Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 17:38

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Today at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một thoáng mây bay 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sat 26 Mar 2022, 13:09

bmv đã viết:
Ai Hoa đã viết:
bmv đã viết:


Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!


bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  

Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn applause

Thầy là siêu nhân đó tỉ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sat 26 Mar 2022, 13:41

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 2

Nhắc đến tất niên, tôi lại nhớ thầy Nhơn dạy toán lớp 10. Thầy là giáo sư hướng dẫn của lớp, tuổi còn trẻ, đẹp trai, hiền lành, nhiệt tình. Lần đầu tiên đến lớp thầy cho bài kiểm tra để đánh giá trình độ mỗi người. Nhờ trời đề không quá khó với tôi và khi trả bài, tôi được tròn 20/20, cao nhất lớp, do đó nhận được biệt nhãn của thầy. Những tháng sau thầy không cho bài kiểm tra nữa mà ra toán chạy. Toán chạy tiến hành như thế này: thầy ra một đề cho cả lớp giải nhanh trong vòng 5 phút, học sinh nào giải đúng và mang lên bàn thầy sớm nhất sẽ được lãnh 20 điểm, người thứ nhì 19, thứ ba 18 và tiếp tục đến hết người thứ 5 thì dừng. Một tiết học thầy ra chừng ba bốn đề toán.

Tính tôi kỹ lưỡng và chậm chạp nên tuy đề toán dễ mà chẳng bao giờ chạy kịp. Dù vậy thầy vẫn cho tôi 19 điểm toán trong tháng đó, ý là thầy đánh giá năng lực qua nhận xét, không cần kiểm tra. Tháng sau tôi vẫn không chạy được bài toán nào, thầy hạ xuống 18 điểm. Đến tháng thứ ba, thầy cho một đề toán hơi khó, cả lớp ngồi cắn bút. 10 phút trôi qua vẫn chưa có học sinh lên bảng, thầy bèn bảo thôi để thầy giải. Thầy ngẫm nghĩ một chặp, xong cười nói: “thầy cũng quên mất cách giải rồi, thôi để về nhà thầy suy nghĩ lại rồi lần sau đến giải”. Lúc đó tôi mới lò dò lên đưa bài giải cho thầy. Thầy nhận đúng và bảo tôi viết lời giải lên bảng cho các bạn chép vào tập. Sau đó thầy đưa vài đề toán khó khác và tôi đều giải được trước các bạn. Tháng đó tôi lại được điểm tròn 20. Đến kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt, kết quả ra tôi được hạng nhất 60/60, bởi vì tôi học ban B là ban Khoa học toán, điểm thi toán có hệ số 3.

Trước Tết năm đó trưởng lớp có ý kiến tặng thầy một món quà đặc biệt. Khi thầy vào lớp ở tiết cuối cùng trong năm, trưởng lớp đứng lên xin thay mặt lớp đưa cho thầy hộp quà gói cẩn thận. Thầy ngỡ ngàng nhận lấy, chắc hẳn trong lòng ngập tràn nghi vấn không biết lũ học trò nhất quỷ nhì ma này tặng thầy cái gì. Vì đã hết giờ nên thầy phải mang nó về nhà mở. Bên trong hộp quà thật ra là những mẩu giấy do từng học trò viết chúc Tết thầy. Mỗi người thường chỉ viết vài ba câu tri ân và cầu chúc, riêng tôi làm hẳn một bài thơ con cóc tặng thầy mang đậm tính chất cải lương đại để như vầy:

_ Hè qua Thu lại
Đông mãn kế Xuân sang
Lật bật mà năm (…) đã hầu tàn
Để nhường chỗ cho một mùa Xuân mới

Thưa thầy

Uống ly nước phải nhớ nguồn nhớ cội
Ăn quả nào quên vội kẻ trồng cây
Thầy dạy em bao lẽ lạ điều hay
Mở kiến thức bước ra ngoài vũ trụ

Trăm năm khai trí công sư phụ
Một kiếp lưu tâm nghĩa học trò
Vầng trán thầy hằn đậm nét âu lo
Đêm trắng thức soạn bài cho kịp lúc

Mừng năm mới em chân thành kính chúc
Toàn gia thầy cả lộc phúc gồm hai
Sức khoẻ thầy ngày thêm một dẻo dai
Tròn thiên chức nặng vai hằng gánh quảy

Viết mấy lời vụng dại
Em xin kính dâng thầy
Không văn hoa nhưng tình cảm tràn đầy
Tỏ được chút lòng trò ngày sắp Tết

(Ký tên: Vương Ái Hoa)

Tôi còn cẩn thận ghi chú thêm phía dưới: Kính mong thầy đọc hết những dòng này trước khi vứt bỏ vào sọt rác.



Thơ hay như này em đoan chắc ông thầy sẽ đóng khung treo cẩn thận :-bd
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sun 27 Mar 2022, 09:23

bmv đã viết:
Ai Hoa đã viết:
bmv đã viết:


Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!


bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  

Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn:applause1:

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sun 27 Mar 2022, 09:35

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 2

Nhắc đến tất niên, tôi lại nhớ thầy Nhơn dạy toán lớp 10. Thầy là giáo sư hướng dẫn của lớp, tuổi còn trẻ, đẹp trai, hiền lành, nhiệt tình. Lần đầu tiên đến lớp thầy cho bài kiểm tra để đánh giá trình độ mỗi người. Nhờ trời đề không quá khó với tôi và khi trả bài, tôi được tròn 20/20, cao nhất lớp, do đó nhận được biệt nhãn của thầy. Những tháng sau thầy không cho bài kiểm tra nữa mà ra toán chạy. Toán chạy tiến hành như thế này: thầy ra một đề cho cả lớp giải nhanh trong vòng 5 phút, học sinh nào giải đúng và mang lên bàn thầy sớm nhất sẽ được lãnh 20 điểm, người thứ nhì 19, thứ ba 18 và tiếp tục đến hết người thứ 5 thì dừng. Một tiết học thầy ra chừng ba bốn đề toán.

Tính tôi kỹ lưỡng và chậm chạp nên tuy đề toán dễ mà chẳng bao giờ chạy kịp. Dù vậy thầy vẫn cho tôi 19 điểm toán trong tháng đó, ý là thầy đánh giá năng lực qua nhận xét, không cần kiểm tra. Tháng sau tôi vẫn không chạy được bài toán nào, thầy hạ xuống 18 điểm. Đến tháng thứ ba, thầy cho một đề toán hơi khó, cả lớp ngồi cắn bút. 10 phút trôi qua vẫn chưa có học sinh lên bảng, thầy bèn bảo thôi để thầy giải. Thầy ngẫm nghĩ một chặp, xong cười nói: “thầy cũng quên mất cách giải rồi, thôi để về nhà thầy suy nghĩ lại rồi lần sau đến giải”. Lúc đó tôi mới lò dò lên đưa bài giải cho thầy. Thầy nhận đúng và bảo tôi viết lời giải lên bảng cho các bạn chép vào tập. Sau đó thầy đưa vài đề toán khó khác và tôi đều giải được trước các bạn. Tháng đó tôi lại được điểm tròn 20. Đến kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt, kết quả ra tôi được hạng nhất 60/60, bởi vì tôi học ban B là ban Khoa học toán, điểm thi toán có hệ số 3.

Trước Tết năm đó trưởng lớp có ý kiến tặng thầy một món quà đặc biệt. Khi thầy vào lớp ở tiết cuối cùng trong năm, trưởng lớp đứng lên xin thay mặt lớp đưa cho thầy hộp quà gói cẩn thận. Thầy ngỡ ngàng nhận lấy, chắc hẳn trong lòng ngập tràn nghi vấn không biết lũ học trò nhất quỷ nhì ma này tặng thầy cái gì. Vì đã hết giờ nên thầy phải mang nó về nhà mở. Bên trong hộp quà thật ra là những mẩu giấy do từng học trò viết chúc Tết thầy. Mỗi người thường chỉ viết vài ba câu tri ân và cầu chúc, riêng tôi làm hẳn một bài thơ con cóc tặng thầy mang đậm tính chất cải lương đại để như vầy:

_ Hè qua Thu lại
Đông mãn kế Xuân sang
Lật bật mà năm (…) đã hầu tàn
Để nhường chỗ cho một mùa Xuân mới

Thưa thầy

Uống ly nước phải nhớ nguồn nhớ cội
Ăn quả nào quên vội kẻ trồng cây
Thầy dạy em bao lẽ lạ điều hay
Mở kiến thức bước ra ngoài vũ trụ

Trăm năm khai trí công sư phụ
Một kiếp lưu tâm nghĩa học trò
Vầng trán thầy hằn đậm nét âu lo
Đêm trắng thức soạn bài cho kịp lúc

Mừng năm mới em chân thành kính chúc
Toàn gia thầy cả lộc phúc gồm hai
Sức khoẻ thầy ngày thêm một dẻo dai
Tròn thiên chức nặng vai hằng gánh quảy

Viết mấy lời vụng dại
Em xin kính dâng thầy
Không văn hoa nhưng tình cảm tràn đầy
Tỏ được chút lòng trò ngày sắp Tết

(Ký tên: Vương Ái Hoa)

Tôi còn cẩn thận ghi chú thêm phía dưới: Kính mong thầy đọc hết những dòng này trước khi vứt bỏ vào sọt rác.



Thơ hay như này em đoan chắc ông thầy sẽ đóng khung treo cẩn thận :-bd

đóng khung một trăm năm chục chữ vàng hén tỷ!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sun 27 Mar 2022, 13:29

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 2

Nhắc đến tất niên, tôi lại nhớ thầy Nhơn dạy toán lớp 10. Thầy là giáo sư hướng dẫn của lớp, tuổi còn trẻ, đẹp trai, hiền lành, nhiệt tình. Lần đầu tiên đến lớp thầy cho bài kiểm tra để đánh giá trình độ mỗi người. Nhờ trời đề không quá khó với tôi và khi trả bài, tôi được tròn 20/20, cao nhất lớp, do đó nhận được biệt nhãn của thầy. Những tháng sau thầy không cho bài kiểm tra nữa mà ra toán chạy. Toán chạy tiến hành như thế này: thầy ra một đề cho cả lớp giải nhanh trong vòng 5 phút, học sinh nào giải đúng và mang lên bàn thầy sớm nhất sẽ được lãnh 20 điểm, người thứ nhì 19, thứ ba 18 và tiếp tục đến hết người thứ 5 thì dừng. Một tiết học thầy ra chừng ba bốn đề toán.

Tính tôi kỹ lưỡng và chậm chạp nên tuy đề toán dễ mà chẳng bao giờ chạy kịp. Dù vậy thầy vẫn cho tôi 19 điểm toán trong tháng đó, ý là thầy đánh giá năng lực qua nhận xét, không cần kiểm tra. Tháng sau tôi vẫn không chạy được bài toán nào, thầy hạ xuống 18 điểm. Đến tháng thứ ba, thầy cho một đề toán hơi khó, cả lớp ngồi cắn bút. 10 phút trôi qua vẫn chưa có học sinh lên bảng, thầy bèn bảo thôi để thầy giải. Thầy ngẫm nghĩ một chặp, xong cười nói: “thầy cũng quên mất cách giải rồi, thôi để về nhà thầy suy nghĩ lại rồi lần sau đến giải”. Lúc đó tôi mới lò dò lên đưa bài giải cho thầy. Thầy nhận đúng và bảo tôi viết lời giải lên bảng cho các bạn chép vào tập. Sau đó thầy đưa vài đề toán khó khác và tôi đều giải được trước các bạn. Tháng đó tôi lại được điểm tròn 20. Đến kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt, kết quả ra tôi được hạng nhất 60/60, bởi vì tôi học ban B là ban Khoa học toán, điểm thi toán có hệ số 3.

Trước Tết năm đó trưởng lớp có ý kiến tặng thầy một món quà đặc biệt. Khi thầy vào lớp ở tiết cuối cùng trong năm, trưởng lớp đứng lên xin thay mặt lớp đưa cho thầy hộp quà gói cẩn thận. Thầy ngỡ ngàng nhận lấy, chắc hẳn trong lòng ngập tràn nghi vấn không biết lũ học trò nhất quỷ nhì ma này tặng thầy cái gì. Vì đã hết giờ nên thầy phải mang nó về nhà mở. Bên trong hộp quà thật ra là những mẩu giấy do từng học trò viết chúc Tết thầy. Mỗi người thường chỉ viết vài ba câu tri ân và cầu chúc, riêng tôi làm hẳn một bài thơ con cóc tặng thầy mang đậm tính chất cải lương đại để như vầy:

_ Hè qua Thu lại
Đông mãn kế Xuân sang
Lật bật mà năm (…) đã hầu tàn
Để nhường chỗ cho một mùa Xuân mới

Thưa thầy

Uống ly nước phải nhớ nguồn nhớ cội
Ăn quả nào quên vội kẻ trồng cây
Thầy dạy em bao lẽ lạ điều hay
Mở kiến thức bước ra ngoài vũ trụ

Trăm năm khai trí công sư phụ
Một kiếp lưu tâm nghĩa học trò
Vầng trán thầy hằn đậm nét âu lo
Đêm trắng thức soạn bài cho kịp lúc

Mừng năm mới em chân thành kính chúc
Toàn gia thầy cả lộc phúc gồm hai
Sức khoẻ thầy ngày thêm một dẻo dai
Tròn thiên chức nặng vai hằng gánh quảy

Viết mấy lời vụng dại
Em xin kính dâng thầy
Không văn hoa nhưng tình cảm tràn đầy
Tỏ được chút lòng trò ngày sắp Tết

(Ký tên: Vương Ái Hoa)

Tôi còn cẩn thận ghi chú thêm phía dưới: Kính mong thầy đọc hết những dòng này trước khi vứt bỏ vào sọt rác.



Thơ hay như này em đoan chắc ông thầy sẽ đóng khung treo cẩn thận :-bd

đóng khung một trăm năm chục chữ vàng hén tỷ!  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:


ở đây là Đào viên, hong phải Tinh túc phái đâu nha! no

_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sun 27 Mar 2022, 13:31

Một thoáng mây bay 2

Qua Tết thầy Nhơn mới gặp lại lớp. Thầy nhắc tới món quà và tỏ vẻ vô cùng cảm động. Thầy phát biểu cám ơn cả lớp rồi nhìn tôi ngỏ lời khen bài thơ của tôi rất hay. Thầy vỗ vai bảo tôi “em đừng lo lắng, thầy sẽ cất giữ tất cả làm kỷ niệm, không vứt bỏ vào sọt rác đâu”.

Tôi học khá và nghịch cũng có tiếng. Bởi vậy mà cuối năm khi phê thành tích biểu thầy Châu dạy Pháp văn đã viết như sau: "giỏi nhưng hay nghịch!" Sau này dịch học bạ sang tiếng Anh khi nộp hồ sơ xin du học nước ngoài, cô phiên dịch chịu, không biết dịch chữ nghịch làm sao, nếu dịch sát nghĩa là “naughty” thì rất tai hại cho việc xem xét tuyển lựa, cuối cùng cô đành chọn chữ “active” nghĩa là rất hoạt động, một bản tính được đánh giá cao ở nước ngoài.

Cũng bởi tính hay nghịch mà có lần tôi suýt bị đuổi học. Số là có tiết nghỉ trước giờ giáo sư Lý Hoá là thầy Ngọc Châu vào lớp (thầy trùng tên với thầy dạy Pháp văn nên thêm chữ lót để phân biệt), học sinh quậy phá dữ dội. Một đứa bạn dại dột vẽ phấn lên ghế giáo sư ngồi. Thầy Châu bị dính bệt phấn trắng xoá sau quần, thầy giận lắm bắt phải tìm ra thủ phạm, nếu không sẽ phạt cả lớp. Hết giờ vẫn chưa ai thú nhận, thầy cho hạn tới giờ sau. Rủi ro là trước giờ thầy dạy tôi đi ra ngoài trường và trở lại trễ, cổng trường đóng không vào được. Chỉ là biến cố do vô tình vậy mà lũ bạn nghĩ rằng chính tôi là thủ phạm, vì sợ nên trốn học. Thầy bắt mỗi học sinh viết tên nghi phạm vào giấy nộp lên và có đến gần chục đứa ghi tên tôi. Khi vào lớp, mấy đứa bạn báo cho biết sự việc và bảo tôi chuẩn bị đón sự trừng phạt của thầy.

Quả nhiên đến giờ Lý Hoá thầy hỏi tôi, tôi không nhận tội, bởi vì tôi thật sự không có làm. Nếu tôi đã làm, dù có bề gì tôi cũng sẽ nhận ngay. Thầy bảo tôi mang tập chép bài lên cho thầy xét. Tập tôi chép bài rất đàng hoàng, đầy đủ, hơn nữa còn vẽ hình rất đẹp, vì tôi cũng hơi có chút năng khiếu về hoạ. Chỉ có điều là tôi vẽ thêm vào tấm hình những chú chuột mũm mĩm xinh xinh. Chẳng hạn khi học về trọng lực, tôi vẽ cái cân với những chú chuột trên dĩa cân. Hay những chú chuột đu dây, leo tường cho bài học về phản lực, hoặc bơi lõm ngõm trong hồ nước trong bài sức đẩy Archimedes, vv. Thế là thầy Châu nổi cơn thịnh nộ đưa tôi lên văn phòng gởi giấy mời phụ huynh đến trường. Cha tôi phải cầu cứu ông anh rể họ tôi hiện là giám học của trường đến nói chuyện với thầy, cuối cùng sự việc được dàn xếp vui vẻ. Cha tôi bảo đùa: “Không chừng thầy mầy tuổi Tý nên kỵ con chuột!”


_________________________
Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sun 27 Mar 2022, 18:09

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay 2

Qua Tết thầy Nhơn mới gặp lại lớp. Thầy nhắc tới món quà và tỏ vẻ vô cùng cảm động. Thầy phát biểu cám ơn cả lớp rồi nhìn tôi ngỏ lời khen bài thơ của tôi rất hay. Thầy vỗ vai bảo tôi “em đừng lo lắng, thầy sẽ cất giữ tất cả làm kỷ niệm, không vứt bỏ vào sọt rác đâu”.

Tôi học khá và nghịch cũng có tiếng. Bởi vậy mà cuối năm khi phê thành tích biểu thầy Châu dạy Pháp văn đã viết như sau: "giỏi nhưng hay nghịch!" Sau này dịch học bạ sang tiếng Anh khi nộp hồ sơ xin du học nước ngoài, cô phiên dịch chịu, không biết dịch chữ nghịch làm sao, nếu dịch sát nghĩa là “naughty” thì rất tai hại cho việc xem xét tuyển lựa, cuối cùng cô đành chọn chữ “active” nghĩa là rất hoạt động, một bản tính được đánh giá cao ở nước ngoài.

Cũng bởi tính hay nghịch mà có lần tôi suýt bị đuổi học. Số là có tiết nghỉ trước giờ giáo sư Lý Hoá là thầy Ngọc Châu vào lớp (thầy trùng tên với thầy dạy Pháp văn nên thêm chữ lót để phân biệt), học sinh quậy phá dữ dội. Một đứa bạn dại dột vẽ phấn lên ghế giáo sư ngồi. Thầy Châu bị dính bệt phấn trắng xoá sau quần, thầy giận lắm bắt phải tìm ra thủ phạm, nếu không sẽ phạt cả lớp. Hết giờ vẫn chưa ai thú nhận, thầy cho hạn tới giờ sau. Rủi ro là trước giờ thầy dạy tôi đi ra ngoài trường và trở lại trễ, cổng trường đóng không vào được. Chỉ là biến cố do vô tình vậy mà lũ bạn nghĩ rằng chính tôi là thủ phạm, vì sợ nên trốn học. Thầy bắt mỗi học sinh viết tên nghi phạm vào giấy nộp lên và có đến gần chục đứa ghi tên tôi. Khi vào lớp, mấy đứa bạn báo cho biết sự việc và bảo tôi chuẩn bị đón sự trừng phạt của thầy.

Quả nhiên đến giờ Lý Hoá thầy hỏi tôi, tôi không nhận tội, bởi vì tôi thật sự không có làm. Nếu tôi đã làm, dù có bề gì tôi cũng sẽ nhận ngay. Thầy bảo tôi mang tập chép bài lên cho thầy xét. Tập tôi chép bài rất đàng hoàng, đầy đủ, hơn nữa còn vẽ hình rất đẹp, vì tôi cũng hơi có chút năng khiếu về hoạ. Chỉ có điều là tôi vẽ thêm vào tấm hình những chú chuột mũm mĩm xinh xinh. Chẳng hạn khi học về trọng lực, tôi vẽ cái cân với những chú chuột trên dĩa cân. Hay những chú chuột đu dây, leo tường cho bài học về phản lực, hoặc bơi lõm ngõm trong hồ nước trong bài sức đẩy Archimedes, vv. Thế là thầy Châu nổi cơn thịnh nộ đưa tôi lên văn phòng gởi giấy mời phụ huynh đến trường. Cha tôi phải cầu cứu ông anh rể họ tôi hiện là giám học của trường đến nói chuyện với thầy, cuối cùng sự việc được dàn xếp vui vẻ. Cha tôi bảo đùa: “Không chừng thầy mầy tuổi Tý nên kỵ con chuột!”


Đấy em đã nói rồi mà. Thầy cất giữ cẩn thận là thầy nói trước cả lớp thôi. Thầy sẽ lựa thứ gì cất thứ gì đóng khung chứ ạ :tongue:
Truyện của thầy càng ngày càng cuốn hút. Em không có khen đâu đấy, kẻo thầy lại nói em là đệ tử Đinh Xuân Thu :mim:
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Sun 27 Mar 2022, 23:22

Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Ai Hoa đã viết:
bmv đã viết:


Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!


bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  

Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn:applause1:

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:

Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 06:58

bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Ai Hoa đã viết:
bmv đã viết:


Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!


bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  

Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn:applause1:

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:

Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!

TM chỉ tiếc sao hùi đó Thầy hổng gởi thơ đăng báo hén? như dzị Thầy nhứt định sớm nổi tiếng và sẽ có nhiều em gái ái mộ xin làm fan của Thầy      :whisper:  
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13Mon 28 Mar 2022, 07:17

Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Ai Hoa đã viết:
bmv đã viết:


Thiệt bất ngờ, nhỏ bạn học thân của bmv tên Vương Cẩm Hoa, hai đứa luôn ngồi cạnh nhau từ tiểu học đến xong trung học. Hỏng lẽ thầy Ái Hoa nhà mình là anh của nó ta?
Thơ thầy hay quá!!!


bmv có hỏi thử hôn?  Rolling Eyes

bài này là lần đầu mần thơ đó bmv, chưa học thể thơ này, chỉ bắt chước theo bài Lục súc tranh công!    :whisper:  

Dạ khi nào có dịp dìa bển bmv sẽ kiếm nó hỏi. Mà thầy có em gái nào tên đó hong thầy?
Lần đầu làm thơ mà quá trời hay như vầy thì đúng là thiên tài á thầy!
Dễ nể luôn:applause1:

Thầy có nhiều em gái tên Hoa lắm tỷ ui, đếm hông xuể!  :laughing: 

mừ Thầy hổng cần nể chỉ cần... iu thui  :234:  sách có câu:


muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn con hay chữ thì... iu lấy thầy    dzot :cache3:

Dạ tỷ Trà Mi iu, nể đây là nể một cậu học sinh đang trong tuổi teen (đoán là trung học) mà đã có những ý nghĩ chín chắn đạo mạo và nhứt là chưa từng học làm thơ mà đã làm được bài thơ hay như vậy á tỷ. Đáng nể thiệt!

TM chỉ tiếc sao hùi đó Thầy hổng gởi thơ đăng báo hén? như dzị Thầy nhứt định sớm nổi tiếng và sẽ có nhiều em gái ái mộ xin làm fan của Thầy      :whisper:  

Tiếc thật á 😣
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một thoáng mây bay 2  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay 2    Một thoáng mây bay 2  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Thoát Tục
» Một thoáng mây bay 8
» Một thoáng mây bay 9
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-