Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 08:40
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 08:26
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Today at 01:41
Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Yesterday at 21:32
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 12:51
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 07:13
Chút tâm tư by Phương Nguyên Sat 15 Jun 2024, 18:24
Tên quốc gia by Phương Nguyên Sat 15 Jun 2024, 18:22
7 chữ by Tinh Hoa Fri 14 Jun 2024, 22:09
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Fri 14 Jun 2024, 10:29
5-8-8-8 by Tinh Hoa Thu 13 Jun 2024, 17:06
Trang đường luật Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 12 Jun 2024, 05:46
RỒI SẼ QUA (tập danh) by Phương Nguyên Tue 11 Jun 2024, 18:34
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Tue 11 Jun 2024, 00:00
NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 17:02
TRẢ GIÁ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 15:32
MƯA TO by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 06:32
NÉT VẼ THỜI GIAN (Chiều Sông Quê) by Phương Nguyên Mon 10 Jun 2024, 06:13
ĐỒ DA NHÀ TRỒNG (Hàn Phong) by Phương Nguyên Sat 08 Jun 2024, 10:24
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by Thiên Hùng Fri 07 Jun 2024, 00:51
Lục bát by Tinh Hoa Thu 06 Jun 2024, 20:02
NỖI LÒNG CHỊ CỦA EM (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 17:12
THƯƠNG CHO CHỊ TÔI (Lí Lắc) by Phương Nguyên Wed 05 Jun 2024, 08:13
SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 19:23
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:19
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 04 Jun 2024, 17:14
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Tue 04 Jun 2024, 12:01
VÍ NHÀ LÀM (Hàn Phong) by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:53
“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Phương Nguyên Tue 04 Jun 2024, 08:50
LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Mon 03 Jun 2024, 22:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2565 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 04 Oct 2011, 01:15 | |
| Cà ...
Cà kheo cà khịa đến cà tưng Cà vạt đem khoe với mọi rừng Cà nhắc lên trời nhìn chắc đã Cà lăm xuống giọng gọi thêm cưng Cà rem một tủ thì luôn khoái Cà rá mười khoen mới thiệt mừng Cà cẳng cà tay tranh với giật Cà phê cà pháo thảy mâm bưng ...
Ái Linh 25/09/2011hihiiiiii cà muh nhiều tới mâm bưng là ăn mệt xỉu á KL ...
Bóng ...
Bóng đá bóng người thảy bóng tưng Bóng cây che mát nhánh lan rừng Bóng đen hù dọa còn không tửng Bóng ngã im lìm hết dám cưng Bóng xế, ừ thôi đành chịu đựng Bóng đêm thường sự có chi mừng Bóng ma bóng nhện đang lơ lửng Bóng dáng bóng bà dzọt khỏi bưng ... mâm cà
Hai Khòm * Huynh Hai Khòm ...
Cây ....
Cây cười cây khóc lá cây tưng Cây thích huênh hoang ghẹo núi rừng Cây bưởi leo trèo hoa cảm hứng Cây hồng hé mở bé chờ cưng Cây gào tích tịch đàn chim sửng Cây đốt lung linh ánh sáng mừng Cây bách cây tùng mê đứng chựng Cây đào cây lựu gãy tay bưng
QH 28/09/2011 hiihiiiiii cờ trắng phất gùi, muh có lấy xuống không dzậy KL
Từng ... tui ...
Từng ngày từng buổi khảy từng tưng Từng lớp mây che xám góc rừng Từng giọt sầu loang trời sáng bửng Từng dòng cảm tác bến mê cưng Từng lời hẹn hứa còn chưa xứng Từng chuỗi thành tâm đáng chúc mừng Từng phút từng giờ xin nguyện chứng Từng li từng tí chỉ tui ... bưng
hihihiiii
Hai Khòm Ai ....
Ai thích đem đàn khảy tứng tưng Ai mê nhan sắc tặng mai rừng Ai kêu bằng hữu này a mứng Ai gọi nhân tình hởi cục cưng Ai gặp cây non lòng muốn bứng Ai trông gái đẹp dạ vui mừng Ai gieo vận khó người chưng hửng Ai thấy hoa quỳnh vội vã bưng !
Vancali 9.30.11
Chúc quí huynh tỷ cuối từng an vui hì hì .... wow ... có Vân vô cứu bồ ... mừng quá ... . Thu cờ trắng lại ... tới luôn bác tài
Lưng ...
Lưng bình lưng chén rượu lưng tưng Lưng bóng chiều thêm nhạt cánh rừng Lưng áo to đùng nhiều lão khứng Lưng quần nhỏ nhắn lắm bà cưng Lưng đi õng ẹo đôi vai cứng Lưng khoái cà kê vạn vật mừng Lưng vẹo lưng xiên là hết vững Lưng trần lưng trụi ... đấm bưng bưng !
QH 01/10/2011
Nhờ tỷ QH sửa hộ em mai rừng cám ơn Hì hì điệu này chắc huynh Hai Khòm lặn sâu gùi hì hì .....
Chăn...
Chăn vịt qua đầm đỉa cắn tưng Chăn dê cực khổ sống bìa rừng Chăn bông ấm dạ nên người nựng Chăn gối vui lòng được kẻ cưng Chăn ngựa nhiều tiền chân nhảy dựng Chăn trâu đắt giá miệng reo mừng Chăn đơn lạnh buốt tình trông đứng Chăn điện hè về thấy nóng bưng
Vancali 10.1.11 hihiiiiii Khòm lặn, nhưng chưa sâu lắm đâu vì còn nổi lên nghía thấy cờ trắng KL đem giấu gùi nhưng Vc thì hơi ăn gian đó nha
Nhảy ...
Nhảy nhót nhảy cầu búng nhảy tưng Nhảy nai kéo cả sóc * lên rừng Nhảy dây vóc dáng nhìn cân xứng Nhảy múa thân hình thấy muốn cưng Nhảy xổm cuồng chân còn ráng trửng Nhảy sào trợt chống hết trông mừng Nhảy cao nhảy thấp vòng quay khựng Nhảy ngựa nhảy đầm dựa đở bưng ... !
*sóc : nơi quần cư của người sắc tộc thiểu số ...
Hai Khòm Em phá với
Đùa
Đùa vần đùa chữ nghịch đùa tưng Đùa cả ông anh dzí mép rừng Đùa nhổ cây mì cho ráng ngững Đùa khìu ổ nhện đế thêm cưng Đùa câu vọng cổ đồng thanh ứng Đùa khúc giao duyên hợp ý mừng Đùa ghẹo trăng ngà mây lững thững Đùa đường đùa muối quậy rồi bưng
Chín Xi 02/10/2011 * ... phù .... mệt quá ! ... tới phiên a mứng với Hai Khòm . Qh xin ... . Để lên mới thấy bài của Shiroi, chắc để vậy rồi ... bỏ chạy ...
Cầu ...
Cầu chuyền cầu đá quả cầu tưng Cầu bắc qua sông dẫn đến rừng Cầu thủ rù rờ banh dị ứng Cầu vồng uốn éo sắc ngầm cưng Cầu cho phụ nữ môi hồng ửng Cầu tới mùa thu gác phụng mừng Cầu dọc cầu ngang đầy với những Cầu tình cầu phận đẹp duyên bưng !
QH 03/10/2011
Bị… (ntd-mltn 333) Ngọc Tiên
Bị ngố bị rầy mới bị tưng Bị man gọi mát quẳng lên rừng Bị đòn cũng tại vì hay chứng Bị nhéo do là bởi lắm cưng Bị gạt nên đâu còn hí hửng Bị lừa nào có được vui mừng Bị hâm bị thuở đi lựng cựng Bị cáo bị tù vợ nó bưng
Hi Chủ đề vui quá, Tiên mạn phép vào họa một bài, chúc các bạn vui vẻ! Kính Huynh Tỷ mytt nối vòng theo chung vui Xem
Xem dai xem dẳng giọng giòn tưng Xem tới xem lui phác bụi rừng Xem mãi đàng kia đuôi tóc nựng Xem luôn chốn nọ gót hài cưng Xem tài mấy bận mà nên xứng Xem lộc bao phen lại đáng mừng Xem đất ra hoa trà khói lửng Xem người xem cảnh bát mì bưng
3.10.2011 Mytutru ... Khòm thấy hình như chủ nhà, giương cờ trắng chạy mất tiu gùi , nhưng thấy có Tiên & MyTuTru ghé chung vui, Khòm tạm thay KL viết với hai bạn & Vc cho vui ha vì vào nhà ông Gu-Gồ thấy có cái xửng nè ...
Nhồi ...
Nhồi tay nhồi cẳng bóng nhồi tưng Nhồi sọ nghe ghê trốn ở rừng Nhồi nhét ông già rầu lựng bựng Nhồi bông em nhỏ phái cưng cưng Nhồi qua sơ sẩy, xong ... treo xửng Nhồi lại y nguyên, bụng ... thiệt mừng Nhồi bột nhồi đường, thôi giởn trửng Nhồi thêm nhồi bớt hấp rồi bưng ... lên xực
Hai Khòm |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 04 Oct 2011, 04:17 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 04 Oct 2011, 04:52 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2565 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 04 Oct 2011, 04:57 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11261 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 04 Oct 2011, 13:07 | |
| Kính Huynh TH - Bát Tỷ Và Cửu Tỷ .. Mytt độ sau này hay vào bếp, vì nghiên cứu món ngon cho mẹ mtt - Nhìn thấy hai cái xửng đẹp quá, nên trong lòng rất thích.. Xửng đẹp ắt bánh sẽ ngon lắm phải không.? Mytt kính chúc Huynh Tỷ luôn an vui như ý hằng ngày ..
Thương kính |
| | | Yến Phương
Tổng số bài gửi : 461 Registration date : 11/01/2011
| Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 04 Oct 2011, 14:24 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Wed 05 Oct 2011, 03:15 | |
| Shiroi hay quá ... kiếm được cái xửng đẹp thiệt, vậy là mình có bánh ăn mệt nghỉ heng Shiroi ... - mytutru đã viết:
- Xửng đẹp ắt bánh sẽ ngon lắm phải không.?
Phải hỏi Huynh THiên Hùng, vì Huynh ấy nhồi bột nhồi đường đó Mỹ Tứ Trụ ... Cám ơn Yến Phương với những đóa hoa ... |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2565 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Wed 05 Oct 2011, 10:15 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11261 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gió .... Wed 05 Oct 2011, 11:00 | |
| |
| | | minhlatiennu
Tổng số bài gửi : 160 Registration date : 17/12/2010
| Tiêu đề: Re: Gió .... Thu 06 Oct 2011, 20:09 | |
|
Hoài cảm...
(Xuôi)
Vàng hanh sắc lá nhuộm thu chiều Nắng rũ mây ngàn dốc quạnh hiu Giăng phủ sóng đưa sầu cuộn nước Nổi chìm tâm động biển dâng triều Nhàn an chữ kết người thông hiểu Hảo vọng rêu mờ bóng tịch liêu Ngang dọc thế thời duy oán hận Tàn phai mộng huyển bước xiêu xiêu
(Ngược)
Xiêu xiêu bước huyển mộng phai tàn Hận oán duy thời thế dọc ngang Liêu tịch bóng mờ rêu vọng hảo Hiểu thông người kết chữ an nhàn Triều dâng biển động tâm chìm nổi Nước cuộn sầu đưa sóng phủ giăng Hiu quạnh dốc ngàn mây rũ nắng Chiều thu nhuộm lá sắc hanh vàng
Hai Khòm Hiu Hắt (ntd-mltn 337) Ngọc Tiên
(Xuôi)
Vàng thu điểm nét tỏa sương chiều Tiếng vọng canh chờ thoảng hắt hiu Giăng bủa chát sầu trời dậy sóng Phủ vây buồn đắng lũ khơi triều Nhàn khi trổi điệu hò xang xế Rỗi lúc so đàn khảy xự liêu Ngang trái phận duyên đành phải chịu Tàn rồi ảo mộng đắm hồn xiêu
(Ngược)
Xiêu hồn đắm mộng ảo rồi tàn Chịu phải đành duyên phận trái ngang Liêu xự khảy đàn so lúc rỗi Xế xang hò điệu trổi khi nhàn Triều khơi lũ đắng buồn vây phủ Sóng dậy trời sầu chát bủa giăng Hiu hắt thoảng chờ canh vọng tiếng Chiều sương tỏa nét điểm thu vàng
]
Được sửa bởi minhlatiennu ngày Sat 08 Oct 2011, 20:51; sửa lần 2. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gió .... | |
| |
| | | |
Trang 44 trong tổng số 79 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 61 ... 79 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |