Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa Fri 19 Jun 2015, 10:23 | |
|
Nhớ
Biển vắng đêm nay trăng sáng quá Gợi ngàn nhung nhớ đến tình ta Đường về bến cũ sao xa lạ Thuở ái ân xưa thật mặn mà
Tâm Như
Em
Lặng ngắm hình em trong trắng quá Mắt buồn thăm thẳm xé hồn ta Nụ môi hơi hé quen mà lạ Gặp gỡ rồi quên cũng thế mà
AH
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa Fri 19 Jun 2015, 10:27 | |
| Mất
Niềm vui đã mất khi chia ngã Hạnh phúc mất rồi lúc cách đôi Tiếc nuối tình xưa! vâng tiếc lắm Nhớ người mắt lệ mãi hoài rơi
Dĩ vãng đã qua thân mệt mỏi Tương lai còn lại dạ chơi vơi Đêm khuya thao thức trong canh vắng Hồn chết từ lâu giữa cuộc đời .
Tâm Như
Sầu
Chăn nằm lạnh lẽo người cô lẻ Tiệc chúc vui vầy kẻ sóng đôi Kỷ niệm tìm về trong nét chữ Tình đầu vụng giữ tuột tay rơi
Dạo mấy cung đàn sầu vẫn ngất Uống vài chung rượu hận chưa vơi Hồng nhan nay vắng hàng tri kỷ Mồ cỏ vùi chôn hết một đời!
AH _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa Fri 19 Jun 2015, 10:32 | |
| Từ biệt
Từng giọt sương rò đêm lạnh giá Tiếng gà eo óc báo ban mai Vươn vai chào đón vầng dương tới Từ biệt hôm qua, bước chặng dài
Số kiếp con tằm nên mới luỵ Kén vàng che lấp lối mê mê Nhả tơ cho đến khi nằm lả Kiệt sức khô thân cũng chẳng nề
AH _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa Fri 19 Jun 2015, 10:37 | |
|
Sóng cuộn Hương giang mây lảng bảng Bóng chiều Núi Ngự ngả lòng sông Làng chài thưa thớt đò qua lại Hiu hắt tà dương nhuộm sắc hồng
TLC
Khoắng nhẹ bên khoang chèo cắt sóng Con đò vội vã lướt qua sông Bên bờ lữ khách ngồi vô vọng Lỡ chuyến sang ngang, biệt bóng hồng
AH
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10552 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa Fri 19 Jun 2015, 10:40 | |
| Tình anh trọn vẹn trao em đó Cách biển sông ngăn chẳng cách lòng Mơ ước mai này ta hội ngộ Pháo hồng ngập lối thoả chờ mong
AH
Kiếp này một dạ chờ người ấy Vạn lý ngàn trùng vẫn một lòng Tình của đôi ta là bất diệt Hai trời xa cách, mỏi mòn mong
Tâm Như
Phũ phàng duyên số thôi đành chịu Nghe pháo vu quy chết cả lòng Lỡ chuyến đò ngang người đến muộn Âm thầm một bóng đứng hoài mong
AH _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ tình Ái Hoa | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |