Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 87 ... 99  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Thu 13 Mar 2014, 19:02

TIẾNG LÒNG
 
Tiếng lòng thổn thức vọng hằng đêm
Xác lá bay rơi vướng bậc thềm
Vỗ giấc chôn vùi cơn mộng đẹp
Ru hồn khỏa lấp mối tình êm
Hoa xưa đang nở còn thơm ngát
Môi cũ dù xa vẫn ngọt mềm
Dẫu biết là mơ sao ấp ủ
Để làm canh vắng não nề thêm
 
.....Tphạm.....

 
KHỐI U TÌNH
 
Tiếng gió thì thầm lúc nửa đêm
Mưa rơi tí tách rụng bên thềm
Người ta hạnh phúc trong chăn ấm
Hay phải đau sầu chốn nệm êm ?
Vẫn nhớ dáng hình ai khả ái
Chưa quên mái tóc xõa nhung mềm
Năm năm xa xứ chưa về lại
Để khối u tình trĩu nặng thêm
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Fri 14 Mar 2014, 18:28

CON DẾ ! .

Đầy pin sức khỏe thật hùng cường
Thoải mái la cà khắp bốn phương
Nửa tiếng thu hình cùng khổ chủ
Một giờ rên rỉ với người thương
Bao lần kẻ ghẹo thường rung lắc
Những lúc người trêu lại cố bường
Cứ mãi chơi lâu thì nó cạn
Thôi thì cắm cọc sợi dây vương

....Lâm Yến....


DẾ VƯƠNG

Tuy Dế nhỏ con rất quật cường
Hăng say đá độ khắp muôn phương
Oai phong lẫm liệt bên thù ghét
Gan dạ dẽo dai phía chủ thương
Địch thủ mạnh hơn ra sức đẩy
Anh ta yếu thế lấy chân bường
Trong làng mở hội tìm hào kiệt
Thiên hạ phong liền chức "Dế Vương"

.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Sat 15 Mar 2014, 04:42

CÁI BÈ QUÊ EM
  
Chẳng hiểu từ đâu ? gọi Cái Bè
Sài Gòn hỏi vợ lội xuồng ghe
Đồng xanh ổi mít, cò chao liệng
Sông tím lục bình cá lội khoe
Nhà nhỏ gái xinh trôi dạt xứ
Vườn thưa trai trẻ dựng gầy quê
Theo chồng giã biệt nơi nghèo khổ
Vứt mảnh trăng xưa vội nuốt thề 
  
...Nguoitruongphu...14.03.14
 
  
VẪN NHỚ LỜI THỀ  
   
Anh đến thăm em huyện Cái Bè
Đi xe cũng được khỏi tàu ghe
Mảng cầu mít ổi đều ra nụ
Măng cụt sầu riêng trái chín khoe
Rạch giá Long An trôi nổi sống
Tiền Giang chổ Ngoại trở về quê
Năm năm cách biệt lòng nhung nhớ
Bởi đã cùng ai trước Miếu thề 
  
.....LEHONG.....
 applause 

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Sat 15 Mar 2014, 19:12

CẦU PHƯỚC ĐẦU NĂM.  
  
Lốc cốc từng hồi vọng tiếng đưa  
Thành tâm khấn nguyện mãi không vừa  
Hương dâng mấy bận còn nghi ngút  
Lễ cúng mâm đầy vẫn thấy thưa  
Ước được bình yên đời sống tốt  
Cầu mong thịnh vượng phước dư thừa  
Tình duyên hạnh phúc lòng vui vẻ  
Nắng ấm tuôn tràn gạt gió mưa.!  
  
Lương Tú
 
  
LỜI CHA MẸ  
  
Kẻo kẹt đêm hè tiếng võng đưa  
Công cha nghĩa mẹ kể sao vừa  
Thấy người nhỏ tuổi nên nhường nhịn  
Gặp bậc lão thành phải kính thưa  
Má dạy nghĩa ân không thể thiếu  
Ba khuyên lễ phép có đâu thừa  
Công bằng đối xử cùng bè bạn  
Chớ có tâm tình lúc nắng mưa  
  
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Tue 18 Mar 2014, 18:40

CHỈ LÀ MỘNG ẢO
 
Mưa gió bao giờ sẽ lặng đây
Làm trăng héo úa ở nơi này
Tơ vàng khẽ rụng vờn trên sóng
Sương trắng giăng về quyện dưới mây
Yêu dấu triền miên đày nỗi nhớ
Ái tình đắm đuối đọa cơn say
Vẫn đứng bên kia bờ mộng ảo
Để nhìn hạnh phúc rớt qua tay.
 
....Tphạm....

 
EM VỀ VỚI NGƯỜI
 
Sao em thề thốt chẳng về đây
Chắc hết luyến lưu ở chốn nầy ?
Cất bước theo chồng nơi góc bể
Bỏ cha mẹ lại tận chân mây !
Vì em buồn tủi tôi lang bạt
Mượn rượu giải sầu uống xĩn say
Giấc ngủ chập chờn còn mộng thấy
Bên người gói gọn một vòng tay
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Wed 19 Mar 2014, 18:56

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Buổi sáng không gian hòa mật quyện
Ban chiều cảnh vật ướp hương say
Màu  xanh núi biếc nhiều duyên lạ
Sắc thắm mây hồng lắm vẻ hay
Sóng biển lung linh ngời ánh mắt
Tơ trời rạng rỡ ấm vòng tay
Êm đềm quyến rũ ngàn muôn nét
Khắc đậm hồn ta cảm xúc này

....Bảo Minh Trang....


NGƯỜI BÁN DẠO

Hoàng hôn cảnh vật trông huyền ảo
Mê mẫn tâm hồn dạ đắm say
Thánh thót lời rao nghe thắm thiết
Thanh tao giọng hát thấy càng hay
Thương ai góa bụa thân đơn chiếc
Mến chị cô đơn có một tay
Nắng dãi mưa dầu đi bán dạo
Gian nan cực khổ tấm thân nầy

.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Wed 19 Mar 2014, 20:11

MAI LỠ XA NHAU
  
Mai lỡ chúng mình ly biệt nhau
Thương hương tiếc ngọc cạn dòng châu
Tình đời ngao ngán bao đau đớn
Duyên kiếp ngậm ngùi những tủi sầu
Lỡ bước sang ngang buồn tiếc nhớ
Sa chân rời bến hận thương đau
Ngàn trùng mờ mịt thân đơn chiếc
Dặm thẳm chia lìa vỡ mộng sầu. 
  
....Bùi đức Thịnh....18/3/2014
 
  
QUÊN CHUYỆN TÌNH SẦU 
  
Mai nầy hai đứa lỡ xa nhau
Kỷ vật giữ gìn mấy hạt châu
Chắc hẳn không điều gì áo não
Đương nhiên sẽ hết sự u sầu
Nếu sau lấy phải đàn ông xấu
Hậu vận đời bà kẻ khổ đau
Cũng bởi ức lòng anh nói xạo
Quên đi người nhé chuyện tình sầu 
  
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Thu 20 Mar 2014, 09:45

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Oai_copy
 

BIẾNG LÀM
 
Nhọc nhọc nhằn nhằn quá đủ rồi
Ngày ngày tháng tháng đổ mồ hôi T
Tình tình ái ái đen như mực
Nghĩa nghĩa ân ân bạc tựa vôi
Giỏi giỏi siêng siêng ăn chẳng ngượng
Làm làm biếng biếng nuốt không trôi
Mai mai mốt mốt mà như vậy
Chắc chắc là là bị đuổi thôi !
 
.....LEHONG....


Trò thế kỷ

Xăm xăm mực mực ngó mê rồi
Đốm đốm rằn rằn nỏ thấy hôi
Bướm bướm bay bay như niệm chú
Hình hình vẽ vẽ tựa sơn vôi
Xanh xanh đỏ đỏ làm ong ngã
Trắng trắng vàng vàng để bút trôi
Đảo đảo điên điên trò thế kỷ
Mờ mờ ảo ảo cũng đành thôi

Vancali 96


 GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Tro_the_ky_2222
 
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Fri 21 Mar 2014, 18:49

vancali96 đã viết:
GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Oai_copy
 

BIẾNG LÀM
 
Nhọc nhọc nhằn nhằn quá đủ rồi
Ngày ngày tháng tháng đổ mồ hôi T
Tình tình ái ái đen như mực
Nghĩa nghĩa ân ân bạc tựa vôi
Giỏi giỏi siêng siêng ăn chẳng ngượng
Làm làm biếng biếng nuốt không trôi
Mai mai mốt mốt mà như vậy
Chắc chắc là là bị đuổi thôi !
 
.....LEHONG....


Trò thế kỷ

Xăm xăm mực mực ngó mê rồi
Đốm đốm rằn rằn nỏ thấy hôi
Bướm bướm bay bay như niệm chú
Hình hình vẽ vẽ tựa sơn vôi
Xanh xanh đỏ đỏ làm ong ngã
Trắng trắng vàng vàng để bút trôi
Đảo đảo điên điên trò thế kỷ
Mờ mờ ảo ảo cũng đành thôi

Vancali 96


 GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Tro_the_ky_2222

ĐÀNH CHẤP NHẬN

Khó khó khăn khăn đủ lắm rồi
Tiền tiền bạc bạc thứ tanh hôi
Mồ mồ mả mả sơn màu trắng
Vách vách tường tường lại phết vôi
Ăn ăn uống uống mồm chẳng ngại
Ngu ngu dốt dốt nói nào trôi
Thiên thiên hạ hạ đều chê hắn
Phải phải đành đành chấp nhận thôi

.....LEHONG.....

 
 

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13Fri 21 Mar 2014, 19:25

TÌNH TAN
 
Trằn trọc canh trường giấc chẳng say ?
Từ khi mộng tưởng dáng chân dài
Lập đông ráo đất chiều tay nắm
Tàn hạ khô trời sớm cặp vai
Nàng giết ngẩn ngơ bằng trống nhạc
Chàng ru hoan lạc khúc trang đài
Người ơi gặp gỡ làm chi nhỉ
Rẽ lối tình tan hận ghét hoài
 
....Nguoitruongphu....20.03.14

 
VẪN NHỚ HOÀI
 
Gặp gỡ lần đầu đã đắm say
Thương em má thắm tóc buông dài
Lòng mơ đến sở cùng chung bước
Dạ ước đi đường được sánh vai
Nàng sống nơi miền quê hẻo lánh
Hay cô ngự trị chốn lâu đài ?
Thời gian gần gũi chưa lâu lắm
Nhưng bóng hình ai vẫn nhớ hoài
 
.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 76 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ LỆ HỒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 76 trong tổng số 99 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 87 ... 99  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: lehong-