Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 3 Năm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

3 Năm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 Năm   3 Năm - Page 2 I_icon13Thu 10 Mar 2011, 23:09

Dân chơi, Dân thường


Ngày nào còn vẫn ăn chơi
Lụa là gấm vóc lả lơi quanh mình
Chẳng suy nghĩ chẳng mối tình
Độc hành riêng bước bóng hình lẻ loi.

Đến ngày mệt mỏi gương soi
Dáng hình tàn tạ thân còi dơ xương
Quyết lòng dừng lại chuyển đường
Túi này từ đó trơ lương cả tuần.

Chẳng len lỏi cũng chịu thuần
Cũng đem đc mối tình luôn bên mình
Nhưng vì cái tội mưu sinh
Miệng ăn không đủ đinh ninh nỗi gì.

Thôi thì chẳng dám so bì
Yên thân cũng khổ khác chi ngu đần
Cầm bầu rượu nhấp một phần
Quên đi tất cả những lần buồn vui.
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

3 Năm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 Năm   3 Năm - Page 2 I_icon13Thu 10 Mar 2011, 23:10

Mẹ! (cả đời này con xin lỗi)


Mẹ yêu con những tháng năm tần tảo
Nuôi con lớn dạy bảo con nên người.
Theo dòng đời chập chững tuổi hai mươi
Con bước ra khỏi tầm tay mẹ với
Để giờ đây những nhọc nhằn đổi mới
Ghánh lên vai mẹ bước tới bên con
Con ước gì con mãi còn thơ dại
Để con về tồn tại lúc ngây thơ
Mỗi buổi chiều con bước trong mơ
Mùa xa vắng như thờ ơ thương hại
Người thuận chiều kẻ bước ngược lại
Chẳng ai buồn thực tại nhìn con
Con nhớ mẹ từng khắc mỏi mòn
Dựa vào tay con khóc nỉ non.
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

3 Năm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 Năm   3 Năm - Page 2 I_icon13Thu 10 Mar 2011, 23:11

.............................................ngày......tháng......năm......
NHật ký một thời vấp ngã


Một thời vấp ngã bởi ai
Giờ trong tâm trí nhạt phai hết rồi.
Niềm tin theo áng mây trôi
Đi qua tất cả giờ tôi khóc thầm....

*************************

Nếu như ngày tháng dần trôi
Nếu như thân xác này thôi héo gầy
Nếu như hóa kiếp làm mây
Nếu như theo gió đó đây vui đùa
Nếu như nếu như có bùa
Tôi xin một lá khỏi thua trường đời.




**************************************

Tôi ước gì mình là ca sĩ
Để suốt đời chẳng nghĩ về ai
Tôi ước gì mình hóa ngọc trai
Để người đời nâng niu giữ lại
Và tôi ước đừng sống với thực tại
Để tôi không dễ dàng bại bởi tay em.

*****************************

Ước gì là đám mây thôi
Để cơn gió mát quấn trôi xa dần
Ước gì quay lại một lần
Tôi thề sẽ sống không cần có em.

*****************************

Khóc thầm liệu có ai xen
Liệu còn ai biết những phen não lòng
Đoạn đường sao mãi xoay vòng
Đi đi lại lại vẫn trong mịt mờ.

Mấy người lữ khách thờ ơ
Bước qua chẳng chút vẩn vơ tơ lòng
Còn người vẫn mãi chờ mong
Bao đêm tỉnh giấc vẫn trong u sầu.

*********************

Ước gì quay lại tình đầu
Để tôi chọn lựa những câu ngọt ngào
Dường như trước đó tự hào
Để giờ vết cứa cồn cào trong tim.

***********************

Phải không em trái tim tan nát

Sau những ngày ta sát bên nhau

Để kỷ niệm cũng vội nhạt mau

Hai tâm hồn thương đau từ đó.
3 Năm - Page 2 C3f19832-51de-4049-9892-c242e549835b


Được sửa bởi Tóc Đỏ ngày Thu 10 Mar 2011, 23:21; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

3 Năm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 Năm   3 Năm - Page 2 I_icon13Thu 10 Mar 2011, 23:18

Là Bước Đầu Cho đôi chân lầm lỡ

Tặng ấy...

"Khi tớ buồn ấy luôn bên cạnh
Cho niền vui sức mạnh vươn lên."

Đang trong cuộc sống ấm êm
Bỗng dưng bão tố bóng đêm ào ào
Che đường lấp lối ùa vào
Tim ai tan nát vẫy chào niềm vui
Giờ sao tìm thấy đường lui
Giờ sao bóng tối chôn vùi tớ đây
Ngày nào ấy bảo muốn xây
Ngày nào ấy hứa đong đầy tình yêu
Vậy mà chưa sớm đã chiều
Chưa đi đã vấp những điều dối gian
Một người tim nát thân tan
Một người hưởng thụ tớ ban tiền đồ
Sao giờ tớ vẫn mơ hồ
Bao nhiêu ân nghĩa như bồ dao găm
Hận đời sao quá tối tăm
Hận mình sao quá hờn căm thế này
Phải chăng ấy quá mặt dày
Hay là ấy chỉ đọa đày tớ thôi
Ngày tháng thì vẫn cứ trôi
Giờ đây tớ khổ gấp đôi ngày thường
Mỗi người sẽ bước mỗi đường
Lối đi của tớ kiên cường hơn xưa
Mặc cho ngày nắng hay mưa
Tớ thề cố gắng khi chưa vừa lòng
Chúc cho ngày tháng chờ mong
Ấy đừng lặp lại như trong hiện giờ
Ngày nào tớ đến được bờ
Tớ cho ấy biết tôn thờ cái chi
Chắc giờ tớ sẽ khắc ghi
Lần đầu vấp ngã dự thi trường đời.
Về Đầu Trang Go down
Tóc Đỏ

Tóc Đỏ

Tổng số bài gửi : 37
Age : 33
Registration date : 25/02/2011

3 Năm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 Năm   3 Năm - Page 2 I_icon13Fri 11 Mar 2011, 22:02

Tan hận trong lòng vạt nắng say
Thả hồn cho gió cuốn qua tay
Hương thầm một chút vương cành lá
Thân xác héo gầy kiếp mưa bay.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




3 Năm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 3 Năm   3 Năm - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
3 Năm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» "Năm năm vàng son 1955-60" của Việt Nam Cộng Hòa
» Những sự kiện gây chấn động 100 năm qua
» Kính chúc Thầy, Tỷ năm mới
» Năm chữ
» Chúc Tết
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Tóc Đỏ-