Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Thu 28 Jul 2011, 10:27 | |
| Định nghĩa về hôn nhân
1. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là một trường học dành cho người mù.
2. Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra.
3. Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác, bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó.
4. Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và thấy mình có vợ. Một năm sau anh ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và thấy mình đã li dị.
5. Một hôn nhân hạnh phúc là phải có cho và nhận - người chồng cho và vợ anh ta nhận..
6. Một người đàn ông nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi tôi lấy vợ.......và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!!"
7. Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.
8. Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ.
9. Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao.
10. Trước khi cưới, người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Sau đám cưới, anh ta có dịp thực hiện lời hứa ấy.
11. Một người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu của vợ. Một phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy.
12. Định nghĩa của hầu hết đàn ông về hôn nhân: Trả giá quá đắt để quần áo được giặt miễn phí.
13. Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy giả vờ quên nó một lần.
14. Tại một bữa tiệc cocktail, một người phụ nữ hỏi: “Chị đeo nhẫn cưới sai ngón tay rồi thì phải?”. Cô gái đáp lại: “Đúng rồi, vì tôi đã cưới sai chồng”.
15. Đàn ông chưa trưởng thành cho đến khi kết hôn. Nhưng lấy vợ xong thì anh ta lại kết thúc quá trình này.
16. Hôn nhân là trường học, nơi người đàn ông đánh mất trình độ cử nhân, còn người phụ nữ lấy được bằng thạc sĩ.
17. Cậu bé hỏi cha: “Cha ơi, một đám cưới tốn kém tới mức nào?”. Người cha trả lời: “Cha vẫn chưa biết con ạ, vì bây giờ cha vẫn chưa hết nợ”.
18. Con giai: “Bố, có phải là ở một số nơi ở châu Phi, người đàn ông không biết vợ mình là ai cho đến khi cưới phải không?”. Ông bố trả lời: “Hầu hết ở các nước là thế”.
19. Hôn nhân gắn liền cuộc đời bạn với ba vòng tròn: nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhục. Nhìn một anh chàng mới cưới hạnh phúc, chúng ta biết tại sao. Nhưng 10 năm sau, nếu trông anh ta vẫn hạnh phúc, chúng ta lại băn khoăn không biết tại sao.
20. Trong năm đầu của hôn nhân, chàng nói nàng nghe. Năm thứ hai, vợ nói chồng nghe và đến năm thứ ba thì cả hai người nói và hàng xóm nghe. - Sau cuộc cãi vã, vợ nói với chồng: “Tôi thật ngu ngốc khi lấy anh”. Người chồng đáp trả: “Đúng rồi em yêu, nhưng lúc đấy anh mù quáng vì yêu mà chẳng nhận ra em là người như vậy”.
sưu tầm
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 28 Jul 2011, 10:30; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Thu 28 Jul 2011, 10:28 | |
| Ngày Lễ Tết Mua SắmCó năm người, một miền NAM, một miền BẮC, một miền TRUNG, một chú Ba Tàu, và một dân Việt Kiều vào tiệm mua rượu đầu năm ăn Tết : Người Bắc nói : Nàm ơn bán cho tôi một nít dziệu Người Nam cãi lại : Hổng phải , phải nói là một lít gụ Nguời Trung nọi: không phại, phại nọi là một lịt riệu Chú Ba Tàu lên tiếng: mấy lị lói sai hết dồi phải lói là một lít dụ, hầy á! và Việt kiều sanh trưởng nước ngoài nói: ban cho toi môt lit ru st |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Fri 02 Sep 2011, 06:13 | |
| Trang Ngẫu Nhiên .. - Enfant émotionnable — đứa trẻ dễ xúc cảm Làm con người là như vậy đó .. Chúc cả nhà luôn an lành và may mắn |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Fri 16 Sep 2011, 01:16 | |
| Đừng Vội
Bà năm đang đi thong thả trên đường.. Bổng phía sau bà có tiếng kêu.. Em ơi em.. Bà Năm ngó chung quanh, bà chẳng thấy ai trên con đường này ngoài bà.. Bà lấy làm lạ .!
Nhưng vì công việc bà vẫn thản nhiên bước đi tiếp.. Tiếng gọi mỗi lúc mỗi gần.. Em gì đó ơi.! Anh nè .. Chờ anh với cưng..
Rồi tiếng xe thắng lại trước mặt bà Năm.. Một chàng trai trẻ mặt mày tươi như hoa đẹp như một hoàng tử.. Đang trố mắt ngó bà vẽ mặt hơi chưng hửng..ô ô à à .. Cháu nhầm cháu xin lỗi bác..
Chiếc xe hốt hoảng vọt nhanh, còn vang lại câu nói.. Chết rồi, trời ơi.. nhìn phía sau trẻ quá .. Bà Năm nghĩ thầm .. Làm người mà vội vàng thì hố là cái chắc ......... !!! Tội nghiệp !
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Tue 20 Sep 2011, 23:43 | |
| Lời Của Ba
Ba đi làm về, gọi Cu Bi ra, Ba nói: Bi này, ba thấy con hay vào mấy trang Web lắm phải không.? Bi - dạ thưa Ba con muốn mở rộng tầm mắt.. he heee
Ba - Ba đồng ý với suy nghĩ của con, nhưng thường con vào đó con làm gì.? Dạ, thì con tham gia viết bài.. Ba.. Ok .. Ba cũng đồng ý quan điểm này của con.. Nhưng hôm nay Ba nhìn có một bài viết của con kỳ quá.. Bi trố mắt hỏi.. Ơ ơ.. Sao Ba biết bài của con.? Vì ba là ba của con mà .. Ba không biết sao được.? .. Nhưng Bi này, con có quyền coppi những bài có hữu ích, hay những suy nghĩ có hữu ích cho các bạn cùng xem..
Còn như muốn tham gia có bài bản thì con phải chịu khó học hỏi rồi mới đăng bài nhé.. Bi.. Sao vậy ba.? Ba, Con nghĩ xem, bài của mọi người viết có bài bản, tự dưng con chọt vào mấy câu, người xem sẽ nghĩ sao về con.? Đó là tự con đánh mất cái quý trọng mà mọi người đã dành cho con đó con biết không,?
Lý Do: Nhìn vào bài viết, người xem sẽ thấy con không có chút trình độ nào mà lại huênh hoang không biết lượng sức của mình, thì giá trị của con bị mất từ đó.. Giá trị là ở cái tên của con đó, con hiểu không.? Tuy là một bí danh cũng vậy..
Muốn khỏi mắc phải điều này, con cần học hỏi và nhận xét trước khi muốn làm gì đó.. Ông bà thường có câu: Biết thì thưa thốt. không biết thì dựa cột mà nghe
Dựa cột mà nghe: Ý nói là: Phải học hỏi có bài bản đó nghe Bi.! Bi .. Dạ thưa ba con sẽ để ý và nghe nhớ lời ba dạy...................
Má Bi vào nói: Thôi lúc khác dạy, đi ăn cơm kẻo cơm nguội hết rồi.. Ba nói: Bà biết là tánh tôi hay quên mà. tôi phải nói ngay vì tôi sợ tôi quên.. Má Bi: Tui thấy ông giỏi thiệt á.. Đi làm trong sở, mà con vào trang Web ông cũng biết nữa..
He heee Nói vui thôi .. Không có gì đâu há ..
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Thu 22 Sep 2011, 14:32 | |
| Lời mẹ dạy ...con trai !!!!
1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con. 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó. 3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó. 7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ. 10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ. Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi : - Sao con khóc ? - Con thương bố con quá.
sưu tầm |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Sat 03 Mar 2012, 09:31 | |
| |
| | | Thiên Nhạn
Tổng số bài gửi : 22 Registration date : 09/11/2012
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Fri 09 Nov 2012, 04:15 | |
| Tình bạn
Một hôm, Huynh Đa văn nói kệ.
"Bạn hiền gần gủi khéo kết thân, Đúng chánh mạng cử chỉ đoan trang. Do đó sống trong niềm phỉ lạc, Phiền não sớm dứt, hướng Niết Bàn.
Ô, Sư huynh tốt quá, Có một bửa nọ, chuột tha cục đường mất. Đệ nghe lén sư huynh dạy mấy con chuột...
" Ôi, cục muối cắn làm hai, cục đường thì lủm...!? ...Mầy biết tay tao:)) " |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí Sat 10 Nov 2012, 19:14 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cười Giải Trí | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |