Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 61 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Sun 23 Jan 2011, 20:45

hổm rày vắng bát tỷ, em cứ trông hoài á :tongue: :nhoi:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Sun 23 Jan 2011, 20:52

Shiroi đã viết:
hổm rày vắng bát tỷ, em cứ trông hoài á :tongue: :nhoi:
Mấy ngày nay oải quá Shiroi ơi, đọc xong rồi dzo.ttttt .... dzot
Uh.... gặp nhau quen nhau rồi mến nhau .... vắng vắng .... nhớ nhau .... :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Tue 25 Jan 2011, 23:47


AL xin cảm ơn đến huynh Thiên Hùng đã soạn lời hát và các nhạc sĩ ... cũng như bạn Văn Chức đã gửi bài đàn lên Đào Viên . Xin được mượn lời và nhạc của các bạn nghêu ngao vài câu .... :thx:

Lớp I - Giang Nam

Bên Trời Tha Hương

Soạn lời ca : Thiên Hùng
Dàn nhạc : Văn Chức: Ghita - Hai Vĩnh: Kìm - Hoàng Thuận: Tranh




Khúc 1

(------) (------)
(------) Tiếng tơ rung (oan)
Giữa màn đêm (liu) thiết tha (liu).----
Gợi nhớ (ú).---- từng nỗi xót xa (liu)
2- Chuỗi ngày (xề) ly hương (ú).----
đơn lẻ mình ta (oan) (---oan---)
Trỉu nặng (liu) tâm tư (liu)
Dấu quê xưa (liu) ngàn trùng cách biệt (xệ)
3- (---liu---) (---xê---)
(---mô---) Từng bước chân (xê)
Viễn (liu) xứ (liu).----
hằn sâu (xê).---- ký ức nhạt nhoà (hò)
4- Nhớ thương (xg) thương nhớ (xể).----
bè bạn quay quần (hò) (---hò---)
Cung điệu buồn (xề) kết chặt (ú)
nghĩa tình thâm giao (liu) (---liu---)

Khúc 2

5/1- (---xê--) (---liu---)
(---mô---) Nơi đây (oan)
Ta (liu) cũng nghe (liu).----
Tiếng (ú).---- gió lùa qua song (oan)
6/2- Cũng mây trời (xề) bãng lãng (ú).----
Xuân hạ thu đông (oan) (---oan---)
Cũng bướm (liu) cũng hoa (liu)
cũng hoàng hôn (liu) nắng vàng rơi rụng (xệ)
7- (---liu---) (---xê---)
(---mô---) Mà sao (xê)
quanh (liu) ta (liu).----
đâu còn (xề).---- tiếng nói thân quen (oan)
8- Hay (liu) chỉ là (xề).----
Hello goodbye (oan) (---oan---)
Cho dẫu (liu) tay nắm bàn tay (liu)
cũng nghe (xê) cay đắng dâng đầy (hò+xự)
9- (---xê--) (---xg---)
(---mô---) Dặm trường (hò)
bước chân (xư) phiêu bạt (xự).----
như bèo giạt (xê).---- vô bến vô bờ (hò)
10- Thời gian (xg) hởi (xể).----
sao quá hững hờ (hò) (---hò---)
Khi nhìn lại (xự) mái tóc xanh (xê)
đã nhuốm (xê) màu khói sương (xg)
11- Nửa đêm (xg) thức giấc (xể).----
Nghe gió vọng về (hò) (---hò---)
cung điệu (xự) Giang Nam (xê)
đồng vọng (xể) ai oán tỉ tê (xg)
12- Như (xg) khơi lại (xể).----
khối sầu tư (xg) (---xg---)
dấu kín (xê) trong kiếp tằm (hò)
chưa trả dứt nợ dâu (xg) (---xg---)

Khúc 3

13- (---liu---) (---xg---)
(---mô---) Ước mong (liu)
(---liu---) Một ngày kia (liu)
Quay bước (xế) trở lại quê nhà (xàng)
14/13- (---liu---) (---xg---)
(---mô---) Cùng tri âm (liu)
(---liu---) Nối cung tơ (liu)
tấu khúc (xế) nhạc giao hoà (xàng)
15- Lãng quên (xg) nhân thế (xể).----
đua chen danh lợi (xự) (---xg---)
để tâm tư (xê) lắng đọng (xự).----
phút giây (xê).---- bằng hữu tương phùng (hò)
16- Người thương ơi (xg) thôi hãy (xể).----
ngăn dòng lệ tũi buồn (hò) (---hò---)
Để ấm lòng (xề) người lữ khách (ú)
bên trời tha hương (liu) (---liu---) .

Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Tue 25 Jan 2011, 23:59

Phục bát tỷ quá đi à applause :bong: rose :nu:

:bd:

Em thiệt muốn hát được như vậy á :jjj:


Để em chạy qua bên kia nhắn chú Văn Chức vô đây nghe sunny
Anh Khòm khi đi vườn bưởi rồi thì biết đường dìa á mà
:pp:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Wed 26 Jan 2011, 00:23

Shiroi đã viết:
Phục bát tỷ quá đi à applause :bong: rose :nu:

:bd:

Em thiệt muốn hát được như vậy á :jjj:


Để em chạy qua bên kia nhắn chú Văn Chức vô đây nghe sunny
Anh Khòm khi đi vườn bưởi rồi thì biết đường dìa á mà
:pp:

hihihiiii KL applause :bong: và sẳn Sr chạy qua bên đó nhắn nhạc sĩ Văn Chức đờn thêm bài nầy dây Tố Lan để KL hát cho thuận giọng :-bd hun
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Wed 26 Jan 2011, 00:27

dạ, xong rồi hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Wed 26 Jan 2011, 03:58

Thiên Hùng đã viết:
Shiroi đã viết:
Phục bát tỷ quá đi à applause :bong: rose :nu:

:bd:

Em thiệt muốn hát được như vậy á :jjj:


Để em chạy qua bên kia nhắn chú Văn Chức vô đây nghe sunny
Anh Khòm khi đi vườn bưởi rồi thì biết đường dìa á mà
:pp:

hihihiiii KL applause :bong: và sẳn Sr chạy qua bên đó nhắn nhạc sĩ Văn Chức đờn thêm bài nầy dây Tố Lan để KL hát cho thuận giọng :-bd hun

* Hey dza .... Khủnglong lại đá lộn sân nữa rồi, mỗi khi chụp được là ... a lê .... tới luôn bác tài :biking: ... :thx: huynh Thiên Hùng nhen .

* Và không cần phải đàn lại đâu nhạc sĩ Văn Chức ơi! Huynh Thiên Hùng chỉ nói vui để ghẹo khủnglong thôi áh :jjj:

* Shiroi .... hát đâu có gì khó đâu nà, cứ hát hoài sẽ quen giọng thôi hà :thx: Shiroi nhen ...

* Và túm lại .... cám ơn tất cả các bạn .... :thankyou:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Sun 30 Jan 2011, 19:52


Hương vị ngày Tết đã đánh mất từ lâu, có còn chăng .... chỉ là mảng kí ức nho nhỏ cô đọng lại trong bộ nhớ ... cùng song hành trên suốt quảng đường đời . Thơm thơm mùi vải mới khi được khoác lên mình ... hay cầm trong tay chiếc bao lì xì đỏ choét nhẹ tênh .... mà trong lòng lại trĩu nặng nỗi mừng vui .
Mời quí vị nghe cùng với AL bài hát nho nhỏ này, để chia nhau một cái Tết tha hương nha các bạn ....


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Tet



Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca
Sáng tác: Võ Đông Điền

Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca,
Bài dân ca tha thiết đậm đà,
Từ tha hương nghe bài dân ca,
Câu dân ca ấm lòng người đi xa,
Nghe nôn nao như chiều 30 Tết,
Bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh,
Lời dân ca như phù sa con sông,
Thương quê hương thương vườn cau luống rau,
Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ,
Có mùa xuân đến từ quê nhà,

Hát nữa đi em bài hát dân ca,
Câu dân ca mang tình xuân bao la,
Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa,
Cho xuân về từ khúc hát dân ca,
Ai mang xuân từ thư hồng hoa thắm,
Em mang xuân từ một lời ca dao

Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca,
Bài dân ca tha thiết đậm đà,
Từ tha hương nghe bài dân ca,
Câu dân ca ấm lòng người đi xa,
Anh ơi sau một ngày xuân năm ấy,
Có anh về cùng hát khúc dân ca,
Lời dân ca như dòng sông quê ta,
Như hương cau hương dừa đang trổ hoa
Như đêm trăng bên đường em tát nước,
Chiếc gào con múc cả trăng vàng
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Sun 30 Jan 2011, 20:33

KL hát nghe nhỏ nhẹ dễ thương quá, em nghe đi nghe lại, hay quá là hay applause :bong:


Tấm card cho nhà KL nè:


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Chucte10
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13Mon 31 Jan 2011, 08:59

... mến chúc KL một năm mới Tân Mão An Khang Hạnh Phúc Thịnh Vượng rose :nu: :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Maivang

Đón Xuân Nầy Nhớ Xuân Xưa
Sáng Tác : Châu Kỳ
Trình bày : Thiên Hùng



Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 21 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 61 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-