Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 65 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Wed 01 Aug 2012, 20:25

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


CHIẾC LÁ RƠI

Lặng nhìn theo những vì sao
Đêm khuya lấp lánh trên cao giữa trời
Nhẹ buông nhành liễu chơi vơi
Không gian tĩnh mịch ngàn lời gió đưa

Cơn gió nào đùa trên chiếc lá
Để múa thu nhuộn cã trời mây
Nhìn theo chiếc lá heo mây
Vướn trong cơn gió hồn xoay cuối trời

>>>EMKAY>>>


Lá xanh thương lá vàng rơi
Ngậm ngùi Xanh hỏi tuổi đời bao nhiêu ?
Trải qua mấy sáng trưa chiều
Mà sao Vàng đã tiêu điều xác xơ?

Vàng rằng sống kiếp tạm nhờ
Bám vào cành nhánh vật vờ bay bay
Tính ra chẳng được bao ngày
Khi mùa thu đến Vàng bay lững lờ

Nghĩ mình thương trẻ còn thơ
Vào xuân nở rộ đón chờ ngày vui
Đua chen hoa chớm môi cười
Bướm ong bay lượn khắp nơi tưng bừng

Nhưng mà số kiếp vẫn chung
Xanh rồi Vàng đó héo cùng cỏ cây
Sống nơi cõi tạm trần ai
Trẻ xong Già đến chẳng thay đổi gì

Cuộc đời cõi tạm có chi
Trẻ, Già chung lối nẽo đi đường về

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Thu 02 Aug 2012, 21:08

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


NỖI BUỒN

Ta lầm lũi với bước chân vội vã
Ta tìm gì giữa xa lạ hoang vu
Trời mênh mông lá rụng , phải chăng thu ?
Hồn ta lạc giữa mây mù một sáng

Kiếp trầm luân một thời ta ngao ngán
Chiều lại về nỗi buồn chán dâng cao
Biết làm sao để lòng bớt cuộn trào
Mượn men cay để quên đời gian dối

Ta chếnh choáng giữa cuộc đời đen tối
Ngàn vì sao vẫn lấp lánh trên trời
Chỉ hồn ta đang lạc giữa chơi vơi
Cơn mộng mị đưa ta về chốn cũ

Nhìn hoàng hôn buông ,sương mù che phủ
Ánh đèn vàng soi bóng chỉ mình ta
Ta về đâu như một kẻ không nhà
Không bè bạn , không người thân bên cạnh

Đêm cứ về gió buốt lạnh thấu tim
Dẫu ngàn năm sau ta vẫn đi tìm
Tấm chân tình giữa thế nhân bạc bẽo ...

>>>>>Suong suong>>>>>


MÃI ĐI TÌM

Đường trần ai nhiều gay go lắc léo
Và tình đời lại bạc bẽo như vôi
Còn bạc tiền, còn bè bạn, anh, tôi
Khi rỗng túi họ rời xa né tránh

Em về đâu giữa hoang vu, vắng lạnh
Không tiễn đưa _ Dù bạn chỉ một người ?
Em đi rồi nỗi buồn chỉ riêng tôi
Kỷ niệm xưa và khung trời tím ngắt

Em buồn chi ? _Cứ khư khư ôm chặt
Để cho tôi thắc mắc mãi không yên !
Mượn men cay để giải tỏa ưu phiền
Có ai biết tôi đang điên hay tỉnh ?

Hoàng hôn buồn, sương phủ mờ che kín
Lối đi về lòng bịn rịn chia tay
Biết về đâu nơi cuối nẻo đường dài
Và trước mắt cái tương lai không lối

Thu qua rồi bởi ra đi rất vội
Để Đông về buốt nhói cả con tim
Em đi đâu tôi cũng cố đi tìm
Dù kỷ niệm, ước mơ xa vời vợi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Fri 03 Aug 2012, 19:51

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


GIỌT NẮNG

Nghiêng nghiêng nắng dưới hàng me
Giọt nắng đi hoang giữa trưa hè
Nắng mưa không nặng ước thề
Mà nghe hư ão bốn bề quạnh hiu

Ai có nghe chăng những buỗi chiều
Mưa ngâu tháng bảy gió hiu hiu
Mưa rơi ước lá bao nhiêu
Mà nghe quặng thắt tiếng tiêu lạnh lùng

>>>EMKAY>>>


Tôi ngồi nghe tiếng tiêu ai oán
Như trách hờn người bạn tình xa
Mưa rơi lốp đốp mái nhà
Ngỡ đâu người cũ từ xa gọi về

Nắng và Mưa không thề chẳng ước
Có gì đâu ràng buộc Nắng Mưa
Nắng đi đi mãi cho vừa (lòng )
Mưa đây há ngại sớm trưa tối chiều

.....LEHONG.....


THƠ BUỒN QUÁ ĐI.......

Non xanh nước biếc trong xanh
Bình hương non nước hữu tình mấy mươi
Khi vui hoa thắm môi cười
Lời thương khẽ ngậm đầu môi mĩm cười

Nhìn chiếc lá rơi theo cơn gió
Hỏi mùa thu đã có về chưa
Trời chiều nhạt những cơn mưa
Anh ơi có biết gió đùa từng cơn

>>>EMKAY>>>


Gío đưa nhánh liễu buông cành
Dáng em đứng tựa trong tranh tuyệt vời
Trên cao đôi én liêng khơi
Dưới nước cá vẫy như mời người thơ

Lá vàng rơi đong đưa theo gió
Mùa thu sang đón ngỏ chào mời
Mưa chiều vào khoảng chơi vơi
Người ơi có biết cuộc đời ra sao ??

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Sat 04 Aug 2012, 18:13

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


NHỚ HUẾ - NHỚ CÔ NÀNG

Anh hỏi - thi tôi - phải trả lời :
Con nhà nghèo khổ - tuổi đôi mườ I
Học hành dang dở đành chèo chống.!
Nàng giúp mẹ cha - em út thôi

Tôi nghĩ thương cô - tôi cũng nghèo
Lấy gì giúp cổ -- thật buồn teo.!?
Mấy đồng mua số - trao cho cổ
Hy vọng trời cho - cổ hết eo

....VÔ TÌNH....


Giúp đở lần nầy nữa mấy keo ?
Số nghèo cô vẫn phải bơi chèo
Thức đêm thiếu thốn nên teo héo
Cơm chẳng đủ ăn nuốt bánh bèo !

Cái khổ nhất thời mong thế thôi
Ước ao giàu có mộng xa vời
Cầu cho cô ấy luôn may mắn
Không quá gian nan giữa chợ đời

Rồi một ngày kia gặp được người
Sang giàu đứng đắn tuổi đôi mươi
Thật lòng cưới hỏi về làm vợ
Sẽ thấy môi cô nở nụ cười

Cuộc sống lầm than đã hết rồi
Từ nay gia đạo được yên vui
Con thơ hai đứa trông xinh xắn
Chồng tốt, con ngoan, vợ tuyệt vời

Người em gái Huế của tôi ơi
Số kiếp truân chuyên quá khứ thôi
Mặt nước sông Hương thuyền rẽ lối
Chỉ còn thơ thẩn một mình tôi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Sun 05 Aug 2012, 20:07

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


HỒN QUÊ

Chân trần rảo bước đường quê
Nghe thân quen lắm đường về thuở xưa
Đất quê đá sỏi phèn chua
Giờ xanh màu lúa ban trưa dịu lòng

Chân trời xa tít nỗi mong
Chùm hoa tím dại nao lòng người qua
Thoảng mùi hương cỏ mặn mà
Không gian tĩnh lặng trải ra cánh đồng

Đất trời một khoảng mênh mông
Cuối bờ nước chảy xuôi dòng theo đê
Nồng lên mùi đất trưa hè
Gió ru nhè nhẹ hàng tre trở mình

Đường quê sao thật hữu tình
Say hương lúa mới say tình đôi ta
Cánh đồng ngan ngát bao la
Bên nhau cùng dệt khúc ca ân tình .

>>>>Sương Sương>>>>


XÂY LẠI NHỊP CẦU

Qua cơn khói lửa điêu linh
Quê hương nay đã thanh bình tự do ?
Qua sông xưa phải đi đò
Thân không biết lội ngại lo chết chìm

Miền quê nay đã bình yên
Cầu xây mấy nhịp nối liền hai thôn
Qua cầu lại thấy hết hồn
Cầu rung rinh lắc vì non tay nghề ?

Người dân mặt ủ, mày ê
Ngân quỹ phí phạm, thơ nề xớt chia ?
Hay do "Ông nọ, bà kia"
Chỉ vì tham vọng chẳng hề nghĩ suy

Bớt đi đá, cát, dây chì
Xi măng, sắt thép _ Còn chi cây cầu !!!
Thấy việc trước mắt lòng đau
Bao giờ nước mạnh, dân giàu bạn ơi ???!!!

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Mon 06 Aug 2012, 21:23

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


TA LÀ AI ?

Buồn buồn ngắm bóng trong gương
Thấy mình sao bỗng lạ thường như ai
Này mắt, này mũi, này tai
Nào là dấu ấn hình hài Mẹ Cha
Nào là kiến tạo Mụ Bà
Xác thân vay mượn hay là... là ta?

......Saodem.....


HAI QUẢ TIM VÀNG

Soi gương : Đúng thật là ta !
Chớ đâu có phải Quỷ, ma hiện hình ?
Mặt mũi trông thấy cũng xinh
Đúng là thân thể, hài hình Mẹ, cha

Cũng nhờ cả đấng Mụ bà
Ra tay nắn nót, giúp ta ra đời
Trước gương trông cũng dễ coi
Khuôn mặt rạng rỡ, coi mòi đã yêu !

Chỉ vì lo lắng hơi nhiều
Nên có đôi lúc đâm chiêu, chợt buồn
Vái trời con được người thương
Tâm đầu, ý hợp thiên đường đấp xây

Mong sao có được ngày mai
Vợ chồng đầm ấm, khỏi hoài điểm trang
Em mơ hai quả tim vàng
Nhà tranh, vách đất nhưng an trong lòng

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Tue 07 Aug 2012, 18:58

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1

MƠ MỘNG

Thuở ngày nao em mơ mộng đủ thứ
Vẽ cuộc đời êm ả dòng sông trôi
Cùng người tình đầu trọn bước chung đôi
Với căn nhà xinh giăng đầy hoa tím

Người tình đầu quả đúng người em kiếm
Mà tình yêu chẳng phải điều em mong
Nên tình kia phai nhạt trong nắng hồng
Em lặng lẽ gạt lệ sầu nuối tiếc

Những ước mơ ôi vẫn còn thanh khiết
Chỉ em đây bước sai hướng cuộc đời
Nên đêm dài giòng lệ cứ lặng rơi
Cố gượng vui để tìm quên ngày tháng

........NESM.......


Trót sinh ra mang tâm hồn lãng mạn
Em mộng mơ, tưởng đời đẹp nên thơ
Bước vào đời, vấp ngã bởi không ngờ
Em mới hiểu chiêm bao và thực tại

Khi đang yêu, tình ta luôn bền mãi
Trong lều tranh với hai quả tim vàng
Căn nhà xinh, giàn hoa tím giăng ngang
Đôi bóng nhỏ chờ trăng lên dệt mộng

Khi thông hiểu, tình yêu cần sự sống!
Xãy những điều không đúng với ước mong
Càng nghĩ suy thêm đau đớn trong lòng
Em đã khóc, lệ lăn dài trên má ?

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Fri 10 Aug 2012, 18:23

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


ANH PHỤ EM RỒI !

ai làm buồn thẳm đêm thâu
ai làm dang dở tình đầu đang yêu
ai làm tim nhớ trăm chiều
có nghe tôi gọi -tiểu yêu hỡi chàng.

khi xưa lúc tuổi trăng rằm
trái cây ai tặng phải băng qua tường
vào chùa hái trộm ổi ương
sư cụ bắt được -giữa vườn rầy la

bây giờ lối cũ quên ta
bước công danh vững ai mà bằng anh
không về chốn cũ đi anh
tha phương chẳng nhớ -tới cành thiên hương

....cgdl....


Xa em lòng vẫn nhớ thương
Chờ anh thành tựu bước đường công danh
Khi mà mộng ước đạt thành
Trở về quê cũ bên anh có nàng

*******

Ngày xưa dưới ánh trăng rằm
Trèo tường hái ổi lỗi lầm Sư la
"Rằng Ổi nào phải cho ta
Để cho đệ tử, ta bà chúng sanh"

Nhưng giờ Ổi hãy còn non
Đợi vài hôm nữa chua giòn hãy ăn
Sư đâu ích kỷ cằn nhằn
Nhưng mình vẫn mãi băng khuâng lo sầu

*******

Nay thì Sư cụ còn đâu
Đôi ta ly cách tình đầu dở dang
Tình xưa nay đã lỡ làng
Xin em đừng trách oán than bạn tình

Chúng ta không trọn nợ duyên
Ngỡ như không biết chẳng phiền luỵ nhau
"Thương nhau lắm cắn nhau đau"
Một lần trắc trở tình sầu muôn thu

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Sat 11 Aug 2012, 18:48

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


CƠN MƯA NGÀY NHỎ

cơn mưa trút xuống phố chiều
đèn vàng chứng trở , quạnh hiu ngõ về
chẻ đôi từng hạt pha lê
buộc em với nhớ khỏi bề xa nhau

đêm nay mưa hỏi về đâu
mình quay lưng kip hay sầu giữ chân
em nhìn bong bóng , tìm anh
ruỗi theo giòng nhớ đến xanh xao người

chấm tim , vẽ tuổi biết cười
cơn mưa ngày nhỏ còn lười chạm em
phố chiều vừa vặn lên men
mà nay đã ngấm thói quen ẩm buồn

....đông hương....


Đôi mình là bạn đồng hương
Quen nhau từ thuở đến trường năm xưa
Ngày nào ta đón ta đưa
Sớm chiều hai buổi nắng mưa chung cùng

Ngờ đâu trời nổi gió dông
Anh đây, em đó mà lòng quặn đau
Bây giờ người ở nơi đâu
Có hay có biết anh sầu cô đơn ?

Bên ngoài tầm tã mưa tuôn
Nhìn mưa bong bóng phập phồng nhớ em
Chắc là đang sống êm đềm
Nghe tin em đã thân quen một người

Cùng ai vui vẻ tươi cười
Sánh vai chung bước một đời bên nhau
Mưa rơi hay giọt lệ trào
Mà sao anh thấy đớn đau nát lòng

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13Mon 13 Aug 2012, 20:07

TÌNH BUỒN - Page 46 Picture0015-1


CÔ GÁI ........TRE

Em là cô gái của làng Tre
Nuôi cá trên sông bởi thả bè
Còn có nuôi thêm tôm và ghẹ
Hàng buôn sỉ lẻ chở mấy ghe !

Quê em mãi tận cuối cồn Tre
Địa danh nổi tiếng kẹo dừa, mè
Khách hàng tấp nập mua sỉ lẻ
Hôm nay hàng hút khách vắng que

Trót lỡ sanh ra ở ấp Tre
Ai có thương em chớ e dè
Chưa chi gặp em vội tránh né
Có phải vì em mặc mỏng te ?

Áo quần ăn mặc chỉ nửa che
Ai ngắm nhìn em chẳng thấy tè
Hai chân thì nổi lên đầy ghẻ
Hàm răng lâu đánh nườu vàng khè

Mài tóc buông dài nhuộm vàng hoe
Một chân nhìn kỷ mới biết què
Một mắt long lanh một mắt lé
Do vì sốt rét da xanh lè.....



Em thường rủ bạn chạy đua xe
Vì ham lạng lách nên chân què
Nhớ lại cái hôm em bị té
Chân tay mặt mũi đầy máu me

Em nào ngán ngại choắt xì ke
Chơi cho đồng lứa thấy phải tè
Hôm gặp tướng số thầy bói quẻ
Hắn nói kiếp nầy em khỏe re

Nhà trên không chịu em ở hè
Ai có nói gì em chẳng nghe
Giam mình em sống trong buồn tẻ
Chung quanh với mái lá vách tre

Mẹ ba khuyên bảo em nào khe (care)
Ăn chơi trác táng tập cặp kè
Nếu lỡ mang bầu sanh con trẻ
Khỏi cần lo lắng, có Welfare

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 46 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thơ Sĩ Đoan
» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
» TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
» ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (MT-154-155)
Trang 46 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 65 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-