gia chủ và các bạn cho HL góp vui một bài,chúc cả nhà vui HL CHỌN VỢ Bảng đề tuyển vợ đã bao lâu Hoa hậu Anh Nga Mỹ Pháp Tầu Tất bật đầm dài chen váy đỏ Dập dìu cẳng trắng lẫn chân nâu Coi qua khúc dưới lờ đờ mắt Ngó kĩ phần trên dựng đứng râu Phát hoảng Thầy liền quơ dép chạy Rủi sao té lọt tổ ong bầu ! Hạnh Liên |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Thu 29 Sep 2011, 01:27 | |
| Coi mắt Tin nàng mỹ mạo nhất thi lâu Vội đóng thùng vô diện bộ Tầu Sắm lẳng hoa tươi đề chữ tốt Mua bình rượu quý cột nơ nâu Non Đào một khắc đi nôn dạ Cửa Nguyệt hai giờ ngóng rụng râu Yểu điệu hài sen vừa hiện dángNhư Chung Vô Diệm lúc mang bầu
Ái Hoa
Kính Bạch Thầy - Huynh - Tỷ Đệ - Muội Mytt tiếp tục họa nối theo thầy vừa vui vừa học .. Mytt kính chúc cả nhà ĐV an vui Gặp Bà Chằn
Như chung vô diệm lúc mang bầu Thất vọng ê chề xuội cả râu Mở tiếng nơi lòng va bể xạm Dằn lời ở dạ mắc quai nâu Kêu trời quạt gió bay lên cảng Dậm đất tung mây chạy xuống tầu Giọng của bà chằn nghe dữ quá Thôi đành đợi vậy dẫu cho lâu
26.09.2011 Mytutru Chòyyyy , anh đi coi mắt ở Thi Lâu nào, đừng nói ở Đào Viên Thi Các nha Cô nàng nào nổi tiếng mỹ mạo nhất mà còn ... như Chung Vô Diệm lúc mang bầu thì... thì ... mí nàng khác khỏi nói rồi ... Cô nàng nào anh coi mắt thì em hông biết, mà đăng tin kiểu này ... anh tính cho cả đám nhện ở giá tới già hở ? anh chả chù em ha
Anh đi coi mắt không chịu thì ...
Ở giá
Xong về bó gối cũng đà lâu Liếc dáng anh tôi tựa đắm tầu Đứng rủ bờ vai nhầu áo bạc Trông đờ ánh mắt nhạt tròng nâu Cầu Ô lỗi nhịp e chùng bước Động Bích cùng đường tức trụi râu Lỡ mộng kề vai cùng vịnh phú Giờ trêu Khúc Phượng búng đàn bầu
Shiroi 26/09/2011
Phá rồi trốn tiếp
Thưa Thầy, Thưa Tỷ Shiroi và Tỷ Mytutru, Vĩnh Thành xin phép có một bài để góp vui. TỶ VÕ KÉN CHỒNG
Võ đài đã dựng cũng chưa lâu Đấu thí chiêu quân giống truyện Tầu Mấy lúc đi quyền choàng áo đỏ Bao lần dợt kiếm thắt lưng nâu Nga Mi tỷ trẻ vừa xoa mắt Không Động sư già chợt vuốt râu Nếu thắng thì rinh cô rất đẹp Như thua phải cưới một nàng bầu. Vĩnh Thành. Đúng nghề của anh Việt Đường rồi, thế nào cũng dzớt được chủ đài!
Dzớt đài
Thầy Đường học nghệ chắc tinh lâu Đủ ngón quyền Anh với võ Tầu Trước thị Thiếu Lâm lên cấp lão Sau từng Bình Định quấn đai nâu Song long đoạt ngọc người trơ má Tứ chỉ dương hầu kẻ dựng râu Gởi phận hồng nhan à cũng đáng Mừng duyên chúc gởi rượu đôi bầu
Ái HoaKính chào Thầy Ái Hoa và các bạn,lâu nay HL bận đi chống lầy nên hong có thời gian rong chơi,hôm nay vào đây thăm DV thấy Thầy ÁH đang kén vợ nên xin phép Thầy cùng gia chủ và các bạn cho HL góp vui một bài,chúc cả nhà vui HL CHỌN VỢBảng đề tuyển vợ đã bao lâu Hoa hậu Anh Nga Mỹ Pháp Tầu Tất bật đầm dài chen váy đỏ Dập dìu cẳng trắng lẫn chân nâu Coi qua khúc dưới lờ đờ mắt Ngó kĩ phần trên dựng đứng râu Phát hoảng Thầy liền quơ dép chạy Rủi sao té lọt tổ ong bầu ! Hạnh Liên E Rớt Đài Võ nghệ trau dồi gác đã lâu Hàn quên cả ngón nói chi Tầu Taekwondo đấu quê cùng nhọ Jujitsu quần nhột với nâu Đá mới vài chiêu ê ẩm cẳng Xoay chừng ít thế phạc phờ râu Mai này thi tuyển giành cao thấp Hạng nhất xem ra khó được bầuViệt Đường (28/09/2011) |
| | | vinh thanh
Tổng số bài gửi : 202 Registration date : 28/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tự bạch Fri 30 Sep 2011, 19:43 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tự bạch | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |