Tổng số bài gửi: 2019 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Gió .... Sun 22 Nov 2009, 21:12
Shiroi uii! Cho qh miếng đất cất cái quán Gió nho nhỏ nhen Shiroi ...merci nhiều
Shiroi
Tổng số bài gửi: 11407 Registration date: 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Gió .... Sun 22 Nov 2009, 21:22
ủng hộ bát tỷ
thấy zương quá đi à
quehuong
Tổng số bài gửi: 2019 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Gió .... Sun 22 Nov 2009, 21:27
... nhào vô nổi gió lên liền ....
quehuong
Tổng số bài gửi: 2019 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Gió .... Sun 22 Nov 2009, 21:27
Cảm ...
Tình bỗng dâng cao khó thể kềm Hoa lòng chợt nở lúc về đêm Gom trăng hữu ái rơi đầy cỏ Chụp sáo vô ưu lượn khắp thềm Tám góc cài thoa trên cõi diệu Một mình ngắm cảnh dưới trời êm Xuyến xao thời khắc màn mây rũ Vạn vật truy hoan đỉnh Giáp tìm
Ái Linh 22.11.2009
vancali96
Tổng số bài gửi: 1028 Registration date: 19/07/2009
Tiêu đề: Re: Gió .... Mon 23 Nov 2009, 02:22
Cảm ...
Tình bỗng dâng cao khó thể kềm Hoa lòng chợt nở lúc về đêm Gom trăng hữu ái rơi đầy cỏ Chụp sáo vô ưu lượn khắp thềm Tám góc cài thoa trên cõi diệu Một mình ngắm cảnh dưới trời êm Xuyến xao thời khắc màn mây rũ Vạn vật truy hoan đỉnh Giáp tìm
Ái Linh 22.11.2009
Chúc mừng tỷ Quê Hương cất nhà gió cho em mở hàng , mong tỷ mua mai bán đắt hì hì ..
Không gian
Biển vắng hồn thơ dậy khó kềm Cung đàn thổn thức xé màn đêm Hàng cây rạo rực trên triền núi Ngọn gió xôn xao ở trước thềm Ánh nguyệt mơ hồ tâm trí động Vầng trăng huyền ảo cảnh đời êm Không gian lắng đọng đời cô phụ Một mảnh tình chung dõi mắt tìm
Vancali 11.21.09
Shiroi
Tổng số bài gửi: 11407 Registration date: 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Gió .... Mon 23 Nov 2009, 22:22
Cảm ...
Tình bỗng dâng cao khó thể kềm Hoa lòng chợt nở lúc về đêm Gom trăng hữu ái rơi đầy cỏ Chụp sáo vô ưu lượn khắp thềm Tám góc cài thoa trên cõi diệu Một mình ngắm cảnh dưới trời êm Xuyến xao thời khắc màn mây rũ Vạn vật truy hoan đỉnh Giáp tìm
Ái Linh 22.11.2009
Chúc mừng tỷ Quê Hương cất nhà gió cho em mở hàng , mong tỷ mua mai bán đắt hì hì ..
Không gian
Biển vắng hồn thơ dậy khó kềm Cung đàn thổn thức xé màn đêm Hàng cây rạo rực trên triền núi Ngọn gió xôn xao ở trước thềm Ánh nguyệt mơ hồ tâm trí động Vầng trăng huyền ảo cảnh đời êm Không gian lắng đọng đời cô phụ Một mảnh tình chung dõi mắt tìm
Vancali 11.21.09
Vui với bát tỷ và Vancali nhen
Nhớ...
Tình chung dậy sóng đố ai kềm Từng đợt dâng trào xé tiếng đêm Trái lựu phồng to căng nứt vỏ Dây nho quấn chặt phủ ôm thềm Trở trăn đợi bóng sao mờ nhạt Thao thức chờ người gió nhẹ êm Nhánh sậy mơn man làn khói toả Đình Hoa điệu khúc ngẩn ngơ tìm
th - Shiroi 23/11/2009
quehuong
Tổng số bài gửi: 2019 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Gió .... Mon 30 Nov 2009, 22:25
Cám ơn VanCali và Shiroi vào họa thơ ....
quehuong
Tổng số bài gửi: 2019 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Gió .... Mon 30 Nov 2009, 22:27
Hỏi ...
Vác cái bồng bồng đến hỏi anh Trăng tròn hay khuyết giữa trời thanh !? Mà con cú réo nơi đầu ngõ Và chiếc lá ca ở chóp cành Sương xuống đang trào nguyên lạch suối Gió quần sắp lệch cả chòi tranh Trong mùng đôi muỗi nhìn nhau cợt Chăn chiếu xông hương đắp lũy thành
Ái Linh 30.11.2009
Ái Hoa
Tổng số bài gửi: 2652 Registration date: 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 01 Dec 2009, 02:52
quehuong đã viết:
Hỏi ...
Vác cái bồng bồng đến hỏi anh Trăng tròn hay khuyết giữa trời thanh !? Mà con cú réo nơi đầu ngõ Và chiếc lá ca ở chóp cành Sương xuống đang trào nguyên lạch suối Gió quần sắp lệch cả chòi tranh Trong mùng đôi muỗi nhìn nhau cợt Chăn chiếu xông hương đắp lũy thành
Ái Linh 30.11.2009
Mê chiếc lá ca mới khổ ... !
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
quehuong
Tổng số bài gửi: 2019 Registration date: 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Gió .... Tue 01 Dec 2009, 15:10
Ái Hoa đã viết:
Mê chiếc lá ca mới khổ ... !
Khổ ...thiệt đó ông thầy ơi! Tính trong bụng là ông thầy già cả ....đâu có ngờ miệng lưỡi ổng vẫn còn trơn tru hé ...