Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tóc Đỏ
Tổng số bài gửi : 37 Age : 33 Registration date : 25/02/2011
| Tiêu đề: 3 Năm Fri 25 Feb 2011, 13:52 | |
| Ba Năm trìm cõi hư vô Gia đình xa cách, thầy cô chẳng còn Bước ra cuộc sống vàng son Một mình lẻ bước trên con đường đời.
Ba năm ngoảnh lại xa vời Tuổi thêm ba nấc, tình đời mạnh lên Sầu rơi lệ gắn vào tên Từng đêm than thở gắng bên nụ cười.
Ba năm trong một kiếp người Ngẫm sao ngắn ngủi nên lười thiết tha Nhưng bao cạm bẫy bày ra Ba năm cũng đủ xót xa cả đời.
Ba năm nối tiếp vui chơi Đau hằn trên má mẹ rơi giọt sầu Cha thương bạc cả mái đầu Gia đình xung túc còn đâu những ngày.
Ba năm đủ sức con say Tiền tài phẩm chất qua tay hết rồi. Tìm đâu ngày tháng đưa nôi Mẹ bồng chị bế ru đôi cánh cò. Tìm đâu ngày tháng học trò Bạn cùng trang lứa reo hò bên nhau. Trường đời chỉ bước đến sau Nhưng là dạy hết khổ đau vui mừng.
Ba năm học cách lẫy lừng Gia đình bi lụy tan từng tin yêu. Thị thành lẻ bóng cô liêu Bạn thân xa cách tự phiêu một mình. Bè thì lại bất phân minh Kẻ hay kẻ dở mưu sinh lọc lừa.
Ba năm sao đếm cho vừa Sự đời ngây dại vẫn chưa chịu dừng. Giờ mong hóa kiếp thân bừng Viết lên tâm trí lại từng lời cha, Dạy con từ thủa lên ba Mẹ hiền nâng đỡ con ra trường đời. Giờ sao dám ước xa vời Đèn khuya con học đến nơi từng ngày.
Ba năm thiêu đốt điều hay Giờ đây lẽ phải con may lại mình. Sau này còn vẫn đinh ninh Ba năm bài học mưu sinh trong đời. Tóc Đỏ
Được sửa bởi Tóc Đỏ ngày Thu 10 Mar 2011, 23:24; sửa lần 1. |
| | | thanhtam
Tổng số bài gửi : 195 Registration date : 04/06/2010
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Fri 25 Feb 2011, 14:26 | |
| chào bạn nhé ! chẳng cần phải làm quen nhỉ . đi chẳng thay tên - tới không đổi họ hjjjjjjjj bạn móc ở đâu ra cái bài lục bát trường thiên này ? bạn hám dài nên nó lòi ra nhiều lỗi đó
đọc lại đoạn này nhé : Ba năm trong một kiếp người Ngẫm sao ngắn ngủi nên lười thiết tha Nhưng bao cạm bẫy bày ra Ba năm cũng đủ xót xa cả đời.
bọn mình còn háu táu nặng về vui tếu ; nay cần phải học cách ôn luyện sửa chữa lỗi nhiều mới mong thỏa nguyện . bọn ngông cứ giận trào hông đến khi võ luyện tinh thông chắc cười
|
| | | Tóc Đỏ
Tổng số bài gửi : 37 Age : 33 Registration date : 25/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Fri 25 Feb 2011, 14:41 | |
| Thì đúng là thế mà. chỉ chém gió vui vẻ thì không sao chứ theo ý và luật thì còn phải học hỏi nhiều. |
| | | Tóc Đỏ
Tổng số bài gửi : 37 Age : 33 Registration date : 25/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Sat 26 Feb 2011, 16:50 | |
|
Ngày buồn ngồi nhấp men cay Quên đi phiền muộn heo may trong đời.
Lá vàng mỗi độ thu rơi Đơn côi mỗi lúc ở nơi xứ người.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| | | | Hải Âu
Tổng số bài gửi : 66 Registration date : 24/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Sat 26 Feb 2011, 18:39 | |
| Ba năm ôm một trái tình Đêm sầu dệt mộng bóng hình người xưa Trong lòng dấy bão cùng mưa Nụ cười lại mở đẩy đưa với đời
HA |
| | | Tóc Đỏ
Tổng số bài gửi : 37 Age : 33 Registration date : 25/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Sun 27 Feb 2011, 17:06 | |
| Niềm vui khao khát mỗi chiều Biển đêm rơi xuống cô liêu lại về Tìm đâu thoát cảnh ê chề Ba năm trìm đắm não nề ưu tư. Trăng vàng biển vắng âm dư Lòng người hành khất vô cư mỗi ngày Tàn đêm rượu đắm men cay Ngâm nga thi sĩ hóa thay kiếp tàn. |
| | | Tóc Đỏ
Tổng số bài gửi : 37 Age : 33 Registration date : 25/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Mon 28 Feb 2011, 14:57 | |
| Êm đềm nước chảy sông thu Con thuyền xuôi mái phiêu du lững lờ Sương rơi phủ xuống mịt mờ Ảo thay cảnh lặng để chờ nắng lên.
|
| | | AWA
Tổng số bài gửi : 95 Age : 35 Registration date : 13/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Mon 28 Feb 2011, 15:13 | |
| A THÍCH TỪ KHỔ 4.CŨNG LÀ CẢM XÚC MÀ EM.HEHE |
| | | Tóc Đỏ
Tổng số bài gửi : 37 Age : 33 Registration date : 25/02/2011
| Tiêu đề: Re: 3 Năm Thu 10 Mar 2011, 23:07 | |
| Muộn
Đã muộn rồi thân xác này ơi Hai mươi năm từ nơi khôn lớn Vai cha già gánh nặng nhiều hơn Đôi dòng lệ vẫn vờn đôi mi mẹ.
Để giờ đây những nông nổi thời trẻ Cướp con rồi liệu mẹ thương đau Con sẽ nhớ nếu ngày tháng về sau Cuộc đời con vương màu mực tối.
Đường con đi mưa đầy cả lối Cha vẫn ngồi mong nỗi thương con Liệu ngày nào tình nghĩa vàng son Làm con quên mỏi mòn lúc đó. Những kỷ niệm gắn bó bên con Con vẫn nhớ nhưng không còn thực hiện Lời hứa nào lên tiếng những lúc vui Mẹ! con muốn lấp vùi đi suy nghĩ. Mỗi tội lỗi lại càng bước đi Trong những lúc dự thi trường đời Con quên mất lời cha răn bảo Nỗi nhớ nào đảo lộn tim con.
Tết đến rồi má phấn môi son Nhưng cha mẹ vẫn đó mỏi mòn Tin con về chỉ còn qua điện thoại Nhưng giờ này con lại tắt đi.
Cũng có khi con sẽ bỏ chạy Cuộc đời này thiêu cháy buồn lo Nếu quay lại liệu mẹ có cho Nhưng niềm tin con bỏ mất rồi.
Cha hay mẹ giờ liệu còn đưa nôi Dẫn con đi bước đường đời còn lại Con sẽ về về với thực tại Bỏ dối lừa đánh bại thương đau.
Tại con dại chót để phai màu Yêu thương cha mẹ đứng sau con rồi Giữa thành phố chỉ có con thôi Nhưng quê nhà cả cái nôi mong đợi.
Con làm sao xóa đi danh lợi Khi nợ nần vẫn vời vợi theo con Liệu chấp nhận một thời vàng son Thì tình nghĩa giờ còn hay mất. mẹ ơi!. (30/01/2011)
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: 3 Năm | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |