Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 69 ... 99  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Wed 18 Jul 2012, 18:30

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Picture0015-1


TRĂNG VẪN CÒN

Trăng vẫn còn ôm vạch cuối trời
Kia làn sóng bạc giữa trùng khơi
Mây che một góc mờ trăm dặm
Gió thổi nghìn thu lạnh cả đời
Khản tiếng xa bầy chim lạc lõng
Đau lòng vỡ tổ nhạn chơi vơi
Thuyền đi bến đợi người đâu hiểu
Trăng vẫn còn nhưng hết rạng ngời

....ntd....


VẪN SÁNG NGỜI

Tôi vẫn nơi đây cuối góc trời
Thương người vượt biển đã xa khơi
Vì anh nàng hẹn thề muôn kiếp
Bởi bạn tớ ghi khắc một đời
Với dạ thủy chung tình trọn đạo
Và lòng bền chặt nghĩa nào vơi
Thâm giao thuở ấy hoài ghi nhớ
Cho đến mai sau vẫn sáng ngời

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Thu 19 Jul 2012, 08:36

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy

THẰNG TỈNH NHẤT

Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"

.....LEHONG.....



Xóm đường

Bạn hữu tưng bừng xúm lại đây
Cùng nhau chia sẻ chuyện vơi đầy
Hòa câu mến mộ đan vần lái
Đánh tiếng ân cần dệt chữ say
Gặp gỡ văn đàn vui chốn đấy
Hàn huyên lãng tử đẹp phương nầy
Xóm đường rộn rã trang thư giấy
Xướng họa mây rồng nét phụng bay

Vancali 7.18.12



GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 1z1b96t
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Thu 19 Jul 2012, 18:09

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Picture0015-1

GIÃ TỪ

Giã từ kỷ niệm thoáng mưa rơi
Vút cánh chim xa ẩn cuối trời
Hình bóng ngày nao buông gió lộng
Thơ tình thuở ấy thả tay lơi
Còn đâu cổ kính thời son trẻ
Chi sá mùi hương buổi ngộ đời
Phủi sạch dư tàn trong kiếp ảo
Tro lòng thôi giữ mộng đà vơi

....HANSY....


ĐÔNG LẠNH

Đông đến mưa dầm tí tách rơi
Mù sương tắt nắng nhạt chân trời
Chim bay về tổ tình phơi phới
Gió thổi ngàn cây uốn lả lơi
Hơi lạnh quẩn quanh vương khói núi
Sao đêm mờ mịt tắm hương đời
Dang tay gom cả tàn thu lại
Cho tiết đông hàn trút nhẹ vơi.

....Lá chờ rơi....


CHƠI VƠI

Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi
Chợt nhớ người yêu ở cuối trời
Duyên cũ em còn ôm giữ lấy ?
Tình xưa nàng sớm vội buông lơi !
Trong lòng mang nặng niềm sầu tủi
Nơi dạ khắc ghi nỗi giận đời
Cuộc sống yên lành giờ dậy sóng
Hồn tôi bỗng thấy quá chơi vơi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Fri 20 Jul 2012, 18:17

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Picture0015-1


NHẠT TÌNH TA

Em giờ phương ấy khuất ngàn xa
Lối nhỏ trông mây ngấn lệ nhòa
Phút biệt thương sầu nơi bến vắng
Ngày lìa luyến nhớ giữa sân ga
Chim trời vạt gió bay muôn hướng
Cá nước phong rêu quẩy dặm nhà
Để mảnh trăng mờ treo đỉnh núi
Ngăn đường chia cắt nhạt tình ta!

.....Nam Khánh.....


NỐI LẠI TÌNH XƯA

Ngỡ đâu tái ngộ hóa ly xa
Em khóc mắt anh cũng lệ nhòa
Còn nhớ tháng ngày nơi xóm cũ ?
Đã quên giây phút cuối nhà ga ?
Chàng đi xây mộng vùng quê lạ
Nàng kết tình mơ chốn đất nhà
Mong ước Châu mau về họp Phố
Tơ hồng xe lại mối duyên ta

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Sat 21 Jul 2012, 18:32

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Picture0015-1

BỀN CHÍ

Thơ Đường tuy tớ chẳng bằng ai
Nhưng tánh siêng năng với miệt mài
Lúc trước còn e dè ái ngại
Về sau sẽ háo hức mê say
Yên tâm viết dở thì xem lại
Vững chí làm hay hãy post bài
Chỉ muốn tâm hồn luôn sảng khoái
Dù là xướng hoạ vẫn non tay

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Sat 21 Jul 2012, 21:57

TÍM NHỚ

Mây loang tím mượt phía chân trời
Tím nhớ giữa lòng thánh thót rơi
Em mãi tím hồn xanh tuổi dại
Ta còn sẫm mộng tím hương đời
Mùa nao khơi tím ngàn mê đắm
Tím ấy bừng hong vạn đượm vơi
Em hỡi giữ hoài sắc tím nhé
Cho tình lắng đọng tím bao lời

.....HANSY.....


ĐỪNG NÓI THÊM CHI

Người ở bên kia một góc trời
Thấy chăng chiếc lá lạnh lùng rơi ?
Nhiều người sớm chịu gông tù tội
Lắm kẻ vội mang lấy nợ đời
Hận tủi trong lòng cao chất ngất
Khổ sầu nơi dạ vẫn chưa vơi
Oán than, trách móc đều vô nghĩa
Đừng nói thêm chi chỉ uổng lời

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Sun 22 Jul 2012, 10:51

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy



Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 574862



[Cánh diều

Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay

Vancali 7.17.12


THẰNG TỈNH NHẤT

Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"

.....LEHONG.....

CHÀO ...

Như ngàn con suối đổ về đây
Vườn mộng hoa xinh trái ngọt đầy
Đón khách anh hào ly nghĩa nặng
Chào người tuấn kiệt khúc tơ say
Hài thêu bóng ẩn từ xuân trước
Khánh ngọc âm vang đến hạ này
Gió gọi trăng mời thơ phú thả
Duyên tình thắm đượm ngát hương bay !

Ng.Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Sun 22 Jul 2012, 17:58

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Picture0015-1

THẬT CAO SANG

Cuộc đời sương gió thật cao sang
Tóm gọn càn khôn giữa địa đàng
Vơ nắng trải giường khi giấc đến
Gom mây khâu áo lúc mùa ngang
Khuê lầu chuyển núi xây đài ngọc
Gác tía mang sông phết điện vàng
Vạn vật đua nhau khoe sắc thắm
Cuộc đời sương gió thật cao sang.

.....Nam Khánh.....


SANG, NGHÈO

Trần thế hỏi ai chẳng thích sang ?
Người nghèo kẻ khó rõ đôi đàng
Có tiền sai bảo con vâng lệnh
Thiếu bạc cậy nhờ vợ cãi ngang
Chàng rể ung dung trao nhẫn ngọc
Cô dâu thong thả nhận vòng vàng
Khách mời toàn đại gia, quan chức
Trần thế hỏi ai chẳng thích sang ?

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Mon 23 Jul 2012, 06:01

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy


Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 574862

[Cánh diều

Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay

Vancali 7.17.12


THẰNG TỈNH NHẤT

Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"

.....LEHONG.....

Đón Mừng

Đón mừng bè bạn ghé thăm đây
Để lại vần thơ cảm xúc đầy
Ý tốt gởi trao lời mật ngọt
Lòng vui chia sớt rượu tình say
Tay cầm mắt ngó thương ai đó
Chân bước vai đo sướng dạ nầy
Mong mỏi đời mình sum họp mãi
Thả hồn mộng giữa thế gian bay

Thanh Huy


CHÀO ...

Như ngàn con suối đổ về đây
Vườn mộng hoa xinh trái ngọt đầy
Đón khách anh hào ly nghĩa nặng
Chào người tuấn kiệt khúc tơ say
Hài thêu bóng ẩn từ xuân trước
Khánh ngọc âm vang đến hạ này
Gió gọi trăng mời thơ phú thả
Duyên tình thắm đượm ngát hương bay !

Ng.Ánh

Chúc

Nắng vờn hoa nở gió giăng đây
Đón khách quen ta rượu rót đầy
Chén cụng chúc đời tươi mộng thắm
Lời trao cầu số tốt duyên say
Lấy tình đối xử vui tình đó
Giữ nghĩa khuyên răn đẹp nghĩa nầy
Thơ phú nối vần xây ước vọng
Chim đàn liền cánh cánh tung bay

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13Mon 23 Jul 2012, 17:51

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Picture0015-1


THƠ

Thơ thẩn tháng ngày qua lại vui
Sửa bài vắng bạn khổ cho tui
Chữ thừa dấu trật thân ôm tủi
Ý lạc vần sai dạ thấy xui
Không găp dáng hiền thương tức tưởi
Chẳng nghe tiếng ấm nhớ bùi ngùi
Thả hồn trên net mơ đan lối
Mong gởi gần xa những nụ cười

....Thanh Huy....


CHẲNG THẤY VUI

Ngồi buồn thơ thẩn một mình tui
Cuộc sống sao mà chẳng thấy vui
Ác bá lộng hành ngày lấn tới
Cường quyền bành trướng há chịu lùi
Chánh quyền chẳng quyết tâm thay mới
Nhà nước không dứt khoát đổi người
Dân khổ tiếng than nghe tức tưởi
Mặc tình bọn nó cứ ăn chơi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 39 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ LỆ HỒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 39 trong tổng số 99 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 69 ... 99  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: lehong-