Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Fri 13 May 2011, 14:24

Shiroi đã viết:
Lữ Hoài đã viết:
quehuong đã viết:

Wowww ... ra thành bài thơ hay quá, cám ơn Lữ Hoài thật nhiều
Qh cũng xin chúc Lữ Hoài luôn vui

Sorry QH chút nha, giờ mới thấy LH viết sai "đẹp" mà thành đạp nghe kỳ cục thật!
Không biết mọi người nghĩ gì khi nghe QH bị nắng đạp đây?!
LH giở hơi thật.Embarassed


khà khà ... lol! đọc vào là biết LH đánh máy trật thôi, nhưng mà "nắng đạp" thì làm Shiroi được cười thoải mái, dứt hết suy nghĩ lẫn sầu tư á LH lol2

... hì hì ... đúng đó, đánh máy nhầm chữ muh ... đâu có sao Lữ Hoài, mà Qh đạp nắng hay nắng đạp QH cũng thích như nhau . Cám ơn Lữ Hoài nhen .
Shiroi được cười thoải mái là vui rồi :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Sat 14 May 2011, 21:46

quehuong đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
rose :bong: :heart: hihiiiiii vậy mai chạy vào nhặt chữ tiếp love hun
Túi chữ sắp cạn rồi huynh ơi, ai nhặt được... cho xin lại ... dd

****************

Thả chữ bay theo gió ....

Sau chiến thắng của những người chiến thắng, bây giờ người ta lại lo lắng cho quả banh dội ngược . Đi đâu .. ở đâu ... họ cũng bàn về vấn đề này, cảnh sát được tăng cường kiểm soát những nơi hay tụ tập đông người, một gói giấy nhỏ được vất bên đường, nay cũng trở thành điểm quan trọng để mọi cặp mắt đổ dồn đến . Đường phải đi thì cũng vẫn phải đi, nhưng khi nghĩ đến cũng bắt rùng mình !

Trời Paris ấm áp, thả bộ dọc hai bên đường thú vị lắm chứ, mọi sự vật như sinh động hẳn lên . Quán Bar Café được nới rông ra bên ngoài, tiếng cười nói ly tách dao nĩa va chạm nhau lách cách thật rôm rả, cái không khí của một Paris mùa nắng ấm đã trở về .

Viết cho anh vài chữ để nghe lòng bớt trống trải, những con chữ ngờ nghệch chỉ thích lảng đảng theo gió mây, nó sẽ bay về đâu anh nhỉ ? Hay là nó sẽ bơ vơ chán chường rồi nhảy xuống giòng sông nào đó, hà hà .. không biết bơi nhảy xuống là tiêu rồi :cuoi1: ...

Lúc đó xem như hồn em đã cạn kiệt, và đôi cánh thơ chỉ còn vùng vẫy dưới sông Seine .
Hẹn mai nhen anh !

rose

Nhặt chữ bay trong gió ...

Anh bước đi giữa Little Saigon
Nghe nỗi nhớ len trong từng nhịp thở
Đưa cảm xúc bềnh bồng theo con chữ
Nối đôi bờ hoài niệm mộng lương duyên

Vòng tay ôm,
từng kỷ niệm thần tiên
Theo cánh chữ tên ... bồi hồi ... xao xuyến
Dỏi mắt tìm ...
Đâu chữ ... si cuồng ... lưu luyến
Khi mình đang mỗi đứa một phương trời

Em Paris
Góp nhặt ... thả chữ rơi
Anh SF
Thu chữ ... nhìn tan hợp
Bởi chữ tình như sóng triều muôn lớp
Hạnh phúc ... tương phùng
Khổ đau ... ly biệt ... quyện vào nhau

Vì muôn đời, không biển thẳm hóa nương dâu
Giá trị phút bên nhau mấy người trân trọng
Nên dù nhặt chữ "hình" hay chữ "bóng"
Vẫn trong anh, em mượt dáng trang đài

Để anh tìm chữ hiện tại, tương lai
Ươm tóc thơ khảm chữ cầu duyên mai trúc

Anh sẽ giữ chữ thủy chung như nhứt
Giữa tim anh làm khúc nhạc dạo đầu

Bản tâm đồng đính ước ... chuyện trầu cau

Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Sun 15 May 2011, 04:13


Hey dza ... đọc xong mới hay trái tim rớt đâu mất ... :ae_001:

Huynh Thiên Hùng à,

Dù rất bận rộn huynh cũng vào viết vài câu thơ ... hầu làm vui lòng AL, biết dùng chữ gì để kết nối lại cho tương xứng với tâm tình ấy .

Có những điều mà những con chữ không thể nào thay thế, để diễn tả cho trọn vẹn luồng suy nghĩ thoáng qua . Chỉ cần một nét hay nửa câu lóe lên, ta đã xem khoảng cách hai đầu đã không còn tồn tại . Cám ơn huynh thật nhiều với bài thơ thật hay ....

Chúc huynh luôn vui vẻ trong những ngày kế tiếp ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Tue 17 May 2011, 16:12

quehuong đã viết:
Shiroi đã viết:
Lữ Hoài đã viết:
quehuong đã viết:

Wowww ... ra thành bài thơ hay quá, cám ơn Lữ Hoài thật nhiều
Qh cũng xin chúc Lữ Hoài luôn vui

Sorry QH chút nha, giờ mới thấy LH viết sai "đẹp" mà thành đạp nghe kỳ cục thật!
Không biết mọi người nghĩ gì khi nghe QH bị nắng đạp đây?!
LH giở hơi thật.Embarassed


khà khà ... lol! đọc vào là biết LH đánh máy trật thôi, nhưng mà "nắng đạp" thì làm Shiroi được cười thoải mái, dứt hết suy nghĩ lẫn sầu tư á LH lol2

... hì hì ... đúng đó, đánh máy nhầm chữ muh ... đâu có sao Lữ Hoài, mà Qh đạp nắng hay nắng đạp QH cũng thích như nhau . Cám ơn Lữ Hoài nhen .
Shiroi được cười thoải mái là vui rồi :bong:

hi hello Shiroi & Quê Hương

Té ra ... nhờ nắng đạp mà người thì có nụ cười thoải mái và người thì được nước da hồng hào phải không nè?!sunny nghe cười khà khà là biết ngay!
Vậy là Shiroi phải đãi LH một chầu... ngó món "hết sâu tư" nhé....suy nghĩ đi hén! study

hm... có những cái tình cờ được 'đạp' hay đạp 'được' cũng vui vui chứ hả?!
( hihi...nếu khg phải đạp cái gì đó trên trottoir ở Paris là ...hết vui!)


Gởi QH chút nắng ấm nhen sunny

Chút niềm riêng theo gió chiều,
em góp nhặt...
chút nhạt nhòa,
chút thương cảm,
chút cô liêu.

Em ắp ủ, gom lùa vào nắng nhạt.
Giọt nắng hồng bén gót hạ, vẫy mùa sang.
Tia mong manh rưới con chữ trên từng trang.
Mang nồng ấm soi tâm tư, triền lắng đọng
Nét ngọt ngào, lấp lánh chữ trắng trong
Mà tha thiết ngập tràn theo năm tháng

Này, em nhé...
Hãy phơi con chữ có nắng xuyên
Cho con tim của người xa ... xao xuyến!




Đầu tuần vui vẻ huh! Very Happy


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Wed 18 May 2011, 04:00

thì Shiroi suy nghĩ nè :fun1:

mà chưa có ra :glasses: Lữ Hoài vui nhe, chừng nào nghĩ ra thì ... đãi Lữ Hoài liền

hi bát tỷ vui khoẻ
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Wed 18 May 2011, 04:08

Lữ Hoài đã viết:

hi hello Shiroi & Quê Hương


( hihi...nếu khg phải đạp cái gì đó trên trottoir ở Paris là ...hết vui!)



.. hà hà ... một mắt ngó trên, một mắt ngó dưới ... bảo đảm an toàn ...
Cám ơn Lữ Hoài đã gửi chút nắng với bài thơ hay nhen, vài câu QH vui cùng Lữ Hoài há ...

Vô đề ...

Tìm về con chữ
Để nghe
một chút hương thừa trở dậy
Dấu chân trầm buồn
náo động cả vần thơ

Đâu ...
màu sắc hiền hòa tuổi mộng mơ
Chiều tím loang
ôm mặt khóc
Bên triền quá khứ

Nắng trong thơ
Chưa độ chín vàng
Con chữ vẫn còn run rẩy
nhìn xuân hời hợt đi qua

Không gian
khập khiễng giữa chiều tà
Chưa chớm Hạ
sao thơ buồn
rụng xuống
ngập vườn hoa !!

Quê Hương
17/05/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Wed 18 May 2011, 04:11

Shiroi đã viết:

hi bát tỷ vui khoẻ
hi Shiroi .... khỏe khỏe á ... :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Tue 24 May 2011, 00:20

Shiroi đã viết:
thì Shiroi suy nghĩ nè :fun1:

mà chưa có ra :glasses: Lữ Hoài vui nhe, chừng nào nghĩ ra thì ... đãi Lữ Hoài liền

hi bát tỷ vui khoẻ

hì hì...nhìn Shiroi đi tới đi lui suy nghĩ ....đến tội nghiệp!
Thôi LH hỗng dám đòi ăn nưã đâu....để Shiroi thanh thản làm thơ & thẩn thờ...trong bếp!Wink

Đầu tuần thật vui nhé!:hoa:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Tue 24 May 2011, 00:30

quehuong đã viết:
Lữ Hoài đã viết:

hi hello Shiroi & Quê Hương


( hihi...nếu khg phải đạp cái gì đó trên trottoir ở Paris là ...hết vui!)



.. hà hà ... một mắt ngó trên, một mắt ngó dưới ... bảo đảm an toàn ...
Cám ơn Lữ Hoài đã gửi chút nắng với bài thơ hay nhen, vài câu QH vui cùng Lữ Hoài há ...

Vô đề ...

Tìm về con chữ
Để nghe
một chút hương thừa trở dậy
Dấu chân trầm buồn
náo động cả vần thơ

Đâu ...
màu sắc hiền hòa tuổi mộng mơ
Chiều tím loang
ôm mặt khóc
Bên triền quá khứ

Nắng trong thơ
Chưa độ chín vàng
Con chữ vẫn còn run rẩy
nhìn xuân hời hợt đi qua

Không gian
khập khiễng giữa chiều tà
Chưa chớm Hạ
sao thơ buồn
rụng xuống
ngập vườn hoa !!

Quê Hương
17/05/2011






Cám ơn QH đã share những dòng thơ buồn muôn thưở....
lỡ buồn thôi LH tiếp luôn...cho não nề tới bến!Sad

Bước trầm buồn...
Lần theo hương hoa
ngập ngừng ngưỡng hạ
từ hạt mầm chữ đã gieo lên!

Còn...
Sắc màu thuở nguyên trinh bồng bềnh
chợt đi rồi chợt đến
trong vừơn tím
dưới nắng chiểu
mênh mang ... hồn khóc lịm

Ơi...
Buổi tà dương
nắng rộ chín môi hồng
hôn con chữ
trập trùng
qua khắp miền...
miên viễn

Ôi!
Chao nghiêng
Vũ trụ ôm nôĩ niềm
Sương rét rụng
Thơ buồn
Con chữ run...

Hơĩ,
Bình minh giương nắng ấm vào cung
tung xuống đời tia sáng ngời rạng rỡ
Cho con chữ cười tung tăng lượn múa
Đồng lữ vui chân nhẹ bước sang mùa


LH
Chúc QH vui vẻ & đầy cảm hứng! :hoa:


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13Tue 24 May 2011, 04:18


Cám ơn Lữ Hoài thật nhiều nhen, đọc xong ... não nề tới bến luôn ah' . Thôi để QH sẽ

"Cho con chữ cười tung tăng lượn múa
Đồng lữ vui chân nhẹ bước sang mùa" (thơ Lữ Hoài)


******

Mỗi lần chị Phươg điện thoại là phải mất ít nhất hơn một giờ để nói chuyện tào lao, chuyện thổ địa, chuyện thần tài, chuyện ông bà táo ... và rồi bắt qua chuyện bé Ngọc, con gái út của chị ...

Chị phân trần con bé càng ngày càng lớn nên hay cãi lý với mẹ . Như mới đây hai mẹ con đi mua vé xe lửa xuống miền Nam . Cho dù đã được chị dặn trước ăn gian bớt một tuổi để được giãm nửa giá, vậy mà khi bà bán vé hỏi, nó cứ thản nhiên bảo bà nó vừa được mười ba tuổi . Chị tức lắm hỏi nó sao không nói mười hai tuổi thôi .... để được giãm 50% giá vé, nó cằn nhằn vặn vẹo lại chị .... tại sao phải nói láo trong khi thật sự nó đã mười ba tuổi rồi .... Vậy là chị mất toi gần trăm euro chỉ trong tíc tắc .

Mặc chị huyên thuyên kể lể bực dọc, tôi chỉ nghe và hỏi lại chị ... vậy nếu như cháu đặt điều nói láo với chị về một vấn đề nào đó, vậy chị có vui không ? .... Chị ... im lặng ! Nhưng tôi lại nghĩ ... chà ... một trăm euro đâu nhỏ, hổng chừng nếu đặt vào tôi, chắc tôi sẽ làm khác con bé, xem ra ... có nhiều điều người lớn như mình vẫn còn thua xa một đứa bé con ....

Một đóa hoa cô ... tặng cho bé Ngọc nhen ... rose

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-