Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:32

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Today at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Sĩ Đoan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Hải Âu



Tổng số bài gửi : 66
Registration date : 24/02/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Sun 01 May 2011, 22:40

Xa tới xa lui vẫn còn gần
Bởi vì lui tới cứ tần ngần
Quanh quẩn vòng vòng ba bước ngược
Đụng ngay em nè chớ lần khân

HA
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Mon 02 May 2011, 19:56

Họa bài của hải Âu.
Cám ơn bạn nha, mến chúc bạn vui và hạnh phúc.


Uống rượu đêm trăng

Uống cho say làm rèm chắn gió
Uống ân tình muôn thuở nào phai
Uống men ướp nghĩa đêm này
Uống vầng trăng rạng đan tay ươm mầm.

Uống tơ ngà ước thầm ý nguyện
Uống lệ lòng hiện diện sắt son
Uống khơi đỏ mộng lối mòn
Uống tan tâm sự chẳng còn éo le.

Uống men sầu lắng nghe nhịp đập
Uống nồng môi tràn ngập mi cay
Uống cùng ai suốt canh dài
Uống quên trời đất uống say kiếp nàn.
02.05.11
sd


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Sat 14 May 2011, 21:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Mon 02 May 2011, 21:34

Hải Âu đã viết:
Xa tới xa lui vẫn còn gần
Bởi vì lui tới cứ tần ngần
Quanh quẩn vòng vòng ba bước ngược
Đụng ngay em nè chớ lần khân

HA


Xa xôi cách trở hóa ra gần
nghĩa thắm ân nồng nén tủi thân
Dõi mãi trời mây tầm kỉ niệm
Tình xưa tháo- buộc khó phân trần!!!
02.05.11


Hải Âu!
Dường như chúng ta từng họa nhau bên VNTĐ thì phải ( họa bên ngoài phòng khách lúc đó mình lấy nick gì nhỉ nhiều nick quá không nhớ nỗi).
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyến tàu hoàng hôn   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Wed 11 May 2011, 20:19

Chuyến tàu hoàng hôn

Giọt tím chiều giăng mắc giữa ngàn cây
Cơn gió nhẹ đưa ta về dĩ vãng
Bánh xe đời cuộn quay từng đoạn mãng
Dạ ngỡ ngàng rồi bất chợt nhận ra...

Tím hoàng hôn chuyến tàu cuối sân ga
Vang inh ỏi một hồi còi xuất bến
Ta vội vàng và cũng vừa kịp đến
Gửi thân mình chưa biết sẽ về đâu?

Bóng thời gian vùn vụt lướt canh thâu
Dòng đời chảy gập ghềnh chân lủi thủi
Đồi núi dốc - gió mây trời an ủi...
Cạnh lùm cây ta mượn giấc đưa hồn.
11.05.11
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cung bậc con tim   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Thu 12 May 2011, 11:07

Cung bậc con tim

-SĨ ĐOAN-


Suối reo róc rách nên thơ
Nỉ non dế gọi xao bờ tim yêu
Ngẩn nhìn giọt nắng tím chiều
Bâng khuâng lối mộng bao điều còn vương.

Nẻo xưa kỉ niệm thân thương
Ươm mầm duyên lứa rộng đường mơ xanh
Con tim thổn thức thâu canh
Chờ trông xác pháo bay quanh mái đầu.

Ngẩn ngơ tiếng sáo từ đâu
Lan vào tâm khảm thương câu bẽ bàng
Xa xa cánh nhạn kêu vang
Lặng nhìn nức nở đôi hàng tuôn rơi.

Nao nao dòng chảy chơi vơi
Bến bờ vô định biết nơi nào dừng
Nhịp tim như thể ngập ngừng
Rung lên cung bậc khóc cùng thế nhân
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nặng gánh trầu xanh    Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Thu 12 May 2011, 11:08

Nặng gánh trầu xanh

-SĨ ĐOAN-


Trầu xanh ai hái đêm thanh?
Sắc màu mơn mởn lòng anh ước cầu...!


Chợ trưa vắng khách về đâu?
Bờ vai bé nhỏ trĩu sầu vương mang!
Nguyện xin gánh vác cùng nàng
Đăng trình vạn dặm sẻ san kiếp trần!

Ơi em! Hãy xích thêm gần
Cau- trầu hòa quyện muôn phần thắm tươi.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA TRÔI   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Thu 12 May 2011, 11:10

HOA TRÔI


Hoa trôi, trôi tận phương nào?
Tung tăng sóng vỗ bập vào xác thân
Sớm chiều xuôi ngược gian truân
Đầu nghềnh cuối bãi bất cần gió mưa!

Hoa trôi sớm tối chiều trưa
Neo mình sóng nước đón đưa mây trời...
Lênh đênh cuộc sống hỡi ơi!
Sắc màu tím rực rạng ngời mà chi?

Thương thay màu tím li ti
Dạt trôi , trôi mãi ta đi chạnh lòng.
Tím hoa tím cả một dòng
Ưu tư khắc khoải tím lòng khách xa!

Bồi hồi sông nước bao la
Nghẹn ngào ngọc lệ tuôn ra đôi hàng
Bao giờ dòng đổ tuôn tràn
Khơi nguồn đắp cảng rước nàng hoa trôi!...
2003
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Sat 14 May 2011, 19:51

Say trăng

Trăng vàng lấp lánh non cao
Long lanh đáy nước nghiêng chao mạn thuyền
Mây đưa, gió đẩy bình yên
Mĩm cười nhân thế trăm miền trổ hoa.

Vẳng đưa khúc hát dân ca
Du dương tiếng Sáo đậm đà quê hương
Men nồng chén rượu đêm trường
Tô vần, dệt nét như dường tỉnh say!

Trăng ngân... chếch choáng - hồn lay!
Xuất thần đáp nhẹ nâng tay ngọc ngà
Thuyền nghiêng, sóng ngữa, rượu sà
Núi non sừng sững hóa ra mịt mờ!!!


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Sun 15 May 2011, 11:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Sat 14 May 2011, 20:42

Bài thơ của Si Đoan hay và gây cảm hứng thật nhiều, làm cho Khờ muốn nhảy xuống sông vớt Trăng như Ly Bạch luôn Smile

Cùng Say !


Trăng thanh khỏa bóng thẩn thờ
Đêm sương tịch mịch bên bờ sông tương
Ai ngồi ở đó đêm trường
Ngắm trăng lại nhớ người thương thuở nào
Trên tay bầu rượu tiêu dao
Mời ai cùng cạn nỗi đau với chàng
Trăng ơi! Có thấy trần gian ?
Chữ tình chất nặng bẽ bàng thế thôi
Ta say nghiêng ngã núi đồi
Có Trăng làm bạn ẩm bồi cùng say .....!?
9:41am 05/14/2011
HDT
Sory Nha sáng mớ mắt ra đã đi fá làng , góp vui với SĐ.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13Sun 15 May 2011, 12:35

Mộng say

Ơi Trăng mộng đã ngất ngây
Chơi vơi phách lạc hồn lay chửa về!
Đêm mơ ngọc nữ cận kề
Nâng ly chúc tụng đê mê ái nguồn.

Long lanh giọt lệ rơi tuôn
Mừng mừng tủi tủi ..mây luồn ghé thăm
Nhạt nhòa Cung Nguyệt đương rằm
Hay chăng ta đã lăn nằm thuyền nan?

Bẽ bàng một chuyến dương gian
Mơ nồng theo gió vương mang tím chiều
Thả hồn rảo lượn phiêu diêu
Tỉnh say ai tỏ rõ điều tương tư???

Cầm bằng dạo mấy khúc ru
Ôm trăng ấp giấc phiền ưu một mình
Trăm năm về lại hư thinh
Gửi cho nhân thế mộng tình phôi phai!!!
15.05.11


* Cám ơn bạn " Một Gã Khờ" đã họa thơ, mong đón nhận những vần thơ lả lướt của bạn , mến chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Sĩ Đoan - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Sĩ Đoan   Thơ Sĩ Đoan - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Sĩ Đoan
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-