Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:32

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Today at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Sĩ Đoan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ hát nói   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Mon 06 Jun 2011, 21:41



Tai Ương

( Thơ Hát Nói)

Nưỡu

Ai về địa đạo Củ Chi
Anh hào Trung Tín chẳng tì vết nhơ
Hiên ngang, chính trực tôn thờ
Mặc người hảm hại- tình thơ rạng ngời!

Nói

Vùng quê êm ả trời đất vọng
Phóng khoáng tâm hồn- đọng héo hon!
Trọn da, chung lòng...đượm sắc son
Thấm đậm nước non tròn đạo nghĩa.

Thật thà chất phát.. đâm xóc đĩa
Ngay thẳng, chân tình- xé xuổn mai.

Uất ức đời ta giữa thời nay
Thánh thần nào hay cơn lốc xoáy
Nhởn nhơ chẳng ngoáy- chưa hề thấy
Để luỵ anh tài - đấy thảm thương.

Ôi đời tục luỵ tai ương!!!



sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: LỐI NHỎ MỜ XA   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Mon 06 Jun 2011, 22:05


LỐI NHỎ MỜ XA

Đâu đây tiếng hát lời ru
Ngọt ngào sâu lắng vọng từ thiên thai
Ngân nga điệp khúc bên tai
Nửa mê nửa tỉnh nửa say tự tình.
Vương mang kỉ niệm đời mình
Hoàng hôn cho đến bình minh rộn ràng
Người xưa ẩn khuất nẻo đàng
Chỉ con bướm nhỏ mơ màng dõi theo.

Thời gian hương sắc bay vèo
Buâng khuâng trước gió thì thào đêm đen
Ngẩn nhìn lối nhỏ quen quen
Buồn thay ai đã bon chen với đời!
Người xưa ơi! Giấc mộng vơi
Tình thương còn đọng bởi lời còn ngân
Lặng yên nghe sóng lòng dâng
Nhịp nhàng uốn lượn- châu thân rã rời!

Lật trang tình sử ánh ngời
Bướm hoa hòa quyện khung trời ngát hương
Tơ đàn trổi khúc du dương
Vi vu tiếng gió bên đường reo vui
Yêu thương kí ức ngọt bùi
Hương tình rộ nở giật lùi đêm đông
Bình minh vương vấn vân hồng
Mơ con chim hót ru lòng nhẹ tênh!

Lướt qua cơn sóng bồng bềnh
Thả hồn bể rộng lênh đênh góc trời
Đùa trăng lấp lánh ánh ngời
Gội sương, tắm gió thỏa đời nghêu ngao!
Đêm đêm hát với ngàn sao...
Mặc đời thêu dệt sắc màu đổi thay
Con tim chẳng nệ đắng cay
Cuộc đời là thế mấy ai vẹn toàn(?)

Chôn sâu dĩ vãng bên đàng
Đắp thành bia mộ gió ngàn khẽ ru
Trăm năm riệu rã nhừ nhừ
Thế nhân quên- nhớ- ậm ừ chẳng sao(!)
Lòng ta tỉnh lặng- thanh tao
Chắp vần nên chữ lẻ nào thờ ơ
Nét son còn đượm trang thơ
Câu yêu, câu nhớ, câu chờ đợi mong...!

Giữa nền nhật nguyệt thanh, trong...
Tình yêu nhân rộng khơi lòng vị tha
Trải hồn muôn cỏ ngàn hoa
Ngời con sóng biếc...đậm đà yêu thương!
Trổi lên tiếng hát du dương
Bến bờ hạnh phúc- in đường trường sinh.
Tâm hồn tỏa ánh lung linh
Quỷ thần khiếp vía nép mình sang bên.

Thời gian khắc đậm tuổi tên
Hương nồng vị ngọt ươm nên lộc mầm
Rì rào hoa lá hở hâm
Đón bình minh rạng, tối tầm trăng thanh
Phơi sương chắt lọc gió ngàn
Nằm nghe chim hót mơ màng suối reo
Bơi hồn theo những cánh bèo
Phong ba bão táp trườn, trèo vân du!

Đời người bao cảnh mùa Thu?
Nhặt gom xác lá tự ru tơ lòng!
Vì đâu nước chảy ngược dòng
Thuyền nan lơ lửng gió đông tràn về?
Căm căm giá rét tư bề
Sóng nhồi xơ xác- não nề tâm cang
Mưa Xuân se lạnh vội tàn
Ngẩn ngơ- chiếc áo đã đan thuở nào!

Dẫu sao ta vẫn tự hào
Ý tình tỏ rõ dạt dào thủy chung
Chợ đời ô uế nghĩa, trung...
Trường đời đen trắng đẩy đùn trắng đen
Ngẫm rằng khó nuốt bon chen...
Tự bôi lên mặt ố hoen giống nòi!
Ngán thay, chẳng đặng rạch ròi
Để cho ong nhỏ co vòi ngủ yên.

Trời quang mây tạnh trăm miền
Thanh bình nở rộ muộn phiền phôi phai.
Vươn vai sải ánh tương lai
Nếm hương mật ngọt mê say vị nồng
Mùa đông giá buốt tim hồng
Cho xuân ấm áp cõi lòng hoan ca.
Bướm về tìm lại loài hoa
Thuở thời say đắm lòng đà tương tư!

Buâng khuâng mưa gió mịt mù
Đường về tăm tối lá thu rơi đầy
Lối xưa kỉ niệm còn đây
Người xưa mất dấu niên dài quạnh hiu.
Bồi hồi trở gót đăm chiêu
Đọng tồn giây phút thương yêu thuở nào
Long lanh giọt ngọc tuôn trào
Bướm thời ngơ ngác nghẹn ngào buồng tim.

Giã từ dĩ vãng dịu êm
Gạt phăng sương đọng trước thềm mộng mơ
Vui say giữa áng trăng mờ
Thêu vần dệt nét bài thơ chung tình.
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Wed 08 Jun 2011, 21:22

Anh Hùng Tây Sơn

( Thơ Hát Nói)


Nưỡu

Tây Sơn- ba vị anh hùng
Họ Hồ đổi Nguyễn lẫy lừng bốn phương
Nhân tài kiệt xuất quê hương
Dựng cờ khởi nghĩa mở đường yên dân.

Nói

Nước nhà hai chúa tranh trấn giữ
Ở giữa vua Lê trử căm hờn!
Bách tính khốn cùng trốn cốc sơn
Tối thời làm giặc phân cơm áo

Qui tụ anh tài xua giặc tháo
Vun bồi tráng sĩ đuổi thù tong.

Thiên hạ chờ trông ngọn cờ hồng
Xông pha trận tuyến lòng nô nức
Xua Nguyễn, diệt Trịnh trừ áp bức
Trao quyền vua Lê- bậc anh hùng!

Thiên thu Nguyễn Huệ tôn sùng.

sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: TỈNH MỘNG ĐI EM    Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Wed 08 Jun 2011, 21:36

TỈNH MỘNG ĐI EM

Tỉnh mộng đi em! Đường trần gian khó...
Dẫu có hào quang- em thấu cho chăng???
Chốn loan phòng- bao nhện giăng tứ phía...
Như ngắm nghía - xót một thời lưu luyến!!!

Tình mộng đi em ! Xin đừng ngạo nghễ...
Kẻo tâm hồn gặm nhấm bởi thời gian.
Rồi khóc than muôn người cùng vứt bỏ
Khi tỏ sự đời bít lối nhà xưa!!!

Tỉnh mộng đi em! Ân tình còn đấy
Thuở ấy ra sao- chôn vùi dỉ vãng
Xây đắp mộng đời thanh thản con tim
Xây đắp mộng đời ta tìm nẻo sáng!

Tỉnh mộng đi em! Vườn xưa cảnh cũ
Dìu dịu hương thơm giấc ngủ nồng nàn
Chim hót rộn ràng, gió thoảng vu vi
Ta dìu nhau đi suốt trọn đường đời!

Tỉnh mộng đi em! Quê mình đẹp lắm
Lúc tắm sau hè, thỏ thẻ: Anh ơi!...
Giả vờ thờ ơ... em hờn giận dỗi!
Đột ngột giật mình... đổ lỗi cho anh.

Tỉnh mộng đi em! Tàn canh sắp đến
Gọi em nhiều rát buốt tận lòng son
Nỗi héo hon theo ngày tháng tăng dần...
Anh rất cần một bóng dáng thân thương!

Tỉnh mộng đi em! Đừng vương biên ải
Khi sãi cánh dài muộn mất em ơi!
...( Bến cũ xa xưa đợi chờ ngõ vắng
Sống âm thầm nuốt đắng gượng cười vui!)

Tỉnh mộng đi em! Bờ tre giếng nước,
Chanh, Mai, Ổi, Dứa ở trước hiên nhà
Năm tháng trôi qua cũng đà úa lá
Há phải thời gian, vì vắng em cười.

Tỉnh mộng đi em! Đời người một thuở
Sao nở ép mình giết cả không gian?
Dẫu lang thang anh nuôi hy vọng ảo
Mai em về mọi sầu não tiêu tan(!)

Tỉnh mộng đi em! Dang tay rộng lớn
Đón rước vào lòng chốt chặc con tim
Dẫu lim dim dật dờ như mất ngủ
Anh vẫn hằng ắp ủ mối tình si.

Tỉnh mộng đi em! Đừng đi ,đi mãi
Mắt nhạt nhòa, tóc trãi tuyết phong sương...
Đường thôn xưa đã bóng loáng lâu rồi
Tấc dạ bồi hồi chợt thấy dáng ai!

Lòng tái tê khi mưa ngâu nắng gắt...
Buồn hiu hắt khi vật đổi sao dời
Và bao lời cay đắng của nhân gian
và bao lần khóc than duyên nợ.

Tỉnh mộng đi em! Mộng vỡ khôn lường!
Đường chông gai ta san bằng trở lực
Sức mạnh nào khi có cả đôi ta-
Hạnh phúc nào không ba, bốn giá!!!

Tỉnh mộng đi em! Vượt qua tất cả
Muối, tương, cà ...hơn hẳn chốn bồng lai.
Đường trần ai - hai ta cùng sánh bước
Ước nguyện ngày nào sao để bay xa?

Tỉnh mộng đi em! Thuyền hoa - bến đậu
Bão tố dập dồn- rào giậu khó ngăn.
Tỉnh mộng cho chăng ba niên rồi đó
Vứt bỏ chuỗi ngày mải miết rong chơi(!)

Tỉnh mộng đi em! Anh rước quay về
Thảm cỏ xanh anh trãi dài khắp ngõ
Rất mịn màng tươi mát bước chân em
Chẳng sợ lấm lem- ao nước bên nhà

Manh chiếu rách, chăn màn... ru giấc điệp
Châu về Hợp Phố vẹn thề tuổi xanh!
Tỉnh mộng em ơi! Thâu canh anh đợi
Giọi lệ tràn ướt đẫm cả bờ mi...!!!
SD
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: BẾN NGUỒN   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Thu 09 Jun 2011, 17:26


BẾN NGUỒN

Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
Gió thét gào vang vọng nước non
Giữa trời bể héo hon cành lá.

Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
Lá u sầu hờ hững bình minh
Lòng uất ức nhún mình đun đưa.

Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
Khóc thương đời tả tơi một kiếp
Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Khóc Hàn Mặc Tử    Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Thu 09 Jun 2011, 17:37


KHÓC TÌNH SI

Ngàn năm nức nở khối tình si
Nửa kiếp tha hương vẫn biệt ly
Giáng thế đọa đày ôi phận số
Hào hoa phong nhã cũng ra đi.

Gió đẩy mây sa, tuyết rụng rơi
Hoa sầu sắc rũ tiễn về nơi...
Trăng treo khắc ấn lòng thi sĩ
Một mái đầu xanh- dạ chơi vơi!

Người đi vạn nẻo sẽ về đâu?
Để khúc tình duyên rã nhịp cầu
Én- nhạn lìa đàn- sương gió lạnh
Trăm năm khóc hận mối tình sầu.

Ngọn gió đêm ngày lượn sóng xanh
Qui Nhơn lặng lẻ dưới trời thanh
Thầm thì hoa lá luôn sào sạc
Có phải thơ nguồn chảy trong anh?

Mặn đắng bờ môi thắt đáy lòng
Ấp vần thơ trẻ- khó khơi nong
Tâm tư lắng đọng nồng da diết
Nửa kiếp đời trai vẹn bóng hồng!

sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH EM    Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Tue 14 Jun 2011, 08:58

TÌNH EM

Tình của em- triệu triệu đóa hoa hồng
Hương sắc thắm tưới lòng anh ấm áp
Một tình yêu không có lời giải đáp
Vẫn dịu dàng, ngan ngát giữa chiều buông.

Đã bao mùa mưa gió mãi trào tuôn
Môi em thấm mà lòng anh mặn đắng
Nhìn mông lung khát khao miền hoang vắng
Đã vô tình bóp nghẹt khối tình si.

Em tha thiết, dịu dần vết thương bi
Lời chan chứa...rảo tình...chưa chắc gặp.
Tình trong mơ, vần thơ như khắc nhập
Quyện với lòng yêu chỉ một em thôi.

Đừng buồn nữa bao mộng ước vun bồi
Dong thuyền tình ta ngao du sơn thủy
tắm đại dương, ngắm sa trời thủ thỉ
Ấp ân tình nhuộm mãi một màu son.

Vòng tay rộng ngả vào anh ngủ ngon
Quên mệt mỏi giữa dòng đời tấp nập...!
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: CƯỜI RA NƯỚC MẮT    Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Tue 14 Jun 2011, 09:01

CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Ta cười đây đất trời dường nghiêng ngửa
Gió mây ngàn lần lửa rút lên cao
Trả không gian vì sao dáng tự hào
Hay chết lặng suối trào lay láng?

Đời khắc nghiệt âm u che vầng sáng
Tình đắng cay như áng tuyết sương mờ
Nghĩa phôi phai lập lờ đến bất ngờ
Ân bay vút bởi nhờ bao mưu kế(!)

Ta cười đây nhưng chuyện gì thay thế?
Cười quên thôi vẫn bế tắt lối ra
Cười ngặt nghẻo nhìn xa chốn bao la
Một đốm sáng tim ta đang rực cháy.

Ôi sóng lòng ! Dường như hừng hực chảy
Gió đông về - kinh hãi đã đóng băng
Ta cười nữa hàm răng như mọc tăng
Cười ra nước mắt cười lăn đáy mồ!!!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bến sông chờ   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Tue 14 Jun 2011, 17:28

Bến sông chờ

Gác mái nâng đàn dạ thẩn thơ
Hồn bay lảng vảng bến sông chờ
Sương buồn lác đác nung hoang tưởng
Lỗi nhịp bao lần rối chỉ tơ.

Vườn tình lối mộng khắc vần thơ
Nhớ bạn sầu dâng phủ nguyệt mờ
Gió dỗi ơ hờ vờn sóng nước
Son lòng nhuộm thắm góc trời mơ.

Hạ cánh bườm hoa vẽ chữ chờ
Pha bằng ngọc lệ thắt thành nơ
Trao nàng mỹ nữ đêm thề hẹn
Sóng dậy trong tim vỗ bến bờ.
14.06.11
sd
Về Đầu Trang Go down
thanhlong273

thanhlong273

Tổng số bài gửi : 5
Age : 33
Registration date : 14/06/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13Tue 14 Jun 2011, 18:50

Nhớ thuở trước:
Gặp thời loạn sĩ phu xếp bút,
Cầm gươm đao đuổi lũ ngoại xâm.
Cụ Chiểu mù vẫn để tiếng tăm,
Đâm bon giặc không mòn ngòi bút.

Nước ta nay:
Bao máu xương giành quyền tự chủ,
Trên bản đồ thế giới có Việt Nam.
Dải đất liền hình rồng uốn lượn,
Cộng thêm vùng biển đảo bao la.
Nào Hoàng sa rồi đến Trường sa,
Hàng trăm đảo nhỏ to không kể xiết.
Vùng Biển Đông hai trăm hải lý.
Luật chỉ rành la của nước ta.

Thế mà:
Bọn Trung tặc âm mưu bá chủ,
Đem thuyền to xâm lấn ngang nhiên.
Xem Hoàng Sa như một của riêng,
Còn mưu tính Trường Sa chiếm giữ.
Thật không nhớ gương xưa nhắc nhở,
Đã bao lần bại trận thảm thê.
Núp ống đồng biết bao nhục nhã,
Mà hôm nay còn muốn lăm le.

Cho nên:
Giống Hồng Lạc muôn đời anh dũng,
Chẳng bao giờ khuất phục ngoại xâm.
Nay nếu như Trung tặc cứ tung hoành,
Sẽ chuốc láy nhục xưa cho đáng kiếp.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Sĩ Đoan - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Sĩ Đoan
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-