Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Sun 06 Dec 2009, 05:59

Anh

Anh giương đôi mắt lạnh
mệt mỏi nhìn đời qua hai mảnh ve chai
cuộc đời anh
một chuỗi đêm dài
sương tuyết phủ
tấm hình hài băng giá
lúc sinh ra đã oà khóc lả
thương đời mình không cả một ngày vui
tuổi ấu thơ mưa gió dập vùi
ngày khôn lớn chỉ nếm mùi đắng chát
càng với cao
lại càng thêm mất mát
hái sao trời
sao vuột thoát tầm tay
ngậm bồ hòn nhịn nhục nuốt chua cay
thân cá chậu mong ngày ra bể lớn
tình dang dở
câu hẹn thề không trọn
mười năm rồi
chôn gọn giữa lòng sâu
đống tro than ngùn ngụt bốc hơi sầu
con tim nóng vẫn hằn đau vết cứa

Ái Hoa

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Sun 06 Dec 2009, 06:10

Yêu là khổ



Dẫu biết rằng yêu là đau khổ
Có bao người chịu lỗ chẳng thèm yêu ?
Lúc hoàng hôn đang phai nhạt nắng chiều
Trong cảnh tối cô liêu lòng thêm nhiều tê tái

Nửa kiếp phù sinh danh bất toại
Trăm năm thệ ước mộng vô thành
Trách ông trời sao quá đổi đành hanh
Xui khiến cảnh ly tình biệt bạn

Dòng lệ chảy sầu thôi đã cạn
Mối duyên lành đứt đoạn bởi vì đâu
Thơ buồn ráp chẳng nên câu


Ái Hoa

* bài này làm theo thể hát nói

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Sun 06 Dec 2009, 06:16

Vui lên !!!

Vui lên em, cuộc đời muôn vạn lối
Có chông gai và cũng có êm đềm
Vui lên em, dẫu gót ngà bùn lội
Vũng đầm lầy, qua khỏi tới đồng chiêm

Ngồi bên em, gió hè im oi bức
Lời anh ru ngọt mát giữa môi hồng
Tay nắm tay đôi tâm hồn rạo rực
Lắng thời gian yên ngủ giấc mênh mông

Mặt đường nhựa rát chân người lữ khách
Trái táo khô đèo đẹt vắt qua cành
Cánh hoa tươi náu mình sau nửa vách
Bãi cỏ vàng lốm đốm các mầm xanh

Đời có lúc mưa lành rồi nắng gắt
Ngày xoay vần bỗng thoắt tới đêm sang
Anh muốn em nụ cười duyên không tắt
Chớp long lanh ánh mắt đẹp vô vàn

Ái Hoa





_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Sun 06 Dec 2009, 06:17

Màu tím

Màu tím

Tôi còn nhớ khi học giờ hội hoạ
Thầy giảng bài "tím chẳng phải màu đâu
Là sắc pha trộn lẫn giữa hai màu
Màu xanh biển cùng với màu đỏ thẫm"

Màu xanh ngắt của biển trời thăm thẳm
Cộng với màu máu thắm của trái tim
Đã biến thành màu tim tím hoa sim
Thành thương nhớ của mây trôi lờ lững

Màu mực tím vương lên tà áo trắng
Tuổi học trò chưa biết đến yêu đương
Chưa tím bầm tan nát bởi đau thương
Thôi em nhé, cứ yêu màu tim tím ...


Ái Hoa

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Fri 14 Feb 2020, 10:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Tue 15 Jun 2010, 09:37

Nuối tiếc

Có những đêm dài thương nhớ thương
Liểu sầu rủ nhánh xương trơ xương
Có kẻ ngồi đây buồn than thở
Mắt dỏi trời xa vương vấn vương

Xuân, hạ, thu, đông mau quá mau
Chạnh lòng giây phút xao xốn xao
Tiếc rằng năm tháng tròn chưa đủ
Lở nhịp ân tình đau khổ đau

HN.VK.04.2008



Gởi người

Người cách xa người thương quá thương
Vóc ngà héo rũ xương còn xương
Hoàng thiên sao nỡ đày đôi lứa
Tình khắc sâu tình vương lụy vương

Năm tròn thắm thoắt mau trôi mau
Nhớ buổi tương phùng xao xuyến xao
Hạnh phúc sum vầy đà mấy chốc
Phương trời ôm nặng đau buồn đau

AH

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Tue 15 Jun 2010, 10:01

Thoáng Người Về Trong Mơ .

như thoáng người về trên lối xưa
tâm tư giao động mấy cho vừa
mười năm nhung nhớ tà mây trắng
lộng giữa sao trời ... thưa rất thưa

rồi thoáng người về như lá rong
trôi ngang dấu tích đọng trong lòng
đem mùa mộng mị vàng thu cũ
gởi mắt hồn nhiên ... trong rất trong

và thoáng người về như khát khao
môi hôn thơm ngát cánh hoa đào
liêu trai một suối huyền lơi lả
điệp giấc hay hồn ... chao rất chao ?

V.l _anhvu


Truyện ngày xưa

Bên tai anh kể truyện ngày xưa
Thương nhớ trao nhau mấy chẳng vừa
Từng tiếng ru em vào cõi mộng
Ơ hờ cơn gió động rèm thưa

Cuộc tình năm trước tợ rêu rong
Tuy đã xa xôi vẫn buốt lòng
Anh đốt thư hồng thiêu dĩ vãng
Cho hồn lắng đục ý khơi trong

Hạt giống ươm mầm trên đất khao (đất xấu)
Giá đông tê tái cặp môi đào
Phũ phàng giông tố ra uy vũ
Để cánh chim trời bạt gió chao

AH

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Tue 15 Jun 2010, 10:06

CHIM XANH

Hỡi chim xanh bé nhỏ
Nhảy nhót mãi trên cành
He hé hồng đôi mỏ
Nghiêng đầu trốn nắng hanh

Tròn xoe lay láy mắt
Trong vắt cả trời xanh
Óng mượt màu lông biếc
Ngoe nguẩy chiếc đuôi xinh

Gió nhẹ vờn cây lá
Ta ngơ ngẩn lặng rình
Yêu thương tràn đáy mắt
Chim nọ vẫn vô tình !

Ái Hoa

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Tue 15 Jun 2010, 10:07

CHIM VÀ TÙNG

Chim chê cành tùng mỏng
Không đủ chỗ trú thân
Khi mưa dội gió vần
Xác xơ chùm lông mượt

Run run đôi cánh ướt
Hoen lệ mắt rưng rưng
Chân lê bước ngập ngừng
Về phương xa dịu vợi

Nhà vàng đang trông đợi
Duyên dáng chiếc lồng son
Những hạt lúa no tròn
Bếp than hồng ánh lửa

Rèm nhung giăng màn cửa
Gấm lụa trải thềm hoa
Mâm bạc với chén ngà
Xích vàng thêm khoá ngọc

Nơi núi cao đồi trọc
Đứng sững một cây tùng
Trong giông sấm bão bùng
Trơ trơ thân hoá đá

Ái Hoa

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Tue 15 Jun 2010, 10:08

TÌNH SÔNG TRĂNG

Trăng ở tít trên này
Sông nằm tận dưới đây
Đêm đêm hằng thấy mặt
Xa vắng chỉ đôi ngày

Trăng kiều diễm tuyệt vời
Hiền dịu toả nơi nơi
Ánh sáng xua tăm tối
Nô đùa trẻ nghịch chơi

Bồn chồn sông ngóng đợi
Con nước khi đầy vơi
Ôm ấp tình trăng đó
Lúc mờ tỏ góc trời

Êm nhẹ tựa vần thơ
Hương xưa mộng vẫn chờ
Tâm hồn như trẻ dại
Ngại thốt tiếng u ơ

Hoài vọng mối tình xa
Bóng trăng chỉ nhạt nhoà
Vỡ tung trên sóng nước
Ngày tháng vẫn dần qua

Ái Hoa

_________________________
Thơ tình Ái Hoa Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13Thu 20 Jan 2011, 13:18

Mytutru Mừng Thầy mới về

Tứ Trụ mừng vui đón rước thầy
Chun trà kính cẩn lệ rơi đây
Không lời tả nỗi đành im lặng
Ít Ỏi vài câu gởi đến Thầy

Mytutru 20.01.2011
Học trò của Thầy

Kính   Thơ tình Ái Hoa 132552  Thơ tình Ái Hoa 195595  Thơ tình Ái Hoa 659892  Thơ tình Ái Hoa 195595  



Thơ tình Ái Hoa Binhtr10



Được sửa bởi mytutru ngày Thu 29 Oct 2015, 22:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Thơ tình Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa   Thơ tình Ái Hoa I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Ái Hoa-