Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LỀU THƠ NHẠC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 59 ... 74  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Sat 27 Oct 2018, 01:39

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 S%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-2

Anh dỗ em...

Ừ, anh dỗ em,
dỗ em đây ...
Màn đêm vừa buông xuống
Ngoan hiền
Nụ môi
Say men tình ngây ngất
Em,
khép mi hờ
Hồn mộng vút bay cao
Trăng đã lên,
xuyên hàng cây ngã bóng lao xao
Quyện hương tóc,
thơm,
bàng hoàng xao xuyến


Ừ, anh dỗ em,
dỗ em đây ...
Vòng tay anh
Một vùng trời lưu luyến
Dịu dàng
Nhè nhẹ,
bước thiên tiên
Lưu Nguyễn hôm nào,
lạc bước đến Đào Nguyên
Chắc cũng như anh
Dạt dào cảm xúc
Nhìn đỉnh Vu Sơn chập chùng cao vút
Tiên sẽ giáng trần,
trần sẽ lên tiên ...


Ừ, anh dỗ em,
dỗ em đây ...
Thật bình dị
Hồn nhiên
Nhưng miên man,
từ cội nguồn xa thẳm
Để hiễu,
hạnh phúc gia đình êm ấm
Để biết,
chân tình hoà hợp từng phút từng giây


Ừ, anh dỗ em,
dỗ em đây ...

Thiên Hùng hun


KHÔNG GIỜ RỒI
Nhạc và lời : Vinh Sử
Tâm An & Thiên Hùng trinh bày

Không giờ rồi anh ngủ đi thôi
Hơi đâu mà lo lắng anh ơi
Bọn mình nghèo túng đến cho quen
Ngày sau giàu có mới thương thêm
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?

Không giờ rồi anh biết chưa anh?
Sao anh còn thao thức trong đêm
Thà nghèo mà biết mến thương nhau
Còn hơn giàu có đổi thay mau
Thôi anh đừng buồn nhé anh...

Anh ơi! Anh suy nghĩ chi từng giờ
Cho em gối chăng ơ thờ
Gần nhau như bơ vơ tội lắm!
Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ
Đâu ai đói mà anh lo
Thôi anh đừng buồn nhé anh..!

Không giờ rồi anh ngủ cho say
Mai đây còn lo kế sinh nhai
Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay
Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
Không bao giờ tình nhạt phai..!!


flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sat 27 Oct 2018, 12:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Sat 27 Oct 2018, 06:07

bis bis  :clapp: :clapp: hai huynh muội giọng mượt mà quá, nghe ru rùi hết ngủ lun   :laughing15:


Tặng hai ca sĩ   :spf:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Fri 16 Nov 2018, 06:05

Trà Mi đã viết:
bis bis  :clapp: :clapp: hai huynh muội giọng mượt mà quá, nghe ru rùi hết ngủ lun   :laughing15:


Tặng hai ca sĩ   :spf:
... cám ơn TM thật nhiều đã không ngần ngại vào nghe anh em tra tấn, TM & các bạn ĐV nghe thêm 1 bản giữa tuần nha hearts rose love

***  ***

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Vi-sao-ban-dem-troi-lai-toi-bb-baaac5PUd9

Độc Cô Tinh

Nếu Nhỏ biết
Đời vô tình và tàn nhẫn
Thì khác gì đâu chữ ly biệt tương phùng
Sao lại để mình nước mắt rưng rưng
Khi trong tim Nhỏ vẫn còn mơ ước

Nhỏ thương,
Đời người dễ mấy ai có được
Một tri âm dù chỉ thoáng phút giây
Dù nửa vần thơ trăng chếch hiên ngoài
Dù đôi nốt nhạc trầm theo gió thoảng

Tôi thấy
Nhỏ còn biết vầng trăng có hai vùng tối sáng
Đã hạnh phúc hơn nhiều lắm bao người
Như tôi
Khi cam chịu để vì Độc Cô chiếu mạng

Độc Cô Tinh
Không người thân... không bè bạn
Cuộc đời chỉ đêm đen xen lẫn tiếng thở dài
Nên một chút Xuân gìn giữ bấy lâu nay
Mãi mãi theo tôi trên đường phiêu bạt

Nhỏ ơi,
Và sợi tóc... qua tháng ngày gầy guộc (ý thơ GX)
Nhuốm tàn phai... nhưng thật sự của riêng tôi
Từng chữ từng lời
Ngày xưa dấu ái
Sẽ cùng tôi đến vùng vầng trăng ... xoay ngược lại ... !


Thiên Hùng hun



CHIM TRẮNG MỒ CÔI
Nhạc và lời : Minh Vy & Hồng Xương Long
Tâm An & Thiên Hùng trình bày


Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông.

Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
Anh bên bồi em bên lở mong chờ.

Thương nghe câu mái đẩy
Nhớ điệu lý tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau.

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu
Chim sáo bay xa mãi không về
Em vẫn chờ anh nơi đây bến lở
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ.

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong.

Ơi ơi lý nàng ơi (ơi lý chàng ơi)
Ơi ơi lý nàng ơi, em thương mà em đợi
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm.

Ơi chim sáo mồ côi
Chim sáo mà mồ côi, thương anh mà em đợi
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều, sao anh phụ tình em?.


flower drum
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Fri 16 Nov 2018, 07:35

Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
bis bis  :clapp: :clapp: hai huynh muội giọng mượt mà quá, nghe ru rùi hết ngủ lun   :laughing15:


Tặng hai ca sĩ   :spf:
... cám ơn TM thật nhiều đã không ngần ngại vào nghe anh em tra tấn, TM & các bạn ĐV nghe thêm 1 bản giữa tuần nha hearts rose love

***  ***

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Vi-sao-ban-dem-troi-lai-toi-bb-baaac5PUd9

Độc Cô Tinh

Nếu Nhỏ biết
Đời vô tình và tàn nhẫn
Thì khác gì đâu chữ ly biệt tương phùng
Sao lại để mình nước mắt rưng rưng
Khi trong tim Nhỏ vẫn còn mơ ước

Nhỏ thương,
Đời người dễ mấy ai có được
Một tri âm dù chỉ thoáng phút giây
Dù nửa vần thơ trăng chếch hiên ngoài
Dù đôi nốt nhạc trầm theo gió thoảng

Tôi thấy
Nhỏ còn biết vầng trăng có hai vùng tối sáng
Đã hạnh phúc hơn nhiều lắm bao người
Như tôi
Khi cam chịu để vì Độc Cô chiếu mạng

Độc Cô Tinh
Không người thân... không bè bạn
Cuộc đời chỉ đêm đen xen lẫn tiếng thở dài
Nên một chút Xuân gìn giữ bấy lâu nay
Mãi mãi theo tôi trên đường phiêu bạt

Nhỏ ơi,
Và sợi tóc... qua tháng ngày gầy guộc (ý thơ GX)
Nhuốm tàn phai... nhưng thật sự của riêng tôi
Từng chữ từng lời
Ngày xưa dấu ái
Sẽ cùng tôi đến vùng vầng trăng ... xoay ngược lại ... !


Thiên Hùng hun



CHIM TRẮNG MỒ CÔI
Nhạc và lời : Minh Vy & Hồng Xương Long
Tâm An & Thiên Hùng trình bày


Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông.

Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
Anh bên bồi em bên lở mong chờ.

Thương nghe câu mái đẩy
Nhớ điệu lý tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau.

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu
Chim sáo bay xa mãi không về
Em vẫn chờ anh nơi đây bến lở
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ.

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong.

Ơi ơi lý nàng ơi (ơi lý chàng ơi)
Ơi ơi lý nàng ơi, em thương mà em đợi
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm.

Ơi chim sáo mồ côi
Chim sáo mà mồ côi, thương anh mà em đợi
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều, sao anh phụ tình em?.


flower drum

:clapp: :clapp: :clapp:

xong rùi tới 1 bản cuối tuần nhe huynh? :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Fri 16 Nov 2018, 10:07

Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
bis bis  :clapp: :clapp: hai huynh muội giọng mượt mà quá, nghe ru rùi hết ngủ lun   :laughing15:


Tặng hai ca sĩ   :spf:
... cám ơn TM thật nhiều đã không ngần ngại vào nghe anh em tra tấn, TM & các bạn ĐV nghe thêm 1 bản giữa tuần nha hearts rose love

***  ***

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Vi-sao-ban-dem-troi-lai-toi-bb-baaac5PUd9

Độc Cô Tinh

Nếu Nhỏ biết
Đời vô tình và tàn nhẫn
Thì khác gì đâu chữ ly biệt tương phùng
Sao lại để mình nước mắt rưng rưng
Khi trong tim Nhỏ vẫn còn mơ ước

Nhỏ thương,
Đời người dễ mấy ai có được
Một tri âm dù chỉ thoáng phút giây
Dù nửa vần thơ trăng chếch hiên ngoài
Dù đôi nốt nhạc trầm theo gió thoảng

Tôi thấy
Nhỏ còn biết vầng trăng có hai vùng tối sáng
Đã hạnh phúc hơn nhiều lắm bao người
Như tôi
Khi cam chịu để vì Độc Cô chiếu mạng

Độc Cô Tinh
Không người thân... không bè bạn
Cuộc đời chỉ đêm đen xen lẫn tiếng thở dài
Nên một chút Xuân gìn giữ bấy lâu nay
Mãi mãi theo tôi trên đường phiêu bạt

Nhỏ ơi,
Và sợi tóc... qua tháng ngày gầy guộc (ý thơ GX)
Nhuốm tàn phai... nhưng thật sự của riêng tôi
Từng chữ từng lời
Ngày xưa dấu ái
Sẽ cùng tôi đến vùng vầng trăng ... xoay ngược lại ... !


Thiên Hùng hun



CHIM TRẮNG MỒ CÔI
Nhạc và lời : Minh Vy & Hồng Xương Long
Tâm An & Thiên Hùng trình bày


Tình anh như nước con sông dài
Con nước về cho cây trái trổ bông
Tình em như lúa xanh trên đồng
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông.

Chiều quê hai đứa hay vui đùa
Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi
Phù sa vun đắp chia đôi bờ
Anh bên bồi em bên lở mong chờ.

Thương nghe câu mái đẩy
Nhớ điệu lý tình tang
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau.

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu
Chim sáo bay xa mãi không về
Em vẫn chờ anh nơi đây bến lở
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ.

Thương chim quyên nức nở
Thương con cá rô trên đồng
Nghe chim trắng mồ côi
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong.

Ơi ơi lý nàng ơi (ơi lý chàng ơi)
Ơi ơi lý nàng ơi, em thương mà em đợi
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm.

Ơi chim sáo mồ côi
Chim sáo mà mồ côi, thương anh mà em đợi
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều, sao anh phụ tình em?.


flower drum

:clapp: :clapp: :clapp:

xong rùi tới 1 bản cuối tuần nhe huynh?  :whisper:

Có phải Tâm An nhà mình hát đây không? Hay quá là hay luôn ❤️❤️❤️
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Sat 17 Nov 2018, 06:37

Trà Mi đã viết:

:clapp: :clapp: :clapp:

xong rùi tới 1 bản cuối tuần nhe huynh?  :whisper:

... dám xúi là dám làm tới á TM :nu:

Phương Nguyên đã viết:


Có phải Tâm An nhà mình hát đây không? Hay quá là hay luôn ❤️❤️❤️

... đúng là Tâm An của nhà ĐV mình đó PN :nu:

@ hai anh em chân thành cám ơn TM & PN đã ghé Lều nghe ủng hộ ... thân chúc ngày sắp cuối tuần vui vẻ hạnh phúc :nu: :nu:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Sat 17 Nov 2018, 10:09

Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:

:clapp: :clapp: :clapp:

xong rùi tới 1 bản cuối tuần nhe huynh?  :whisper:

... dám xúi là dám làm tới á TM :nu:

Phương Nguyên đã viết:


Có phải Tâm An nhà mình hát đây không? Hay quá là hay luôn ❤️❤️❤️

... đúng là Tâm An của nhà ĐV mình đó PN :nu:

@ hai anh em chân thành cám ơn TM & PN đã ghé Lều nghe ủng hộ ... thân chúc ngày sắp cuối tuần vui vẻ hạnh phúc :nu: :nu:


TM lót dép ngồi chờ sẵn nè huynh TH    :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Sun 18 Nov 2018, 14:39

Trà Mi đã viết:


TM lót dép ngồi chờ sẵn nè huynh TH    :tongue:

... cám ơn TM & PN đã ủng hộ anh em ... mời nghe thêm 1 ca khúc vui vui cuối tuần nha love

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Toc-bay-theo-lan-gio

Tóc dài sợi rối sợi buông

Người ta nói không sai, lòng con gái
Dễ u hoài chuyện trời nắng trời mưa
Thật chậm chân, thật muốn ... lại đẩy đưa
Rồi than thở nhìn thời gian đếm bước

Cũng như em
Chút hờn giận đã hững hờ gương lược
Chút không vui đã tắt lịm môi cười
Một sợi pha màu,
lệ em đã chực rơi
Một sợi trắng, em khô khan cằn cổi

Nhưng còn đây, cả một vùng tóc rối
Vùng tóc huyền ôm sợi nhớ sợi thương
Vẫn thật đầy từng hạt nhỏ vấn vương
Vẫn ấp ủ nỗi niềm riêng rất thật

Thì em ơi,
nụ cười hay tiếng nấc
Đều do mình, tất cả chỉ mình thôi
Ngồi xuống đi em,
để tóc xõa vai đời
Anh sẽ mượn ngọn xuân phong làm lược

Chải lại cho em một trời mộng ước
Một trời tình hằn đậm dấu môi hôn

*** ***

Tóc dài sợi rối sợi buông
Sợi pha màu khói sợi buồn dấu yêu ... !


Thiên Hùng :nu:




HỎI ÔNG TƠ HỒNG
Nhạc và lời : Vinh Sử & Giao Tiên
Tâm An & Thiên Hùng trình bày


Đêm qua đêm qua bước chân lên trời
Lạc đường lạc đường lạc ngỏ
Gặp người cùng cung tiên
Ước gì duyên sẽ bén duyên
Cho duyên cõi thọ, thành duyên cõi trần

Dạ buồn, chân bước phân vân
Trời xui, anh mà thẳng tới là anh thẳng tới
Tới cái sân, cái sân ông tơ hồng

Ông tơ hồng ơi, ông có nhà không
Ông ra xua chó cho tôi cùng với
Chứ cái tơ duyên, ông cất chỗ nào
Cất trong chum quả, hay cất vào ao sen

Người nào, trái lứa trở duyên
Thì ông, thì ông xem lại
Cho liền một đôi, ứ ứ một đời
Còn như cô, cô ấy với tôi
Thì ông mà ông xe thẳng, xe thẳng làm đôi
Cái đôi vợ chồng, chứ cái đôi vợ chồng


flower drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Wed 05 Dec 2018, 14:00

... thân chào ACE Đào Viên đã ghé Lều ... mời đọc thơ & nghe nhạc của anh em cây nhà lá vườn giữa tuần đở buồn viễn xứ nha love

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 10rlnc0
(ảnh Tâm An)
Nhớ Về Anh …
 
Đêm nay trăng sáng quá
Bên tách café đen
Sao nhớ ai đến lạ !
Hương tình giọt say men
 
Anh. Hoàng tử bạch mã
Em. Cô bé lọ lem
Nửa vòm trời đôi ngã
Như...Sao mai - sao hôm?
 
Gió lùa làn tóc rối
Tim xao xuyến bồi hồi
Vòng tay ghì chiếc gối
Hồn ngơ ngẩn nụ môi
 
Giữa dòng đời chơi vơi
Bờ mi đẫm tủi sầu
Nỗi buồn dâng vời vợi
Biết đi đâu? Về đâu?
 
Ước gì ta gặp nhau
Dẫu chỉ thoáng tình cờ
Dẫu chỉ là trong mơ
Bao giờ ta gặp nhau?
 
Đêm nay trăng sáng quá
Nhịp tim vỡ nồng nàn
Mộng mị suốt canh tàn
Nhớ về anh ...Anh ạ...
 
Tâm An
 
Nhớ Về Em …
 
Bên tách cà phê đen (thơ TA)
Hương thoảng suối tóc huyền
Lâng lâng mềm vị đắng
Thơm nồng dấu môi em
 
Em . Cô bé lọ lem (thơ TA)
Anh . Lãng tử vận hèn
Chung đôi từ muôn kiếp
Dưới vòm trời nhẹ tênh
 
Em hỏi lại mình chưa  ?
Thương … nếu tính thiếu thừa
Thì sao em bên gối
Lại sầu đọng hạt mưa
 
Nếu … dòng đời chơi vơi (ý thơ TA)
Bởi ta nặng kiếp người
Hận sân bi ái nộ
Ôm vào mình … thế thôi  !
 
Mình rồi sẽ gặp nhau
Khi khúc nhạc dạo đầu
Bản tình ca song tấu
Loang giữa trời mưa Ngâu
 
Sương mờ trôi lang thang
Cà phê cạn trăng tàn
Buồn vương vương sợi nhớ
Em … bóng hình tựu tan … !
 
Thiên Hùng :nu:


HƯƠNG TÓC MẠ NON
Nhạc và lời : Thanh Sơn
Tâm An & Thiên Hùng trình bày


Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn

Lâu nay muốn qua thăm anh nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Ðường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.

ÐK:
Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương

Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ
chiều nghiêng nắng đổ
Về quê em phù sa bát ngát
Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng ...



flower drum
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13Thu 06 Dec 2018, 08:09

Tặng hoa huynh TH và mụi TA nè :bong: :bong:
Cụng ly cho giữa tuần hăng hái luôn nha hihi :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LỀU THƠ NHẠC - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LỀU THƠ NHẠC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 44 trong tổng số 74 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 59 ... 74  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-