Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:01

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 66 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Wed 15 Aug 2012, 20:55

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


ANH VÀ EM

Nếu anh là hạt mưa rơi
Em xin là Đất thấm đời khi mưa
Nếu anh là nắng ban trưa
Em xin là gió nhẹ đưa mát lòng

Nắng mưa dệt sắc cầu vồng
Lung linh huyền ảo mênh mông cuối trời
Em cùng anh nguyện một đời
Dù cho giông bão không rời chia xa

Dẫu cho ngày tháng phôi pha
Tình em vẫn mãi mặn mà cùng anh
Tình anh rộng lớn biển xanh
Em con sóng nhỏ mong manh vỗ bờ

Nước ròng , nước lớn lững lờ
Vẫn ôm bờ cát ươm mơ ngày về
Ru đời bằng những cơn mê
Ru tình với những tái tê cõi lòng

Mưa về bao nỗi nhớ mong
Hanh hao sợi nắng khi lòng vẫn mưa .

.....SƯƠNG SƯƠNG.....


NHỚ ANH

Nguyện lòng tình mãi không phai
Dù mưa hoặc nắng ban ngày hay đêm
Chúng mình tình vẫn ấm êm
Vui say hạnh phúc êm đềm bên nhau

Thời gian hương sắc phai màu
Nhưng tình hai đứa trước sau không dời
Nhìn mưa nặng giọt lệ rơi
Hạt rơi thấm đất, hạt khơi lệ sầu

Nước ròng rồi lớn về đâu ?
Còn em vẫn mãi bên cầu chờ anh
Mong cho anh được yên lành
Trở về chốn cũ ươm xanh mộng đời

Người đi cuối nẻo chân trời
Để người ở lại chơi vơi nỗi buồn
Anh còn nhớ đến cố hương ?
Nơi miền đất Mẹ người thương đợi chờ

Gởi anh đến những vần thơ
Mong người sẽ chẳng hững hờ tình em
Đêm nay mưa lướt qua thềm
Phòng đơn lẻ bạn lòng thêm nhớ nhiều

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Thu 16 Aug 2012, 18:45

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


NHỚ CỘI NGUỒN

Đã lâu rồi con không về quê ngoại
giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn
quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn
rời quê ngoại là xa vời nguồn cội

một thoáng u hoài mơ về với nội
nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa
không gian giờ chỉ là những âm thừa
trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió

ơi quê hương có còn con đò nhỏ
đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi
cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi
dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ .

tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ
đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ
nắm tay về cùng chọn một bến mơ
trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo

....Thugiangvũ....


NGOẠI KHÔNG CÒN NỮA

Về quê Ngoại đường quanh co khúc khuỷu
Cây cầu tre lắc lẻo vắt qua sông
Ở hai bên là hiu quạnh vườn đồng
Bao năm qua Ngoại ra công vun xới

Tôi còn nhớ vì ham mê hái ổi
Bị trượt chân té lọi một cánh tay
Ngoại thương cháu thơ chẳng quản đêm ngày
Nằm cạnh bên thở dài thương đứa cháu

Những ngày hè tôi về đây nương náu
Khi chiều về nghe tiếng sáo mục đồng
Trên lưng trâu họ thanh thản thong dong
Đời tuy khổ nhưng lòng không vướng bận

Tôi thương Ngoại suốt một đời lận đận
Cực khổ cháu con chẳng giận hay buồn
Tiếc hôm nay thì Ngoại đã không còn
Để tôi được báo tròn ân nuôi dưỡng

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Fri 17 Aug 2012, 19:43

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


NGÀY SINH NHẬT

Một vì sao tỏa sáng giữa nắng hạ
Là ngày em cất tiếng khóc chào đời
Mang trong người, một dòng màu đỏ tươi
Và trái tim dệt nhiều bao mộng ước

Cũng là ngày gặp anh bảy năm trước
Em đôi chín mới bước chân vào đời
Chưa một lần nghĩ chuyện tình lứa đôi
Vậy mà anh đã làm tim em bỡ ngỡ

Chỉ có lần đầu tiên ta gặp gỡ
Trái tim em đã ghi khắc tên người
Lần yêu đầu, chỉ biết có người thôi
Nhưng anh yêu, đâu yêu mình em chớ

Rồi anh bỏ mặc em trong nức nỡ
Tình chúng mình liên kết chỉ một năm
Em buông tay tưởng chết trong âm thầm
Vì xa anh, tình đầu ... đâu dễ sống

Đúng bảy năm em thôi còn mơ mộng
Sinh nhật em lại thiếu đi một người
Nhớ anh nhiều, ngày tháng có ngừng trôi
Hãy chỉ em dại khờ trong nuối tiếc

Bảy năm trôi, hai phường trời cách biệt
Có khi nào anh nhớ đến em không ?
Như hôm nay dẫu một phút chạnh lòng ?
Nghĩ đến em đang âm thầm thổi nén

Dù ta đã không tròn lời ước hẹn
Với em, anh vẫn là mối tình đầu
Với em, tình anh vẫn mãi đậm sâu
Với em đây.. anh vốn là tất cả

Sinh nhật em ... Hạ, sao lạnh lùng quá

......NESM......


Anh đã biết trời đang vào mùa Hạ
Sao có người buốt giá ở trong tim?
Sinh nhật em, sao quá đổi im lìm
Chỉ một mình em thổi đèn cắt bánh?

Bảy năm qua, em sống đời hiu quạnh
Cũng bảy năm anh canh cánh bên lòng
Thương có thương, tình chẳng trọn ước mong
Anh phải đi, dù chạnh lòng nuối tiếc

Phương trời xa, nơi mịt mù cách biệt
Những mong tìm hạnh phúc với tương lai
Nhưng ngờ đâu qua nhũng tháng năm dài
Cuộc sống vẫn, chẳng đổi thay gì được

Hôm nay đây, khi trở về đất nước
Hạ lại về, đến sinh nhật của em
Mừng em tròn hai mươi bảy xuân xanh
Bông hồng thắm anh luôn dành để tặng

Mong chúc em, mãi luôn đầy may mắn
Và cuộc đời, thôi sóng gió bão dông
Người tôi yêu, sẽ hạnh phúc bên chồng
Thôi em nhé! Không mong ngày tương hợp

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Wed 22 Aug 2012, 06:03

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1

CÓ NHỮNG NỖI BUỒN...

Giăng mây...ai khéo che trăng nhĩ ?!
Cho khách tha phương mãi mịt mờ .
Có những nỗi buồn xuyên thế kỷ !
Suốt đời ôm trọn kiếp bơ vơ !...

.....Song Thu.....


VÔ TÂM

Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời
Trăm năm tôi chỉ biết một tôi
Ví như có kiếp sau đi nữa
Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này…

Cớ sao tôi phải giả ơ thờ
Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ
Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc
Thời gian đâu trở lại bao giờ???

Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn
Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường
Ai cười, ai khóc, ai vô cảm???
Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!!

....ThiNuong....


TÔI VẪN LÀ TÔI

"Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy"
Cam lòng đón nhận những chua cay
Mặc cho ai đó lòng thay đổi
Cho kiếp phong sương được dạn dày

'Thời gian chẳng trở lại bao giờ"
Nên đành nuối tiếc những ước mơ
Hai chữ tình duyên còn dang dở
Bởi vì ai đó vẫn hững hờ

Tôi vẫn là tôi mãi là tôi
Dù cho vạn vật có đổi dời
Tình tôi yêu ai hoài tha thiết
Dẫu em có bạc trắng như vôi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Sat 25 Aug 2012, 18:40

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


BẢN TUYÊN NGÔN TÌNH ÁI

Em có biết Bằng những lời yêu thương đầy tha thiết
Ngày hôm nay – Anh trân trọng mời Em,
Dáng khoan thai - tha thướt, tóc bồng bềnh
Em hãy bước lên : Ngai vàng Tình Ái

Suối hôm nay - sẽ âm vang nhạc mãi
Rừng, Công viên …Hoa sẽ nở muôn màu
Trời đêm nay – sẽ sáng các Vì Sao
Cùng tất cả chung vui ngày Hôn Lễ

Ngôi Tình Ái – Anh tân phong Hoàng Đế,
Không cần Quân, Cán, Sĩ…Chỉ mình
Em Bản Tuyên Ngôn Anh tuyên bố từng đêm
Hạnh phúc đó – là Quả Tim ta đó
Hạnh phúc đó - là Tình Yêu ta đó Phải không Em..?

Phò Mả Thứ thiệt tại Texas

.....VÔ TÌNH.....


THAY LỜI LỜI HỒNG LAN

Tình yêu có, địa vị anh cũng có
Được yêu thương anh đã ló đuôi chồn
Vì ÁI TÌNH anh đọc bản tuyên ngôn
Và cũng để tân phong mình Hoàng Đế ?
Vô Tình ơi anh mới là ở Rể

Có quyền gì hầu kế vị Thượng Hoàng ?
Vua vẫn còn tới năm bảy đứa con
Gái mấy đứa , con trai còn, anh nhé !
Bởi yêu chồng em kề tay nói khẻ

Còn Hoàng huynh chẳng lẽ tới phiên anh
Có khoan ngoan miệng lưởi hãy giữ gìn
Cha nghe được chắc tam bành phẫn nộ
Còn kịp lúc hãy sửa lời tuyên bố
Đừng huênh hoang mắc hố đó nghe anh

Tội soán ngôi cái chết đã sẵn dành
Tiếng xấu đó sẽ lưu danh hậu thề

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Sun 26 Aug 2012, 18:52

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


MẢNH ĐỜI BUỒN

Anh tự mình chôn dấu những niềm đau,
Gọi tên em ngàn lần sao vẩn nhớ ?
Ừ phải rồi chắc tại tình dang dỡ,
Mộng không thành tiếc nuối mãi khôn nguôi !

Gữi nụ hôn trao đến tận bên người,
Lời hẹn ước bây giờ thành lổi hẹn,
Lòng nghẹn ngào cuộc tình không trọn vẹn,
Tâm tư buồn trãi rộng lối đi xưa !

Từng dấu chân theo cơn gió thay mùa,
Dấu kỷ niệm làm hồn đau rưng rức,
Trang giấy trắng hoen mờ bao dấu mực ?
Mảnh đời buồn tan vỡ với tháng năm !

........Tà áo xanh.....


Anh tự chôn mình xuống vực sâu
Vùi chôn kỷ niệm buổi ban đầu
Mộng ước không thành đành tiếc nuối
Sao mà ta chẳng thể quên nhau ?

Ước hẹn năm nào đã vỡ tan
Nụ hôn tình ái cũng phai tàn
Nghẹn ngào ly cách vì không trọn
Vất vưởng tha hương kiếp lầm than

Lối nhỏ đường xưa chân đã quen
Ray rức niềm đau lúc lên đèn
Rơi rơi ngấn lệ sầu trên giấy
Mảnh đời tan tác chuỗi ngày đen

......LEHONG......

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Thu 30 Aug 2012, 19:00

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


.
"Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay"

Thơ Xuân Quỳnh
.........

Lời xưa ... theo gió mà bay ...
Yêu chi chuốc lấy tháng ngày chờ mong
Mỏng manh một sợi tơ hồng
Mảnh mai đứt đoạn , người trông đợi người
Như là một cánh hoa rơi ...
Màu tình giờ đã phai phôi mất rồi !
Khói sương phủ lấy hồn tôi
Ai mê xứ lạ chẳng hồi cố hương
Biết đâu mà tỏ , mà tường
Lòng người dễ đổi , ai lường được đâu
Anh giờ cách mấy sông sâu
còn nhớ những nhịp cầu duyên xưa?
Đổi mùa ... mùa đổi ... bao mùa ...
Thay chăng lối cũ ? Người xưa chẳng về ...

.....Thăng Long.....


Lời thề ngày cũ tàn phai
yêu chi để chuốc những ngày đau thương?
Mỏng manh tựa cánh chuồn chuồN
Mảnh tình vai mượn nào thương thật lòng
Như khi em bước qua sông
Màu hoa "chung thuỷ" trải hồng lối đi
Khói sương phủ lúc phân kỳ
Ai vui hạnh phúc từ ly cuộc tình
Biết em chẳng dạ trung trinh
Lòng nay trọn ước, lời nguyền đã quên
Anh sầu nay phải buồn thêm
ai thấu hiểu cùng mình sẻ chia
Đổi lòng người nỡ đoạn lìa
Thay duyên tình mới trăng khuya lỗi thề

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Fri 31 Aug 2012, 19:25

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông cũng trốn đi cùng giá rét
Đất đón mừng hoa nở rộn niềm vui
Chiều hết buồn , đơn lẻ cũng đẩy lui
Chỉ còn lại mùa xuân cùng ấm áp

Em đến thăm anh một ngày tháng chạp
Nắng hanh vàng trên triền dốc chiều quê
Đi bên nhau ngắm hoa lá mãi mê
Quên cả ...con đường về ...còn xa lắm

Anh chỉ mai vàng - hai ta cùng ngắm
Màu vàng tươi dưới ánh nắng trời xuân
Đi bên anh lòng em thấy bâng khuâng
Giá mùa xuân này quanh năm , bất tận ...

>>>Suongsuong>>>


THUYỀN GHÉ BẾN

Qua hết rồi những tháng năm lận đân
Ta cùng nhau vui vẻ đón mùa Xuân
Xuân năm nay thật rộn rã tưng bừng
Đi bên em hồn lâng lâng bay bổng

Xuân vẫn tươi với sắc màu hi vọng
Cánh Mai vàng lay động bởi gió đưa
Bướm nhởn nhơ ve vãn như trêu đùa
Chim ríu rít hót đua cùng lũ bạn

Bầu trời Xuân sáng trong đầy nắng ấm
Đi bên nhau ta cùng ngắm chiều quê
Nàng Xuân ơi em nán lại chớ về
Để nhân thế hả hê cùng năm mới

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Mon 03 Sep 2012, 18:54

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


SAO CÒN NHUNG NHỚ

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề"
Lỗi hẹn thề sao còn nhung nhớ
Đến bao giờ quên được bến mơ

Vầng trăng tháng đợi năm chờ
Người đi sót lại tình thơ hôm nào
Ôm kỷ niệm ấp vào quên lãng
Con đò chiều đậu bến sông tương

Vòng tay năm ấy vấn vương
Hoa xưa tan tác cánh buồn rụng rơi
Giòng sông nhỏ bến trong bến đục
Ngược dòng đời chèo gác mỏi tay

Đêm về sương lạnh đôi vai
Chân chim đuôi mắt tóc mây thay màu
Ngọn đèn đêm gom sầu dõi bóng
Bên nớ còn thương nhớ trăng xưa !?

Đâu đây khúc nhạc giao mùa
Tàn canh sao sớm cũng vừa đổi ngôi .

......Thu Giang......


Tình mình vừa bắt đầu thôi
Sao em lại nói những lời từ ly ?
"Ngày mai em bước vu quy
Là anh ôm mối tình si trọn đời"

Từ nay én nhạn lẻ đôi
Em về chốn đó, anh nơi phương nầy
"Người ta" êm ấm vui vầy
Còn anh đau đớn đắng cay ngập lòng

Kỷ niệm xưa chưa nhòa hình bóng
Em có chồng vẫn ngóng còn trông
Chiều nay cũng tại bến sông
Mình anh lặng lẽ ngắm dòng sông xưa

Hình ảnh cũ như vừa hiện đến
Anh yêu em, thương mến cầm tay
Giang ơi ! anh mơ một ngày
Ba mẹ thuận ý Trúc-Mai giao hòa

Nhưng do bởi ông Tơ nghiệt ngã
Hay Trời già phân rã đôi đường
Không thành chồng vợ uyên ương
Thì thôi em nhé chớ buồn phân ly !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13Tue 04 Sep 2012, 19:04

TÌNH BUỒN - Page 47 Picture0015-1


EM VẪN CÒN XUÂN

Bích Nga như gái miền quê
Bà ba cánh ngắn, tóc thề phủ vai
Thân hình gợi cảm mảnh mai
Lồng trong dáng dóc trang đài, hiền ngoan

Ba mươi năm thắm thoát sang
Cũng mái tóc ấy diện hàng gọn hơn
Dép cao gót, chút môi son
Bích Nga trang nhã trông còn đẹp xinh

Buồn riêng vì phải một mình
Nhưng mừng con lớn thành danh cùng người
Nên Nga giữ trọn niềm vui
Luôn luôn nở thắm nụ cười trên môi

Ba mươi năm ....nửa cuộc đời !
Mong Nga luôn được thảnh thơi sau nầy

.......LEHONG.......
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 47 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG
» ÐÔI MẮT NGỌC
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» trang thơ Đường Luật VMH
Trang 47 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 66 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-