Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Wed 21 Apr 2010, 20:05 | |
| Chưa biết hỏi ngưòi đã biết chưa? Thừa hương thuỡ ấy vọng hương thừa Sáo lồng Tôn Thượng nhìn lồng sáo (1) Dưa đảo An Tiêm ngắm đảo dưa (2) Đẩy gió chớp giăng thây gió đẩy Đừa song gai xóc mặc song đừa Chết qua lắm bận rồi qua chết Đưa vận vần đưa nối vận đưa MD
(1) Tôn Thượng Hương em tôn Quyền theo kế sách của anh gá nghĩa với Lưu Bị trong bài“Tôn Phu nhân qui Thục” (2) An Tiêm con nuôi Vua Hùng Vương thứ 18
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Thu 22 Apr 2010, 02:28 | |
| hihiiiii, thể thơ này Shiroi vẫn được nghe các anh gọi là "Lưỡng đầu xà nghịch". Ở Đào Viên có hai anh, Hàn Sĩ Nguyên và Thiên Hùng, làm các thể thơ ... "Đường bỏ muối" này rất ... cừ. thể "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" làm còn vui nữa, bứt hông còn một cọng tóc. Tiện đây xin phép cho Shiroi hỏi MDnguyen50 nhen, chữ "đừa" mà MDnguyen50 dùng trong bài này nghĩa là gì ? Chúc MDnguyen50 vui nhiều nhen. |
| | | MDnguyen50
Tổng số bài gửi : 164 Location : 17/11 Registration date : 09/04/2010
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Thu 22 Apr 2010, 21:33 | |
| - Shiroi đã viết:
- hihiiiii, thể thơ này Shiroi vẫn được nghe các anh gọi là "Lưỡng đầu xà nghịch".
Ở Đào Viên có hai anh, Hàn Sĩ Nguyên và Thiên Hùng, làm các thể thơ ... "Đường bỏ muối" này rất ... cừ. thể "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" làm còn vui nữa, bứt hông còn một cọng tóc.
Tiện đây xin phép cho Shiroi hỏi MDnguyen50 nhen, chữ "đừa" mà MDnguyen50 dùng trong bài này nghĩa là gì ?
Chúc MDnguyen50 vui nhiều nhen. Dạ là tiếng gió đập cửa sổ đó tỉ à! Chúc tỉ vui. À~! tỉ cho MD địa chỉ các bài thơ tỉ giời thiệu dùm MD nha, vì MD chưa có thời gian tìm dạo hết nơi đây. Ngày nay lại cúp điện từ sáng giờ, mới có điện MD vào vội tranh thủ không ở chơi đây lâu được, cũng buồn quá tỉ hén. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Sun 25 Apr 2010, 03:10 | |
| Các loại thơ bỏ muối này để lại ở diễn đàn cũ chưa có dọn về đây, nên Shiroi hông có chỉ đường cho MD được. Sorry MD nhen.
Cúp điện hoài cũng mệt MD nhỉ, không làm gì được cả.
|
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Mon 26 Apr 2010, 02:19 | |
| Thơ không tựa
Ở tù chưa ra vẫn ủ tờ Thơ tồi cố gắng cũng tồi thơ Dở dang ước hẹn thành dang dỡ Cờ bạc chơi thua tại bạc cờ
Thở than nhớ bạn đêm than thở Phờ phạc thức khuya nên phạc phờ Quá dở nên người chê dở quá Chờ trông chỉ mỏi mắt trông chờ
.........Lehong........ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Mon 26 Apr 2010, 02:32 | |
| Thơ Lưỡng đầu xà nghịch
Hoàng hôn rũ xuống mảnh hồn hoang Tràn hận miên miên… trận trận hàn Cố phủ cho mây vờn phố cũ Đàn tiêu thổi khúc nhạc điêu tàn
........Xuân Hòa........
Chơi cho thật sướng mới cho chơi Hơi hụt theo em muốn hụt hơi Thắng thế em luôn luôn thế thắng Thua rồi phải chịu bởi rùa thôi
.......Lehong.......
Lehong trước kia có tập làm thử hai bài thơ trên, nay post lại để các bạn cùng tham gia
|
| | | Bảo Loan
Tổng số bài gửi : 26 Registration date : 28/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Mon 26 Apr 2010, 04:39 | |
| Xin dán vào để xem chơi ka ka ka .... LÁ XANH
-Lã Đầu Xường- Tặng huynh Thanh Diệp- LÁ XANH mơn mởn : gái lánh xa Kỳ quá ! Đành mua tặng ký quà Quý ẻm, ẻm chê : toan ém quỷ Trà từ từ nhắp : rắp trừ tà Ái si sân hận : không ai xí Cà diếp húng tương : chịu kiếp già Khóa cổ tui chi, tui khổ quá Ra cầu tình tự khúc ... RẦU CA NguPhu Copied by Hàn Sĩ Nguyên Thà xanh...
Thà xanh đến cuống cũng thành xa Nhà, quận đèo heo khó nhận quà Đã diếm chân tình nơi điếm dạ Và tan thiện tánh chốn gian tà Kẻ tròn ái lạc khi còn trẻ Đà giũ sân si lúc đủ già Tiếng bất như danh cùn tất biến Ta kình, rốt lại hợp tình ca Thiên Hùng Thất Ngôn Bát Cú LÃ ĐẦU XƯỜNG HẾT XUI MÀ -Lã Đầu Xường- Đá chanh cha đánh, chớ đánh cha Rau má xơi nhiều đổ máu ra Mừng sẻ mừng chia cho ... mè xửng Chà gân chà cốt thưởng ... chân gà Húc qua húc lại tiêu hoa cúc Gồng mà chi nữa ấy ... mồng gà Đóng bánh ai ơi đừng đánh bóng Xa mùi quả phụ hết xui mà Hồng Thất Công (H7C) Thế thời...
Thà chu miệng để nhớ thù cha Ba rỏ mười rồi chớ bỏ ra - Có chức ngon sao : đồ c... chó - La, gồng nặng cũng : giống lông gà - Thế thời cả lũ : ôm thời thế Hoa mỹ từng bầy : hiện quỷ ma - Đã cược đừng hòng : ăn được cả Tha mồi kết cuộc : vậy thôi mà ! Thiên Hùng NHỚ BOLSA -Lã Đầu Xường- BA SON lặng lẽ nhớ BOLSA TÒNG BÁ buồn hiu rũ BÓNG TÀ ÁO ĐỎ tung tăng, con Ó ĐẢO HOA VÀNG lả tả, chén VANG HÒA VỢ THÔI, băm bổ câu THƠ VỘI ĐĂNG PHÁ, lặng thầm giọt ĐẮNG PHA MỘT CÚC một mai chờ MỤC CỐT BA TÀ khuấy động cõi TA BÀ Hàn Sĩ Nguyên Nữ Chúa Tây Sa
Ta xây nền móng ở Tây Sa Đà tạo uy danh khiếp đạo tà Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi Thà quyên của để đắc thiên hòa Sách ca công trạng dù xa, cách Gia phả trung hiền chẳng giả, pha Bảo điển trui rèn hùng biển đảo Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà Thiên Hùng THU TÀN Lục Ngôn Thể - Lã Đầu Xường THAN TÙ than túng, buổi THU TÀN CHƯA CHÁN tình ơi, lệ CHỨA CHAN TÓC CỤ cụ se, mơ CÓC TỤ (1) ĐÀN TA ta gảy, mộng ĐÀ TAN SÂM BA TÁ, XA BA TẤM BẠN CẢ ĐỜI, ĐỢI CẢ BÀN VỤT LẮNG cung tơ, sầu VÚT LẶNG HÀN ÔN mong đợi mảnh HỒN AN (2) Hàn Sĩ Nguyên |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Tue 27 Apr 2010, 03:46 | |
| - lehong đã viết:
Thơ Lưỡng đầu xà nghịch
Hoàng hôn rũ xuống mảnh hồn hoang Tràn hận miên miên… trận trận hàn Cố phủ cho mây vờn phố cũ Đàn tiêu thổi khúc nhạc điêu tàn
........Xuân Hòa........
Chơi cho thật sướng mới cho chơi Hơi hụt theo em muốn hụt hơi Thắng thế em luôn luôn thế thắng Thua rồi phải chịu bởi rùa thôi
.......Lehong.......
Lehong trước kia có tập làm thử hai bài thơ trên, nay post lại để các bạn cùng tham gia
Thank anh LH nhiều, chữ của Shiroi để hoạ loại thơ này nó chạy đâu mất hết rồi |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Tue 27 Apr 2010, 03:48 | |
| Thank Bảo Loan, các bài thơ này thuộc thể "Lưỡng đầu xà nghịch thiệt" - Bảo Loan đã viết:
Xin dán vào để xem chơi ka ka ka .... LÁ XANH
-Lã Đầu Xường- Tặng huynh Thanh Diệp- LÁ XANH mơn mởn : gái lánh xa Kỳ quá ! Đành mua tặng ký quà Quý ẻm, ẻm chê : toan ém quỷ Trà từ từ nhắp : rắp trừ tà Ái si sân hận : không ai xí Cà diếp húng tương : chịu kiếp già Khóa cổ tui chi, tui khổ quá Ra cầu tình tự khúc ... RẦU CA NguPhu Copied by Hàn Sĩ Nguyên Thà xanh...
Thà xanh đến cuống cũng thành xa Nhà, quận đèo heo khó nhận quà Đã diếm chân tình nơi điếm dạ Và tan thiện tánh chốn gian tà Kẻ tròn ái lạc khi còn trẻ Đà giũ sân si lúc đủ già Tiếng bất như danh cùn tất biến Ta kình, rốt lại hợp tình ca Thiên Hùng Thất Ngôn Bát Cú LÃ ĐẦU XƯỜNG HẾT XUI MÀ -Lã Đầu Xường- Đá chanh cha đánh, chớ đánh cha Rau má xơi nhiều đổ máu ra Mừng sẻ mừng chia cho ... mè xửng Chà gân chà cốt thưởng ... chân gà Húc qua húc lại tiêu hoa cúc Gồng mà chi nữa ấy ... mồng gà Đóng bánh ai ơi đừng đánh bóng Xa mùi quả phụ hết xui mà Hồng Thất Công (H7C) Thế thời...
Thà chu miệng để nhớ thù cha Ba rỏ mười rồi chớ bỏ ra - Có chức ngon sao : đồ c... chó - La, gồng nặng cũng : giống lông gà - Thế thời cả lũ : ôm thời thế Hoa mỹ từng bầy : hiện quỷ ma - Đã cược đừng hòng : ăn được cả Tha mồi kết cuộc : vậy thôi mà ! Thiên Hùng NHỚ BOLSA -Lã Đầu Xường- BA SON lặng lẽ nhớ BOLSA TÒNG BÁ buồn hiu rũ BÓNG TÀ ÁO ĐỎ tung tăng, con Ó ĐẢO HOA VÀNG lả tả, chén VANG HÒA VỢ THÔI, băm bổ câu THƠ VỘI ĐĂNG PHÁ, lặng thầm giọt ĐẮNG PHA MỘT CÚC một mai chờ MỤC CỐT BA TÀ khuấy động cõi TA BÀ Hàn Sĩ Nguyên Nữ Chúa Tây Sa
Ta xây nền móng ở Tây Sa Đà tạo uy danh khiếp đạo tà Đợi lũ cuồng đồ gom đủ lợi Thà quyên của để đắc thiên hòa Sách ca công trạng dù xa, cách Gia phả trung hiền chẳng giả, pha Bảo điển trui rèn hùng biển đảo Trà bưng phụng nghiệp Triệu, Trưng Bà Thiên Hùng THU TÀN Lục Ngôn Thể - Lã Đầu Xường THAN TÙ than túng, buổi THU TÀN CHƯA CHÁN tình ơi, lệ CHỨA CHAN TÓC CỤ cụ se, mơ CÓC TỤ (1) ĐÀN TA ta gảy, mộng ĐÀ TAN SÂM BA TÁ, XA BA TẤM BẠN CẢ ĐỜI, ĐỢI CẢ BÀN VỤT LẮNG cung tơ, sầu VÚT LẶNG HÀN ÔN mong đợi mảnh HỒN AN (2) Hàn Sĩ Nguyên |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? Tue 27 Apr 2010, 03:52 | |
| Thể dưới này gọi là " Lưỡng đầu xà nghịch": Hỏng rầu chi ! Đầu cứng mà thêm tính cứng đầu Thâu ba cục đá ửng ba thâu Vận câu tê tái đành câu vận Thầu chuyện long bong có chuyện thầu Nguyện ước điều may vui ước nguyện Cầu an dịp tốt thoả an cầu Nhớ còn cái trán sưng còn nhớ Đâu rủi nào thường hết rủi đâu Đâu buồn để bụng bẵng buồn đâu Cầu miết không xong mải miết cầu Thế sự đẩy đưa lờ sự thế Thâu đêm thổn thức lặng đêm thâu Thảm sầu thói phép quen sầu thảm Sâu kín nhân tình nhận kín sâu Kiếp đã đen thui cho đã kiếp Rầu chi khó ngủ .... hỏi chi rầu Mỹ Linh 18/05/2007 ... chào ML , TH thiệt là phái mấy thể thơ Đường luật có bỏ vô chút muối nầy lắm nên mạn phép họa một bài với ML cho vui nha Cầu... rầu Đầu đội màn sương tuyết đội đầu Thâu canh vuốt tóc suốt canh thâu Bán rao lạc giọng còn rao bán Thầu gọi ai vô mánh gọi thầu Lễ tạ hanh thông hoàn tạ lễ Cầu mong thuận lợi đạt mong cầu Một mai nếu rủi đời mai một Đâu dám hờn trời, chẳng dám đâu Đâu là mộng ảo, thực là đâu Cầu nguyện ơn trên chứng nguyện cầu Biến cải hờn căm mau cải biến Thâu gom nạn khổ kíp gom thâu Thiết tha giữ lại tình tha thiết Sâu nặng đong đầy nghĩa nặng sâu Bóng ngã đường khuya trăng ngã bóng Rầu ơi, tạm biệt nhé... ơi rầu ...! Thiên Hùng hihihìììì .. bù ké dới Tứ Ca uìììi Chủ hụi đầu đương nhức nhối mãi đương đầuthâu xuất nhập hành khổ xuất thâuhụi giựt mười cây còn giựt hụithầu giao ba gánh mãi giao thầu cúng cơm cho chúng ăn cơm cúngcầu bạc để tui thảy bạc cầumối sẩy hoài sau chớ sẩy mốiđâu không bị tốn chuyện không đâu đâu tình nhân thế hỡi tình đâucầu chẳng linh thiêng dẹp chẳng cầuvẽ ngãi nhà tràn nhiều ngãi vẽ thâu tiền chúng bỏ lắm tiền thâu dối lừa cũng tại người lừa dốisâu sắc vẫn là tiền sắc sâuthử hỏi ai chìa ruột hỏi thửrầu sao hụi giựt mất sao rầu t.vu2007hihi, muối mà hấp dẫn như vậy, anh Thiên Hùng với Thy-Vũ cứ bỏ vô thêm nhe. @ML : Thy-Vũ là Bù Ú, thì ML là Bù Ụ á Bù Ụ giỏi ghẹo tỷ tỷ, đến lúc Bù Trớt thì đi níu áo tỷ tỷ. Đâu... Rầu
Đầu nặng lo toan chuyện nặng đầu Thâu gồm muôn sự khó gồm thâu Bỏ đi phiền muộn đem đi bỏ Thầu lấy bình yên vội lấy thầu Chúc bạn thêm may điều bạn chúc Cầu ai hưởng lộc lễ ai cầu Tính vui chọc ghẹo thêm vui tính Đâu hỏi làm gì, có hỏi đâu?
Đâu mong bi lụy, chẳng mong đâu Cầu mãi yên vui, mãi mãi cầu Tránh né sự đời hoài né tránh Thâu ghi ân nghĩa vẫn ghi thâu Dịu êm kỷ niệm lòng êm dịu Sâu đậm duyên tình nét đậm sâu Nắng nhạt thôn làng chiều nhạt nắng Rầu bay theo gió... thổi bay rầu
th - Shiroi 14/06/2007
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ lật ngược - Hỏi biết chưa? | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |