Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 56 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hớn Đế biệt Chiêu Quân   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Fri 10 Sep 2010, 22:20

hihihiii Trẩm ư ư ... Thiếp a a tiếp nè bà con ... :pp:

Hớn Đế biệt Chiêu Quân
Soạn giả : Viễn Châu & Thu An


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 HDCQ-h



(HĐ)
Ái Khanh ơi,
Buổi đưa tiễn thêm ngỡ ngàng dạ Trẫm,
Vạt cẩm bào ướt đẫm lệ Quân Vương.
Nén tim đau Khanh cất bước lên đường,
Ôm đoạn thảm Trẫm ngày thương đêm nhớ !

(CQ)
Hớn hồ đôi ngã tình dang dở,
Duyên kiếp ngàn năm cách biệt rồi.
Mấy tiếng tỳ bà bao ngấn lệ,
Bên bờ biển thẳm gió chơi vơi.

(Vọng cổ / HĐ)
1- Ái Khanh ơi, Nhạn Môn Quan chia tay đầy nước mắt Trẫm xót đau như ai cắt đoạn can (ư+++)... tràng. Nhìn mặt Khanh, Trầm càng thêm tủi thẹn với chiếc ngai vàng. Mấy thu qua mỏi mòn trong cung lạnh, Trẫm để cho nàng vò võ kiếp hồng nhan. Năm canh sầu mộng, sáu khắc tư lương, đốt nén trầm hương soi lại dung nhan gầy héo võ vàng khi nghe tiếng trống canh liên hồi khởi điểm (ơ++).

2- Trẫm đã vô tâm phụ phàng một bông hoa thắm để cho đóa hoa xuân phải rã cánh phai tàn. Khúc nhạc ái ân đã dở dang bán phượng cầu hoàng. Có nhiều đêm Trẫm nghe từ xa vọng lại những tiếng tỳ bà réo rắt nỉ non. Trẫm cứ ngỡ đó là nhạc điệu sầu thương của một cung phi đã tàn phai hương sắc, chớ có ngờ đâu đó là tiếng lòng thổn thức của kẻ vô phần sớm lỡ một đời hoa (ơ++).

*
(Thơ / CQ)
Quân Vương ơi, xin đừng nói những lời tha thiết,
Tiếng ân tình như muối xát dạ Chiêu Quân.
Buổi trước kia đầ ruồng rẫy một dung nhan,
Nay nhắc chuyện đá vàng thêm thẹn tủi.

(Thơ / HĐ)
Chia tay duyên thắm tình tê tái,
Nhấp chén ly bôi dạ rã rời.
Người ngọc đi rồi ta ở lại,
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai.
Đường tơ thôi đã dứt,
Đầy vơi lệ cảm hoài.
Chiêng trống vang vang sầu viễn cách,
Lá vàng ải nhạn gió tung bay.

(Nhạc / CQ)
Nhạn Môn Quan, đây ngày chia ly, đây ngày chia lỵ..
Dưới mưa rơi tiếng tỳ bà lắng khúc bi ai
Mây nước bao la, chia rẽ tình... ta.

(Nhạc / HĐ)
Thôi Khanh ôi, cầm hiểm nguy đành rẻ chia
Duyên đôi ta như khói mây bèo nước trôi.

(Nhạc / CQ)
Vì non nước tấm thân này có ngại bao,
Nếu Quân Vương vẫn nặng tình khi nhớ nhau.

(CQ)
Ban ơn cha yếu mẹ già, thành hôn quãng dưỡng hải hà nặng mang.

(Vọng Cổ / HĐ)

4- Ái Khanh ơi, trao đóa hoa xuân cho một người xa lạ Trẫm thấy nghẹn ngào tuôn trong tấc dạ buổi chia (ư++)... lìa. Khanh ra đi đâu có hẹn được ngày về. Từ đây lãnh cung vắng tiếng đàn ảo não và muôn đời dứt đoạn ngiã phu thê. Khanh có oán trách Trẫm chăng, Trẫm cũng cam lòng nhận chịụ Khi nhìn Khanh đau khổ mà lòng Trẫm nát tan như tràng giang cuộn sóng ba đào (ơ++).

(Thơ /HĐ)
Trống chiêng giục giã lời ly biệt,
Cây cỏ còn đau nỗi đoạn trường.
CQ :
Một thuở ra đi sầu vạn kiếp,
Hoa lòng héo hắt mộng lòng tan.
HĐ :
Tỳ bà bặt tiếng tình ly cách,
Một dãi sông xanh lệ mấy hàng.
Sương khói chiều nay mờ ải vắng,
Lệ tình ướt đẫm Nhạn Môn Quan.

(Vọng Cổ / CQ)
5- Quân Vương ơi, phút chia ly giọt châu rơi tầm tã trong khi tiếng trống chiêng rộn rã đổ liên (ư++)... hồi. Từ nay Hồ Hớn đôi ta vĩnh biệt nhau rồi. Bến chia ly đượm một màu tan tóc và tiêu điều ải Nhạn Môn Quan. Mấy dặm trường đình chứng kiến cảnh ly tan, bệ hạ đối với thiếp thần đã tròn đạo nghĩạ Kìa sương lam phủ giăng cây cỏ, xin Quân Vương hãy trở lại xe rồng (ơ++).

6- Từ đây có gặp gỡ nhau chăng, hãy chờ khi nghe tiếng trống điểm tàn canh, lầu Tây nghiêng bóng nguyệt, hồn thần thiếp sẽ hiện về trong giấc mộng để giây phút cận kề gần gũi lệnh thiên nhan. Quân Vương ơi, hãy lau dòng lệ chia ly, quay mặt đi đừng nhìn theo chiếc thuyền loan từ từ tách bến mà thiếp đây thêm tê tái tâm hồn. Buồm đã căng lên đón gió trùng dương và đưa Chiêu Quân về miền xa lạ, mang theo một tâm sự não nùng với tiếng tơ đồng giữa Nhạn Môn Quan.



drum
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sat 11 Sep 2010, 03:09

Thiên Tử với Ái Khanh... í lộn ...

anh Thiên Hùng với chị Ái Linh hết xẩy :clapp:
Hổm rày, lâu lắm rồi, nóng ruột đợi ... "vì lý do kỹ thuật" ..., lấy xuống mất tiêu. Bữa nay mới được nghe ngon lành

:flower_2++:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sat 11 Sep 2010, 03:37

À há Shiroi ... sao ngộ vậy ta !

Huynh Thiên Hùng hát bài này thật là hay qua'..rất ngọt ngào tình ý ..... đúng là nhà nghề có khác . Nghe xong ... biết ai vừa ôm đờn vừa hát, còn ai ...đi theo xin cầm lon .... dd

:thx: mọi người đã ghé vaò nghe

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sat 11 Sep 2010, 09:32

Shiroi đã viết:
Thiên Tử với Ái Khanh... í lộn ...

anh Thiên Hùng với chị Ái Linh hết xẩy :clapp:
Hổm rày, lâu lắm rồi, nóng ruột đợi ... "vì lý do kỹ thuật" ..., lấy xuống mất tiêu. Bữa nay mới được nghe ngon lành

:flower_2++:

... 9 muội à, có lộn không đây ... Khòm có lấy cái nào xuống đâu nè, chắc KL đó ... í muh 2 chữ đầu cũng dễ lộn quá hén Evil or Very Mad Twisted Evil

quehuong đã viết:
À há Shiroi ... sao ngộ vậy ta !

Huynh Thiên Hùng hát bài này thật là hay qua'..rất ngọt ngào tình ý ..... đúng là nhà nghề có khác . Nghe xong ... biết ai vừa ôm đờn vừa hát, còn ai ...đi theo xin cầm lon .... dd

:thx: mọi người đã ghé vaò nghe


hihiiii vậy sau khi làm vua & quý phi xong gùi, thì xuống cấp chút làm "phò ngựa" & công chúa nha KL lol2 :biking:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sat 11 Sep 2010, 13:55

Thiên Hùng đã viết:

hihiiii vậy sau khi làm vua & quý phi xong gùi, thì xuống cấp chút làm "phò ngựa" & công chúa nha KL lol2 :biking:

Hà hà ... dzi. là chuyến này báo được thù rồi! .... Để công chúa suy nghĩ và ra kế hoạch hành hạ "phò ngưa" chơi ...... :fun1:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sat 18 Sep 2010, 13:47

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Bxtxcopy



VĂN THIÊN TƯỜNG
DUYÊN TIÊN
(tức Thanh-Xà Bạch-Xà)
Soạn lời ca : Thiên Hùng

I

1- (------) (------)
(------) Vì nợ trần (hò)
Còn... vấn vương (xg) Bạch Xà nương (xê)
Rời bỏ (xê) chốn .. non tiên (xg)
2- (------) (------)
(------) Xuống thế nhân (xg)
Mong đền đáp (xê)--- mối thâm ân (xê)
Với người xưa (xê) đã ra tay giải nạn (xự)
3- Cùng Tiểu Thanh (xg) dạo bước (xể).------
Theo dòng người du Xuân (xg) (-------)
Dưới ngàn hoa (xg)--- khoe sắc (xê)
Trong nắng Xuân (xê) ngàn tía muôn hồng (hò)
4- (------) (------)
(------) Bỗng đất trời (hò)
Tung gió bụi (xàng) mịt mùng (xề).+------
Cơn mưa phùn (hò).------ dai dẳng lê thê (xg)
5- Chị em (xg) dừng bước (xể).------
Lòng những bâng khuâng (xg) (------)
Đi về đâu (liu)--- hởi Tiểu Thanh (liu).------
Khi màn đêm (xê).------ đang đổ xuống âm thầm (xàng)
6- Mời cô nương (xg) xuống bến (xể).------
Nàng nhìn người đối diện (xự) (------)
Chàng thư sinh (xê) nét mặt phong trần (xàng)
Xưng mình là Hứa Tiên (xg) (-------)

Khúc Dựng

7- (------) (------)
(------) Mắt nhìn nhau (oan)
Cho Dù mới (liu) sơ giao (liu).------
Mà như là (xề).------ oằn nặng thâm sâu (oan)
8- Chàng chính là (xề) người trong tiền kiếp (ú).------
Tương ngộ nơi đây (oan) (------)
Để sợi tơ hồng (xề) kết se (liu)
Nguyện cùng nhau (xê) sống đến bạc đầu (xàng)
9- Phép tiên thiên (xg) huyền ão (xể).------
Biến miếu hoang thành dinh thự (xự) (-------)
Vui đuốc hoa (xg) loan phượng (xự).------
Thủy chung (xê).------ nghĩa đáp ơn đền (hò)
10- Nhưng đất bằng (xề) nổi sóng (ú).------
Sư trưởng chùa Kim Sơn (oan) (-------)
Biết tận tường (xề) nguồn gốc Bạch Xà nương (liu)
Đón Hứa Tiên (xê) trao linh dược buộc chàng (xàng)
11- Đêm ngươn tiêu (xg) trăng sáng (xể).------
Hoà thuốc chung với rượu (xự).------
Cho Xà nương (xê) uống cạn (xự).------
Linh đơn (xê).------ nàng sẽ hiện nguyên hình (hò)
12- Hứa Tiên ơi (xg) bao nỡ (xể).------
Ép rượu thiếp cho đành (hò) (-------)
Cạn chung rồi (xề) đất trời điên đảo (ú)
Ôi can trường quặn đau (liu) (-------)

Khúc Xế Xảng

13- (-------) (-------)
Tiểu Thanh ơi (xê) ta đã lầm mưu (xg)
Pháp Hải Thiền sư (xê) ta không oán không thù (xàng)
Sao đành hại ta (xg) (-------)
14- (-------) (-------)
(-------) Hứa Tiên ơi (xê)
Chàng nào đâu (liu) có hay (liu).------
Thiếp đã hoài thai (xê).------ lại mang lấy khổ hình (hò)
15- Tiểu Thanh (xg) em mau trốn (xể).------
Chờ qua khỏi tai ương (xg) (-------)
Rồi khi bóng trăng (xê) chênh chếch qua cành (xàng)
Chỉ còn đôi rắn trắng xanh (xg) (-------)

III

31- (-------) (-------)
(-------) Hứa Tiên (oan)
Sau (liu) cơn say (liu).-----
Đưa mắt nhìn (xề).----- cảnh hoang vắng lạnh lùng (xàng)
32- Ánh đèn (xề) đà lịm tắt (ú).-----
Ngoài hiên lố dạng bình minh (oan) (------)
Hởi hiền thê (liu) em ở đâu (liu).-----
Sao khuê phòng (xề).----- lạnh lẽo âm thầm (xàng)
33- Bỗng đất trời (xề) như sụp đổ (ú).-----
Kìa dưới lớp chăn loan (oan) (-------)
Hiền thê (liu) chẳng thấy đâu (liu).-----
Chỉ thấy Bạch xà (xề).----- nằm cuộn ngủ say (oan)
34- Phách hồn (xề) lìa khỏi xác (ú).-----
Còn đâu nữa Hứa Tiên (oan) (-------)
Vì quá khiếp (liu) kinh tâm (liu).-----
Khi vợ hiền (xề).----- quả thật là rắn tinh (oan)
35- Mãi khi trời (xề) sụp tối (ú).-----
Hết tác dụng của linh đơn (oan) (-------)
Hai chị em nàng (xề) Xà nương (liu)
Qua nạn tai (xê) hóa lại hình người (xàng)
36- Ôm Hứa Tiên (xg) đau xót (xể).-----
Vì ta chàng mang lụy (xự) (-------)
Tiểu Thanh ơi (xê) em giúp chị (xự).-----
Về non tiên (xê).----- tìm cỏ thuốc cứu chàng (hò)
37- Nhưng đường dài (xề) thăm thẳm (ú).-----
Thôi em để chị đi (oan) (-------)
Em ở nhà (xề) lo liệu trước sau (liu)
Dù hy sinh (xê) thân chị đâu màng (xàng)
38- Miển cùng ai (xg) vẹn giữ (xể).-----
Chữ thủy chung trọn đạo (xự) (-------)
Sống đồng sớt chia (xê) hoạn nạn (xự).-----
Chết bên nhau (xê).----- không lỗi tiếng thệ nguyền (hò)
39- Tiên ông (xg) trên non Thái (xể).-----
Cảm thương kẻ có lòng (hò) (-------)
Truyền hái cho nàng (xề) Linh Chi thảo (ú)
Đem về cứu bạn tình chung (liu) (-------)

Khúc Xế Xảng

40- (-------) (-------)
Ôi sung sướng (xê) mà lệ tuôn rơi (xg)
Khi phong ba (xê) bão tố qua rồi (xàng)
Đất trời lại nở hoa (xg) (-------)
41- (-------) (-------)
(-------) Và mối duyên (xê)
Lại gắn bó (liu) keo sơn (liu).-----
Nàng sanh trai (xê).----- để nối dỏi tông đường (hò)
42- Cũng đêm ngươn tiêu (xg) trăng sáng (xể).-----
Thiên sứ hầu kiệu hoa (xg) (-------)
Đưa kẻ hữu duyên (xê) về hưởng phước thanh nhàn (xàng)
Nơi miền Thượng giới bao la (xg) (-------)

Hết

...bài hát Văn Thiên Tường hơi Ai Oán ... có 3 lớp, nhưng lớp I và II giống y như nhau có 15 câu, lớp III có 12 câu, nên thường người ta chỉ chơi lớp I rồi qua lớp III ... cũng có khi người ta chỉ chơi từ câu 1 đến câu 6 lớp I rồi qua lớp III ... hoặc vào ngay câu 7 lớp I đến câu 15 dứt lớp mà người ta gọi là Khúc Dựng và Khúc Xế Xảng .
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sun 19 Sep 2010, 02:18

wowwww... bát tỷ hát bài Văn Thiên Tường này nghe đã thiệt đó. Anh TH thì khỏi nói rồi, nói thêm cũng là thừa.

Hay thật đó. :clapp:

:bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2559
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sun 19 Sep 2010, 22:49

Shiroi đã viết:
wowwww... bát tỷ hát bài Văn Thiên Tường này nghe đã thiệt đó. Anh TH thì khỏi nói rồi, nói thêm cũng là thừa.

Hay thật đó. :clapp:

:bong: :bong:

hihiiiiii KL & Khòm củm ơn 9 Nhện đã vào chịu tra tấn muh còn tặng bông nữa nha ... vậy tụi mình coi bộ làm ăn khấm khá á KL ... tới lun đi bác tài Laughing Razz
... cúi từng vui vẻ nha KL, 9muội & các bạn DV thân mến :-bd hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Mon 20 Sep 2010, 04:05


Tới luôn ha huynh ... ủi lề ... ủi cột gì .... cũng được mờ há .... :thx: Shiroi dd
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13Sat 25 Sep 2010, 03:37

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 TTOHL


Tống Tửu Ô Hắc Lợi
Soạn giả : Viễn Châu


(theo dây đào)

(thơ OHL)

Đêm nay rượu tiễn sao cay đắng
Bạch lạp rưng rưng lệ mấy dòng
Tiếng trống trường thành xa vội điểm
Cội đào yên ngựa đón thu phong

(Lối Phi Long)

Phò mã ôi, cạn chung nữa cho vẹn tình phu phụ
Rồi đây kiếp cô phòng thiếp ấp ủ một hình dung
Lời theo môi, lời sao bỗng ngại ngùng
Cơn ly biệt não nùng theo rượu tiễn ...

(thơ Ohl)

Cám ơn Công chúa ...
Ta gởi tình ta trong đắng cay
Và trên môi thắm khách Chương Đài
Nửa vầng trăng khuyết lung lay rụng
Ta đếm hoa đào trong gió bay ...

(Vọng cổ - Phi Long)

1- Phò mã chàng ơi, chén rượu tiễn đưa với lời than nức nỡ, thiếp gởi niềm đau trong mấy tiếng vợ xa ... chồng . Bạch lạp rưng rưng đêm vắng lệ tuôn dòng . Tiếng chim đêm buông ra những lời ai oán, thiếp bỗng bàng hoàng lo sợ viễn vông . Thôi thì trước khi ra quân cho tỏ dạ anh hùng, chàng hãy cạn chén nữa đi, kẻo đêm nay gió lạnh thỏang qua rèm, sương thu rơi ..... bầu trời điểm trắng .
2- Tuần rượu thứ hai chàng vừa nâng chén, thiếp muốn nói đôi câu nhưng tắt nghẹn chẳng nên lời . Biết nói gì đây nơi góc biển chân trời . Trong khi chàng sắp lên yên ra ngoài chiến địa, thiếp tựa bên rèm lặng ngắm lá vàng rơi . Chốn sa trường vạn tử nhứt sanh, giữa đao kiếm dạ anh hùng mong báo quốc . Chén men cay có ấm lòng người chinh khách, ruỗi bước gập ghềnh theo vó ngựa đường xa .


(theo dây kép)

(Thơ Phi Long)
Sương trắng đêm nay mờ ải vắng
Rượu đào đôi chén tiễn đưa nhau
Uống đi, hãy uống đi cho cạn
Mai biết tìm anh ở chốn nào ...

(lối OHL)

Công chúa ơi, bưng chén rượu hồn đau cơn tiễn biệt
Nói gì đây giây phút cách xa nhau
Quyết đáp đền ơn tấc đất ngọn rau
Ta đâu quản chiến bào phai nắng gió

(Thơ Phi Long)

Heo hút biên thùy biệt ải quan
Đường xa diệu vợi ánh dương tàn
Chân mây xa vắng cờ tung gió
Rượu cạn chung rồi lệ chứa chan

(Vọng cổ OHL)

5- Công chúa ơi, rượu ly bôi nửa bầu vừa uống cạn thì thấp thóang trước rèm châu đã rơi rụng cánh hoa ... đào . Trăng lạnh tàn thu xế bóng ngang đầu . Ba quân đang chờ ta xuất trận, thôi giả biệt nàng ta giục vó buông cương . Kìa con tuấn mã dưới phượng lầu đã cất tiếng hí vang như giục giã khách hùng anh, kíp lên ngựa đền ơn ngọn rau tấc đất, công chúa vì ta lau ngấn lệ sầu .
6- Xa xa khói nhuộm màu chinh chiến, thành quách mờ phai dưới nguyệt tàn . Gò cương dừng bước giữa núi đồi hoang Tây Liêu quốc đã xa rồi muôn vạn dậm . Công chúa ơi, tình phu thê dù nặng nhưng báo quốc tận trung mới đang gọi anh hùng . Lần đầu tiên giữa đám ba quân ta thấy bâng khuâng hướng về chân mây vắng ... Mưa rơi ướt đẩm nhung bào ... bâng khuâng ta ngỡ rượu đào ai dâng .../.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Ni Viện Phước Long A
» Hạ Long
» Sự thật về “Đô đốc Đặng Tiến Đông” ở Lương Xá! - Trúc Diệp Thanh
» Vịnh Hạ Long
Trang 12 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 56 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-