Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 51 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Fri 04 Jan 2013, 06:25


Đông ...

Đông cười run rẩy ngày thiên cổ
Đường cũ trầm ngâm khói nhạt sầu
Sông lỡ thuyền xưa trăng bỏ bến
Ta đành lỗi hẹn bóng đêm thâu

Sóng vỗ phân đôi nước chuyển màu
Mặt hồ lay động gió xôn xao
Về trong khoảnh khắc rồi tan biến
Sương khói vô thơ ngửa chén chào

Ái Linh
04/01/2013


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Fri 04 Jan 2013, 16:56

quehuong đã viết:


Đem bầy vịt ra chào Lữ Hoài đã ghé góc rừng dd


Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Duckies


Cám ơn Lữ Hoài, Lữ Hoài vẫn khỏe ? Hôm nay trăng vẫn còn sáng lắm Lữ Hoài ơi, tự dưng nhớ trăng thuở xưa quá ....

Trăng huyễn ...

Trả trăng về nhịp đập của con tim
Cho trăng đứng trên cầu mây đôi phút
Để tưởng niệm những bàn tay chinh phục
Đưa rước trăng vào từng chữ trong thơ

Trăng hôm nay đã qua tuổi dại khờ
Từng sợi tóc bạc màu đêm mười bảy
Điều hư ảo có bao giờ được thấy
Dòng cách ngăn là cõi mộng trời mây

Xin mời anh cạn chén rượu đêm này
Cùng đưa tiễn trăng qua vùng đất lạ
Trăng có say một ngàn đêm nghiêng ngã
Vẫn là thơ ... là huyễn hoặc tuôn dòng

Mai ... xếp buồn trăng đổi bến qua sông
Thì rừng núi cũng vàng như sắc áo
Bên phía anh trổ vườn hoa thạch thảo
Nơi mộ buồn ... tròn giấc ngủ bên em !!

Ái Linh

30/12/2012

Mến chúc Lữ Hoài luôn vui khỏe bình an :bong:




ahaha... cám ơn cô chủ dắt bầy vịt ... lùa LH chạy vòng vòng đổ mồ hôi hột & đỏ ke cái mặt như xỉn đó nhé hi
Sorry, LH bận đi tới đi lui nên lại vào muộn...thông cảm nghen QH .
QH và các bạn ăn Tết vui không?

Cám ơn QH viết bài thơ hay quá... applause
hm... QH còn may là có trăng xưa đễ nhớ đó nhé, không như LH thế này đây :

Vườn Trăng cũ không còn nữa...

Trời thinh lặng ... áng tinh cầu ngơ ngác
Đêm chơ vơ đen huyễn mái tâm tình
Ta chợt thấy long lanh trên cánh hạc
Giọt sương buồn nhòa nhạt đọng xót xa...

Khoảnh khắc lắng khối u trầm hóa đá
Đè nặng đau vùng thiên thể tuệ tinh
Vũ trụ khóc van trời xin phép lạ
Rã băng sầu trì độ phiến mẫn lân

Mùa không trăng ướm vạn sao ẩn nhẫn
Gắn lòng đêm màu quang phổ mơ hồ
Chút huyền hoặc lẫn uy linh tương dẫn
Quyện âm phong tuyền cẩn sắc hương đời

Trong buốt giá ngụm từng dòng thi diễm
Nhấp rượu thơ em chuốt chén hoa ngôn
Nơi mồ nhớ trổ thạch y biếc tím
Lịm hồn trăng đã chết tự bao giờ ...

Lữ Hoài - Jan 5'13


cám ơn QH khg phiền khi LH quấy phá nha :bong:
Chúc QH và các bạn ĐV thật nhiều hạnh phúc và may mắn luôn :heart:


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Sat 05 Jan 2013, 06:21

Lữ Hoài đã viết:


ahaha... cám ơn cô chủ dắt bầy vịt ... lùa LH chạy vòng vòng đổ mồ hôi hột & đỏ ke cái mặt như xỉn đó nhé hi
Sorry, LH bận đi tới đi lui nên lại vào muộn...thông cảm nghen QH .
QH và các bạn ăn Tết vui không?

Cám ơn QH viết bài thơ hay quá... applause
hm... QH còn may là có trăng xưa đễ nhớ đó nhé, không như LH thế này đây :

Vườn Trăng cũ không còn nữa...

Trời thinh lặng ... áng tinh cầu ngơ ngác
Đêm chơ vơ đen huyễn mái tâm tình
Ta chợt thấy long lanh trên cánh hạc
Giọt sương buồn nhòa nhạt đọng xót xa...

Khoảnh khắc lắng khối u trầm hóa đá
Đè nặng đau vùng thiên thể tuệ tinh
Vũ trụ khóc van trời xin phép lạ
Rã băng sầu trì độ phiến mẫn lân

Mùa không trăng ướm vạn sao ẩn nhẫn
Gắn lòng đêm màu quang phổ mơ hồ
Chút huyền hoặc lẫn uy linh tương dẫn
Quyện âm phong tuyền cẩn sắc hương đời

Trong buốt giá ngụm từng dòng thi diễm
Nhấp rượu thơ em chuốt chén hoa ngôn
Nơi mồ nhớ trổ thạch y biếc tím
Lịm hồn trăng đã chết tự bao giờ ...

Lữ Hoài - Jan 5'13


cám ơn QH khg phiền khi LH quấy phá nha :bong:
Chúc QH và các bạn ĐV thật nhiều hạnh phúc và may mắn luôn :heart:



Tội nghiệp hông, bộ bầy vịt hết nhân ra chủ nhân của nó rồi huh ? Vịt này là của Lữ Hoaì thả vào í mà .... lol2
Lữ Hoài ghé vào có thơ cho Qh đọc thì sao lại phiền chứ, cám ơn Lữ Hoaì nhêù và cứ tự nhiên nhen ... :bong:
"Vườn trăng cũ không còn nữa" thì lâu lâu nhớ lại Lữ Hoài cũng vẫn còn có ánh trăng xưa như qh để mà nhớ muh ...
Vài câu à ôm bồi tiếp Lữ Hoài nhen . :thx:

Trăng xưa ...

Nếu như Vườn Trăng cũ anh không còn nữa !
Ai tỏa hương nồng sưởi ấm mồ đêm
Cho dạ lan ngớ ngẩn giữa hoa viên
Soải cánh nhớ bốn mùa chen vai nở

Xuân đan kết nguyệt mai cười hớn hở
Trăng buông câu cho tóc hạ mơ huyền
Chén u tình cô đọng giọt thu nguyên
Trang huyền sử khúc đông sầu cẩn ký

Những ngữ tình thoát thai từ nguyên thủy
Tự ngàn xưa đã lý giải thành sầu
Dải ngân hà vẫn tuôn lệ tràn châu
Thì người ơi ... buồn vây hoài cảnh nhớ

Trăng xưa thắp ngọn hồng đăng sáng tỏ
Dù thoáng chốc kỷ niệm chợt ùa về
Hồn vẫn còn những giây phút đê mê
Trăng đang sống đồng âm trăng đã chết !

Quê Hương
05/01/2013

* Qh cũng xin chúc Lữ Hoài vui vẻ trọn năm 2013 nhen ...












Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Mon 07 Jan 2013, 05:24


Anh đến từ một cõi của riêng em....

Anh không phải là của riêng ai
Ngần ngại gì mà em không giành giựt
Và em sẽ không bao giờ để mất
Cương quyết hơn thua dù nửa ván cờ

Anh không là sản phẩm bán mua
Nên chẳng ngự ở tầng cao chót vót
Chỉ cố vươn tay là em bắt được
Bóng hình hay sương khói ẩn trong gương

Dù vạm vỡ hay yếu ớt bình thường
Dù nhỏ nhoi hay anh hùng vĩ đại
Anh cũng đi trên hai đường phải trái
Yêu mến giận hờn ... dịu ngọt hờn ghen

Có lúc ngồi buồn chui rúc giữa bóng đêm
Em ao ước được cuộn minh theo sóng biển
Để hoàng hôn bàng hoàng chết điếng
Thịnh nộ nghiêng trời vần vũ cuồng phong

Soải một bước chân xẻ dọc biển đông
Xòe bàn tay anh ngăn bờ cát trắng
Đôi mắt anh chỉ nhìn thôi là gió lặng
Để ánh trăng vàng buồn bã chết bờ môi

Anh chính là vũ trụ thích nằm nôi
Từ thuở hồng hoang bổ đôi Thái Cực
Lúc ngủ say sưa lúc giựt mình tỉnh thức
Khi khóc khi cười rúng động đến vườn mơ

Anh.... chính là tất cả ở trong thơ
Bước xuống từ Trời mọc lên từ Đất
Thì cho dù dối gian hay chân thật
Hãy cứ là nô lệ của tình em !!

Anh đến từ một cõi của riêng em....

Ái Linh
(thơ cũ chỉnh sửa)



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Mon 07 Jan 2013, 15:57

quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:


ahaha... cám ơn cô chủ dắt bầy vịt ... lùa LH chạy vòng vòng đổ mồ hôi hột & đỏ ke cái mặt như xỉn đó nhé hi
Sorry, LH bận đi tới đi lui nên lại vào muộn...thông cảm nghen QH .
QH và các bạn ăn Tết vui không?

Cám ơn QH viết bài thơ hay quá... applause
hm... QH còn may là có trăng xưa đễ nhớ đó nhé, không như LH thế này đây :

Vườn Trăng cũ không còn nữa...

Trời thinh lặng ... áng tinh cầu ngơ ngác
Đêm chơ vơ đen huyễn mái tâm tình
Ta chợt thấy long lanh trên cánh hạc
Giọt sương buồn nhòa nhạt đọng xót xa...

Khoảnh khắc lắng khối u trầm hóa đá
Đè nặng đau vùng thiên thể tuệ tinh
Vũ trụ khóc van trời xin phép lạ
Rã băng sầu trì độ phiến mẫn lân

Mùa không trăng ướm vạn sao ẩn nhẫn
Gắn lòng đêm màu quang phổ mơ hồ
Chút huyền hoặc lẫn uy linh tương dẫn
Quyện âm phong tuyền cẩn sắc hương đời

Trong buốt giá ngụm từng dòng thi diễm
Nhấp rượu thơ em chuốt chén hoa ngôn
Nơi mồ nhớ trổ thạch y biếc tím
Lịm hồn trăng đã chết tự bao giờ ...

Lữ Hoài - Jan 5'13


cám ơn QH khg phiền khi LH quấy phá nha :bong:
Chúc QH và các bạn ĐV thật nhiều hạnh phúc và may mắn luôn :heart:



Tội nghiệp hông, bộ bầy vịt hết nhân ra chủ nhân của nó rồi huh ? Vịt này là của Lữ Hoaì thả vào í mà .... lol2
Lữ Hoài ghé vào có thơ cho Qh đọc thì sao lại phiền chứ, cám ơn Lữ Hoaì nhêù và cứ tự nhiên nhen ... :bong:
"Vườn trăng cũ không còn nữa" thì lâu lâu nhớ lại Lữ Hoài cũng vẫn còn có ánh trăng xưa như qh để mà nhớ muh ...
Vài câu à ôm bồi tiếp Lữ Hoài nhen . :thx:

Trăng xưa ...

Nếu như Vườn Trăng cũ anh không còn nữa !
Ai tỏa hương nồng sưởi ấm mồ đêm
Cho dạ lan ngớ ngẩn giữa hoa viên
Soải cánh nhớ bốn mùa chen vai nở

Xuân đan kết nguyệt mai cười hớn hở
Trăng buông câu cho tóc hạ mơ huyền
Chén u tình cô đọng giọt thu nguyên
Trang huyền sử khúc đông sầu cẩn ký

Những ngữ tình thoát thai từ nguyên thủy
Tự ngàn xưa đã lý giải thành sầu
Dải ngân hà vẫn tuôn lệ tràn châu
Thì người ơi ... buồn vây hoài cảnh nhớ

Trăng xưa thắp ngọn hồng đăng sáng tỏ
Dù thoáng chốc kỷ niệm chợt ùa về
Hồn vẫn còn những giây phút đê mê
Trăng đang sống đồng âm trăng đã chết !

Quê Hương
05/01/2013

* Qh cũng xin chúc Lữ Hoài vui vẻ trọn năm 2013 nhen ...



Ừa, còn nhớ bầy vit con LH thả vô đầm hồi nẳm chứ Laughing
muh từ ngày lên rừng với QH coi bộ... lớn đại nên dí tui chạy mỏi giò quá cỡ thợ mộc đó nhé Shocked
Cám ơn QH rất nhiều khg quản ngại cho LH ngao du nơi rừng sâu núi thẩm này nha :mim:
Đã ghé nghỉ chân còn được nghe ngâm thơ uống rượu... rất ư đậm đà tuyệt diệu không có chi bằng! applause
hihi... đầu năm như vậy thì LH thấy hạnh phúc quá rồi QH ơi hearts

Từ Vườn Trăng Cũ

Trăng kiêm ái vẫn ngời ... nên rưng rức
Bởi quế hương còn đọng lắng trên cành
Để từng đêm mùi dịu êm rẽ nhánh
Ướp lá thơ bật gân nhớ vươn mình

Trổ kỷ niệm mông lung vùng phong tín
Ủ đài gương dáng ngọc chốn thiên nhai
Từ vạn kiếp hồi lai vầng cổ thái
Soi tâm hồn cho ấm cảnh hồng cơ

Trăng ký ức đầy mộng mơ một thuở
Biếc bích vân rạng rỡ đóa mỹ dung
Chan hòa khúc bổng trầm câu dược dũng
Nhịp tri âm thanh thoát ngát non bồng

Vườn Trăng cũ chốn huyền hư đồng vọng
Dòng ảo uyên luyến niệm áng thiên lương
Hồn dẫu chết vẫn tầm ân độ lượng
Duyến lệ trời vận duyên cách hoàn nguyên

Lữ Hoài- Jan7'13



Mến chúc QH đầu tuần vui vẻ, có nhiều energy hén :mim:
Cám ơn QH cho thưởng thức khúc nhạc và bài thơ Anh đến từ một cõi của riêng em.... đầy cảm xúc, rất hay !!! :bong:



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 06:05


Hey dza ... bầy vịt này càng nuôi càng teo á Lữ Hoài uii ... tại Qh bỏ đói bỏ khát nó muh ... dd
Cám ơn Lữ Hoài đã đến trang thơ và đem lại niềm vui cho góc Mưa Rừng này .. :bong: . Chúc Lữ Hoài luôn vui vẻ thả thơ ... :bong:

Rung cảm hồn thơ

Có một góc buồn vui chưa đặt tên
Thì những điều viết ra chưa thể hiểu
Thương con chữ phải trân mình hứng chịu
Những rối ren rỉ sét của riêng mình

Năm tháng về theo ngôn ngữ hồi sinh
Để ta còn vườn trăng mà nhung nhớ
Vườn trăng cũ đã dầy câu duyên nợ
Nên ký ức thúc nhặt mãi không ngừng

Chữ phơi bày trong tình ý hoa dung
Chia nhiệm kỳ cho thời gian cách biệt
Nửa chữ ghép vào trong vần thơ chết
Nửa chữ đùa qua cõi mộng nhân sinh

Dù hương thơ biến chất chữ vô tình
Em vẫn khép một vòng môi thật ấm
Nhận nụ hôn từ chữ yêu gửi gấm
Hóa tơ cầm rung cảm đến hồn thơ !!

Quê Hương
08/01/2012




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 17:10

quehuong đã viết:

Hey dza ... bầy vịt này càng nuôi càng teo á Lữ Hoài uii ... tại Qh bỏ đói bỏ khát nó muh ... dd
Cám ơn Lữ Hoài đã đến trang thơ và đem lại niềm vui cho góc Mưa Rừng này .. :bong: . Chúc Lữ Hoài luôn vui vẻ thả thơ ... :bong:

Rung cảm hồn thơ

Có một góc buồn vui chưa đặt tên
Thì những điều viết ra chưa thể hiểu
Thương con chữ phải trân mình hứng chịu
Những rối ren rỉ sét của riêng mình

Năm tháng về theo ngôn ngữ hồi sinh
Để ta còn vườn trăng mà nhung nhớ
Vườn trăng cũ đã dầy câu duyên nợ
Nên ký ức thúc nhặt mãi không ngừng

Chữ phơi bày trong tình ý hoa dung
Chia nhiệm kỳ cho thời gian cách biệt
Nửa chữ ghép vào trong vần thơ chết
Nửa chữ đùa qua cõi mộng nhân sinh

Dù hương thơ biến chất chữ vô tình
Em vẫn khép một vòng môi thật ấm
Nhận nụ hôn từ chữ yêu gửi gấm
Hóa tơ cầm rung cảm đến hồn thơ !!

Quê Hương
08/01/2012






LH cám ơn sự nhiệt tình của QH nhiều lắm hearts
Cả bài thơ và bài nhạc đều mang những cung bậc sâu lắng :bong: LH rất quý, nhất là những câu này gây xúc động...
Chữ phơi bày trong tình ý hoa dung
Chia nhiệm kỳ cho thời gian cách biệt
Nửa chữ ghép vào trong vần thơ chết
Nửa chữ đùa qua cõi mộng nhân sinh
applause


Hồn Thơ Cảm Hóa

Trong thinh lặng em tầm ngòi tâm phúc
Bàn tay mềm dìu nhẹ cánh thơ son
Để từng đêm trong góc riêng tơ nỏn
Biến không gian tràn ẫn ngữ vô hình

Em vẫn biết bốn phương trời vô định
Có chòm sao thấu hiểu tiếng âm lòng
Như tiếng sóng lúc vang gầm vô vọng
Tựa tiếng tiêu khắc khoải dưới trăng suông

Em gởi chữ vào mây mù gió cuộn
Đơm hương từ ngầy ngật khóm dạ lan
Để vườn trăng ấm nồng mùi viên mãn
Đượm bờ môi sắc mỹ thiện thăng hoa

Và.... con chữ cảm rung hồn dại hóa!
Nửa dưới mồ rục chết đã từ lâu
Nửa vất vưởng chốn trăng lầu yêu dấu
Ngày lẩn đêm lây lất nợ duyện thơ !

Và ... con chữ chiết hồn dầy hơi thở
Truyền linh đan cho thơ chút men say
Thêm nhung nhớ cho mộng tình sống dậy
Trong vòng nôi yên ấm cõi vô thường...


Lữ Hoài -Jan 9'12


LH lên rừng thả chữ... bây giờ thì xuống biển bắt dã tràng chơi :nhay:
trả góc rừng yên tĩnh lại cho QH, ráng chăn bày vịt cho thiệt tròn nhen để lần tới ghé lại là LH dí tụi nó làm mồi Tết Niên á dd

Chúc QH thật nhiều niềm vui và như ý :bong:


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Fri 11 Jan 2013, 05:55


*Cám ơn Lữ Hoài đã mang những bài thơ thật hay đến để sưởi ấm góc Mưa Rừng :bong:
Vậy chừng nào bắt được dã tràng ... nhớ cho Qh xem ké với nhen ... dd . Chúc Lữ Hoài luôn vui vẻ
Chết ... chắc phải nhịn ăn để nuôi vịt rồi ... dd

Xuân ...

Đi tìm con chữ thở
Trong ngôn ngữ tình yêu
Hoa thơ bừng sắc nở
E ấp áng mây chiều

Xuân về trên phố nhỏ
Nắng thẹn thùng vây quanh
Hàng cây cao lướt gió
Lá ươm mầm thêm xanh

Chữ vươn mình nở rộ
Châm câu cú ngọt ngào
Én nô đùa cánh vỗ
Treo giỏ nắng trên cao

QH 11/01/2013






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Sun 13 Jan 2013, 06:55


Một cuộc tình phai

Thời gian rón rén soi mòn gió
Sợi tóc trông theo cố chuyển màu
Chẻ nửa khung đời vứt bóng câu
Ta về chập chững khua từng bước

Vết son hờ hững bờ môi ướt
Thấm giọt sầu cay nhớp nháp buồn
Lỡ vận mây ngàn hạ cánh suôn
Lá vàng đãi đá vào khe suối

Bốn mùa lải nhải không cần tuổi
Mang cánh hoa đời trải biển dâu
Biến tấu thời gian tóc bạc đầu
Hoàng hôn khúc khuỷu triền mây lệ

Trên nốt trầm luân hồn hoang phế
Tay đào mảnh đất giấu trầm hương
Con chiên rửa tội chốn mộng trường
Khép mắt côn trùng buồn rỉ rả

Vòng hoa nguyệt quế hồn sa ngã
Một giấc mơ màng đã thoát thai
Hoa lá đành chôn dưới mộ đài
Trăm năm thôi hết cuộc tình phai !!

Ái Linh
13/01/2013




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13Fri 25 Jan 2013, 05:11


Chiều...

Đông rơi rơi xuống mặt hồ
Trong làn nước đục mịt mờ khói sương
Liêu xiêu luồng chữ vô thường
Bài thơ băng giá cõi dương gian ... chiều !

Qh 24/01/2013

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 44 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 51 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-