Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11174
Registration date : 08/08/2009

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 11:06

Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!

bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  


Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn applause

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:


Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!

TM chỉ tiếc sao hùi đó Thầy hổng gởi thơ đăng báo hén? như dzị Thầy nhứt định sớm nổi tiếng và sẽ có nhiều em gái ái mộ xin làm fan của Thầy      :whisper:  

Tiếc thật á 😣




Tỷ Muội có tin điều này không.?
Theo Mytt những vị tài năng kiếp xưa đã học
Đã giỏi sẵn rồi, khi đi thay thân mới.. "đổi thân mới "
Những vị này rất giỏi, giỏi ngay từ lúc nhỏ luôn
Người ta thường dùng câu (Thần Đồng)
Qua một kiếp những chuyện vặt vãnh thì không nhớ
Nhưng tiềm thức luôn thể hiện ở những điều lớn
Như văn chương, thơ phú, vì điều này nó nằm sâu thẳm như "Thiền Thức" ..
Vì khi học như toán, văn hay thơ.. Trong thức phải có "Định" mới tìm ra được những điều hay
Mytt có xem một chuyện đi đầu thai.. (Mytt quên tên vị này rồi)
Ông từng viết kịch bản làm phim
Ông muốn đầu thai vào người mẹ của một Gia Đình mà ông quý mến, nhưng vì bà mẹ già rồi không thể sanh được
Ông đành phải đầu thai vào đứa con gái của bà mẹ mà ông quý mến..
Ông nhờ làm kịch bản, tâm tâm luôn vắng lặng để tưởng tượng ra những tình huống trong phim thật hay
Cũng khác gì thiền Quán..
Mytt viết như vậy thôi phần còn lại để mọi người nghĩ tiếp
* Riêng thầy Mytt nghĩ, nhiều kiếp thầy đã giỏi và hạnh nguyện rất lớn, đối với các đệ tử bây giờ
Thầy đã dạy và có những cách hơn người
Đôi khi bị học trò chọc mà Thầy vẫn điềm nhiên
Khó ai được hạnh này.. Mytt không dám xem thường

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 11:23

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Ai Hoa đã viết:
bmv đã viết:


Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!


bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  

Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn:applause1:

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:

Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!

TM chỉ tiếc sao hùi đó Thầy hổng gởi thơ đăng báo hén? như dzị Thầy nhứt định sớm nổi tiếng và sẽ có nhiều em gái ái mộ xin làm fan của Thầy      :whisper:  

Tiếc thật á 😣

hữu xạ tự nhiên hương, khỏi cần khoe! lol2

_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 11:26

mytutru đã viết:
Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!

bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  


Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn  applause

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:


Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!

TM chỉ tiếc sao hùi đó Thầy hổng gởi thơ đăng báo hén? như dzị Thầy nhứt định sớm nổi tiếng và sẽ có nhiều em gái ái mộ xin làm fan của Thầy      :whisper:  

Tiếc thật á 😣




Tỷ Muội có tin điều này không.?
Theo Mytt những vị tài năng kiếp xưa đã học
Đã giỏi sẵn rồi, khi đi thay thân mới.. "đổi thân mới "
Những vị này rất giỏi, giỏi ngay từ lúc nhỏ luôn
Người ta thường dùng câu (Thần Đồng)
Qua một kiếp những chuyện vặt vãnh thì không nhớ
Nhưng tiềm thức luôn thể hiện ở những điều lớn
Như văn chương, thơ phú, vì điều này nó nằm sâu thẳm như "Thiền Thức" ..
Vì khi học như toán, văn hay thơ.. Trong thức phải có "Định" mới tìm ra được những điều hay
Mytt có xem một chuyện đi đầu thai.. (Mytt quên tên vị này rồi)
Ông từng viết kịch bản làm phim
Ông muốn đầu thai vào người mẹ của một Gia Đình mà ông quý mến, nhưng vì bà mẹ già rồi không thể sanh được
Ông đành phải đầu thai vào đứa con gái của bà mẹ mà ông quý mến..
Ông nhờ làm kịch bản, tâm tâm luôn vắng lặng để tưởng tượng ra những tình huống trong phim thật hay
Cũng khác gì thiền Quán..
Mytt viết như vậy thôi phần còn lại để mọi người nghĩ tiếp
* Riêng thầy Mytt nghĩ, nhiều kiếp thầy đã giỏi và hạnh nguyện rất lớn, đối với các đệ tử bây giờ
Thầy đã dạy và có những cách hơn người
Đôi khi bị học trò chọc mà Thầy vẫn điềm nhiên
Khó ai được hạnh này.. Mytt không dám xem thường


ngại quá, AH hong được vậy đâu! Embarassed

_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 12:32

Ai Hoa đã viết:
mytutru đã viết:
Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!

bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  


Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn  applause

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:


Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!

TM chỉ tiếc sao hùi đó Thầy hổng gởi thơ đăng báo hén? như dzị Thầy nhứt định sớm nổi tiếng và sẽ có nhiều em gái ái mộ xin làm fan của Thầy      :whisper:  

Tiếc thật á 😣




Tỷ Muội có tin điều này không.?
Theo Mytt những vị tài năng kiếp xưa đã học
Đã giỏi sẵn rồi, khi đi thay thân mới.. "đổi thân mới "
Những vị này rất giỏi, giỏi ngay từ lúc nhỏ luôn
Người ta thường dùng câu (Thần Đồng)
Qua một kiếp những chuyện vặt vãnh thì không nhớ
Nhưng tiềm thức luôn thể hiện ở những điều lớn
Như văn chương, thơ phú, vì điều này nó nằm sâu thẳm như "Thiền Thức" ..
Vì khi học như toán, văn hay thơ.. Trong thức phải có "Định" mới tìm ra được những điều hay
Mytt có xem một chuyện đi đầu thai.. (Mytt quên tên vị này rồi)
Ông từng viết kịch bản làm phim
Ông muốn đầu thai vào người mẹ của một Gia Đình mà ông quý mến, nhưng vì bà mẹ già rồi không thể sanh được
Ông đành phải đầu thai vào đứa con gái của bà mẹ mà ông quý mến..
Ông nhờ làm kịch bản, tâm tâm luôn vắng lặng để tưởng tượng ra những tình huống trong phim thật hay
Cũng khác gì thiền Quán..
Mytt viết như vậy thôi phần còn lại để mọi người nghĩ tiếp
* Riêng thầy Mytt nghĩ, nhiều kiếp thầy đã giỏi và hạnh nguyện rất lớn, đối với các đệ tử bây giờ
Thầy đã dạy và có những cách hơn người
Đôi khi bị học trò chọc mà Thầy vẫn điềm nhiên
Khó ai được hạnh này.. Mytt không dám xem thường


ngại quá, AH hong được vậy đâu!  Embarassed

Đệ tử của thầy người khen sau võ công thượng thừa hơn người khen trước. Đệ tử của lão Xuân Thu chỉ là cái Đinh thui lol2
Tỷ Mytt yêu quí, chúng muội chỉ vào chọc thầy cho rôm rả thui hong có ý bất nhã. Chúng muội ai cũng kính trọng và yêu quí thầy. Muội luôn mong được đọc bài của thầy, cũng thích được trêu thầy nữa hihi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 13:55

Một thoáng mây bay 2

Một sự kiện khác xảy ra trong lớp 10, đó là lần bãi khoá biểu tình trong trường. Vào thời ấy ở Sài gòn thường xảy ra những cuộc đình công, xuống đường, bãi khoá biểu tình để đòi cải thiện đời sống, thực hiện quyền tự do dân chủ và chống tham nhũng. Một trong các thành phần nòng cốt là sinh viên học sinh. Hầu như tất cả các trường trung học danh tiếng ở Sài gòn đều có tham gia biểu tình, đứng đầu là trường trung học kỹ thuật Cao Thắng và nữ trung học Gia Long. Trường chúng tôi có lẽ chú trọng thành tích học tập hơn chính trị nên năm đó các trường khác đều đã lần lượt tổ chức bãi khoá biểu tình rồi mà trường vẫn im hơi lặng tiếng. Thế là con cháu bà Trưng bà Triệu ở trường nữ trung học Gia Long bèn gởi tặng ban chấp hành học sinh trường Petrus Ký một bao quà to tướng. Khi mở ra, các anh tá hoả vì bên trong toàn là… xú chiêng, quần lót phụ nữ. Thì ra các bông hồng có gai này đã bắt chước kế khích tướng của Thừa tướng quân sư nhà Thục là Khổng Minh Gia cát Lượng thời Tam Quốc gởi yếm lót váy đàn bà cho tổng chỉ huy quân Nguỵ là Tư mã Ý, ngụ ý chê ông ta nhút nhát không dám mang quân đương đầu với Thục. Việc này làm mất sĩ diện của bậc mày râu nên ban chấp hành bèn quyết định tham gia phong trào để gỡ lại danh dự.

Sáng hôm đó sau khi vào lớp khoảng hai mươi phút, trưởng lớp được triệu tập lên văn phòng ban chấp hành. Mười phút sau anh trở về tuyên bố bãi khoá. Các thầy cô ngưng giảng dạy, học sinh chộn rộn reo hò. Nói chung dù mất buổi dạy, các thầy cô không ai ngăn cản phản đối gì. Thậm chí cô giáo đang dạy lớp tôi còn tâm sự rằng: “chúng tôi biết điều các em làm là đúng, nhưng chúng tôi là công chức, không thể tham gia được!” Ngày thường cô dữ dằn dễ sợ mà sao ngày hôm đó trông cô hiền quá thể! Một lát sau tất cả thầy cô đều lên phòng giáo sư để lại lũ học trò tự biên tự diễn.

Ban chấp hành trường mang phát cho học sinh các lớp những miếng vải đen nhỏ và kim gài gọi là để tang cho đất nước. Chúng tôi không hiểu tại sao phải để tang vì đất nước đã chết đâu? Vì vậy tôi và các bạn đã nghịch ngợm cắt các băng tang thành những chữ ghép vào một tấm bảng giấy đem treo lên: “MÁU PHẢI TRẢ BẰNG ĐÔ LA” nhại theo lời bài hát “Máu đã đổ thành sông, xương đã chồng chất núi” của nhạc sĩ nào đó tôi không nhớ tên.

Ban chấp hành kêu gọi học sinh ra sân trường rồi lên giọng diễn thuyết bằng những lời lẽ gay gắt lên án chính quyền đàn áp tự do dân chủ và tham nhũng. Kế đến một số kéo ra cổng. Chỉ ít phút sau đã thấy hiện diện các viên chức cảnh sát mặc sắc phục đứng ngoài hàng rào trường, bởi cơ sở trường toạ lạc sát bên Nha cảnh sát Đô Thành. Một vài chiếc xe cảnh sát chạy qua chạy lại. Vài chiếc đậu bên đường. Tuy nhiên gần một giờ  trôi qua mấy anh cảnh sát chỉ đứng hút thuốc không làm gì cả, có lẽ là đang quan sát hành động của học sinh và chờ lệnh cấp trên.

Biểu tình mà không bị cảnh sát dẹp thì quả là… quê một cục! Ban chấp hành cũng có vẻ bối rối, không biết làm thế nào để khích động cảnh sát. Một nhóm học sinh bèn lượm đá chọi vào xe cảnh sát làm bể tấm kiếng xe. Vài phút sau cảnh sát bắt đầu phản ứng. Từng trái lựu đạn cay được tung ra, khói cay bay mù mịt…



_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
THƠ THƠ

THƠ THƠ

Tổng số bài gửi : 359
Registration date : 03/11/2014

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 14:37

Cách khích tướng ngày xưa độc quá, bây giờ họ sẽ tưởng là ....hàng khuyến mãi Một thoáng mây bay 2  - Page 4 1f605  Một thoáng mây bay 2  - Page 4 1f605  .
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 19:08

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 2

Một sự kiện khác xảy ra trong lớp 10, đó là lần bãi khoá biểu tình trong trường. Vào thời ấy ở Sài gòn thường xảy ra những cuộc đình công, xuống đường, bãi khoá biểu tình để đòi cải thiện đời sống, thực hiện quyền tự do dân chủ và chống tham nhũng. Một trong các thành phần nòng cốt là sinh viên học sinh. Hầu như tất cả các trường trung học danh tiếng ở Sài gòn đều có tham gia biểu tình, đứng đầu là trường trung học kỹ thuật Cao Thắng và nữ trung học Gia Long. Trường chúng tôi có lẽ chú trọng thành tích học tập hơn chính trị nên năm đó các trường khác đều đã lần lượt tổ chức bãi khoá biểu tình rồi mà trường vẫn im hơi lặng tiếng. Thế là con cháu bà Trưng bà Triệu ở trường nữ trung học Gia Long bèn gởi tặng ban chấp hành học sinh trường Petrus Ký một bao quà to tướng. Khi mở ra, các anh tá hoả vì bên trong toàn là… xú chiêng, quần lót phụ nữ. Thì ra các bông hồng có gai này đã bắt chước kế khích tướng của quân sư nhà Thục là Khổng Minh Gia cát Lượng thời Tam Quốc gởi yếm lót váy đàn bà cho tổng chỉ huy quân Nguỵ là Tư mã Ý, ngụ ý chê ông ta nhút nhát không dám mang quân đương đầu với Thục. Việc này làm mất sĩ diện của bậc mày râu nên ban chấp hành bèn quyết định tham gia phong trào để gỡ lại danh dự.

Sáng hôm đó sau khi vào lớp khoảng hai mươi phút, trưởng lớp được triệu tập lên văn phòng ban chấp hành. Mười phút sau anh trở về tuyên bố bãi khoá. Các thầy cô ngưng giảng dạy, học sinh chộn rộn reo hò. Nói chung dù mất buổi dạy, các thầy cô không ai ngăn cản phản đối gì. Thậm chí cô giáo đang dạy lớp tôi còn tâm sự rằng: “chúng tôi biết điều các em làm là đúng, nhưng chúng tôi là công chức, không thể tham gia được!” Ngày thường cô dữ dằn dễ sợ mà sao ngày hôm đó trông cô hiền quá thể! Một lát sau tất cả thầy cô đều lên phòng giáo sư để lại lũ học trò tự biên tự diễn.

Ban chấp hành trường mang phát cho học sinh các lớp những miếng vải đen nhỏ và kim gài gọi là để tang cho đất nước. Chúng tôi không hiểu tại sao phải để tang vì đất nước đã chết đâu? Vì vậy tôi và các bạn đã nghịch ngợm cắt các băng tang thành những chữ ghép vào một tấm bảng giấy đem treo lên: “MÁU PHẢI TRẢ BẰNG ĐÔ LA” nhại theo lời bài hát “Máu đã đổ thành sông, xương đã chồng chất núi” của nhạc sĩ nào đó tôi không nhớ tên.

Ban chấp hành kêu gọi học sinh ra sân trường rồi lên giọng diễn thuyết bằng những lời lẽ gay gắt lên án chính quyền đàn áp tự do dân chủ và tham nhũng. Kế đến một số kéo ra cổng. Chỉ ít phút sau đã thấy hiện diện các viên chức cảnh sát mặc sắc phục đứng ngoài hàng rào trường, bởi cơ sở trường toạ lạc sát bên Nha cảnh sát Đô Thành. Một vài chiếc xe cảnh sát chạy qua chạy lại. Vài chiếc đậu bên đường. Tuy nhiên gần một giờ trôi qua mấy anh cảnh sát chỉ đứng hút thuốc không làm gì cả, có lẽ là đang quan sát hành động của học sinh và chờ lệnh cấp trên.

Biểu tình mà không bị cảnh sát dẹp thì quả là… quê một cục! Ban chấp hành cũng có vẻ bối rối, không biết làm thế nào để khích động cảnh sát. Một nhóm học sinh bèn lượm đá chọi vào xe cảnh sát làm bể tấm kiếng xe. Vài phút sau cảnh sát bắt đầu phản ứng. Từng trái lựu đạn cay được tung ra, khói cay bay mù mịt…


Hồi hộp quá. Đúng tới hồi gay cấn thì ngừng, hic
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Wed 30 Mar 2022, 11:25

Một thoáng mây bay 2

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chính quyền muốn đàn áp biểu tình. Các cuộc biểu tình hầu hết là bất bạo động. Học sinh không hề đập phá gây tổn hại gì cho cơ sở vật chất của trường cũng như tài sản xã hội. Cùng lắm chỉ có những lời phát biểu đả kích chính quyền, kêu gọi chống độc tài, tham nhũng, hoặc quá khích hơn nữa là yêu cầu tổng thống từ chức hay đòi quân đội đồng minh rút về nước. Tất nhiên những lời kêu gọi suông như vậy đâu thể làm lung lay chính phủ Việt Nam hay buộc chính phủ Mỹ rút quân về. Tôi nghĩ nếu cảnh sát cứ để yên thì cuộc biểu tình sẽ tự lắng xuống như bong bóng xì hơi. Càng đàn áp thì sức phản kháng càng cao, giống như đập nước, khi nước dâng đầy cần mở lỗ cống để nước thoát ra, dù sức nước có mạnh cũng không phá vỡ đập. Đàn áp càng nhiều thì các người tổ chức biểu tình càng thấy họ thành công, và báo chí, các hãng thông tấn càng được nhiều chất liệu để đăng tin với những hàng tít lớn gây chú ý cho độc giả trong và ngoài nước. Mặt khác, dân chúng có tâm lý bênh vực kẻ yếu, chính quyền càng đàn áp thì ủng hộ của dân chúng đối với người biểu tình càng tăng. Trong các cuộc biểu tình tôi chứng kiến người dân phố chợ mặc dù bị ngăn trở công việc làm ăn và bị ăn lây khói cay của cảnh sát, không ai trách người biểu tình mà họ chỉ thêm ghét bỏ chính quyền. Họ sẵn sàng tiếp tế nước uống, chanh, khăn tay… cho học sinh và giúp đỡ che chở các anh em trốn tránh sự lùng bắt của cảnh sát. Tôi nghĩ nếu tôi là cấp có thẩm quyền, tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát cứ bàng quan đứng xem, giữ trật tự và bảo vệ dân chúng, chỉ bắt giữ mấy tên lưu manh trà trộn vào đoàn biểu tình để hôi của. Quá quắt như trường hợp phá huỷ công xa hay tài sản công dân thì cứ truy tố người cầm đầu bắt họ bồi thường là đủ rồi!

Trở lại cuộc biểu tình ở trường tôi. Các học sinh trong trường chia ra ba thành phần. Thứ nhất là thành phần chống chính quyền, tổ chức hô hào khích động, trong lúc biểu tình họ ra sân diễn thuyết và trấn giữ cổng trường để đương đầu với cảnh sát. Thành phần thứ hai như tôi và các bạn tôi thì tham gia thụ động, chỉ đứng nhìn hoặc reo hò cho vui. Thành phần thứ ba là những người nhát gan, an phận, không theo không chống, hoặc thuộc những gia đình có liên quan với chính quyền như con tướng tá hay viên chức cao cấp, đặc biệt lớp tôi có một bạn là em trai của giám đốc Nha cảnh sát Đô Thành, người ra lệnh dẹp cuộc biểu tình. Thành phần này đương nhiên đã rút lui về nhà từ sớm. Thực tâm mà nói, chúng tôi không có thành kiến gì với họ và hàng ngày trong lớp vẫn vui vẻ chuyện trò, chơi giỡn với nhau. Không hề ai có ý nghĩ là họ sẽ làm ăng ten hay bán đứng bạn bè cả.

Thay vì ra sân chúng tôi ở lại trong lớp. Rồi thì khi hai bên xô xát, cảnh sát bắn phi tiễn và dùng lựu đạn cay tấn công, khắp trường học sinh thét hò nhốn nháo, khói cay bốc mù trời. Chúng tôi dùng khăn ướt lau mặt và chặm mắt, một số người tẩm nước chanh hoặc ammoniac loãng vào khăn, cái này có lẽ do kinh nghiệm của các anh sinh viên trường Đại học Khoa học gần bên truyền lại, ammoniac cũng do các anh cung cấp. Nước mắt trào ra ràn rụa, chúng tôi cảm thấy vô cùng tức ngực và khó thở. Nghe ai đó bảo nằm phục xuống đất sẽ đỡ hơn nên tôi nằm xuống. Chừng nửa giờ sau một bóng người mang mặt nạ phòng hơi, hẳn là cảnh sát, xuất hiện nơi cửa và vô lớp lùa chúng tôi đi ra. Thình lình một quả lựu đạn khói tung vào, anh ta lùi lại tránh né, vậy là thừa dịp chúng tôi ba chân bốn cẳng túa ra ngoài tẩu thoát, một mình anh ta không thể chận bắt hết được. Tôi nhắm phía sau trường mà chạy như bay. Qua các dãy nhà xe, tới cuối trường tôi và một số bạn leo luôn lên hàng rào kẽm gai cao hơn đầu người, và nhảy tuốt ra ngoài, lẩn vào xóm nhà dân gần đó. Dân chúng đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt như những người anh hùng. Những học sinh chậm chân bị cảnh sát bắt bị buộc quỳ gối xếp hàng dài dọc lề đường trước cổng trường, nhưng cảnh sát chẳng đánh đập gì họ.

Hơn tiếng đồng hồ sau, sóng yên gió lặng, khói cay đã lan toả hết, cảnh sát cũng rút đi rồi, các bạn bị bắt đã được thả ra sau khi ghi tên vào sổ cảnh sát, chúng tôi đi vòng ra đường cái dọc theo đường Nguyễn Hoàng, rẽ qua đại lộ Cộng Hoà trở lại cổng chính trường để vô lớp thu gom cặp sách và lấy xe về nhà. Hôm sau tôi và các bạn ngong ngóng chờ mua báo đọc tin và hình ảnh cuộc biểu tình của trường đăng trên trang nhất, rồi cùng nhau nở nụ cười mãn nguyện.



_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Wed 30 Mar 2022, 12:00

THƠ THƠ đã viết:
Cách khích tướng ngày xưa độc quá, bây giờ họ sẽ tưởng là ....hàng khuyến mãi Một thoáng mây bay 2  - Page 4 1f605  Một thoáng mây bay 2  - Page 4 1f605  .

hì hì, đúng là hàng khuyến mãi! :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13Wed 30 Mar 2022, 12:31

Ai Hoa đã viết:
THƠ THƠ đã viết:
Cách khích tướng ngày xưa độc quá, bây giờ họ sẽ tưởng là ....hàng khuyến mãi Một thoáng mây bay 2  - Page 4 1f605  Một thoáng mây bay 2  - Page 4 1f605  .

hì hì, đúng là hàng khuyến mãi!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

Mà mấy thứ đó là hàng mới hở thầy?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 2  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» PhỐ ĐạI GiA !
» Một thoáng với Sài Gòn
» Một thoáng mây bay 10
» Một thoáng mây bay 11
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-