Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cười Giải Trí

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sun 06 Jun 2010, 22:36

Sưu Tầm

Khách sộp

Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy? - Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm suýt bị chung thân anh à!

Hành hạ tên cướp

Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.
Chủ nhà băng nói với phóng viên:
Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

Điều muốn nói

Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy.
Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa...
Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là: "Trả anh tiền!".

Tiên cũng là phụ nữ

Cặp vợ chồng nọ đã sống hạnh phúc và hòa thuận 30 năm, một ngày kia được bà tiên hiện ra ban thưởng.
Bà tiên nói với họ: - Vì hai con sống gương mẫu suốt 30 năm qua, ta cho mỗi người một điều ước.

Vợ: - Con muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới với chồng con.
Bà tiên nâng đũa thần lên và “bụp”, hai vé bay đã sẵn sàng trên tay người vợ.
Đến lượt ông chồng nói: - Con muốn có người vợ trẻ hơn con 30 tuổi.

Bà vợ tỏ vẻ bất bình. Nhưng một điều ước là một điều ước. Bà tiên lại ngoáy đũa và người chồng biến ngay thành một ông lão 90 tuổi.

Bài học từ câu chuyện trên: Đàn ông cũng có người không ra gì, nhưng các bà tiên mãi mãi vẫn chỉ là phụ nữ.

Phong cảnh tuyệt đẹp

Đến một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên nói với khách du lịch:
- Thưa quý vị, sườn núi ở đây rất dốc, dưới kia là vực sâu. Nhưng nếu có vị nào chẳng may trượt chân thì trong lúc trôi xuống xin đừng quên nhìn sang phía bên phải kia, phong cảnh ở đó tuyệt đẹp!

Chàng rể chung thủy

Chung thủy là không thay lòng đổi dạ, dù xuất hiện "đối tượng" khác.
Con rể tương lai đến nhà bố vợ để “đặt vấn đề” chính thức.

Ông bố khề khà hỏi: - Anh đã gặp mẹ vợ tương lai của anh chưa? - Dạ thưa bố, con gặp rồi ạ. - Thế anh thấy thế nào? - Thưa bố, con nói thế này không biết bố có tin con không, nhưng quả thực con vẫn thích con gái bố hơn.

Chỉ vì nể người đẹp

Trên xe buýt người nêm như cá hộp không còn một chỗ trống nào.
Một cô gái xinh đẹp vừa bước lên xe, lập tức người đàn ông say xỉn ngồi gần cửa vội lảo đảo đứng lên. Cô gái thấy vậy dịu dàng đưa tay đẩy anh ta ngồi xuống.

Cô nói: - Cám ơn ông, xin ông đừng làm như vậy nữa, ông xỉn quá rồi.
Nhưng thưa ... cô ... hic ... cho ...
Cô gái trả lời ngay: - Xin ông đừng bận tâm.
Anh say ngồi một lát lại lảo đảo vịn tay cô gái đứng lên: - Thưa cô, cho phép ... hic hic ... cho tôi được ...

Cô gái một lần nữa lại đưa tay đẩy anh say ngồi xuống ghế.
Tới lần thứ ba, khi cô gái yêu cầu anh say đừng cố đứng lên, thì anh chàng nghiêng người lạng qua một bên rồi phân trần: - Thưa cô ... cô làm tôi lỡ hết ... ba trạm xe buýt rồi.

Chăm chồng ốm

Nếu làm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, người vợ sẽ cứu sống chồng.
Một phụ nữ đưa chồng đến gặp bác sĩ. Khám bệnh cho ông chồng xong, bác sĩ gặp riêng người vợ và nói: Nếu bà không theo đúng hướng dẫn sau đây, ông nhà chắc chắn sẽ chết:

Thứ nhất, mỗi sáng phải chuẩn bị cho ông ấy bữa sáng ngon lành và tiễn ông ấy đi làm vui vẻ. Thứ hai, nấu cho ông ấy bữa trưa nóng và đủ dinh dưỡng để chiều đủ tỉnh táo đi làm tiếp. Thứ ba, bữa tối phải đặc biệt ngon miệng và đừng có bắt ông ấy còng lưng vì việc nhà. Thứ tư, "sinh hoạt" nhiều lần trong tuần và làm hài lòng mọi ý thích của ông ấy.

Trên đường về, ông chồng tò mò hỏi vợ xem bác sĩ đã nói chuyện gì. Chị vợ đáp:- Anh sắp chết.

Giống đực

Hai anh em đang đọc sách "Cuộc sống của các loài vật".
Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội: - Bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?

Ồ, các cháu yêu quý, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh được!
Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em: - Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà.

Siêu cẩn thận

Một thanh niên lại gần người phụ nữ đang đi một mình trên đường và hỏi.
Chị ơi nãy giờ chị có nhìn thấy anh công an nào quanh đây không ạ? - Không thấy.
Thế ở gần đây có đồn công an nào không? - Không có.
Thế thì đưa túi tiền mau, cướp đây.

Nghề thuốc vất vả

Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai: - Còn cháu mua thuốc gì? - Cháu mua 500 đồng cam thảo.

Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba: - Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?

Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: - Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo.

Khó hiểu

Ông khách đến nhà, hỏi một cháu trai 10 tuổi: - Cháu cầm tinh con gì?
Con khỉ, con lợn và con bò ạ.
Sao lại như vậy được?
Dạ vì lúc cháu nghịch thì bố bảo là đồ con khỉ, khi cháu tắm thì mẹ bảo là bẩn như lợn và khi xem sổ liên lạc thì ông bảo cháu là con bò ạ.

Có con nhưng chưa thấy... chồng

Một phụ nữ đến gặp thầy bói hoạnh hoẹ: Cách đây 6 năm ông bảo tôi sẽ có chồng và 6 con, đúng vậy không?

À... Ờ... Lá số của cô nói lên như vậy mà.
Đúng là tôi đã có 6 đứa con, nhưng tôi hỏi ông: Phải chờ đến bao giờ mới có chồng đây?

Xui xẻo đủ đường

Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếng đồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly.

Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy khóc òa...
Anh thanh niên vội nói: - Thôi mà, ông đừng khóc nữa. Tôi chỉ muốn đùa thôi! Tôi sẽ gọi một ly khác cho ông...

Không phải tôi khóc vì chuyện này - Người đàn ông giải thích - Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổi sáng, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôi nghỉ việc.

Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết không thể làm gì và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe... Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà, nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên ghế nệm và xe đã chạy mất.

Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trên giường cùng với ông hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi vào quán bar này và khi định chết, thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi...

Tiền

Một phụ nữ, thuộc phe quá khích đòi quyền nam nữ bình đẳng, đã cởi hết quần áo bước vào quán bar và gọi bia ra uống. Sau ly bia thứ ba, cô ta phát hiện người bồi bàn cứ nhìn mình soi mói. Đây là thời cơ tốt để cô này phát biểu chủ đề.

Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy sao? Đây đâu phải là chuyện kỳ lạ hay quái dị. Các ông đã có thể không mặc áo nơi công cộng thì phụ nữ cũng có quyền như vậy và còn có thể làm hơn nữa...

Người bồi bàn ngắt lời cô ta: - Rất tiếc là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ nhìn xem bà để tiền ở chỗ nào để thanh toán cho những ly bia thôi.

Đoán tên

Ba bà dắt ba đứa con vào gặp một vị bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hỏi bà thứ nhất: "Cháu bé tên gì vậy, thưa bà". Dạ cháu tên là Mỹ Kim.

Bác sĩ reo lên: Vậy tôi nghĩ bà rất là ham tiền, đầu óc bà lúc nào cũng lởn vởn đồng đôla nên bà đặt tên cháu bé là Mỹ Kim.

Quay qua bà thứ hai, bác sĩ hỏi: Còn cháu tên gì vậy bà? - Dạ cháu tên Đường!
Bác sĩ hớn hở: Vậy tôi nghĩ bà chắc thèm ăn đồ ngọt, lúc nào bà cũng tơ tưởng tới những nồi chè, những ly kem...

Đột nhiên bà thứ ba đứng dậy nói: - Đoán như thế mà cũng đoán. Rồi bà quay sang thằng con: Mình về thôi Cu!

Điếc

Một người đàn ông đi gặp bác sĩ để kể về người vợ của mình. "Tôi cho rằng vợ tôi bị điếc, cô ấy chả nghe thấy tôi nói gì mà toàn khiến tôi phải nhắc lại".

Người bác sĩ trả lời: "Được rồi, bây giờ anh cứ về nhà. Tối nay đứng cách vợ 6 m và nói một điều gì đó. Nếu bà nhà không trả lời, đứng lại gần 2 m nữa và nhắc lại. Cứ tiếp tục như thế để xem mức độ ngễnh ngãng của bà ấy nặng đến mức nào".

Người chồng trở về nhà và thực hiện đúng theo chỉ dẫn. Ông đứng cách vợ 6 m khi bà đang thái thịt trong bếp và hỏi: "Cưng à, tối nay mình ăn gì vậy?".

Ông không nghe thấy câu trả lời. Ông đứng gần lại 2 m nữa và hỏi lại. Vẫn không có câu trả lời. Ông đứng gần thêm 2 m. Vẫn chẳng thấy gì. Cuối cùng, ông tiến sát lại sau vợ và hỏi: "Em yêu, tối nay mình ăn gì?".

Cô vợ trả lời: "Đây là lần thứ 4 rồi nhá - thịt bò hầm!".
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sat 12 Jun 2010, 05:01

Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!
Lời cầu hôn hiếu kỳ nhất: Anh không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!

Lời cầu hôn mộc mạc nhất: Em có muốn anh trở thành một “nhu yếu phẩm” không thể thiếu trong nhà của em không?

Lời cầu hôn dễ chịu nhất: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình.
Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy đứng yên rồi kiễng cả hai chân.

Lời cầu hôn thẳng thắn nhất: Anh đang thiếu một người cai quản bản thân.
Lời cầu hôn nhẫn nại nhất: Em muốn làm vợ anh kiếp này hay tới kiếp sau?

Lời cầu hôn vì sức khỏe nhất: Nếu năm nay em không lấy anh, sang năm ắt anh sẽ mắc chứng khủng hoảng tinh thần.
Lời cầu hôn cảnh tỉnh nhất: Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào.
Lời cầu hôn đáng yêu nhất: Anh xin đầu hàng rồi! Chỉ cần mỗi ngày được ăn cơm do em nấu mà thôi.
Lời cầu hôn pó tay nhất: Em có muốn khi chết đi sẽ có tên trong gia phả nhà anh không

Lời cầu hôn ....sát khí nhất: (Dẫn nàng lên sân thượng khách sạn cao tầng, và cùng ngắm sao ban công..., rồi túm chặt 2 vai nàng thổ lộ) Em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân?
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
LuuLyTim_TTTT

LuuLyTim_TTTT

Tổng số bài gửi : 114
Registration date : 27/05/2010

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sat 12 Jun 2010, 05:41

Trích dẫn :
Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ
anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy
đứng yên rồi kiễng cả hai chân.

Không hình dung được kiễng cả hai chân là thế nào Cười Giải Trí - Page 2 300501

So funny ! Thanks sis 4Tru for sharing !
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sat 12 Jun 2010, 10:56

LuuLyTim_TTTT đã viết:
Trích dẫn :
Lời cầu hôn thử thách nhất: Em có muốn làm vợ
anh không? Nếu muốn xin đứng yên rồi giơ cao hai tay, nếu không hãy
đứng yên rồi kiễng cả hai chân.

Không hình dung được kiễng cả hai chân là thế nào Cười Giải Trí - Page 2 300501

So funny ! Thanks sis 4Tru for sharing !

Mytutru cảm ơn Lục Tỷ ghé cười vui với tt hì hì..hì.. Chúng quanh tứ trụ vì có nhiều chuyện, tứ trụ nghe mọi người kể .. Những chuyện (Buồn vui) nói không hết, nghe xong để tự mọi người suy nghĩ và cười bò cho đến ngủ vẫn cười Tỷ ạ . drunken

Tứ Trụ kính chúc Tỷ luôn khỏe vui thân tâm an lạc cùng GĐ nhé. tt kính Tỷ pls :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Wed 16 Jun 2010, 23:41

Các bạn thân mến của tôi ơi.!!!! Ai có thể giúp tôi....???

Nàng thật tuyệt vời.!!! Dịu dàng và ngoan hiền....

Khuôn mặt trái xoan. đẹp tựa trăng rằm,cổ cao ba ngấn với thân hình cân đối...
Đôi mắt đen láy lúc nào cũng như đang cười.
Đôi hàm răng trắng ngà tựa bắp với đôi bờ môi hồng như nụ hoa hường hé nở trong buổi bình minh.....

Mỗi khi cùng nàng nắm tay dạo phố. Tôi biết, có hàng trăm,ngàn ánh mắt nhìn nàng với vẻ khát khao thèm muốn. nhìn tôi với niềm ghen tỵ......!!!!

Dưới bàn tay chăm sóc của nàng, tổ ấm bé nhỏ của tôi luôn ngăn nắp ngọn ngàng.. Các con tôi luôn sạch sẽ, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành....Mẹ tôi luôn hài lòng vì có được nàng dâu thảo hiền.....!!!!

Tôi thật hạnh phúc khi có nàng.
tôi yêu nàng biết bao....
Ôi.!!! các bạn.! các bạn của tôi ơi.!!! ai,??? ai trong số các bạn có thể giới thiệu cho tôi một người bạn gái như vậy nhỉ...?????????
Xin Cám ơn và Hậu tạ...!!!!!

Trả Lời Câu Hỏi:

Sặc.. ông này cũng rảnh nhỉ, tôi cũng đang đi tìm đây, càng mong thì càng không thấy.

Ôi trời đất thánh thần ơi ! đọc gần hết câu chuyện mới biết..
đó là sự tưởng tượng phong phú của tác giả câu hỏi.
Buồn cười muốn chết luôn...

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Ai mà biết 1/2 của bạn như thế nào ?
Có giống người phụ nữ mà bạn tưởng tượng không cơ chứ ?
Ôi bạn bị "nhiễm" tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nhiều quá rồi.

Ặc ặc..Trời ơi đọc câu đầu của bạn tôi cứ nghĩ là bạn đã (Nắm tay nàng và đã có đàn con với nàng.v.v..) Đến câu cuối không làm sao nín cười được..

Cười Giải Trí - Page 2 Meo1
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sun 20 Jun 2010, 09:15

Cái này nhặt trên Cyvee về, vì bữa đó mình cũng cười muốn té ghế, thử xem nhé. Cái này nhảm thiệt nhưng đảm bảo không cười không lấy tiền

Tên tiếng Lào của bạn là gì? / Sưu Tầm

Họ: số cuối cùng của năm sinh sẽ là họ của bạn. [color=purple]Ví dụ sinh năm 1982 thì họ là Nòi

0: Xỉn Bựa
1: Phỏi
2: Nòi
3: Khăn
4: Khạc
5: Nhổ Toẹt (họ kép) - khiếp cái họ gì mà kinh thế
6: Thạc Xoay
7: Phăn
8: Xoăn Tít - (phải không hả trời)
9: Củ Lều

Đệm: chính là tháng sinh của bạn

1: Tày Xô
2: Khơ Mú
3: Nùng
4: Min Chều
5: Páp Lịt
6: Gảy Kua
7: Tu Gây
8: Vắt Xổ
9: Mổ Kò
10: Náng Phổn
11: Kạ Rịt
12: Lò Kịt

Tên: ngày sinh của bạn quyết định tên gọi của bạn

01: Mủ
02: Vổ
03: Móm
04: Trĩ
05: Xin
06: Thoắt
07: Tòe
08: Vẩu
09: Lác
10: Quẩy
11: Mắn
12: Vảy
13: Bát
14: Nhổ
15: Phỉ
16: Xỉ
07: Tòe
08: Vẩu
09: Lác
10: Quẩy
11: Mắn
12: Vảy
13: Bát
14: Nhổ
15: Phỉ
16: Xỉ
17: Phây
18: Tẻn
19: Nản
20: Chóe
21: Kói
22: Lốn
23: Chàm
24: Ven
25: Bón
26: Khoai
27: Hủi
28: Quăn
29: Xém
30: Xịt
31: Lít

(Bó tay với mấy cái tên này đi quá)
Tên tui nà: Nhổ Toẹt Náng Phổn Tẻn, kinh dị quá đi

Sưu Tầm
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sun 20 Jun 2010, 22:15

Nói giảm, nói tránh
I.
Bố ơi, người có văn hóa là người thế nào hả bố.?


Ví dụ, hai người cãi nhau. Người không có văn hoá sẽ nói: “Mày là đồ con heo”.

Còn người có văn hoá sẽ nói: “Thưa ông, trước đây tôi khôngnghĩ ông là đồ con heo, nhưng rất tiếc tôi đã lầm”.
=
II.
Cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo.

Thế rồi, vị mục sư ở nhà thờ đó qua đời và một người mới đến thay. Ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên khiến hai người nhiều phen xấu hổ.


Mục sư mới cũng là người thuyết giảng rất hay. Vì vậy, số người đến nghe ngày càng đông khiến ông phải vận động gây quỷ để xây dựng nhà nguyện mới, rộng hơn.

Đúng thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là, trong lễ tang của chồng mình, mục sư phải gọi ông ta là một vị Thánh. Ông mục sư suy nghĩ hồi lâu rồi nhận lời và đút séc vào túi.

Thế nhưng, lúc làm lễ, vị mục sư bộc trực không kềm chế được.! - Đây là một người có tâm địa hiểm độc - Ông nói - Một kẻ dối trên lừa dưới, lường thưng tráo đấu, để đạt được mục đích sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoan nào..

Rồi như chợt nhớ ra lời cam kết của mình với bà vợ của người chết, ông mục sư thêm: Nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị Thánh.
=
III.
Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi: - Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh.


Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa: - Chào bà: bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khiêu gợi hay không?

Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo: - Đúng, như vậy thì có sao không?

Thưa bà: Nếu vậy xin bà nói dùm với ông là: Hãy xài đồ nhà chứ đừng ve vãn vợ tôi nữa.
=
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Mon 28 Jun 2010, 18:14

Cười Giải Trí - Page 2 Quaycop


Ghi Chú: TT thấy cái hình này "Kết ngay" Lý Do: Giống lớp ĐV quá.. Đám học trò của Thầy đang làm bài, và Thầy phải cực thân đi tới đi lui.. Vì vậy "Đệ tử luôn thương Thầy" hà hà ..

:read: :read: :read: :119:



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sun 11 Jul 2010, 23:39

Chia Tiền cho mọi người thì được khen , Mà sao chia Tình thì lại bị Chê nhỉ.?
Mình không hiểu...Tại sao vậy ta..????


Trả Lời Câu Hỏi:

OH đâu có gì khó nghĩ đâu nhỉ..!!! Khi bạn chia tiền cho mọi người ai cũng nghĩ bạn là:
"NGƯỜI HÀO PHÓNG VÀ TỐT BỤNG"

Nhưng tình mà bạn đem chia thì mọi người lại cho bạn là "KẺ THAM LAM ĐA TÌNH"

NHƯNG NGHĨ LẠI VÌ TẤT CẢ HỌ LÀ CON NGƯỜI.. MÀ CON NGƯỜI THÌ CÒN CÁI TÂM .. ÍCH KỶ.

Vì vậy ai cũng muốn cái gì của mình là riêng cho mình 'Đừng ai chạm vào là ok" Muốn thoát ra cái khó chịu này.. Chỉ có một con đường duy nhất là làm người "CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH"

Mà muốn làm người chung của chúng sanh thì "KHÔNG LÀ CỦA RIÊNG CỦA BẤT CỨ AI" Mà là "CỦA CHUNG CỦA NHÂN LOẠI"

Muốn đạt được điều này chỉ có nước là phải đi TU mà thôi bạn à.. Vì khi bạn trở thành một bậc THÁNH thì không còn là của riêng cho một cá nhân mà bạn được tình thương của tất cả chúng sanh.

Người Hỏi Viết:

ok.mô phật,mô phật... thiện tai thiện tai......cám ơn các thí chủ đã chỉ giáo,khai sáng đầu óc u mê cho bần tăng.!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13Sat 31 Jul 2010, 21:19


Đọc và suy nghĩ...

NHỮNG NGHỊCH LÝ TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA

Càng ngày chúng ta càng có những ngôi nhà lớn hơn, nhưng gia đình lại mỗi ngày một nhỏ đi; nhiều tiện dụng hơn, nhưng thời gian lại ít đi.
Nền giáo dục mỗi ngày một cao hơn, nhiều hiểu biết hơn, nhưng lại ít đi những tri thức lành mạnh và khả năng phán đoán vấn đề.
Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu, phát hiện được nhiều vấn đề và có nhiều loại thuốc hơn, nhưng bệnh tật lại gia tăng và ít người có sức khỏe tốt.

Chúng ta ngày càng ít cười vô tư hơn, dễ nổi nóng, dậy rất muộn, xem tivi quá nhiều và ngày càng trở nên kém tế nhị đi.
Của cải ngày càng nhiều, nhưng giá trị chúng ta ngày một giảm; chúng ta nói rất nhiều, yêu thương quá ít và nói dối quá thường xuyên.
Chúng ta học cách kiếm sống, nhưng không học cách sống, có nhiều năm để sống, nhưng không biết cách tạo cho cuộc sống dài hơn.

Chúng ta có nhiều nhà cao tầng, nhưng lại ít nhiệt tình đi; nhiều con đường rộng lớn nhưng những định hướng lại nhỏ hẹp lại; tiêu nhiều tiền nhưng lại được rất ít, mua nhiều thứ, nhưng lại chẳng dùng đến chúng.
Chúng ta có thể bay lên mặt trăng rồi quay về trái đất, nhưng chúng ta lại ngại rẽ qua con phố để sang nhà hàng xóm.
Chúng ta tạo ra hạt nhân nguyên tử, nhưng không phân định rõ được những thành kiến của mình.

Viết nhiều hơn, nhưng học ít hơn; có nhiều dự định, nhưng lại hoàn thành chúng ít hơn, chúng ta đã học cách trở nên vội vã, nhưng không học cách chờ đợi, lương tháng ngày càng cao, nhưng đạo lý thì vơi đi nhiều.
Chúng ta tạo ra nhiều máy tính để có được nhiều thông tin, nhiều bản sao hơn, nhưng lại càng ít đi những giao tiếp giữa người với người.

Chúng ta lấy số lượng thay vì chất lượng.

Đây là thời đại của những thức ăn nhanh, những nhân vật tên tuổi lớn nhưng ít tài chất

Nhiều thời gian rỗi, nhưng ít niềm vui hơn; nhiều loại thực phẩm, nhưng lại thiếu dinh dưỡng; lương chồng lương vợ nhiều hơn, nhưng nhiều cuộc chia tay hơn. Nhiều ngôi nhà đẹp, nhưng nhiều gia đình tan vỡ.

Thế nên, đừng chỉ ăn mừng vào những dịp lễ lớn mà hãy đối xử với từng ngày trong cuộc đời bạn như là một lễ hội đặc biệt.

Hãy khám phá những điều mới mẻ, hãy đọc nhiều hơn, hãy thử ngồi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, hãy ăn những món bạn thích và đến những nơi bạn muốn.
Sống là để tận hưởng những khoảnh khắc chứ không phải chỉ để tồn tại. Hãy uống từ những chiếc ly thủy tinh đẹp nhất, dùng loại nước hạng tốt nhất hàng ngày thay vì tiết kiệm nó bằng một loại cồn thơm.

Hãy loại bỏ những từ như "để sau", "một lúc nào đó", hay "không phải bây giờ" ra khỏi kho tàng từ ngữ của bạn. Hãy nói với gia đình và bè bạn rằng bạn yêu quí họ như thế nào. Đừng do dự khi nở nụ cười hay đón những niềm vui đến với mình. Bạn hãy nhớ rằng mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút chỉ đến có một lần thôi.

Nếu bạn quá bận để gửi thông điệp này đến những người mà bạn yêu thương và lo lắng;

Nếu bạn tự nhủ rằng, "để sau hãy gửi"....

.... thì hãy tin tôi, "để sau" sẽ chẳng bao giờ đến đâu !
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Cười Giải Trí - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười Giải Trí   Cười Giải Trí - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cười Giải Trí
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-