Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Mon 04 Jan 2010, 21:42 | |
| Làm thơ
Những muốn ra bài ý ở đâu ? Cho em kiếm mãi đến u sầu Năm vần ghép lại cương thành áng Bảy chữ gom về quệt dính câu Hỏi lá ơ thờ cây thiếu nụ Chờ trăng nhạt nhẽo ánh xiên lầu Hàng mi đã rủ trời khuya lắm Khổ cuối mong rồi vậy cũng lâu
th - Shiroi 03/01/2010
Chẳng dám lâuLinh hỡi giờ nầy em ở đâu ? Nhớ em dạ nọ tái tê sầu Tình thơ viết dở năm ba ý Vọng cổ ca chưa hết sáu câu Mấy tháng chờ em nơi cuối phố Bỗng nay gặp lại chốn cao lầu Em đang say đắm bên tình mới Trò chuyện ngại lời chẳng dám lâu
.......Lehong...... |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Mon 18 Jan 2010, 05:39 | |
| cám ơn lehong và rdinh đã hoạ thơ nhe, bài này Shiroi muốn nói chữ nghĩa nó bay đâu mất rồi, nó bay mất thiệt... muốn hoạ lại mà được nửa câu nó tịt mất rồi |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Chúc sinh nhật... Tue 19 Jan 2010, 04:09 | |
| Chúc sinh nhật...
Mượn gió nhờ mây mấy dặm nghìn Chúc mừng cô bé giống minh tinh Mỗi ngày mỗi lúc luôn tươi trẻ Từng phút từng giờ mãi đẹp xinh Tiền của bạc vàng mau phát triễn Công danh sự nghiệp sớm quang vinh Dồi dào sức khỏe nhiều may mắn Phận số tơ duyên thật hửu tình Trường Tương Tư 17/01/2008
Cám ơn anh
Gió thổi mang đi vạn ngút nghìn Quà mừng anh gởi, chúc ... yêu tinh Đan vần nhuộm tím bài thơ nhỏ Đốt nến soi vàng ổ bánh xinh Như ngọn suối trong qua nẻo vắng Để nhành cỏ dại rộ chồi vinh Đây lời cảm tạ em xin viết Nối nghĩa kim lan đó chữ tình !
th - Shiroi 17/01/2008 |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Hôm nay... Tue 19 Jan 2010, 04:11 | |
| Hôm nay... Tôi ghét hôm nay sinh nhật mình Một ngày qua vội với yên thinh Bên hoa úa rũ bao đài cánh Giữa nắng tà nghiêng một bóng hình Nhặt ánh sao khuya thay nến tỏ Lấy vầng trăng sáng đổi kem xinh Chút hương trong gió làm men rượu Tự chuốt ly say ... hết trắc bình
th - Shiroi 17/01/2008 Hôm nay Ờ nhỉ hôm nay chị với mình Cùng vui đón lễ xóa im thinh Nến hồng thắp sáng ngời khung cảnh Áo tím choàng nhanh rạn vóc hình Một chút quà trao tình nghĩa thắm Đôi dòng thơ gởi ý vần xinh Tắt đèn, nhắm mắt...này khoan thổi ! Hãy nguyện cầu cho tuổi phúc, bình
Mỹ Linh 17/01/2008 Tâm tư đoài đoạn dấu riêng mìnhChẳng nói không rằng cứ lặng thinhĐón gió buồn thân sao lẽ bóngLàm thơ trách phận mãi đơn hìnhCành thương trĩu xuống hờn môi thắmGiọt nhớ lăn dài ướt má xinhMột tuổi đời qua trong mộng ảoQuỳnh tương rượu hãy rót nghiêng bình Bcdt Chúc Mừng... Sinh nhật nào đâu chỉ có mình Còn bao bạn hữu chẳng làm thinh Tìm hoa gởi tặng thêm tươi dáng Mượn bánh đem trao lộng sáng hình Dưới nguyệt giăng đèn mong mãi thắm Trong vườn cặm nến chúc luôn xinh Đường đời vững bước cần tăng tuổi Thần thái thong dong trí não bình QH 17/01/2008 Sinh nhật buồn Đốt nến đơn sơ thổi một mình Cô phòng lặng lẽ chẳng âm thinh Mừng xuân cảnh điểm tươi hoa lá Tủi phận gương soi úa dáng hình Gió khoát mành tương lùa áo lạnh Châu đầm gối phượng khép mi xinh Phương trời mắt dõi xa hun hút Rượu rót mời nhau chửa cạn bình
Ái Hoa 17/01/2008 Cám ơn cả nhà chúc sinh nhật Shiroi nhiều lắm nhe, Shiroi xấu hổ, mém chút trốn luôn rồi Cám ơn anh AH, bông đẹp quá. Mời mọi người nhập tiệc nhe
Cơm dọn vừa xong đãi hết mình Đồ ăn nóng hổi phát phong thinh Kìa tô canh kiểm đầy hương sắc Đó ổ sương sa đủ dạng hình Thêm dĩa ngó sen bày ớt đỏ Chưng vòng củ cải tỉa hoa xinh Xếp vài đôi đủa là xong việc Mời cả nhà vô... nhậu mấy bình th - Shiroi Sogy cả nhà... Shiroi ... chay trường từ nhỏ Thiệt hông , coi chừng đụng đầu rồi nha .. Vô Liền... Chay lạt hằng năm để dọn mình Cho lòng nhẹ nhỏm dạo không thinh Nghe em đãi tiệc toàn rau cải Thấy nhỏ bày mâm chỉ ảnh hình Món ảo muôn màu trông rất đẹp Tay huyền vạn vẻ ngắm ôi xinh Ngồi ăn cứ ngở vào tiên cảnh Quế Lộ* nhâm nhi cạn hết bình QH * Mai Quế Lộ : rượu được nấu bằng gạo nếp Chế ơi Vancali chậm chân hỏng biết có còn phần hong nè....... Chúc mừng.......... Ngắm nến lung linh chúc tuổi mìnhCô phòng thiếu bạn thấy buồn thinhNhìn bông trắng nõn pha màu bánhTủi kiếp hồng nhan nhạt bóng hìnhLặng lẽ soi gương tô má phấnÂm thầm chuốt lệ nhuộm môi xinhLần tay bấm đốt tròn năm nửaPhó mặc tơ duyên miễn phẩm bình Vancali 1.18.08 |
| | | khoaitay
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 28/12/2009
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Thu 28 Jan 2010, 17:53 | |
| SAY - TỈNH
Ngỡ mình tỉnh, lại ngỡ mình say Tỉnh say, say- tỉnh thế mà hay Đem thơ dốc cạn bầu tâm sự Tỏ với tri âm nỗi lòng này. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Sat 30 Jan 2010, 04:23 | |
| Cám ơn khoaitay với bài thơ tứ tuyệt thật là hay nhen |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Wed 17 Feb 2010, 04:46 | |
|
Được sửa bởi vancali96 ngày Wed 17 Feb 2010, 09:51; sửa lần 3. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Wed 17 Feb 2010, 05:50 | |
| |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi Wed 17 Feb 2010, 21:53 | |
|
Valentine
Đầu năm mùng một với tình yêu Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều Má đỏ tươi màu duyên thục nữ Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự Ánh nắng ban mai ước vạn điều Tết lễ Canh Dần chung một chổ Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu.
Vancali 2.16.10
Thân chuc tỷ Shiroi ngày valentine như ý hì hì ... hihii, thank Vancali nhen
ValentineQua rồi Nguyên Đán, lễ người yêu Phủ trắng màng sương giá lạnh nhiều Trơ lá hàng cây màu ảo não Lạc bầy bóng nhạn vẻ đăm chiêu Nụ cười gởi gió vui từng điểm Lời chúc theo mây tốt mọi điều Nắng trải xuân về mong bạn hữu Tim lòng hoà nhịp khúc cầm tiêu.
th - Shiroi 16/02/2010
Vui qua cho H ke ti ..... Valentine nhằm Tết hả mấy sis?Bẹo má cô nàng, chậc, đáng yêu Dễ thương anh muốn nựng thêm nhiều Xuân lan lả ngọn tung vài cú Thu cúc rùng mình búng mấy chiêu Mệt quá thay chồng lo vạn thứKhổ ghê làm vợ quán trăm điềuTình nhân lễ hội nhằm khi TếtDàn xếp cho vừa kẻo chết tiêu! Hồng Hải
u cha! chạy .... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góc nhỏ Shiroi | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |