Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Wed 28 Apr 2010, 02:49 | |
| - MDnguyen50 đã viết:
- Các ban post lại, MD cũng xin post lại bài đã đăng trong nhóm Mây Mùa Thu và blog yahoo của MD
Tại sao? Tại sao? (Thơ lật ngược)
Ta biết nhưng người có biết ta Tâm thành luôn nghĩ đến thành tâm Nát tan vì cớ sao tan nát Gian dối làm chi nở dối gian Nhện chỉ ươm mầm se chỉ nhện Văn thơ xướng hoạ kết thơ văn Tựa cửa đêm sầu đêm cửa tựa Nhăn trán nhíu mày mãi trán nhăn
MD
Cứ tự nhiên MDnguyen50 ơi ! Post lại cho Shiroi đọc với nhen. Thank MD nhiều lắm |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Wed 28 Apr 2010, 09:32 | |
| NGƯỜI ĐÃ XA (Thể thơ Tiệt hạ)
Con vợ gã kia đẹp thấy mà..... Khôn ngoan giảo hoạt tưởng như là..... Mắt huyền đen láy y như thể.... Sắc mặt hồng tươi ngỡ tưởng là..... Thuở trước tôi thầm mơ muốn được..... Về sau nàng thỏa mộng dâu nhà..... Duyên tình trắc trở tôi đành phải..... Cất bước theo chồng người đã xa......
.......Lehong........
Lehong mới tập làm bài đầu tiên về thể loại nầy, mời các bạn cùng tham gia và góp ý
|
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Thu 29 Apr 2010, 10:00 | |
| - Bảo Loan đã viết:
Xin dán vào để xem chơi ka ka ka .... LÁ XANH
-Lã Đầu Xường- Tặng huynh Thanh Diệp- LÁ XANH mơn mởn : gái lánh xa Kỳ quá ! Đành mua tặng ký quà Quý ẻm, ẻm chê : toan ém quỷ Trà từ từ nhắp : rắp trừ tà Ái si sân hận : không ai xí Cà diếp húng tương : chịu kiếp già Khóa cổ tui chi, tui khổ quá Ra cầu tình tự khúc ... RẦU CA NguPhu Copied by Hàn Sĩ Nguyên Thà xanh...
Thà xanh đến cuống cũng thành xa Nhà, quận đèo heo khó nhận quà Đã diếm chân tình nơi điếm dạ Và tan thiện tánh chốn gian tà Kẻ tròn ái lạc khi còn trẻ Đà giũ sân si lúc đủ già Tiếng bất như danh cùn tất biến Ta kình, rốt lại hợp tình ca Thiên Hùng Thất Ngôn Bát Cú LÃ ĐẦU XƯỜNG HẾT XUI MÀ -Lã Đầu Xường- Đá chanh cha đánh, chớ đánh cha Rau má xơi nhiều đổ máu ra Mừng sẻ mừng chia cho ... mè xửng Chà gân chà cốt thưởng ... chân gà Húc qua húc lại tiêu hoa cúc Gồng mà chi nữa ấy ... mồng gà Đóng bánh ai ơi đừng đánh bóng Xa mùi quả phụ hết xui mà Hồng Thất Công (H7C) Thế thời...
Thà chu miệng để nhớ thù cha Ba rỏ mười rồi chớ bỏ ra - Có chức ngon sao : đồ c... chó - La, gồng nặng cũng : giống lông gà - Thế thời cả lũ : ôm thời thế Hoa mỹ từng bầy : hiện quỷ ma - Đã cược đừng hòng : ăn được cả Tha mồi kết cuộc : vậy thôi mà ! Thiên Hùng NHỚ BOLSA -Lã Đầu Xường- BA SON lặng lẽ nhớ BOLSA TÒNG BÁ buồn hiu rũ BÓNG TÀ ÁO ĐỎ tung tăng, con Ó ĐẢO HOA VÀNG lả tả, chén VANG HÒA VỢ THÔI, băm bổ câu THƠ VỘI ĐĂNG PHÁ, lặng thầm giọt ĐẮNG PHA MỘT CÚC một mai chờ MỤC CỐT BA TÀ khuấy động cõi TA BÀ Hàn Sĩ Nguyên Nữ Chúa Tây Sa
Ta xây nền móng ở Tây Sa Đà tạo uy danh khiếp đạo tà Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi Thà quyên của để đắc thiên hòa Sách ca công trạng dù xa, cách Gia phả trung hiền chẳng giả, pha Bảo điển trui rèn hùng biển đảo Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà Thiên Hùng THU TÀN Lục Ngôn Thể - Lã Đầu Xường THAN TÙ than túng, buổi THU TÀN CHƯA CHÁN tình ơi, lệ CHỨA CHAN TÓC CỤ cụ se, mơ CÓC TỤ (1) ĐÀN TA ta gảy, mộng ĐÀ TAN SÂM BA TÁ, XA BA TẤM BẠN CẢ ĐỜI, ĐỢI CẢ BÀN VỤT LẮNG cung tơ, sầu VÚT LẶNG HÀN ÔN mong đợi mảnh HỒN AN (2) Hàn Sĩ Nguyên
ở trang Văn Hóa Việt của MD có mấy bài về thể loại "thất ngôn bát cú lả đầu xuờng" , ở đó gọi là "nói lái", MD định pót cho các bạn đọc thử, nhưng vì tính cách tế nhị của nó, MD không biết qui luật nơi đây có chấp nhận...hay không, nên không dám ghi vào, ban nào muốn đọc thì vào lin nầy nha! |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Thu 29 Apr 2010, 20:55 | |
| - MDnguyen50 đã viết:
- Bảo Loan đã viết:
Xin dán vào để xem chơi ka ka ka .... LÁ XANH
-Lã Đầu Xường- Tặng huynh Thanh Diệp- LÁ XANH mơn mởn : gái lánh xa Kỳ quá ! Đành mua tặng ký quà Quý ẻm, ẻm chê : toan ém quỷ Trà từ từ nhắp : rắp trừ tà Ái si sân hận : không ai xí Cà diếp húng tương : chịu kiếp già Khóa cổ tui chi, tui khổ quá Ra cầu tình tự khúc ... RẦU CA NguPhu Copied by Hàn Sĩ Nguyên Thà xanh...
Thà xanh đến cuống cũng thành xa Nhà, quận đèo heo khó nhận quà Đã diếm chân tình nơi điếm dạ Và tan thiện tánh chốn gian tà Kẻ tròn ái lạc khi còn trẻ Đà giũ sân si lúc đủ già Tiếng bất như danh cùn tất biến Ta kình, rốt lại hợp tình ca Thiên Hùng Thất Ngôn Bát Cú LÃ ĐẦU XƯỜNG HẾT XUI MÀ -Lã Đầu Xường- Đá chanh cha đánh, chớ đánh cha Rau má xơi nhiều đổ máu ra Mừng sẻ mừng chia cho ... mè xửng Chà gân chà cốt thưởng ... chân gà Húc qua húc lại tiêu hoa cúc Gồng mà chi nữa ấy ... mồng gà Đóng bánh ai ơi đừng đánh bóng Xa mùi quả phụ hết xui mà Hồng Thất Công (H7C) Thế thời...
Thà chu miệng để nhớ thù cha Ba rỏ mười rồi chớ bỏ ra - Có chức ngon sao : đồ c... chó - La, gồng nặng cũng : giống lông gà - Thế thời cả lũ : ôm thời thế Hoa mỹ từng bầy : hiện quỷ ma - Đã cược đừng hòng : ăn được cả Tha mồi kết cuộc : vậy thôi mà ! Thiên Hùng NHỚ BOLSA -Lã Đầu Xường- BA SON lặng lẽ nhớ BOLSA TÒNG BÁ buồn hiu rũ BÓNG TÀ ÁO ĐỎ tung tăng, con Ó ĐẢO HOA VÀNG lả tả, chén VANG HÒA VỢ THÔI, băm bổ câu THƠ VỘI ĐĂNG PHÁ, lặng thầm giọt ĐẮNG PHA MỘT CÚC một mai chờ MỤC CỐT BA TÀ khuấy động cõi TA BÀ Hàn Sĩ Nguyên Nữ Chúa Tây Sa
Ta xây nền móng ở Tây Sa Đà tạo uy danh khiếp đạo tà Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi Thà quyên của để đắc thiên hòa Sách ca công trạng dù xa, cách Gia phả trung hiền chẳng giả, pha Bảo điển trui rèn hùng biển đảo Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà Thiên Hùng THU TÀN Lục Ngôn Thể - Lã Đầu Xường THAN TÙ than túng, buổi THU TÀN CHƯA CHÁN tình ơi, lệ CHỨA CHAN TÓC CỤ cụ se, mơ CÓC TỤ (1) ĐÀN TA ta gảy, mộng ĐÀ TAN SÂM BA TÁ, XA BA TẤM BẠN CẢ ĐỜI, ĐỢI CẢ BÀN VỤT LẮNG cung tơ, sầu VÚT LẶNG HÀN ÔN mong đợi mảnh HỒN AN (2) Hàn Sĩ Nguyên
... cám ơn MD đà mang mấy bài Lã Đầu Xường về đây ... TH cũng là tiện tay post luôn bài họa bài THU TÀN của Nguyên huynh ... Cuộc tàn...
Càng tuột càng thâm lúc cuộc tàn Sang chương ngoảnh lại thuở sương chan Tướng hùng đắc thế hề tùng hướng Gian tặc cùn thời tất giặc tan Nhắm đã ngay, nhai đã ngấm Cờ chi bán, cớ chi bàn Mấy ai sẳn được cơ may ấy Nan ước hoàn thành giúp nước an Thiên Hùng |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Thu 29 Apr 2010, 23:57 | |
| - MDnguyen50 đã viết:
- ở trang Văn Hóa Việt của MD có mấy bài về thể loại "thất ngôn bát cú lả đầu xuờng" , ở đó gọi là "nói lái", MD định pót cho các bạn đọc thử, nhưng vì tính cách tế nhị của nó, MD không biết qui luật nơi đây có chấp nhận...hay không, nên không dám ghi vào, ban nào muốn đọc thì vào lin nầy nha!
http://vanhoaviet.forumotion.com/forum-f5/topic-t29.htm Lã Đầu Xường là do các anh đặt ra để gọi cho vui thôi. "Lưỡng đầu xà" là rắn hai đầu. Trong trường hợp đảo ngữ, mà MD gọi là thơ lật ngược, "Lưỡng đầu xà nghịch" (nghịch= ngược) là hai đầu ngược với nhau. Còn "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" = Rắn hai đầu trẹo lưỡi, các anh gọi vui LÃ ĐẦU XƯỜNG = LƯỠNG ĐẦU XÀ. Còn các bài mà MD định post là các bài có dùng chữ "nói lái" mà không phải hai đầu lái nhau. Ở đây có chú Ma Nữ (còn gọi là chú Đồ Quỷ) vẫn hay làm các bài thơ "nói lái" như vậy, thí dụ như bài này https://www.daovien.net/forum-f25/topic-t496.htmcòn những bài khác không có dọn về đây, và ... hông có định dọn về nữa tại Shiroi ... hông có dám đọc... |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Fri 30 Apr 2010, 00:00 | |
| - lehong đã viết:
NGƯỜI ĐÃ XA (Thể thơ Tiệt hạ)
Con vợ gã kia đẹp thấy mà..... Khôn ngoan giảo hoạt tưởng như là..... Mắt huyền đen láy y như thể.... Sắc mặt hồng tươi ngỡ tưởng là..... Thuở trước tôi thầm mơ muốn được..... Về sau nàng thỏa mộng dâu nhà..... Duyên tình trắc trở tôi đành phải..... Cất bước theo chồng người đã xa......
.......Lehong........
Lehong mới tập làm bài đầu tiên về thể loại nầy, mời các bạn cùng tham gia và góp ý
Bài này thì không theo chủ đề "Thơ Lật ngược" của topic. Có gì Shiroi dọn ra một topic mới nhen ?
Bài này anh LH gieo trùng vận (hai vần là) rồi ... |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Fri 30 Apr 2010, 12:36 | |
| - Shiroi đã viết:
- MDnguyen50 đã viết:
- ở trang Văn Hóa Việt của MD có mấy bài về thể loại "thất ngôn bát cú lả đầu xuờng" , ở đó gọi là "nói lái", MD định pót cho các bạn đọc thử, nhưng vì tính cách tế nhị của nó, MD không biết qui luật nơi đây có chấp nhận...hay không, nên không dám ghi vào, ban nào muốn đọc thì vào lin nầy nha!
http://vanhoaviet.forumotion.com/forum-f5/topic-t29.htm Lã Đầu Xường là do các anh đặt ra để gọi cho vui thôi.
"Lưỡng đầu xà" là rắn hai đầu. Trong trường hợp đảo ngữ, mà MD gọi là thơ lật ngược, "Lưỡng đầu xà nghịch" (nghịch= ngược) là hai đầu ngược với nhau.
Còn "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" = Rắn hai đầu trẹo lưỡi, các anh gọi vui LÃ ĐẦU XƯỜNG = LƯỠNG ĐẦU XÀ.
Còn các bài mà MD định post là các bài có dùng chữ "nói lái" mà không phải hai đầu lái nhau.
Ở đây có chú Ma Nữ (còn gọi là chú Đồ Quỷ) vẫn hay làm các bài thơ "nói lái" như vậy, thí dụ như bài này
https://www.daovien.net/forum-f25/topic-t496.htm
còn những bài khác không có dọn về đây, và ... hông có định dọn về nữa tại Shiroi ... hông có dám đọc... Shiroi mến,Luận về thơ Đường Luật nói lái từ ngày VĐ chơi trên các nhóm (groups) của Yahoo thì 2 cao thủ khó ai có thể vượt qua là chú Ngô Phủ và LTĐQB (Đồ Quỷ, Ma Nữ) đó Shiroi. Tiếc là từ lúc 2 ổng "kình" nhau thì hầu như không còn xướng họa chung với nhau nữa. Lúc choảng nhau, ông này kêu ông kia là "Bái Dú", ông kia đáp lại bằng "Ngủ Phô"... Việt Đường |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Fri 30 Apr 2010, 23:27 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Shiroi đã viết:
- MDnguyen50 đã viết:
- ở trang Văn Hóa Việt của MD có mấy bài về thể loại "thất ngôn bát cú lả đầu xuờng" , ở đó gọi là "nói lái", MD định pót cho các bạn đọc thử, nhưng vì tính cách tế nhị của nó, MD không biết qui luật nơi đây có chấp nhận...hay không, nên không dám ghi vào, ban nào muốn đọc thì vào lin nầy nha!
http://vanhoaviet.forumotion.com/forum-f5/topic-t29.htm Lã Đầu Xường là do các anh đặt ra để gọi cho vui thôi.
"Lưỡng đầu xà" là rắn hai đầu. Trong trường hợp đảo ngữ, mà MD gọi là thơ lật ngược, "Lưỡng đầu xà nghịch" (nghịch= ngược) là hai đầu ngược với nhau.
Còn "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" = Rắn hai đầu trẹo lưỡi, các anh gọi vui LÃ ĐẦU XƯỜNG = LƯỠNG ĐẦU XÀ.
Còn các bài mà MD định post là các bài có dùng chữ "nói lái" mà không phải hai đầu lái nhau.
Ở đây có chú Ma Nữ (còn gọi là chú Đồ Quỷ) vẫn hay làm các bài thơ "nói lái" như vậy, thí dụ như bài này
https://www.daovien.net/forum-f25/topic-t496.htm
còn những bài khác không có dọn về đây, và ... hông có định dọn về nữa tại Shiroi ... hông có dám đọc... Shiroi mến,
Luận về thơ Đường Luật nói lái từ ngày VĐ chơi trên các nhóm (groups) của Yahoo thì 2 cao thủ khó ai có thể vượt qua là chú Ngô Phủ và LTĐQB (Đồ Quỷ, Ma Nữ) đó Shiroi. Tiếc là từ lúc 2 ổng "kình" nhau thì hầu như không còn xướng họa chung với nhau nữa.
Lúc choảng nhau, ông này kêu ông kia là "Bái Dú", ông kia đáp lại bằng "Ngủ Phô"...
Việt Đường Các anh chị, huynh, tỷ ở đây ngưòi nào tư duy cũng tuyệt vời, MD xin bái phục. Đáng tiếc là thời gian nầy cứ cúp điện, rồi điện cúp liên miên, muốn vào thưởng thức hết tài nghệ của các huynh, tỉ, nhưng cứ lạii bận bất ngờ, vì giờ có điện MD muốn tranh thủ đọc hay họa thơ cũng không được, đang làm, lại bận, khị rảnh quay lại thì mệt mõi hết muốn làm gì, đành bỏ qua, chờ lúc rảnh khác, anh chị, huynh tỉ, thông cảm khi MD thiếu sót hay chậm trả lời nhé! Khi vào máy cứ tranh thủ gấp gấp mà MD không kip suy nghĩ những câu chữ véo vắt..để hầu tiếp các anh, chị, em, huynh, tỉ....
Được sửa bởi MDnguyen50 ngày Sat 01 May 2010, 17:23; sửa lần 2. |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Fri 30 Apr 2010, 23:35 | |
| - Shiroi đã viết:
- MDnguyen50 đã viết:
Ở trang Văn Hóa Việt của MD có mấy bài về thể loại "thất ngôn bát cú lả đầu xuờng" , ở đó gọi là "nói lái", MD định pót cho các bạn đọc thử, nhưng vì tính cách tế nhị của nó, MD không biết qui luật nơi đây có chấp nhận...hay không, nên không dám ghi vào, ban nào muốn đọc thì vào lin nầy nha! http://vanhoaviet.forumotion.com/forum-f5/topic-t29.htm Lã Đầu Xường là do các anh đặt ra để gọi cho vui thôi.
"Lưỡng đầu xà" là rắn hai đầu. Trong trường hợp đảo ngữ, mà MD gọi là thơ lật ngược, "Lưỡng đầu xà nghịch" (nghịch= ngược) là hai đầu ngược với nhau.
Còn "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" = Rắn hai đầu trẹo lưỡi, các anh gọi vui LÃ ĐẦU XƯỜNG = LƯỠNG ĐẦU XÀ.
Còn các bài mà MD định post là các bài có dùng chữ "nói lái" mà không phải hai đầu lái nhau.
Ở đây có chú Ma Nữ (còn gọi là chú Đồ Quỷ) vẫn hay làm các bài thơ "nói lái" như vậy, thí dụ như bài này
https://www.daovien.net/forum-f25/topic-t496.htm
còn những bài khác không có dọn về đây, và ... hông có định dọn về nữa tại Shiroi ... hông có dám đọc... Anh Thiên Hùng tư duy tuyệt thật |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Sat 01 May 2010, 04:07 | |
| - Việt Đường đã viết:
Shiroi mến,
Luận về thơ Đường Luật nói lái từ ngày VĐ chơi trên các nhóm (groups) của Yahoo thì 2 cao thủ khó ai có thể vượt qua là chú Ngô Phủ và LTĐQB (Đồ Quỷ, Ma Nữ) đó Shiroi. Tiếc là từ lúc 2 ổng "kình" nhau thì hầu như không còn xướng họa chung với nhau nữa.
Lúc choảng nhau, ông này kêu ông kia là "Bái Dú", ông kia đáp lại bằng "Ngủ Phô"...
Việt Đường Chú Ma Nữ làm thơ "nói lái" thì khỏi nói rồi, em không biết bác Ngô Phủ cũng nói lái hay như vậy. Thank anh VD nhiều. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |