Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:09

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 43 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Sat 15 Oct 2011, 04:18


Trăng cười ...

Thuyền về cặp bến đò duyên
Vầng trăng chảy xuống hóa miền chiêm bao
Mây còn lơ lửng trên cao
Về đây nghe lá đang gào thét cây

Lá vàng thu gánh đầy vai
Đi vào giấc mộng cho ngày hóa đêm
Lấy trăng che kín khoang thuyền
Giấu thu cho gió thơ liền trở canh

Trăng cười khúc khích qua mành
Em cười khúc khích bên anh cùng cười

Ái Linh
13/10/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Sun 16 Oct 2011, 05:33

Ốc biển ...

Ta vẽ một đường vòng
Bao quanh ... một bàn chân trên cát
Rồi cứ quặc què cà nhắc bước đi
Quanh quẩn ... quẩn quanh ...
Chỉ là một vòng tròn
Nhốt kín một bàn chân trong đó

Em thấy gì !
À ... bầu trời ở phố biển
tỏa rộng trên cao
với muôn vạn vì sao
lung linh ... lung linh !

Em thấy gì !
À ... đại dương đang ì ầm vỗ sóng
Từng đợt dâng trao dâng trào
Đánh vào bờ
cuốn trôi ... cuốn trôi ...
mất bàn chân trên cát !

Còn đây chú sò
Đang ẩn mình trong cái vỏ ốc thô sơ
Chầm chậm ... chậm chậm
Chui vào mảng rong rêu
Ốc biết co mình !
Em biết gì không ?

Ái Linh
15/10/2011

Con ốc buồn ...

Con ốc biển cuộn mình trong bãi cát
Mượn vỏ đời chôn giấu nỗi niềm riêng
Mặc gió biển rì rào con sóng dạt
Ốc vẫn nằm nhốt kín nỗi buồn tênh

Em nghe từ những lời con ốc nói
Mấy ngàn năm hạt cát vẫn hiền hòa
Luôn chung thủy dù biển hoài thay đổi
Mặc thủy triều vũ lộng áo trăng hoa

Hôm nay để dấu chân buồn trên biển
Gió thì thầm như ốc biển ngày xưa
Biển hôm nay mây trời lơ lửng quyện
Nhưng ốc buồn thuở trước chẳng về đưa !

Ái Linh

15/10/2011

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Fri 21 Oct 2011, 04:26


Thu cạn ...

Thu buông lá nhớ ngàn năm cũ
Đêm lạnh như lòng mộ vắng tanh
Tru tréo thơ khua hồi trống đục
Thường niên lồ lộ chuỗi tênh hênh

Ngày tháng đua nhau may áo mới
Khóc cười xồng xộc với cơn mơ
Trên con phố nhỏ già như tuổi
Còi cọc như là cạn chất thơ

Em gom hương sắc thơ năm cánh
Đem đổi sao hôm đứng một mình
Ở giữa không gian màu lốm đốm
Y trần nhuộm đắng cõi phiêu linh

Cội buồn trổ nhánh vàng như lá
Em hái hoa thu thả xuống trồng
Mưa nắng hai mùa thơ úa nhạt
Lá vàng ngơ ngác giữa rừng phong !!

Ái Linh
21/10/2011








Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Tue 25 Oct 2011, 04:31


Tháng mười ... thơ đã dần quên !

Lá thu rụng cho vàng nâu khánh tận
Xua lạnh về cho phố ngộp hơi sương
Thu ngu ngơ vạch lối ở trên đường
Mang lá chết làm mâm quà tiễn biệt

Thơ khép nép bên tháng Mười rên xiết
Ngày lui dần cho bóng tối leo thang
Những dấu giày đều đặn vẫn còn vang
Mà năm tháng bỗng mòn thêm thế kỷ

Buồn như gió mùa thu hoài thủ thỉ
Chếch bên song trăng chưa biết xoay tròn
Khói nhà ai nhòe nhoẹt lọn con con
Đuổi hơi lạnh chạy vòng quanh mái ngói

Buồn như thể ngọn đèn đêm già cỗi
Đứng một mình ngớ ngẩn niệm từ bi
Thả ước mơ ru bóng dáng xuân thì
Gom tục lụy thác hoang đầy xác bướm

Thơ tháng mười mang mùa thu luộm thuộm
Không sắc hương tô điểm lá thêm vàng
Không lệ tình chan chứa mắt thơ loang
Không cầm sắt hòa ca tràn âm điệu

Thơ tháng mười dăm ba câu ngượng nghịu
Treo lưng chừng ở nơi nhớ và quên
Tựa bài thơ vẫn chưa biết đặt tên
Mà có vẻ đang từ từ hấp hối !!

Ái Linh
25/10/2011





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Fri 28 Oct 2011, 03:38


Chấp ...

Chầm chậm đưa chân bước xuống đời
Gót hồng chạm trổ khóe trần lơi
Dịu dàng như lá hoa mơn gió
Đột phá không gian chấp cả trời

Thờ thẫn như cô gái tắm sương
Nhìn trăng ngái ngủ trốn bên tường
Đêm đêm mật ướp trong hồ mắt
Hé cổng tiên bồng ngây ngất hương

Ái Linh
27/10/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Sun 30 Oct 2011, 04:07


Chiều Thu

Mùa Thu rồi lại mùa Thu
Chiều chiều cõng lá về ru nắng chiều
Gió trườn qua bến cô liêu
Nhẹ tay thả xuống một chiều lá Thu

quehuong

Về Đầu Trang Go down
Tiêu Dao khách



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 09/11/2011

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 02:11

quehuong đã viết:

Tháng mười ... thơ đã dần quên !



Thơ tháng mười mang mùa thu luộm thuộm
Không sắc hương tô điểm lá thêm vàng
Không lệ tình chan chứa mắt thơ loang
Không cầm sắt hòa ca tràn âm điệu

Thơ tháng mười dăm ba câu ngượng nghịu
Treo lưng chừng ở nơi nhớ và quên
Tựa bài thơ vẫn chưa biết đặt tên
Mà có vẻ đang từ từ hấp hối !!

Ái Linh
25/10/2011






Tháng mười thơ viết như lời trăn trối
Một thủa bướm ong giờ đã tận mùa
Có nghe không trong nghịch lộ gió đùa
Tiếng xót xa ... mùa thu không trọn vẹn...

Vết nối may tình phù du chớm bén
Cũng toang hoang ...trở lại với dáng hài
Thơ điếu tang rền dĩ điệu bi ai
Và tẩm liệm ..thơ tháng mười đã chết..!


@ tác giả : Bài thơ của bạn hay quá, xin cảm ơn bạn. Vô tình mình có được link này , mới biết tới diễn đàn và được đọc thơ của các bạn, thật ngưỡng mộ. Góp vui mấy dòng vụng về với bạn, có làm loãng thơ cũng mong bỏ qua nha .Thanks
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 03:15

Trong lúc chờ đợi tỷ Ái Linh, Ý Nhi xin thay mặt tỷ AL chào đón Tiêu Dao Khách đến với ĐV nhen

Chúc bạn tìm được nhiêè niềm vui thi ca nơi này.


Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Compos10

_________________________
Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Thu 10 Nov 2011, 05:00

Tiêu Dao khách đã viết:


Tháng mười thơ viết như lời trăn trối
Một thủa bướm ong giờ đã tận mùa
Có nghe không trong nghịch lộ gió đùa
Tiếng xót xa ... mùa thu không trọn vẹn...

Vết nối may tình phù du chớm bén
Cũng toang hoang ...trở lại với dáng hài
Thơ điếu tang rền dĩ điệu bi ai
Và tẩm liệm ..thơ tháng mười đã chết..!


@ tác giả : Bài thơ của bạn hay quá, xin cảm ơn bạn. Vô tình mình có được link này , mới biết tới diễn đàn và được đọc thơ của các bạn, thật ngưỡng mộ. Góp vui mấy dòng vụng về với bạn, có làm loãng thơ cũng mong bỏ qua nha .Thanks

Xin chaò Tiêu Dao Khách ...
QH xin cám ơn bạn đã có nhã ý ghé vào trang Mưa Rừng và lưu lại vài dòng ưu ái . Bạn cứ ghé chơi tự nhiên, không có gì phiền hà hoặc loãng thơ cả . QH rất vui khi được các bạn đi dạo xung quanh đây .... để mắt đến những dòng chữ thô thiển này . Chúc Tiêu Dao Khách có được những giây phút thư giản khi ghé chân đến Đào Viên ... :bong:
* Và cám ơn Ý Nhi đã kịp mang hoa vào đón khách dùm QH :bong:

*****

Thơ cuối mùa Thu ...

Dưới hàng cây già cỗi sắp tàn hơi
Em ôm xác tháng Mười vừa hấp hối
Con đường Thu nhỏ hẹp bỗng nghẹn lời
Gom xác lá đem về chôn mộ tối

Nương theo gió đếm mùa qua mấy buổi
Xây hồn thơ bằng sương rụng đầu canh
Đêm đêm sưởi ngọn hông đăng đã nguội
Thắp niềm vui luật định đã riêng dành

Vay mượn chữ cho tim đừng hóa thạch
Áo phù vân trôi nổi giữa muôn chiều
Chốn trần hoàn thi cảnh lại trớ trêu
Nên con rối phải đứt lìa dây nối

Gió tháng Mười đã không còn săn đuổi
Thu sắp tàn hoa lá cũng ngừng rơi
Hai hàng cây tuổi mộng sắp xa rời
Thơ sẽ kéo xe tang về phá huyệt !!

Ái Linh
10/11/2011





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13Sat 12 Nov 2011, 04:45


Soi gương ... rớt đóa vô thường

Ngự chính giữa săc không không sắc
Ta nghe tự tánh dối gian lòng
Tâm hương rải xuống vùng sa mạc
Để thấy luân hồi cũng hóa không

Neo thuyền thơ đậu ngay bờ huyễn
Sanh tử đem nhồi với nghiệp duyên
Thế trận ai bày ta cứ nhảy
Bánh xe hỉ nộ cứ tay chuyền

Tâm em như đóa hoa vào Hạ
Nở giữa vườn Xuân hưởng nắng mai
Hồn em như lá Thu vàng úa
Lạnh giá đêm Đông trắng toát đài

Soi gương ảo ảnh ... cài trên tóc
Một đóa vô thường khép nép rơi
Đậu thủa ngây thơ còn biết học
Bài kinh vô tự ép trong lời

Bây giờ lem lấm giày vô ngã
Thánh hiền viên tịch đã từ lâu
Ngày mai lột xác đầu thai lại
Em vẫn hỏi mình .... Anh ở đâu ?

Ái Linh
11/11/2011



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 28 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 28 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 43 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-